Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

ÔNG ĐỖ MƯỜI "ĐẺ RA" LÝ MỸ


Minh Diện - BVB - Chiều 21-3-1978, Hội trường của trường đảng Nguyễn Ái Quốc II, Thủ Đức, như nghẹt thở. Mấy trăm cán bộ cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố phía Nam được triệu tập về đây từ hai, ba ngày trước. Ăn, ngủ ngay tại đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập, công an giám sát chặt chẽ. Tôi là phóng viên báo Tiền Phong, Trung ương Đoàn trưng dụng làm “nhiệm vụ đặc biệt” cũng nằm trong số đó. Nhiệm vụ đặc biệt gì không ai được biết. Qua vài thông tin rò rỉ, các “quân sư quạt mo” nhận định chuẩn bị đánh tư sản thương nghiệp, mật danh X-3, dưới sự chỉ huy của “Bàn tay sắt” Đỗ Mười và giờ G đã điểm! Khi đó, ông Đỗ Mười là Phó Thủ tướng kiêm nhiệm Trưởng ban Cải tạo Công thương nghiệp Xã hội chủ nghĩa, phụ trách vấn đề cải tạo Công thương nghiệp XHCN tại miền Nam.

Mời đọc thêm

Dự thảo hiến pháp: Thử thách sự sống còn của chế độ

TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi về phía lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc phiên họp hàng năm của Quốc hội hôm 22 tháng 10 năm 2012. AFP photo

Mặc Lâm, biên tập viên RFA - 2013-01-24 - Sau tuyên bố không có vùng cấm trong việc đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992 đã xuất hiện một bản dự thảo Hiến pháp gần như hoàn chỉnh của hơn 800 trí thức và được báo chí thế giới đánh giá như một cuộc cách mạng mềm trong chính trường Việt Nam.
Đề nghị bỏ lời nói đầu của hiến pháp 1992

Có thể nói sự chờ đợi sửa đổi bản hiến pháp năm 1992 lần này khác hẳn như sự thay đổi Hiến pháp năm 1946 vào năm 1992. Nhà nước chứng tỏ đã chuẩn bị dư luận rất kỹ trong việc kêu gọi người dân tham gia vào tiến trình đóng góp ý kiến của mình vào bản hiến pháp này. Tuyên bố mạnh mẽ của ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tăng thêm sự mạnh dạn của quần chúng khi biết rằng không có vùng cấm nào trong các ý kiến tham gia.


Mời đọc thêm

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Hiệp định Paris: Cú lừa có thưởng


Nguyễn Bá Chổi - Danlambao - Ông Alfred Nobel ở bên kia thế giới có động... (não) mả gì không, khi nhìn hai tên đại bịp Kissinger và Thọ được hậu duệ Na Uy của ông trao cho cái giải thưởng Nobel Hòa Bình, tiếng Việt trong sáng gọi là “giải thưởng Con Cu”?

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Bài diễn văn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 24 tháng 10 năm 1972 (phần 2)

Trần Quốc Việt - Danlambao - Loạt bài về Hiệp định Paris sẽ được mở đầu bằng bài diễn văn dài của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Bài diễn văn này được đăng 2 kỳ. Sau đó là các bài dịch và tổng hợp về Hiệp định Hòa Bình Paris. Mời các bạn thôn Danlambao đọc tiếp phần 2.

Mời đọc thêm

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: "Sống không có tự do là chết"

Larry Berman - Trần Quốc Việt - Danlambao lược dịch - "Đối với các ông chúng tôi không hơn gì là chấm nhỏ trên bản đồ thế giới. Nếu các ông muốn từ bỏ cuộc đấu tranh, thì chúng tôi sẽ chiến đấu một mình cho đến khi nào vô phương, và rồi chúng tôi sẽ chết... Đối với chúng tôi, sự chọn lựa là giữa sống và chết. Đối với chúng tôi ký vào hiệp định, mà chẳng khác gì đầu hàng tức sẽ chấp nhận bản án tử hình, vì sống không có tự do là chết. Không, sống như thế còn tệ hơn cả chết!" - Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.


Mời đọc thêm

Bài diễn văn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 24 tháng 10 năm 1972 (phần 1)


Trần Quốc Việt - Danlambao - Lời mở đầu cho chuyên đề về Hiệp định Hòa bình Paris
Lịch sử là lớp sương mù khi diễn ra và là bi kịch khi nhìn lại. Càng bi kịch hơn khi ta nhận ra lịch sử là khởi đầu cho tấn bi kịch mà hồi kết vẫn chưa chấm dứt trong tương lai gần. 

Đấy là ý nghĩ riêng của tôi sau khi đọc nhiều tài liệu, đa phần từ sách báo Mỹ, về Hiệp định Hòa bình Paris. Số phận của một quốc gia và số phận của hàng chục triệu người dân không ngờ lại bị chi phối nặng nề bởi một hiệp định mà đã bị vi phạm ngay từ ngày đầu.

Là người hậu sinh, hôm nay tôi tìm về lịch sử để hy vọng qua đó hiểu về mình và về dân tộc mình. Bốn mươi năm trôi qua là bốn mươi năm chứa đựng biết bao nước mắt và tang thương cho Việt Nam. Đối với người cộng sản đây là chiến thắng của "nhân dân", đối với nhân dân đây là bi kịch lớn.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Hà Sĩ Phu - Lai rai Câu đối Tết


Xin mở đầu cảm hứng Câu đối Tết năm nay:

- Chuyện Rồng - Rắn lên mây, thầy thuốc ấy đòi công ba (từng) khúc ruột!

- Tình Việt - Trung xuống dốc, bạn vàng đây xiết nợ một (cả) sơn hà?
Hà Sĩ Phu 

Mời đọc thêm

Xúi dại!!!

Biếm họa PHO (Danlambao)

Tản mạn về trí thức và thời cuộc


Huỳnh Thục Vy - Danlambao - Trước nay, trước mỗi kỳ đại hội đảng CS, thiên hạ hay bàn chuyện ông này, ông kia có tư tưởng cải cách, có khả năng thay đổi thể chế để dân chủ hóa đất nước. Thế rồi hết kỳ này đến kỳ khác đất nước vẫn chìm trong độc tài - đàn áp. Giờ nghĩ lại mới thấy thời cuộc đã làm cho những ưu tư, hy vọng về vận mệnh đất nước vỡ tan.

Mời đọc thêm

Nhạc sĩ Phạm Duy từ trần

 Cố nhạc sĩ Phạm Duy - Photo courtesy of Quán Nhạc
 
RFA 27.01.2013 - Tin từ Việt Nam cho biết nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy mới qua đời lúc 2 giờ 30 chiều ngày hôm nay, hưởng thọ 93 tuổi.

Ông mất tại bệnh viện 115 ở Sài Gòn sau 3 ngày nằm điều trị.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Tất cả chúng ta đều là những bệnh nhân tâm thần dự khuyết

Nguyễn Văn Thiện - Thông tin về việc blogger Lê Anh Hùng bị bắt đưa vào trại Tâm thần một cách mờ ám đang được nhiều bạn đọc quan tâm. Lê Anh Hùng là người mà mấy năm nay theo đuổi vụ việc tố cáo Hoàng Trung Hải, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng đồng thời là tác giả của nhiều bài viết sắc sảo về tình hình chính trị - xã hội. Địa chỉ blog ở đây: http://leanhhungblog.blogspot.com/
 
Việc ai có quyền đưa người vào trại tầm thần và dựa vào đâu mà có thể quy kết người khác bị tâm thần cần phải được làm sáng tỏ. Đằng sau vụ việc này, có nhiều mờ ám khiến người ta nghĩ ngay đến những ngón đòn vẫn thường gặp lâu nay đối với những người đi kiện tụng nhiều: ném phân vào nhà, cho quần chúng tự phát đến đập phá, quy kết bị tâm thần, thần kinh…
 
Mời đọc thêm

Bỗng dưng tâm thần?

undefined
 
Phương Bích - Tại sao Lê Anh Hùng công khai những chuyện tày trời như thế mà không bị bắt? Lẽ ra cậu ta phải bị đưa ra tòa, bị bỏ tù rục xương vì tội vu khống lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước. Nhưng có người lại bảo, đưa ra tòa lại phải đi xác minh, điều tra để chứng minh cậu ta láo khoét thì thêm rách việc. Vì biết đâu nó giống như việc mở cái ổ ung thư ra, lại tòi ra thêm nhiều thứ nguy hiểm hơn nên phải đậy vào khẩn cấp... 

Mời đọc thêm

Vietnam’s Blogosphere: The Battleground for Rival Factions of the Ruling Communists

Vietnam
Vietnam's Prime Minister Nguyen Tan Dung (C) smiles as he walks behind Vietnamese Communist Party's Secretary General Nguyen Phu Trong (L) and President Truong Tan Sang (R) toward the late president Ho Chi Minh's mausoleum prior to the opening of the National Assembly's second annual session in Hanoi on October 22, 2012. HOANG DINH NAM / AFP / Getty
 
Patrick Boehler Time World - Vietnam’s ruling Communist Party is not looking back on a good year. The country’s economy is in trouble; the authoritarian leadership is split; and what appear to be rival Communist Party factions, seeking to rouse the dissenting voices of social media for their own ends, have unleashed a wave of online protests that has become increasingly difficult to contain.

Mời đọc thêm

NHÂN QUẢ

 
MINH DIỆN
 
Ngôi biệt thự kín cổng cao tường, có cây sa kê cổ thụ trùm bóng xuống sân, lúc nào hai cánh cửa gang nặng nề cũng đóng kín. Chỉ khi một chiếc xe hơi trờ tới, chiếc cổng mới từ từ mở ra cho xe vào, rồi nhanh chóng khép lại. Suốt ngày đêm hai chiến sỹ công an sắc phục chình tề đứng gác. Ngoài ra còn có nhân viên an ninh mặc thường phục lảng vảng vòng ngoài bảo vệ.

Chủ ngôi biệt thự ấy là Chín Dương, một cán bộ cao cấp.
 
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

40 năm nhìn lại một con người?

undefined
 
Hoàng Thanh Trúc - Danlambao - Vì sao? Sau 40 năm, thì hôm nay “nhà nước, đảng” CSVN: “Lần đầu tiên, mới đưa văn bản gốc “Hiệp Định Paris” giới thiệu tới công chúng? (báo Tuổi Trẻ). 

Kính lão đắc thọ. Vì vậy dù rất cố gắng trong tiềm thức muốn dựa vào một chút gì đó từ đạo lý nhân văn để kính trọng một người phụ nữ lớn tuổi (86 tuổi) gọi nhà chí sĩ yêu nước Phan chu Trinh của thế kỷ trước (XX) là ông ngoại, nhưng trái tim tôi cứ lạnh lùng chống lại, khi nhìn hình ảnh bà mà lòng gợn gợn như muốn “buồn nôn”. Đó là Bà Nguyễn Thị Bình, Cựu PCT/Nước CHXH/CN/VN. 

Mời đọc thêm

Blogger Tạ Phong Tần được đề cử Giải thưởng Báo chí 2013 của 'Index on Censorship'

undefined 
Ông Padraig Reidy, chủ biên của tổ chức Index on Censorship

Trà My - VOA - Blogger Tạ Phong Tần được đề cử Giải thưởng Báo chí 2013 của Index on Censorship, tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do báo chí có trụ sở tại London, Anh Quốc.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

VN học gì từ vụ Philippines kiện TQ?


"Khi Trung Quốc không thực tâm đàm phán, Philippines sẵn sàng yêu cầu một trọng tài quốc tế phân xử và đây là những điều Việt Nam cần rút kinh nghiệm."
 
Dương Danh Huy và Phạm Thanh Vân - BBC - Thứ năm, 24 tháng 1, 2013 - Các tranh chấp liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa, bãi cạn Scarborough và Biển Đông đã tồn tại từ lâu, nhưng việc Philippines khởi kiện Trung Quốc trước một Tòa Trọng tài được thiết lập theo UNCLOS là lần đầu tiên một nước khởi kiện một nước khác trước trọng tài quốc tế.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Chưa đi chưa biết

Chưa đi chưa biết 

Chưa đi chưa biết Bến Tre,
Nếu đi sẽ thấy cá mè như nhau.
Toàn là mặt lợn đầu trâu,
Cướp nhà, cướp đất, đè đầu dân oan.
 

Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Nếu đi sẽ thấy chúng hèn đáng khinh.
Tàu xâm lăng thì làm thinh,
Dân đen phản đối, tội hình phạt ngay.

 
Mời đọc thêm

Cùng chụp ảnh ủng hộ Bản Kiến Nghị về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992

undefined


CHỤP ẢNH ỦNG HỘ BẢN KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992
►► Like mạnh những hình ảnh này, nếu bạn ủng hộ Bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 của các nhân sĩ - trí thức Việt Nam :) !

►► TOÀN VĂN BẢN KIẾN NGHỊ:
http://boxitvn.blogspot.com/2013/01/kien-nghi-ve-sua-oi-hien-phap-1992.html

(Trong hình là những công dân đã kí tên vào Bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp Việt Nam - do những trí thức hàng đầu của đất nước khởi thảo. Mới đây, để quảng bá rộng rãi bản kiến nghị, họ đã cùng thực hiện một sáng kiến độc đáo và giản đơn: Chụp ảnh mình với khẩu hiệu ủng hộ trên tay, rồi sử dụng hình làm Avatar trên Blog và Facebook.)

►► BẠN VÀ TÔI, MỖI CHÚNG TA ĐỀU CÓ THỂ GÓP TIẾNG NÓI ỦNG HỘ CỦA MÌNH BẰNG MỘT HÀNH ĐỘNG GIẢN ĐƠN NHƯ VẬY !

Mời đọc thêm

GS Trọng muốn tuyên truyền nghị quyết đảng cho Giáo Hoàng?

undefined
 
Thằng Dân - Danlambao - Trong chuyến đi bất thường đến Vatican, TBT Nguyễn Phú Trọng theo thói quen của các quan chức CS đã có bài thuyết trình hết sức độc đáo, giống hệt cách tuyên truyền nghị quyết đảng ngay tại tòa thánh.

Trả lời phỏng vấn trên đài BBC, Giáo sư Trọng hào hứng kể lại đoạn đối thoại giữa ông và Đức Giáo Hoàng: 

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Ý kiến của bạn đọc và thành viên Danlambao về xây dựng, sửa đổi Hiến Pháp của nước Việt Nam

undefined
1. Hiến Pháp của nước Việt Nam là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất của quốc gia và phải là kết quả từ sự đồng thuận của toàn thể nhân dân Việt Nam qua một tiến trình đóng góp ý kiến, trao đổi, biểu quyết và giám sát thật sự dân chủ

Mời đọc thêm

Thông cáo ngắn ngủi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Nguyễn Phú Trọng

 undefined

Đặng Tự Do - VietCatholic News - Một thông cáo báo chí ngắn ngủi đã được gởi cho các ký giả ngay sau cuộc tiếp kiến giữa Đức Thánh Cha và Nguyễn Phú Trọng sáng thứ Ba 22 tháng Giêng.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama

 Hàng trăm ngàn người chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barrack Obama, 21/1/13

Thanh Ngân chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Trích từ The Telegraph

Phó Tổng thống Biden, Chánh án Tòa án Tối cao, các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, các vị khách quý, và tất cả đồng bào:

Mỗi lần chúng ta đến với nhau để tấn phong một vị tổng thống, chúng ta đã làm chứng cho sức mạnh lâu dài của Hiến pháp Hoa kỳ. Chúng ta khẳng định lại lời hứa của nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta nhớ lại rằng những điều liên kết quốc gia này lại với nhau không phải là màu da hoặc những giáo lý đức tin hay nguồn gốc tên tuổi của chúng ta. Những điều đã làm cho chúng ta đặc biệt – những gì làm cho chúng ta là người Mỹ – chính là lòng trung thành của chúng ta đối với một ý tưởng, được đưa ra trong một tuyên bố cách đây hơn hai thế kỷ:

Mời đọc thêm

Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức nhiệm kì 2


VOA - Phổ biến ngày 21.01.2013 - Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trước công chúng diễn ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama. Những ban quân nhạc và những ngôi sao giải trí như Kelly Clarkson và Beyonce đã có mặt để đón mừng sự kiện này. Ước tính khoảng 800.000 người tham dự buổi lễ, bằng khoảng 1/3 số người đến dự lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Obama hồi năm 2008.

Hội chứng hoang tưởng

 

Theo bsngoc - Hội chứng hoang tưởng (paranoid personality disorder, sẽ viết tắt là PPD) là một rối loạn tâm thần với đặc điểm là người mắc bệnh hay nghi kỵ người khác. Người mặc bệnh PPD không có khả năng tin tưởng vào người khác, nhìn người khác như là những người thù địch. Có thể nói rằng bệnh nhân PPD rất giống với người cộng sản.

Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam