Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Nhưng chống Trung Quốc bằng cách nào?

Ngô Nhân Dụng

Câu tự đề trên đây là ý kiến của một vị độc giả sau khi đọc bài trước trên mục này: “Ai cũng biết Việt Nam đang bị Trung Quốc làm nhục, nhưng chống Trung Quốc bằng cách nào?”

Ðó cũng là ý kiến của Thái Úy Trần Nhật Hiệu, vào thế kỷ 13.

Năm 1257 Hốt Tất Liệt, sau khi xóa tan nước Ðại Lý, sai quân tấn công nước ta vì vua nhà Trần không chịu qua Vân Nam khấu đầu quy phục. Ðạo quân Mông Cổ phá đổ hàng phòng thủ đầu tiên do Trần Quốc Tuấn chỉ huy; rồi đánh bại đạo quân chính do Trần Thái Tông trực tiếp lãnh đạo; tiến tới chiếm thành Thăng Long, “cướp phá, giết tất cả nam phụ lão ấu ở trong thành,” như Trần Trọng Kim ghi trong Việt Nam Sử Lược. Triều đình chạy về Hưng Yên, Thái Tông hỏi ý kiến mọi người. Thái Úy Trần Nhật Hiệu cầm sào viết xuống nước hai chữ: Nhập Tống (xin vào nước Tống). Lúc đó Tống còn là tên gọi cả nước Trung Hoa; mặc dù vua quan nhà Tống chỉ còn làm chủ một mẩu đất ở vùng Quảng Ðông, hai năm sau mới bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Nếu theo lời khuyên của Thái Úy Trần Nhật Hiệu thì vua nhà Trần đã xin hàng. Nhưng Thái sư Trần Thủ Ðộ có ý kiến khác: “Ðầu tôi chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lo.” Cuối cùng nước Việt Nam không bị nhục.
Mời đọc thêm

Nguyễn Quang Duy: Học được gì qua Hội nghị ASEAN Pnonh Penh 2012?

Đại diện các nước, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.CATP

Trong Bang Giao Quốc Tế, chính trị đồng nghĩa với sức mạnh và lợi ích quốc gia. Sức mạnh một quốc gia là điểm hội tụ của văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự, tài nguyên, địa thế, y tế, nhân tài, trí tuệ, uy tín, tài lãnh đạo … và trên hết là sự đồng thuận dân tộc. Ngọai giao giữa các nước là phương tiện để thực hiện tối đa lợi ích quốc gia.
 

Các nước thường liên kết với nhau thành một Khối, hay liên minh, hay đồng minh gia tăng sức mạnh. Bằng ngọai giao các nước thu xếp các bất đồng nội bộ để đi đến quyết định chung có lợi nhất cho từng quốc gia. Khối ASEAN được thành lập 45 năm về trước không ngòai mục đích nêu trên.
Mời đọc thêm

NGHE NGƯỜI KAMPUCHIA NÓI CHUYỆN

TP Phnom Penh

Không lâu sau khi Campuchia với tư cách là nước chủ tịch luân phiên của Asean đã chống đối đề xuất của Hà Nội và Manila đưa các tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc vào thông cáo chung của Hội nghị ngoại trưởng Asean họp tại Phnom Penh, ông Heng Samrin, từng là lãnh đạo cao nhất Kampuchia thời độc đảng, nay là chủ tịch quốc hội, đã đến Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về ‘sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia’.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Thông cáo báo chí của Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Yêu cầu nhà cầm quyền thả ngay 17 thanh niên Công giáo và Tin lành

VRNs (30.07.2012) - Sài Gòn – Ngày 30.07.2012 tới đây là tròn một năm người đầu tiên trong số 17 thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt, trong số họ, nhiều người là phóng viên, cộng tác viên và học viên các lớp kỹ năng truyền thông trực thuộc Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs). Nhân dịp này VRNs vừa phát hành Thông cáo báo chí số 02/2012, trong đó đưa ra năm lời kêu gọi.

Lời kêu gọi khẳng định 17 thanh niên này là những người tốt, hết lòng phụng sự xã hội và tôn giáo. Công an đã vi phạm nghiêm trọng Bô luật tố tụng hình sự khi bắt 17 người này. Lời kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội thả ngay những công dân này. Thông cáo cũng ngỏ lời cám ơn đến giáo sư Allen Weiner – thuộc Phân Khoa Luật của Đại Học Stanford đã đại diện cho 17 thanh niên bị bắt nêu trên đệ đơn lên Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Điều Tra về Bắt Người Tuỳ Tiện, và kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức yêu chuộng công lý và sự thật cầu nguyện, lên tiếng và hành động yêu cầu nhà cầm quyền thả 17 thanh niên Công giáo và Tin lành này. 

Sau đây là toàn văn Thông cáo báo chí.
Mời đọc thêm

Mẹ chị Tạ Phong Tần tự thiêu tại khu hành chánh ở Bạc Liêu

Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ chị Tạ Phong Tần đã qua đời lúc 15:35 pm 
VRNs (30.07.2012) - Bạc Liêu – Truyền thông Chúa Cứu Thế xin báo tin Bà Đặng Thị kim Liêng đã qua đời trên xe, từ Bạc Liêu về Sài Gòn. Hiện nay xe cứu thương chở bà đã quay trở về Bạc Liêu. Xin quý vị hiệp ý cầu siêu cho Bà.
 
VRNs (30.07.2012) - Bạc Liêu – Tin VRNs vừa nhận từ Bạc Liêu cho biết, lúc hơn 11 giờ trưa nay, bà Đặng Thị Kim Liêng đã được đưa ra khỏi bệnh viện tỉnh Bạc Liêu đi về hướng Sài Gòn. Hiện nay, người nhà đang bám theo xe. Xe chở bà Liêng đã qua thành phố Cần Thơ. Nếu dự đoán không nhầm, thì bà Liêng sẽ được đưa vào cấp cứu ở khoa phỏng của bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5, Sài Gòn. Như vậy tạm thời trong lúc này bà Liêng tuy rất nguy kịch, nhưng chưa chết.

Bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu chị Tạ Phong Tần, đã tự thiêu ngay sau khu hành chánh thành phố Bạc Liêu, gần nhà của bà. Đây là tin do con gái bà Đặng Thị Kim Liêng, em chị Tạ Phong Tần vừa cho VRNs biết qua điện thoại.
Mời đọc thêm

Phát hiện tấm bản đồ cổ của Trung Quốc chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc lãnh thổ Trung Quốc

“Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”
(Toàn bộ bản đồ địa lý của đất nước) xuất bản tại Thượng Hải năm 1905

Duy Minh
(NguoiViet.de) Tiến sỹ Mai Hồng nguyên là Trưởng phòng Tư liệu thư viện của Viện Hán Nôm, hiện ông đang là Giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phả học Việt Nam. Hơn 30 năm gắn bó với công tác lưu trữ, Tiến sỹ Mai Hồng đã sưu tập được rất nhiều tư liệu quý và có giá trị lịch sử cũng như giá trị thực tiễn cao. Trong số này, ông đặc biệt chú ý tới một bức bản đồ cổ có tên gọi “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” có xuất xứ từ Trung Quốc…
“Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” (Toàn bộ bản đồ địa lý của đất nước) là tập bản đồ Trung Quốc xuất bản tại Thượng Hải năm 1905 và tái bản năm 1910. Đây là một trong những tập bản đồ Trung Quốc được vẽ và ấn hành vào cuối triều Thanh, phản ánh nhận thức đương thời của người Trung Quốc, quan chức, học giả đối với cương giới, lãnh thổ Trung Quốc thời điểm đó.

Điều đáng chú ý là: Trên bản đồ toàn quốc và bản đồ tỉnh Quảng Đông chỉ vẽ đến đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam trên bản đồ là điểm cực Nam lãnh thổ Trung Quốc và bản đồ tỉnh Quảng Đông, chứng minh các quần đảo ở Biển Đông nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Mời đọc thêm

HOANG-SA-TRUONG-SA-VIET-NAM

 Ảnh: Vietlist


HOANG-SA-TRUONG-SA-VIET-NAM

Người Việt Năm Châu bốn bể đứng dậy đi!
Bao năm rồi Hoàng Trường Sa đã  chia ly,
Tàu Cộng chiếm đất biển của ta ngang khi, 
Lập căn cứ, sân bay, đồn trú quân thì,
Cấm  dân ta bắt đánh cá thuộc phạm vi,
Húc tàu cho bể, bắn người không kế chi.
Dân ta quì gối, vái lạy chúng đánh thi,
Họa khi bắt về đế quốc triều cống chi, 
Chính phủ  tay sai chẳng dám nói tý gì,
Lại còn đánh đập tù đày kẻ rù rì…
Ôi thôi! Đất nước mất trong ngoài còn chi!
Đứng dậy đi người Việt Năm Châu dậy đi,
Góp công  của biểu tình chống Tàu hồ ly,
Chống tay sai bán nước bán cả lương tri,
Đứng dậy đi người Việt Năm Châu dậy đi,
Chỗ nào Tàu tới ta chống hết mọi khi,
Làm  cho thế giới biết Hoàng Trường Sa ghi,
Là đất Việt-Nam ta tổ tiên đã ghi,
Từ ngàn năm  dân ta sinh sống thực thi,
Cho đến 1974, Tàu  chiếm Hoàng Sa ngang khi,
Năm 1988  lại chiếm Trường Sa ngang kể chi!
Đứng dậy đi người Việt Năm Châu dậy đi,
Góp công của biểu tình chống Tàu hồ ly!
Như người Tây-Tạng thường chống Tàu mỗi khi.
              
NGƯỜI VIT-NAM

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Mạng "Trung Quốc Binh khí Đại Toàn" phun toàn lời lẽ khích động, sặc mùi đấu đá gây chiến với Việt Nam

                      Lính Trung Cộng

"Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công Việt Nam, Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa"!?!?!?

"Hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa"!?!?!?


TRUNG QUỐC LÂM NGUY...

Quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm đoạt, giành giật, việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất.

Nghĩ lại mà xem, Việt Nam vốn xưa là phiên thuộc của nước ta. Năm 1885, theo Thỏa ước Pháp – Thanh, Việt Nam đã bị nhượng lại cho Pháp, dần trở thành thuộc địa của Pháp. Sau hai cuộc chiến tranh, Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc đã được thống nhất. Nhưng thật không ngờ bọn Việt Nam không những không biết ơn Trung Quốc, mà trái lại đã lấy oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba thế giới, liên tiếp khiêu khích Trung Quốc. Mặc dù qua hai bài học, là cuộc chiến tranh biên giới Trung – Việt và chiến tranh Bãi đá ngầm, nhưng Việt Nam vẫn không nhận ra được bài học, càng ra sức chiếm đoạt nhiều đảo hơn.
Mời đọc thêm

Rốt cuộc vẫn là xương máu của dân đen

Trịnh Kim Tiến - Tôi chưa một lần nào có cơ hội xuống đường biểu tình chống Trung Quốc trong mùa hè năm 2012 này. Lần duy nhất tôi dự định có mặt cùng mọi người vào ngày 01/07/2012 tại công viên 30/4 thì lại bị cưỡng chế, ép buộc phải về nhà, vậy là đành biểu tình một mình tại gia.

Có nhiều người gọi và hỏi tôi rằng khi bị trấn áp có sợ không? Tôi chỉ mỉm cười mà trong lòng nặng trĩu. Tôi sợ chứ, nhưng điều mà tôi sợ không phải là sự đàn áp, bắt bớ, mà tôi sợ chính lương tâm của con người, chính những người được gọi là đồng bào tôi, họ chỉ tay vào mặt tôi và nói “bắt lấy nó”, cứ như thể con thú nhìn thấy con mồi, hay kẻ thù nhìn thấy nhau, sợ cái nụ cười hả hê của những kẻ xâm lược trước những cảnh tượng đầy chua xót, đau đớn của một dân tộc.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Hồ Bất Thủy: Luật Biển Việt Nam có bảo vệ được Biển Đông?

Bản đồ Biển Đông của Việt Nam

Sau khi Luật Biển Việt Nam được Quốc hội thông qua và chính thức công bố gồm 55 điều trong 7 chương, người dân tỏ ra vui mừng, hoan nghênh và nhất mực ủng hộ bộ luật này. Ngay cả những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền Cộng sản cũng có cảm giác phần nào hài lòng.

Tin Quốc hội thông qua Luật Biển mới vừa được loan đi, Trung cộng lập tức đáp trả bằng sự phản đối, cho rằng Quốc hội Việt Nam hành động sai trái, có thể dẫn đến căng thẳng trong vấn đề tranh chấp Biển Đông!? Và như muốn lời phản đối của mình thêm phần mạnh mẽ, Trung cộng vội vàng thành lập đặc khu Tam Sa nhằm quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Mặt khác, chúng còn ngang nhiên mời thầu khai thác 9 lô dầu khí nằm trong lãnh hải Việt Nam. Và để đe dọa, Trung cộng trước là đưa tàu chiến vào lãnh hải Việt Nam diễn tập quân sự dưới vỏ bọc diễn tập cứu hộ và bảo vệ ngư thuyền, sau lại điều thêm 30 tàu trọng tải lớn trá danh ngư thuyền vào đánh cá ở vùng biển của Việt Nam.
Mời đọc thêm

Ngô Nhân Dụng: Nhục Tam Sa














Trung cộng thành lập chính quyền thành phố Tam Sa, hành động nhằm sỉ nhục Việt Nam

Ngày 24 Tháng Bẩy, Cộng Sản Trung Quốc đã chính thức tổ chức lễ nhân dịp ra mắt tân thị trưởng thị xã Tam Sa mới được 45 người trong hội đồng xã “bầu lên” ngày hôm trước.

Lễ ra mắt được tổ chức linh đình trên hòn đảo Phú Lâm, tên quốc tế là Woody, từ thời Trung Hoa Dân Quốc chiếm năm 1946 đã đặt tên Tàu là Vĩnh Hưng. Thị trưởng đầu tiên của xã Tam Sa là Xiao Jie, nguyên là trưởng ty Canh Nông tỉnh đảo Hải Nam. Ông Xiao Jie (Tiểu Thư?) tuyên bố rằng Ðảng Cộng Sản Trung Quốc thật là “trí tuệ” khi thiết lập xã Tam Sa, để “triển khai chủ quyền của đất nước” trên cả ba quần đảo trong vùng Ðường Chín Ðoạn; với mục đích khai thác các tài nguyên trong vùng biển này.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Đào Hiếu: Đất nước và Nhân dân


Đào Hiếu: Có vẻ như “Đất nước” và “Nhân dân” là hai phạm trù rất gần gũi, rất thân thiết, có quan hệ máu thịt với nhau, thậm chí không thể tách rời nhau.

Từ hàng ngàn năm rồi, nhiều người đã hiểu như vậy, đã cảm nhận như vậy.

Tôi sẽ không viết được những dòng chữ có vẻ nghịch lý sau đây nếu không sống dưới chế độ “cộng sản”.

Sự kỳ quái của chế độ đó đã đánh thức mọi phản kháng trong tư duy, làm chúng ta vỡ mộng và vỡ luôn những nếp nghĩ khác.

Và một trong những phát hiện bàng hoàng nhất là: Đất nước và Nhân dân là hai thực thể có khả năng trở thành thù địch.
Mời đọc thêm

Những ngộ nhận tai hại

 Ks Nguyễn Văn Thạnh: Tư tưởng đúng, hành động đúng

Tình hình đất nước hiện nay quả là bi đát và cấp bách nhưng để thay đổi được lại rất khó khăn. Bế tắc không chỉ vì người dân sợ bạo quyền, thờ ơ mà còn vì nhiều người còn ngộ nhận nhiều điều. Chính những ngộ nhận này mà họ không hành động, không ủng hộ hoặc cản trở sự thay đổi. Cần phải giúp mọi người dù là bình dân nhất: xe ôm, cửu vạn đến sinh viên, công chức biết những điều lâu nay họ nghĩ là ngộ nhận, là sai.

1. Ngộ nhận về nhân dân, đất nước, chế độ: (Bài tham khảo)
Nhiều người có suy nghĩ cho rằng nhân dân, đất nước, dân tộc Việt Nam với chế độ, đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội là một. Yêu nước là yêu chế độ, yêu Đảng cộng sản, yêu chủ nghĩa xã hội. Đây thật ra là chiêu bài tuyên truyền xảo trá của đảng cầm quyền,  mục đích buộc chung đảng vào giá trị dân tộc để người dân lầm tưởng là bất cứ ai có hành vi chống lại chúng là chống lại dân tộc. Ngay từ xưa các cụ đã nói “quan nhất thời, dân vạn đại”, đảng cộng sản cũng chỉ là một tổ chức mới có chưa tới 100 năm nay, không phải là dân tộc.
Mời đọc thêm

Nguyễn Tường Thụy: Ai bắt các cháu phải thế này?


Áo các cháu đeo biển “Thanh niên Việt Nam”
Thanh niên Việt nam mà thảm hại như thế ư. 
Ai bắt các cháu làm những việc như thế này?
Nhất là các cháu nữ. Các cháu còn trẻ lắm. 
Hẳn các cháu là những sinh viên đại học, 
có cháu chưa đến hai mươi, 
còn nguyên nét chất phác của những cô gái quê. 
Khi những người biểu tình yêu nước tiến đến sát hàng rào, 
các cháu cúi mặt xuống.
Chúng ta có thể đọc được ý nghĩ của các cháu qua bức ảnh này.


Nguyễn Tường Thụy:

Hàng rào chắn trên đường Điện Biên Phủ ngăn người biểu tình tới khu vực đại sứ quán Trung Quốc được dựng lên rất kiên cố.

Ngoài các bức ba-ri-e bằng sắt, chĩa đầu nhọn tua tủa được liên kết bằng các sợi dây chão to, hàng rào ấy còn kèm thêm bức rào bằng người bảo vệ.

Những người này đứng choãi chân ra phía sau, sẵn sàng đẩy hàng rào lên phía trước để chặn những người biểu tình vượt qua biên giới.
Mời đọc thêm

Hoàng Đức Doanh: Nhân dân ơi, ai cũng nói "vì dân" sao Người vẫn khổ?

Công an nhân dân đánh đập dân
 
Hoàng Đức Doanh - DienDanCTM

Không chỉ nói "vì dân" mà còn quí Nhân dân, xem như là trên hết. Cho nên thi nhau dùng Nhân dân làm tấm áo che mình. Đẹp đẽ như hai chữ Hành chính, lại rõ ràng bổn phận nhưng vì có người  thêm chữ Hành là Chính, vậy nên cũng bỏ luôn thay vào hai chữ Nhân dân cho oách.

Thành thử có cái áo khoác Nhân dân là có nhiều bổng lộc, mà Nhân dân thì lại dễ tính, ngại gì mà không tận dụng?

Trên đất nước này biết bao dân oan cơm nắm, muối vừng chầu trực những nơi có danh hiệu Nhân dân để mà kiện cáo. Họ nhận được sự giúp đỡ, che chở của đủ loại "Nhân dân" đến khi không còn gì để mất! (?). Không may cho vụ Văn giang (Hưng yên), Vụ bản (Nam định) xảy ra sau vụ Tiên lãng (Hải phòng) nên bị thiếu vắng một Nhân dân có tên là quân đội.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Hà Nội biểu tình chống TQ lần ba

Người dân Hà Nội liên tiếp lên tiếng phản đối Trung Quốc

Không một ai được ngăn cản lòng yêu nước của người dân. Đất nước này còn là ở lòng yêu nước của người dân chứ không ở đảng phái nào cả. (Nguyễn Hữu Vinh, người quan sát biểu tình).
 
Sau một tuần gián đoạn, hôm Chủ nhật ngày 22/7 Hà Nội một lần nữa chứng kiến một cuộc biểu tình chống các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.
Mời đọc thêm

Quan hệ Việt - Trung không có lớn hay nhỏ



Thay vì làm mắt xích trong dây chuyền kèm chế Trung Quốc, Việt Nam có thể làm trụ cột để chống lại sự dính líu của Mỹ tại châu Á.”

Xin trả lời cho báo Hoàn Cầu: Tại sao Việt Nam phải làm trụ cột để chống Mỹ?

Làm trụ cột để trở thành một tên đội trưởng dưới trướng của Bắc Kinh, làm phên dậu cho Bắc Kinh sao?
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

VIETPRESS USA VẠCH RÕ MỘT SỐ BẰNG CHỨNG DỐI TRÁ CỦA VC BÙI TÍN TRONG VỤ GIẾT THÂN SINH ÔNG VÕ TỬ ĐẢN NĂM 1947

65 năm sau mới gặp tên sát thủ đã giết cha mình, ông Võ Tử Đản chỉ thẳng vào mặt VC Bùi Tín. Thấy vậy VC Bùi Tín cúi mặt không dám nhìn Võ Tử Đản.

California (VietPress USA): Ngày Thứ Năm 21-6-2012, VietPress USA loan tin rằng Ban Giám Đốc Học Khu East Side Union High School (ESUHS) quyết định không cho Ban Tổ Chức gồm 7 người do ông Trương Bổn Tài đại diện được thuê hội trường của ESUHS để tổ chức cho ông cựu Đại Tá, đảng viên CSVN Bùi Tín nói chuyện với cộng đồng tỵ nạn CS tại San Jose và Bắc California vào lúc 01:30pm đến 05:30pm ngày Thứ Bảy 23-6-2012 (http://www.vietpressusa.com/2012/06/hot-news-hoc-khu-east-side-union-high.html )    

Chiều Thứ Năm cùng ngày 21-6-2012, Nhật Báo Calitoday và Đài Truyền Hình Việt Nam online của Chủ Nhiệm Nguyễn Xuân Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo cuội để cho một bên là Ban Tổ Chức vụ VC Bùi Tín và một bên “chống đối cuội” để hai bên chung một nhà đứng ra tranh luận có nên để cho VC Bùi Tín nói chuyện hay không! Đồng thời Ban Tổ Chức vụ VC Bùi Tín đã thông báo thay đổi giờ và địa điểm là 09:30am đến 12:30pm sáng Thứ Bảy 23-6-2012 tại Thư Viện Dr. Luther King, Jr. tại Downtown San Jose.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Tình đồng chí Cộng sản và những bản án tử hình

Trúc Giang
1* Ai giết Trung tướng Nguyễn Bình?


Ngày 29-9-1951, Trung tướng Nguyễn Bình cùng đoàn tùy tùng 22 người trên đường ra Bắc theo lịnh của Trung Ương, đã bị toán lính Miên do một trung úy người Pháp chỉ huy, phục kích tấn công, và Nguyễn Bình bị tử thương tại làng Srépok, huyện Se San, tỉnh Stung Streng, Cam Bốt.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

CƯỚP ĐẤT CỦA NÔNG DÂN LÀ HÀNH VI DIỆT TỘC VỀ VĂN HÓA

Nhà nghiên cứu NGUYỄN TRẦN BẠT: Chính quyền địa phương tồi sẽ là công cụ bóc lột nhân dân...

 

Mai Xuân Nghiên thực hiện 

-Bi kịch lớn nhất của xã hội chúng ta là không nhiều lãnh đạo am hiểu nông thôn, có người sinh ra ở nông thôn cũng không hiểu, vì con người chóng quên, cho nên nhiều chính sách không cùng ngôn ngữ với nông dân...
-Ví dụ: chúng ta biến việc lấy đất nông nghiệp để công nghiệp hóa là chúng ta đã biến quan hệ đó thành quan hệ đối kháng giữa phát triển công nghiệp và nông thôn. Đấy là một sự vụng về, ngốc nghếch về chính trị...
- Phải nhớ rằng nông thôn Việt Nam là vườn ươm của nền văn hóa Việt Nam. Nếu cứ lấy đất, biến nông dân thành cửu vạn là chúng ta đang tiến công tiêu diệt nền văn hóa của Việt Nam.


Giả vờ đi làm, giả vờ nhận lương
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Đội tàu cá Trung Quốc đến Trường Sa, bất chấp phản đối của Việt Nam

Trung Quốc đưa tàu ngư chính đến Trường Sa 
Trung Quốc đưa tàu ngư chính đến Trường Sa
REUTERS/Stringer

Thanh Phương
Theo Tân Hoa Xã, tối ngày 15/07/2012, đội tàu cá Trung Quốc gồm 30 chiếc, xuất phát từ tỉnh Hải Nam cách đây 4 ngày, đã đến vùng biển quần đảo Trường Sa. Tân Hoa Xã cho biết đây là đội tàu cá có quy mô lớn nhất của Hải Nam đến Trường Sa từ trước đến nay. Đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố việc 30 tàu cá Trung Quốc tới quần đảo Trường Sa là « hành động phi pháp ».

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

TEDxKrakow - Srdja Popovic - Làm thế nào lật đổ nhà độc tài



Trần Quốc Việt chuyển ngữ

Chào các bạn, tôi hãnh diện có mặt ở đây ở TEDxKrakow này, nơi hôm nay tôi sẽ cố gắng nói sơ qua về một hiện tượng mà có thể thay đổi thế giới, và thực sự đang thay đổi thế giới. Hiện tượng ấy có tên Sức mạnh Nhân dân (People Power).

Tôi sẽ mở đầu bằng một câu chuyện... Câu chuyện như sau. Hôm ấy là ngày 15 tháng Mười Hai, 2010. Có người đề nghị với ta như thế này:

Ta sẽ nhìn vào quả cầu pha lê, và ta sẽ thấy được tương lai; tương lai sẽ chính xác. Nhưng ta cần cho thế giới biết trước tương lai ấy. Đồng ý, dù tò mò quá chỉ thiệt thân, ta chấp nhận đề nghị ấy. Ta nhìn vào quả cầu pha lê. Một giờ sau, ta ngồi ở tòa nhà truyền hình quốc gia, trong một chương trình đông khách, và ta nói về tương lai như sau:

"Vào cuối năm 2011, Ben Ali và Mubarak và Gadhafi sẽ bị lật đổ, và bị xét xử. Saleh ở Yemen và Assad ở Syria hoặc là sẽ bị chống đối hoặc là sẽ bị khuất phục. Osama bin Laden chết, còn Ratko Mladic sẽ bị xử ở tòa án quốc tế Hague." Bấy giờ người dẫn chương trình nhìn ta chăm chăm với khuôn mặt và ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Và rồi, thêm vào đó, ta nói tiếp: "...và hàng ngàn người trẻ ở Athens, Madrid và New York sẽ biểu tình đòi công bằng xã hội và tuyên bố những người Ả Rập đã khích lệ họ xuống đường." Bỗng bất chợt hai người mặc áo choàng trắng xuất hiện, bắt ta mặc áo phông kỳ lạ, giải ta đến nhà thương điên gần nhất.

Cho nên tôi muốn nói sơ qua về hiện tượng đằng sau năm đã rất xấu cho những kẻ xấu xa. Hiện tượng này có tên là Sức mạnh Nhân dân.
Mời đọc thêm

Vietnamese bloggers attacked by "gangster agents"

Dân Làm Báo gửi đến các bạn trong thôn bản tiếng Anh về vụ việc công an côn đồ hành hung các bloggers của chúng ta. Mong các bạn tiếp tay email, chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như trên các trang blog, diễn đàn, FB, Tweet. Dân Làm Báo cũng gửi bản báo cáo này đến các cơ quan nhân quyền và truyền thông quốc tế. 

On July 1, 2012, Blogger Vi Hoang Nguyen participated in a demonstration against China, where she was interrogated and illegally arrested by Vietnamese national security agents. After the incident, she was followed daily by secret agents who captured photographs of her every move. Friday, July 13, 2012, was no exception. The secret agents trailed behind her as she visited her mother in the hospital and continued to follow as she attended a birthday party for her friends. 

About 50 Vietnamese bloggers, including Vi Hoang Nguyen, were gathered at Huong Dong Restaurant 4 (Binh Thanh District, Saigon) to celebrate the birthdays of bloggers Tien Kim Trinh, Trang Dem, and Hang Minh Bui. During the party, approximately 20 secret agents disguised as gangsters arrived around the bloggers, eavesdropping on their conversations and secretly taking pictures of them. The bloggers remained calm and enjoyed the party because they were so familiar with the tricks of the secret agents who had terrorized them every day.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Cộng sản Hà Nội cướp đất và giết người công khai

AnhLe - Mời quý vị xem đoạn video sau đây, chiếu lại hình ảnh các công an và nhà cầm quyền CS địa phương chiếm đất của dân ở thôn La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông thuộc thủ đô Hà Nội.

 


Cuộc tranh chấp rất quyết liệt dẫn đến việc họ dùng càng xe cào đất quật chết một phụ nữ trong vụ cưỡng chế đó. Đây là một trong những bằng chứng thật, mắt thấy tai nghe trong chế CHXHCN VN hiện nay nói lên sự bóc lột trắng trợn mà chính quyền đảng Cộng Sản Việt Nam thường hay hành động để cướp đất, cướp nhà và coi mạng sống người dân rẻ như khoai.
Mời đọc thêm

NGƯ DÂN TRỞ VỀ SAU CHUYẾN BIỂN BỊ PHÍA TRUNG QUỐC BẮT GIỮ. Mất tàu, ôm nợ

Ba chiếc tàu cùng ngư cụ và hải sản trị giá hơn 4,1 tỉ đồng của ngư dân Việt Nam đều bị phía Trung Quốc tịch thu. Họ trắng tay và nặng gánh nợ nần
Sáng 10-7, các ngư dân ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc bắt giữ đã về đến nhà. Riêng ngư dân Võ Ngọc Thạch (SN 1969) bị chấn thương sọ não khi đang đánh bắt được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Phía Trung Quốc đã giữ lại 3 tàu cá cùng ngư cụ và hải sản đánh bắt trị giá hơn 4,1 tỉ đồng.
Bắt người ngay trên lãnh hải Việt Nam
Ngư dân Lục Nghĩa Minh, chủ 2 tàu cá QNg - 94779 TS và QNg - 94096 TS, cho biết: Vào khoảng 8 giờ ngày 6-7, khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, anh phát hiện một chiếc tàu của lực lượng kiểm ngư Trung Quốc màu trắng, mang số hiệu 302 với gần 20 nhân viên với nhiều loại sắc phục chạy về phía tàu của ngư dân Việt Nam.
Sau đó, 3 nhân viên trang bị dùi cui điện và còng tay dùng ca nô lao đến tiếp cận mạn tàu của anh và bắt ngư dân Nguyễn Hữu Tài (SN 1994) đưa sang tàu kiểm ngư. Những người này ra hiệu lệnh buộc anh và người em trai Lục Nghĩa Thành điều khiển 2 tàu cá về hướng đảo Hải Nam.

Tàu cá QNg - 98648 TS do anh Võ Quốc Việt làm thuyền trưởng bị cướp hết
ngư cụ và lưới. Anh mong được hỗ trợ để tiếp tục ra khơi Ảnh: TRANG THY
Mời đọc thêm

Rồng Trung Hoa lột xác hóa con bò

Rồng Trung Hoa mấy nghìn năm vờn lân giả
Mua vui theo nhịp trống xin tiền
Rồng xưa vừa lột xác
Thành siêu bò điên
Lè lưỡi liếm trái đất
Xù miệng hổ tam bành

Biển Đông Việt Nam hòa bình thảo nguyên xanh
Thèm cỏ biển bò chiến tranh liếm xuống
Xóa biên cương theo chủ thuyết độc hành
Mấy nghìn năm cưỡi bò xâm lược
Mười sáu chữ vàng ký với giặc Nguyên Thanh
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Bà Bùi Thị Minh Hằng gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Chị Bùi Minh Hằng ôm chiếc nón 'Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam' sau cuộc giằng co với lực lượng đeo băng đỏ

Trà Mi-VOA - 05.07.2012: Người phụ nữ được nhiều người biết đến qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa và cũng từng bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm vì các hoạt động này vừa gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ, yêu cầu chính phủ Mỹ có biện pháp thúc đẩy Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền.

Trong thư gửi Ngoại trưởng Hillary Clinton, bà Bùi Thị Minh Hằng nêu rõ thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam dưới con mắt của một chứng nhân và một nạn nhân.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Thủ phạm đứng sau vụ hành hung Blogger Nguyễn Hữu Vinh là ai?

Lê Diễn ĐứcKhoảng gần 9 giờ tối, giờ Việt Nam, ngày 8/7/2012, bạn bè loan tải trên Facebook tin blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bị côn đồ hành hung. Sau khi nắm được toàn bộ sự việc, tôi vừa đau cái đau của thằng bạn bị đánh, vừa phẫn nộ về hành động của một bọn vô lại. Rồi còn lo lắng không biết trong hoàn cảnh như thế, các cháu nhỏ và vợ của Nguyễn Hữu Vinh ra sao.
Mời đọc thêm

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 9) - Hồ Chí Minh và âm mưu Hán hóa toàn diện Việt Nam

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Như chúng ta đã biết, hiện nay đảng cộng sản Việt Nam đang thực hiện chính sách “hèn với giặc Trung cộng, ác với nhân dân yêu nước Việt Nam”. Cụ thể là họ im lặng trước các hành động xâm lấn, bắt giữ ngư dân của Trung cộng. Đề ra luật biển làm một lá bùa mị dân, rồi chính họ cho công an đàn áp người biểu tình ôn hòa ủng hộ cái luật “ảo” đó. Ngoài ra là việc mất ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Boxit Tây Nguyên, người Tàu tràn ngập Việt Nam… và gần đây là việc đảng cộng sản có chủ trương dạy tiếng Hoa trong trường học.

Vấn đề ở đây không phải mới, nhưng trước đến nay nhân dân ta quan niệm đó là lỗi của những thế hệ đảng viên sau này như: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh… Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Trong khuôn khổ bài này tôi sẽ gửi tới bạn đọc âm mưu Hán hóa toàn diện bắt đầu từ ai.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

8.07.2012: Biểu tình phản đối Trung Quốc lần 2


Danlambao - Thêm một lần nữa, cuộc xuống đường lần 2 tại Hà Nội đã gửi đi thông điệp rõ ràng, dứt khoát của nhân dân Việt Nam trước kẻ thù phương Bắc. Cuộc biểu tình kết thúc với những tiếng hô vang dội thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.

Lúc 10h50: Đoàn biểu tình đang biểu dương lực lượng tại tượng đài Lý Thái Tổ, cùng hô vang những khẩu hiệu thể hiển quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước và hát vang những bài ca ái quốc.


Video : Xuống đường phản đối Trung Quốc tại Hà Nội (7/8/2012)
Mời đọc thêm

Tòa giám mục Vinh lên án mạnh mẽ hành động đàn áp tôn giáo tại Nghệ An

Giáo phận Con Cuông : Thánh lễ được cử hành
bên ngoài nhà nguyện (giaophanvinh.net)

Thanh Phương - Vừa bị khủng bố, đánh đập, vừa bị vu khống, phân biệt đối xử, đó là những gì linh mục và các giáo dân của Giáo điểm Con Cuông, thuộc xã Yên Khê, huyện Con Cuông phải hứng chịu trong nhiều ngày qua, mà đỉnh điểm là ngày Chủ nhật 01/07/2012. Tòa Giám mục Vinh đã mạnh mẽ lên án hành động đàn áp tôn giáo này của chính quyền địa phương.

Theo thông báo của Tòa Giám mục Vinh công bố ngày 04/07/2012, trong những ngày qua, chính quyền đã liên tục cho người đe doạ, ngăn cản, khủng bố linh mục và giáo dân và theo Tòa Giám mục Vinh, sự kiện xảy ra ra ngày Chủ nhật 01/07 vừa qua là cao trào vừa là kết quả « những mưu tính lâu dài, được dàn dựng công phu kỹ lưỡng của các thế lực đen tối ».
Mời đọc thêm

CƠ HỘI ĐANG MỞ RA CHO VIỆT NAM THOÁT KHỎI SỰ LỆ THUỘC CỦA TẦU CỘNG

Lý Đại Nguyên - Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ – VOA – ngày 13/06/12: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức về  hợp tác quân sự, nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam… “Mới đây bộ trưởng quốc phòng của Hoa Kỳ và Việt Nam đã gặp nhau tại Hà Nội để tiếp tục xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai nước”… “Mối quan hệ đang phát triển của Hoa Kỳ với Việt Nam căn cứ trên mục tiêu chung về hoà bình và an ninh trong khu vực. Mối quan hệ ngày càng tăng và ngày càng sâu rộng này đã mang lại kết quả là đã có tăng thêm những hợp tác quân sự song phương trong những lãnh vực như đối thoại cấp cao, các chương trình trợ giúp nhân đạo, trao đổi quân sự và gần đây nhất là sửa chữa và bảo trì của tàu hải quân Hoa Kỳ tại vịnh Cam Ranh”… “Đối với chính phủ Hoa Kỳ, tôn trọng nhân quyền là một khía cạnh không thể tách rời trong mối quan hệ với Việt Nam. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam hùng mạnh, phồn thịnh và độc lập, và nếu như chính phủ Hà Nội có thái độ ủng hộ nhiều hơn với các vấn đề nhân quyền thì sẽ giúp xây dựng một mối quan hệ song phương hiệu quả và gần gũi hơn”.
Mời đọc thêm

Người Việt Nam lại xuống đường tại Hà Nội và Sài Gòn phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

Biểu tình tại Hà Nội ngày 01/07/2012 chống Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông.
Biểu tình tại Hà Nội ngày 01/07/2012 chống Trung Quốc
gây hấn trên Biển Đông REUTERS/Stringer

Trọng Nghĩa: Hưởng ứng những lời kêu gọi xuống đường tung ra trên mạng, hàng trăm người đã biểu tình tại hai thành phố lớn ở Việt Nam vào hôm nay để lên án một loạt hành động gây hấn mới đây của Trung Quốc đối với Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Theo ghi nhận ban đầu, cuộc xuống đường tại Hà Nội diễn ra một cách êm thắm, nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng an ninh đã tạm giữ ‘phòng ngừa’ một số nhân vật từng tích cực tham gia các cuộc xuống đường vào năm ngoái. 


Tại Hà Nội, có khoảng từ 100 người (theo AFP) đến 200 người (theo AP) đã tập hợp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc, trước khi tuần hành đến khu vực Hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm Thành phố. Ho mang theo những khẩu hiệu như “Đả đảo Trung Quốc !”, “Phản đối Trung Quốc gây hấn Việt Nam”, “Tổ quốc gọi, chúng con có mặt vì bình yên xã tắc sơn hà”… Một số biểu ngữ còn ghi những lời ủng hộ chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chính quyền như “Ủng hộ Luật biển và hải đảo 2012”, “Hãy ‘hành động’ xứng đáng với tiền thuế của dân”.
Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam