Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Lời thú tội của một Ngụy quân


Nguyễn Bá Chổi - Danlambao - Nhân vụ xử Đoàn Văn Vươn - Trước khi thú tội với Cách Mạng, “phạm nhân” tôi có đôi lời cùng “bên thua cuộc”, rằng xin quý vị chớ vội “bức xúc” vì hai chữ “ngụy quân” và một số từ ngữ “dị ứng” khác dùng trong bài này mà đúng ra người viết phải cụm đầu chúng vào trong ngoặc kép, cùng “sự cố” phảng phất nơi đây cái văn phong mới xã hội chủ nghĩa! Lý do: trước hết, đây là lời thú tội của một “ngụy quân”với “cách mạng”. Chẳng lẽ viết, “lời thú tội của một Quân sĩ Việt Nam Cộng hòa với Cách mạng”! Viết như thế là tự làm mất tư cách, là có tội tày trời với linh hồn hàng trăm ngàn tử sĩ Quân đội VNCH, với hàng triệu quân nhân VNCH đang sống, và giả dụ như có “bất” cái đạo lý làm người ấy đi mà viết như thế thì cũng không thích hợp chút nào, vì nội chỉ việc nhắc đến hai chữ “Cách mạng”mà ngày nay nghe đến nó, mọi người Việt Nam lương thiện đều hiểu đó chỉ là tập đoàn của những kẻ đấu cha tố mẹ, cướp của giết người, dâng biển đảo tổ quốc cho ngoại bang, hèn với giặc, ác với dân, làm băng hoại truyền thống dân tộc, phá nát đạo lý ông cha, cũng đã đủ xấu đèn hổ sách rồi; phải dùng đến nó, người viết đau khổ đến dường nào. Cũng thế, phải dùng “ngụy quân” mới tương xứng với: “cán bộ quản giáo”, vì trời sập họa chi mới có chuyện người lính VNCH chịu công nhận hạng người không đáng học trò mình về mọi phương diện làm ông thầy!

Mời đọc thêm

Văn thư của UBCLHB và Tòa Giám mục Hải phòng về phiên tòa xử vụ án ông Đoàn Văn Vươn

 
UB Công Lý và Hòa Bình Việt Nam - Ngày 29/3/2013, Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Tòa Giám mục Hải Phòng đã ra một văn thư gửi Tòa án Nhân dân Hải Phòng, đề cập đến vụ án xét xử anh em ông Đoàn Văn Vươn và gia đình.

Văn thư nói anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn vô tội và đề nghị “trả tự do và bồi thường thiệt hại” cho họ.

Văn thư có đoạn viết: “Rõ ràng là ông Đoàn Văn Vươn và gia đình vì bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình nên đã phòng vệ chính đáng trước các đối tượng đã vi phạm pháp luật xâm hại đến lợi ích hợp pháp của công dân, và hành vi phòng vệ chính đáng là không có tội. Họ phải được trả tự do và bồi thường thiệt hại thỏa đáng.”

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Nhà báo-công dân và những vần thơ thức tỉnh

Bùi Tín - VOA - 27.03.2013 - Nguyễn Đắc Kiên là một nhà báo trẻ làm việc trong tòa soạn báo Gia đình và Xã hội do Bộ Y tế chủ quản.

Anh là nhà báo có tư cách công dân, am hiểu sứ mạng xã hội của báo chí, quyền tự do của nhà báo có công tâm, từng tham gia một số cuộc xuống đường chống bọn bành trướng Trung Quốc.

Giới báo chí dù là lề phải, lề trái, hay bloger tự do, dù chuyên làm tin hay viết phóng sự đều bị ngành công an văn hóa - báo chí theo dõi ngặt nghèo. Việt Nam hiện được xem là nơi các nhà báo bị đối xử tàn tệ nhất, có nhiều nhà báo bị tù nhất, cũng là nước thù địch với internet nhất.

Mời đọc thêm

'Mỹ không muốn thấy Trung Quốc ỷ lớn ăn hiếp bé'

Tàu chiến Trung Quốc bắn tên lửa trong một cuộc tập trận tại Biển Đông.

Hoài Hương-VOA - 29.03.2013 Về những diễn biến đáng lo ngại hồi gần đây tại Biển Đông, Tiến sĩ Charles Morrisson, Chủ tịch Hội Đông-Tây, một viện nghiên cứu chính sách tại Châu Á- Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ không muốn tranh chấp được giải quyết bằng vũ lực hay thái độ 'ỷ lớn hiếp bé'. Trao đổi với Ban Việt Ngữ VOA, Tiến sĩ Morrisson cho biết:

“Chúng ta không muốn chứng kiến các cuộc tranh chấp đó được giải quyết bằng vũ lực hay thái độ hiếp đáp. Hoa Kỳ đã nêu lên rất rõ các lợi ích của mình trong khu vực, về mặt tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình dựa trên những tiến trình theo đó các vấn đề như thế này được giải quyết bằng các cuộc tham khảo ý kiến và những tiến trình đa phương, thay vì nước lớn ỷ thế hiếp đáp nước nhỏ.”

Mời đọc thêm

Khi giá xăng bất chấp nhân dân

laodong.com.vn-305.jpg
Người dân đổ xô đi mua xăng trước giờ tăng giá
Photo courtesy of laodong.com.vn
 
Thiền Lâm - RFA - 2013-03-29

Minh bạch?
Vào những ngày cuối quý 1/2013, trong bối cảnh giá dầu quốc tế đã giảm đến 5%, còn nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa phát ra tín hiệu rõ ràng nào về “thoát đáy”, ít nhất 100.000 doanh nghiệp mất lối thoát sau hai năm suy thoái liên tiếp và nỗi lo thất nghiệp đã tăng vọt đến 32% so với 20% trong năm 2012, những người từng bị chỉ mặt điểm tên là “nhóm lợi ích xăng dầu” lại quyết định tăng thêm 1.400 đồng/lít, đưa mức giá của mặt hàng chiến lược quốc gia này “vươn lên một tầm cao mới” trong trang sử thoái trào kinh tế trầm kha ở Việt Nam.

Mời đọc thêm

Kinh hãi với bà bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

 
 
Nguyên Anh - Danlambao - Vừa qua, bà Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành trực thuộc. Trong đó, ngoài tập huấn kỹ năng nhân viên từ bác sỹ cho đến nhân viên giữ xe, bà Tiến còn 'dạy' cho họ: người bệnh là 'khách hàng' của mình, "đem đến thu nhập cho mình, cần phải chăm sóc chu đáo"

Người đứng đầu bộ y tế cũng kiên quyết cấm bác sỹ nhận phong bì bằng cách... 'ký cam kết', nhưng lại đồng thời cho phép bác sỹ sau khi điều trị cho bệnh nhân thì... được phép nhận phong bì tiền!

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Chết vì đảng là cái chết rất lãng !!!



Vicky Lee (1 year ago)
Chi nay vui thiet . Chi co dam ve Vn ko vay chi? .Neu la em chac em ko dam ve dau :).

Khoi Le (1 year ago)
Cộng sản là bọn thối tha, tham nhũng.

Meow Meow (1 year ago)
Anh yêu Trang Lê, khi nào cần nô lệ da vàng,nhớ đến anh,yêu giọng nói chống cộng của em...

dakarateboi (1 year ago)
Xem clip này cười ra nước mắt, thương cho những người bộ đội bị đảng CSVN lừa,lợi dụng chết cho đảng còn bị vùi dập ko thương tiếc. Biết bao xương máu thanh thiếu niên VN tiêu vong cho đảng CSVN đảng cướp bán nước còn gĩa giọng nhân nghĩa. ha ha ha hu hu hu...

Mời đọc thêm

Chúng ta là Đoàn Văn Vươn



- Tôi sẽ viết lên giữa lòng ngực này và đứng giữa phố phường, hiển thị trên thế giới mạng để nói lên niềm tin mãnh liệt của tôi: Đoàn Văn Vươn vô tội. Đoàn Văn Quý vô tội. Đoàn Văn Sịnh vô tội. Đoàn Văn Vệ vô tội.

- Doan Van Vuon is my hero: với tấm bảng này tôi sẽ giơ cao không ngại ngần để cho thế giới biết rằng tại Việt Nam vẫn có những con người lấn biển, mở mang đất sống, tiếp tục ý chí chiến thắng trời đất, chinh phục biển cả của tổ tiên chúng tôi.

Mời đọc thêm

Tư nhân hóa đất đai là 'nuôi dưỡng lòng tham'



CTV Danlambao - Thượng tọa Thích Thanh Dũng, trụ trì chùa Phúc Nghiêm (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã đưa ra những lập luận cực kỳ quái đản khi nói rằng: tư nhân hóa đất đai là nuôi dưỡng lòng tham, đồng thời ông này còn hùng hồn khẳng định điều này là ‘trái lại’ với tinh thần của Đức Phật và Chúa Giê-su.

Mời đọc thêm

VIỆT NAM CHƯA CÓ “TỰ DO NGÔN LUẬN” KHÔNG THỂ “TRƯNG CẦU DÂN Ý” TRUNG THỰC

Lý Đại Nguyên - VNQDĐ - Hiện nay ở Việt Nam, tất cả hệ thống báo giấy, báo nói, báo hình đều đã nằm gọn trong tay đảng Việt Cộng điều khiển. Chỉ có báo mạng là còn một khe hở nhỏ nhoi để các bloggers liều mình hoạt động, tạo ra “Cộng Đồng Tự Do Truyền Thông Trên Mạng”. Ấy thế mà hôm nay 12/03/2013, “Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt Internet”, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới – RSF đã phải công bố một bản báo cáo đặc biệt về tình trạng theo dõi, kiểm duyệt internet trên thế giới, liệt Việt Nam vào nhóm 5 Nhà Nước kẻ thù của internet trong năm nay. Đó là Syria, Trung Cộng, Iran, Bahrain và Việt Nam.

Theo Phóng Viên Không Biên Giới thì: “Các nước này đã tiến hành một chính sách theo dõi trên mạng một cách có hệ thống, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Có thể coi đó là một Nhà Nước ‘gián điệp’, huy động nhiều nỗ lực theo dõi các tiếng nói bất đồng chính kiến. Mặt khác, nhiều vụ tấn công tin học, đột nhập các Website, blog, cài đặt virus tin học, đã liên tiếp diễn ra trong thời gian qua”. “Tuy nhiên, nếu không có công nghệ tin học tiên tiến thì các Nhà Nước chuyên chế nói trên không thể kiểm soát được internet. Do vậy, năm nay lần đầu tiên RSF công bố danh sách 5 công ty được coi là kẻ thù của internet (Những tên lính đánh thuê trong kỷ nguyên tin học): Đó là Gamma (Anh quốc), Trovicor (Đức), Hacking Team (Ý) Amessys (Pháp) và Blue Coat (Mỹ). Các sản phẩm của các công ty này – trên danh nghĩa được coi là những công cụ ‘tối ưu hóa mạng, hoặc là chống tội phạm’ – nhưng trên thực tế, đã và đang được các chính quyền chuyên chế sử dụng để đàn áp, vi phạm nhân quyền và tự do thông tin”. Ông Christophe Deloire, tổng thư ký tổ chức RSF nhấn mạnh: “Việc theo dõi trên mạng trở thành một mối nguy hiểm ngày càng lớn đối với các nhà báo, nhà báo công dân mạng – blogger và những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền”.

Mời đọc thêm

HAPPY EASTER

 

Vụ Đoàn Văn Vươn: Mẹ già 85 tuổi kêu cứu

Bà Trần Thị Mạp, 85 tuổi, mẹ của Đoàn Văn Vươn

Nữ Vương Công Lý - Người mẹ tuổi gần đất xa trời của Đoàn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã viết thư gửi Toàn thề mọi công dân Việt nam, những người yêu công lý – sự thật- hòa bình, Toàn thể giáo dân, các tín hữu và các chức sắc trong Giáo hội Công giáo Việt Nam và những người có lương tâm trong hệ thống công quyền để kêu cứu cho Đoàn Văn Vươn sắp bị đưa ra tòa xét xử vì tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.

Bức thư nêu rõ: “- Việc đưa các con, cháu tôi ra Tòa xét xử về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” là việc làm vô đạo đức, vô lương tâm và hoàn toàn đi ngược lại Hiến pháp và Pháp luật hiện hành. Việc này nhằm thực hiện âm mưu hợp pháp hóa các tội ác mà những người trong hệ thống công quyền Tiên Lãng, Hải Phòng đã gây ra”.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Vụ án Đoàn Văn Vươn : Gia đình bị cáo kêu cứu khắp nơi trước phiên xử

Bà Nguyễn Thị Thương trước ngôi nhà bị Công an Hải Phòng và 
chính quyền huyện Tiên Lãng phá trụi, 01/2012. DR

Anh Vũ - RFI - Trước phiên tòa xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, dự kiến diễn ra từ ngày 02/04 đến ngày 05/04/2013, gia đình ông Đoàn văn Vươn liên tục gửi thư kêu cứu khắp nơi hy vọng được xét xử công bằng. Gia đình đang rất lo lắng, vì bị truy tố với các tội danh mà họ cho là quá nặng nề và bất công.

Sau bức thư ngỏ gửi các trang mạng xã hội hồi đầu tuần này để tố giác bất công, kêu gọi sự ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước đối với gia đình trong phiên tòa sắp tới, hôm qua 26/3 bà Nguyễn Thị Thương vợ ông Đoàn Văn Vươn và Phạm Thị Hiền vợ ông Đoàn Văn Quý, tiếp tục gửi một bức thư lên Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, kêu gọi sự hỗ trợ để gia đình có được công lý và đề nghị Uỷ ban cử quan sát viên tới giám sát phiên tòa.

Mời đọc thêm

Tôi gọi họ là Anh Hùng

Đặng Chí Hùng - Danlambao - Trong cuộc chiến mà Bên thắng cuộc (theo cách gọi của tác giả Huy Đức) đã được đặt vào thế “tất nhiên phải thắng” như tôi từng chứng minh trong 2 bài “Những sự thật cần phải biết - phần 1” thì không thể đem thành bại ra mà luận anh hùng...

Cứ mỗi độ xuân về, những ngày tháng 3 cho đến cuối tháng 4, đã gần 40 năm qua chúng ta thường được nghe những luận điệu lặp lại của những người cộng sản chuyên nghề ngậm máu phun người và làm thí ít mà báo cáo láo thì nhiều về cái gọi là “Chiến thắng lẫy lừng” thì tôi lại phải xuống bút.

Có lẽ tôi không cần phải nói lại về bản thân tôi vì tôi chẳng có cái gốc “Ngụy” để mà đi “chống phá” cách mạng. Nhưng tôi thấy cần phải luận anh hùng với đôi dòng để bạn đọc thấy trong cuộc chiến mà Bên thắng cuộc đã được đặt vào thế “tất nhiên phải thắng” thì không thể đem thành bại ra mà luận anh hùng...

Mời đọc thêm

Giáo hoàng sẽ rửa chân cho tù nhân

Giáo hoàng Francis trong buổi Lễ Lá hôm Chủ nhật 24/3 
Các vị tiền nhiệm của Francis chưa từng rửa chân cho tù nhân

VOA - Giáo hoàng Francis sẽ rửa chân cho tù nhân ở một nhà tù dành cho phạm nhân trẻ ở gần Rome vào ngày thứ Năm trước Lễ phục sinh (28/3) vốn còn được gọi là Lễ thứ Năm Rửa chân.

Hàng ngàn người hành hương và du khách đang có mặt ở Rome để tham dự các nghi lễ trong suốt tuần thánh trước Lễ phục sinh.

Tục lễ rửa chân vào ngày thứ Năm trước Lễ phục sinh là truyền thống của người Ki-tô giáo để tưởng nhớ bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-su còn được gọi là Bữa tiệc ly.

Đây là một phần trong các hoạt động của giáo hoàng cho đến Lễ phục sinh, ngày lễ quan trọng nhất của người Công giáo.

Mời đọc thêm

Hoa Kỳ quan ngại việc Trung Quốc bắn tàu cá Việt Nam

Tàu cá VN bị truy đuổi và bị tàu TQ bắn cháy hôm 20 tháng 3. Courtesy nld

RFA 27.03.2013 - Người phát ngôn bộ ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Ventrell nói rằng Mỹ lo ngại trước sự kiện tàu cá Trung Quốc bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam. Đây là phần trả lời của Bộ ngoại giao Mỹ trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều ngày hôm qua, 26/3, giờ địa phương.

Theo biên bản từ cuộc họp, câu hỏi được đưa ra là phía Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có nhận gì về tình hình tại biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông Ventrell cho biết Hoa Kỳ quan ngại về sự việc tàu cá Việt Nam va chạm với tàu Trung Quốc, dẫn tới tàu cá Việt Nam bị cháy và rằng Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, quyền tự do hàng hải và giao thương hợp pháp mà không bị ngăn trở trên biển Đông.

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Chúng ta là Tự Do - Bài hát gửi tặng các Công Dân Tự Do



Danlambao - Ca sỹ Nguyệt Ánh, người đã ký tên vào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do (ở vị trí 705) vừa gửi đến Danlambao một sáng tác mới, ca khúc “Chúng ta là Tự Do” được thể hiện qua giọng hát của chính tác giả.

Theo Nguyệt Ánh, đây là ca khúc do chính cô sáng tác nhằm cổ vũ cho phong trào ký tên vào Lời Tuyên bố của các Công dân Tự Do, đồng thời gửi tặng đến tất cả những người – các Công dân Tự Do - đã can đảm đặt bút ký tên vào Lời tuyên bố này.

Nguyệt Ánh là ca sĩ đấu tranh nổi tiếng tại hải ngoại, được biết đến với giọng hát mạnh mẽ, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước suốt 30 năm qua. Nguyệt Ánh được xem là linh hồn của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam – đây là một phong trào từng rất nổi tiếng, quy tụ nhiều văn nghệ sỹ đấu tranh người Việt khắp nơi trên thế giới. Nhiều ca khúc của Nguyệt Ánh và PT Hưng Ca đã được chuyển lửa về Việt Nam.

Thay mặt bạn đọc Danlambao, xin chân thành cảm ơn ca sĩ Nguyệt Ánh cùng người viết lời cho ca khúc là Đào Trường Phúc đã gửi đến Danlambao ca khúc này.

Mời đọc thêm

Đinh Từ Thức - Từ Rosa Parks đến Nguyễn Đắc Kiên


Đinh Từ Thức - DanLuan (Theo blog pro&contra) - Thái độ không sợ hãi của Nguyễn Đắc Kiên khá giống thái độ can đảm của bà Parks, nhưng trong khi nhìn thấy phần kết thúc vẻ vang hành động của bà Parks, người ta chưa thể tiên đoán việc làm của anh Kiên sẽ ra sao. Bà Parks đã đánh động được lương tâm của một số đông. Những người có cơ hội thức tỉnh này, sau đó đã làm những gì cần phải làm, theo lương tâm và nhận thức của mình, không phải vì bà Parks, hay theo chân bà. Việc làm của anh Kiên cũng đã gây được xúc động trong số đông, “Lời Tuyên bố của các công dân tự do” là một bằng chứng. Nhưng nếu chỉ có thế, việc làm của anh sẽ chẳng đi đến đâu, và sẽ sớm vào quên lãng. 

Cùng ngày 27 tháng 2, 2013, có hai nguồn tin phát xuất từ hai nơi cách nhau nửa quả địa cầu, nhưng xem chừng rất gần nhau:

- Tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Obama làm lễ cống hiến Tượng Vinh danh Rosa Parks.

- Tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên nhận quyết định “không còn tư cách là phóng viên báo Gia đình & Xã hội”.

Mời đọc thêm

Trung Quốc không xác nhận đã bắn vào tàu cá Việt Nam

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. REUTERS

Anh Vũ - RFI - Một ngày sau khi bộ Ngoại giao Việt Nam lên án việc tàu Trung Quốc bắn cháy một tàu cá Việt Nam, ngày 26/03/2013, Bắc Kinh trả lời rằng đó là hành động « chính đáng » bảo vệ chủ quyền của họ trên Biển Đông nhưng từ chối xác nhận việc nổ súng vào tàu Việt Nam.

Theo AFP, được hỏi về vụ tàu Trung Quốc bắn cháy một tàu cá của Việt Nam, phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi tuyên bố rằng « Việc có biện pháp chống lại tàu cá Việt Nam xâm nhập trái phép lãnh hải Trung Quốc là điều cần thiết và chính đáng ».

Mời đọc thêm

Giáo hoàng từ chối dinh thự sang trọng


Căn hộ ở Santa Marta mà giáo hoàng đang cư trú 
Giáo hoàng Francis đang và sẽ ở trong căn hộ hai phòng ngủ ở Santa Marta Domus.

BBC - Giáo hoàng Francis đã quyết định không đến ở một căn hộ sang trọng dành cho các giáo hoàng ở tầng trên cùng của Điện Tông đồ mà chọn ở trong một căn nhà đơn sơ có hai phòng.

Người phát ngôn của giáo hoàng cho biết Ngài đang ‘thử cách sống bình dị’ bằng cách sống cùng với các linh mục khác chung một tòa nhà.

Francis là giáo hoàng đầu tiên đã phá vỡ truyền thống đã có hơn một thế kỷ qua ở Vatican.
Tăng thêm danh tiếng

Quyết định này của Giáo hoàng Francis càng làm tăng thêm danh tiếng khổ hạnh cho Ngài. Khi còn làm tổng giám mục Buenos Aires, Ngài cũng từ chối đến ở trong dinh thự riêng dành cho tổng giám mục.

Mời đọc thêm

Trưng Vương ngày ấy, bây giờ

Các nữ sinh trường Trưng Vương thời xưa. 
Các nữ sinh trường Trưng Vương thời xưa.

Hồng Hoa - VOA - Đại hội Trưng Vương mỗi năm được tổ chức ở một địa điểm dành cho các cựu nữ sinh Trưng Vương sống khắp nơi trên thế giới. Đại hội năm nay được diễn ra chính thức vào tối thứ Bảy, ngày 30 tháng Ba, tại khách sạn Mariott Saville, bang Virginia, thuộc khu vực thủ đô Hoa Kỳ Washington D.C. VOA ban Việt ngữ đã liên lạc và có cơ hội trò chuyện với ba cựu nữ sinh Trưng Vương, đồng thời là ba trong số các thành viên tham gia chuẩn bị cho đại hội, để biết thêm chi tiết về đại hội, và đồng thời được lắng nghe thêm những tâm sự của họ về sự kiện này. Xin mời quý vị cùng theo dõi Câu chuyện Phụ nữ tuần này do Hồng Hoa trình bày.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Đỗ Thúy Hường - Mệnh đề bịp: "Đất đai là sở hữu toàn dân"

 

Đỗ Thúy Hường - Dân Luận - Luật Đất Đai: Thực chất nằm ở hai chữ Quản Lý
Tấm áo rách bươm, vẫn cố vá

Trong vòng 25 năm Luật Đất đai đã thay mới 3 lần, sửa 5 lần, năm nay lại “sửa”. Trung bình, chưa tới 3 năm đã phải thay đổi. Dưới đây là những lần vá víu:

+ Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1988

+ Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1993
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 1998
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2001

+ Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2003
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2008
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2009
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2010

Năm nay (2013) vá víu lần thứ 9: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013

Mời đọc thêm

Tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam

000_Hkg7832039-305.jpg
  Ngư dân Lý Sơn đang chuẩn bị tàu cá ra khơi.
AFP photo
 
Mặc Lâm, biên tập viên RFA - 2013-03-24 - Sau một thời gian im ắng tàu Trung Quốc lại bắn trực tiếp vào một tàu cá Việt Nam khi chiếc tàu này đánh bắt cá trong vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với anh Phạm Quang Thạnh, thuyền trưởng chiếc tàu nạn nhân này khi nó vừa cặp bến đảo Lý Sơn.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Sydney thắp nến cho Việt Nam

Bảo Giang - Danlambao - Cái tựa đề nghe lạ, nhưng việc làm không lạ. Trái lại, nghe rất gần gũi thân quen. Nó như tiếng nói, như hơi thở trong lòng người. Nó như một giao điểm cho tình người bắt gặp tình người. Ở đó không còn phân biệt màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, sắc tộc. Nhưng tất cả cùng hòa nhịp với nhau làm nên một ngôn ngữ Nhân Quyền để Sydney Thắp Nến Cho Việt Nam trong đêm 22-3-2013.

Tôi gọi đây là đêm “Sydney Thắp Nến Cho Việt Nam”, hơn là đêm “Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/ NSW, thắp nến và cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam”. Bởi lẽ, người về đây thì từ khắp mọi ngả đường của thành phố và chẳng có bất cứ một hạn tuổi nào. Này em bé còn nằm trong nôi, kia cụ ông cụ bà mái tóc bạc phơ, chống gậy mà đến. Đây những chàng trai, thiếu nữ gốc Việt duyên dáng hồn nhiên, tràn nghị lực trong màu áo, màu cờ và văn hóa mà cha mẹ, hay những thế hệ trước họ đã mang theo khi trốn chạy cộng sản vô thần từ Bắc vào Nam, rồi từ Nam ra hải ngoại. Kia những mái tóc vượt thời gian qua chinh chiến, vẫn kiên cường truyền lại truyền thống giữ nước giữ nhà hào hùng của dân tộc cho những thế hệ sau. Như thế vẫn chưa đủ nghĩa cho một đêm Sydney Thắp Nến cho Việt Nam. Nhưng phải tận mắt nhìn thấy những người bạn, rất đúng tình nghĩa bạn bè vì Tự Do, vì Nhân Quyền, mà họ cũng là những người trong chính quyền địa phương, thành phố, tiểu bang, liên bang như các Dân biểu, Nghị sỹ, Bộ truởng, Thứ trưởng, Thị trưởng... hân hoan dẫn gia đình, thân nhân, chỉnh tề như đi tham dự ngày hội của đất nước, đến hòa nhập vào làn sóng người Úc gốc Việt, rồi cùng đưa ngọn nến cháy trong tay lên cao thì mới thấy được ý nghĩa của Nhân Quyền và tính Nhân Bản, mà Sydney muốn gởi đến cho Việt Nam nó tha thiết ra sao? Nhưng trước hết, tại sao họ lại Thắp Nến mà không đốt xe, đắp mô, phá đường?

Mời đọc thêm

Kêu gọi trả tự do cho các thanh niên Công giáo và Tin Lành

000_Hkg8154719-305.jpg 
Các thanh niên Công giáo và Tin lành tại phiên xử ở Toà án nhân dân 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 09 tháng 1 năm 2013. AFP

Gia Minh, biên tập viên RFA - 2013-03-22 - Nhóm 14 thanh niên Công giáo và Tin Lành bị tòa án kết tội hoạt động hay âm mưu lật đổ chính quyền hiện đang phải thụ án. Thế nhưng thân nhân họ kiên trì chuyển tải khẳng định không phạm tội của những người trong cuộc.

Điều đó nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều người cả trong và ngoài nước.

Ủng hộ mạnh mẽ

Thông tin từ thân nhân của những thanh niên Công giáo và Tin Lành bị đưa ra tòa án ở Vinh hồi hai ngày 8 và 9 tháng giêng vừa qua cho biết cuộc vận động lấy chữ ký cho Bản Lên tiếng yêu cầu trả tự do cho những người bị kết án bất công cho đến ngày 12 tháng 3 vừa qua đã đạt con số hơn 28 ngàn người.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Thêm một người chết tại đồn công an tỉnh Dak Nông



Gia Minh (RFA) - Thêm một trường hợp tử vong ngay tại đồn công an dù nạn nhân là người khỏe mạnh trước khi bị đưa vào đó. Vụ việc được ghi nhận tại trụ sở Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông.

Người khỏe bị nhốt tại đồn công an và chết

Nạn nhân được người nhà cho biết là ông Hoàng Văn Ngài, sinh năm 1974, cư ngụ tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Dak Nong. Ông này qua đời ngay tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa.

Ông này cùng người em là ông Hoàng Văn Tá và một người thân bán lại rẫy cho hai anh em là ông Sùng A Tú, cùng vợ của cả hai anh em bị công an xã và thị trấn Gia Nghĩa đến bắt đi khi họ đang dọn khu rẫy đó hồi ngày 14 tháng 3 vừa qua. Lý do mà phía cơ quan chức năng nêu ra để bắt giữ tất cả là vì họ phá rừng.

Mời đọc thêm

Có phải phát biểu bị lợi dụng?

nguyen-dinh-loc-305.jpg
Ông Nguyễn Đình Lộc nói về bản ‘Kiến nghị 72’ trên VTV. Hình chụp từ youtube

Mặc Lâm, biên tập viên RFA - 2013-03-23 - Truyền hình nhà nước đêm 22 tháng 3 đã phát hình buổi vận động góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong đó có phần phỏng vấn nguyên Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc.

Ông Lộc đã phát biểu rằng ông không tham gia soạn thảo bản kiến nghị 7 điểm mặc dù làm trưởng đoàn giao bản kiến nghị này cho Ủy Ban Pháp Luật Quốc hội vào ngày 4 tháng Hai vừa qua. Sự phủ nhận này gây một cơn lốc giận dữ trong cộng đồng mạng tại Việt Nam.

Trong Chương trình Thời sự VTV1 vào tối thứ Sáu 22/3/2013 người dân ngạc nhiên khi ông cựu Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc xuất hiện trả lời về việc người dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp. Ông Lộc trong những ngày gần đây rất nổi tiếng vì từng làm trưởng đoàn gồm 15 nhân sĩ trí thức đến số 37 đường Hùng Vương để trao kiến nghị 7 điểm và bản Dự thảo sửa đối Hiến pháp năm 2013 cho Ủy Ban Pháp luật của Quốc Hội.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Báo cáo láo thành quen...

1344565770-305 
Lao động trẻ xem chỉ tiêu tuyển dụng tại một trung tâm 
ở TPHCM, ảnh chụp trước đây. Photo courtesy of Đầu Tư

Thiền Lâm, gửi RFA từ Việt Nam - 2013-03-22 - Tình trạng “giả số liệu” ở Việt Nam chỉ thuần túy do căn bệnh thành tích chỉ nghĩa đã “thành quen”, hay còn bởi thái độ bất chấp hiện tồn và bỏ mặc cả một nền quốc kế dân sinh cũng đã “thành quen” nốt?

Những số liệu “cất cánh”

Như một thói quen trườn ẩn trong nhiều năm qua, vào đầu năm con Rắn, Bộ lao động thương binh và xã hội và Tổng cục thống kê lại tổ chức một hội nghị công bố về số liệu thất nghiệp và giải quyết việc làm mới.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Vĩnh Yên: Phản ứng xã hội đã chạm vào “giới hạn sợ hãi”

vy3-305.jpg 
Người đem quan tài anh Nguyễn Tuấn Anh biểu tình vào ngày hôm 17 tháng 3 
tại thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Screen capture

Thiền Lâm, gửi RFA từ Việt Nam - 2013-03-20 - Phản ứng xã hội sẽ không quá khó để biến thành phản ứng chính trị, một khi không còn gì có thể kìm nén được nó. Nếu đến một thời điểm nào đó, nhân dân không chỉ chạm vào mà còn vượt qua cả “giới hạn sợ hãi”, liệu tình hình và thế cuộc sẽ ra sao?

Sự khởi đầu

Vụ việc “gây rối trật tự công cộng” ở Vĩnh Yên - một khu vực chỉ cách trung tâm của đảng cầm quyền sáu chục cây số - vẫn chưa có gì được coi là kết thúc.

Cho dù tới nay cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn xem tin tức về một trong những thủ phạm giết người là con rể của vị chủ tịch tỉnh này có thể chỉ là loại “thông tin đồn thổi”, nhưng quá trình điều tra hình sự về nhân vật “người nhà” kia lại đang bắt đầu, thậm chí được khởi động một cách nhanh chóng đáng ngạc nhiên, song trùng và có vẻ logic với việc một cơ quan pháp y của Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi chỉ một ngày sau khi xảy ra cơn chấn động “biểu tình quan tài” với ít nhất hàng ngàn người dân tham gia.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Mang "Tội" chỉ vì là con một người bất đồng chính kiến

Hai chị em Huỳnh Thục Vy (trái) và Huỳnh Khánh Vy (phải) 
Hai chị em Huỳnh Thục Vy (trái) và Huỳnh Khánh Vy (phải)

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok - 2013-03-21 - Mặc dù chưa bao giờ có hành động chống đối hay lên tiếng phát biểu như các thành viên khác trong gia đình nhưng cá nhân của Huỳnh Khánh Vy vẫn bị công an liên tục sách nhiễu trong nhiều tháng qua. Lý do rất dễ hiểu vì cô là con gái của nhà văn bất đồng chính kiến Huỳnh Ngọc Tuấn và là em gái của Huỳnh Thục Vy cả hai vừa chiếm giải Hellman Hammett của Tổ chức Nhân quyền Thế giới vào tháng 12 năm ngoái. Mặc Lâm phỏng vấn Huỳnh Khánh Vy để biết thêm diễn tiến câu chuyện, trước tiên Khánh Vy cho biết:

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Tam quyền phân lập là gì?


Nguyên Anh - Danlambao - Từ ngày có vụ sửa đổi hiến pháp 1992 hình như toàn dân ai nấy đều ăn không ngon, ngủ không yên.

Ăn sao nổi khi mấy cái lưỡi gỗ cứ ra rả bên tai, nào là: đảng ta là duy nhất, nhà nước ta là tốt đẹp nhất, những ý kiến về tam quyền phân lập là không cần thiết vì đảng ta là của dân, do dân và vì dân cho nên tự xét thấy không cần cái thể chế đó...

Người dân Việt không lạ gì cái cách tuyên truyền của CS, họ có thể nói ngày này qua ngày nọ, năm nọ qua tháng kia chỉ một chủ đề duy nhất, họ quyết theo gương trùm Goebel năm nào theo cái cách tuyên truyền xám!

Mời đọc thêm

Aung San Suu Kyi - Vị cứu tinh của dân tộc Miến

000_Hkg8226948-305.jpg 
 Tịch Đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ, bà Aung San Suu Kyi. AFP photo 

Phong Thu, thông tín viên RFA - 2013-03-19 - Đã hơn 2 thập kỷ qua, mỗi khi nhắc đến tên Aung San Suu Kyi, tất cả mọi người trên thế giới đều khâm phục và kính trọng. Bà luôn xuất hiện trước công chúng trong bộ trang phục thật giản dị, nét mặt dịu dàng. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé này ý chí thật mạnh mẽ và trái tim giàu lòng nhân ái. Người dân Miến Điện đã xem bà như một vị cứu tinh, một nữ anh hùng trong những câu chuyện huyền thoại của dân tộc Miến Điện.

Mời đọc thêm

Australia giúp VN chuẩn bị để tham gia lực lượng duy trì hòa bình LHQ

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith  
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith

VOA - 19.03.2013 - Australia và Việt Nam cam kết tăng cường quan hệ quốc phòng trong lúc binh sĩ Việt Nam chuẩn bị tham gia sứ mạng đầu tiên trong lực lượng duy trì hòa bình Liên hiệp quốc.

Theo tin của hãng thông tấn Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quanh Thanh hôm thứ ba ở Canberra tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Úc thường niên lần thứ nhất.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Đảng lại bày trò đại bịp về sửa luật đất đai


Bảng Đỏ - Danlambao - Theo sau màn góp ý sửa đổi hiến pháp, đảng cộng sản lại tiếp tục tung ra quái chiêu lừa đảo mới thông qua việc ‘đóng góp ý kiến về dự thảo luật đất đai (sửa đổi)’ 

Dự thảo luật đất đai 2013 không có gì thay đổi đáng kể. Trong đó, vẫn tiếp tục khẳng định nội dung cực kỳ quái gở: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, nhưng lại “do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”.

Một cách dễ hiểu, nội dung này quy định là đất đai, nhà cửa của nhân dân - về mặt pháp lý - sẽ thuộc về ‘đại diện chủ sở hữu’ là nhà cầm quyền đảng cộng sản. Tóm lại, đất của dân, đảng muốn cướp lúc nào thì cướp, đền bù rẻ mạt bao nhiêu cũng phải lấy.

Mời đọc thêm

Chôn cất nạn nhân Vĩnh Yên

Cảnh sát xung đột với người dân ở Vĩnh Yên hôm 17/3 
Tang lễ diễn ra sau khi gia đình và người dân đụng độ với cảnh sát hôm 17/3

BBC - Đám tang nạn nhân vụ giết người ở Vĩnh Yên diễn ra vào cuối buổi chiều ngày 18/3 trong sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.

Gia đình đã tổ chức chôn cất anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1986 trong khoảng từ 17:00-18:00, theo lời người em trai Nguyễn Văn Nam.

Anh Nam nói gia đình phần nào hài lòng với cách giải quyết của chính quyền nhưng không phải là hoàn toàn mãn nguyện.

Mời đọc thêm

Trực tiếp lễ đăng quang của Giáo hoàng

 
BBC - Thánh Lễ đăng quang, hay còn gọi là Thánh Lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, của Tân Giáo hoàng Francis I đang diễn ra tại Vatican.

Hàng trăm nghìn ngườicó mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô để dự lễ.

Trong số đó có nhiều lãnh đạo các quốc gia trên thế giới cũng như lãnh đạo tôn giáo.

Vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ châu Mỹ cho hay Ngài sẽ có cách tiếp cận khiêm tốn hơn các vị tiền nhiệm.

Giáo hoàng Francis tuần trước đã được bầu chọn để kế nhiệm Giáo hoàng Benedict.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Vĩnh Phúc: Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết người, vứt xác xuống cống?

Video: Người dân biểu tình đòi công lý, phẫn nộ phản đối CA 
vì nghi bao che người nhà chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc giết người  
 
CTV Danlambao - Hôm nay, 17/3/2013, hàng ngàn người dân Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã mang quan tài kéo về trụ sở Ủy ban Nhân dân Tỉnh biểu tình đòi công lý. Được biết, cuộc biểu tình bùng nổ sau cái chết của một người dân địa phương, thủ phạm gây án nghi là người nhà của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phùng Quang Hùng.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Paulo Thành Nguyễn - Đôi điều về No China Shop


Paulo Thành Nguyễn - Nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ từ các diễn đàn mạng, những khách hàng ghé thăm và rất nhiều người quan tâm đến hiện tình độc hại của hàng hóa Trung Quốc. Ngược lại, cũng có ở chỗ này, chỗ kia là một vài cá nhân nghi ngờ, bêu rếu hay thậm chí công kích mục đích của Shop. Chúng tôi xin ghi nhận tất cả với tinh thần xây dựng và phản hồi những ai quan tâm về No China Shop qua bài viết này.

Mời đọc thêm

Màn góp ý Hiến pháp

Gia đình 14 thanh niên Công giáo vận động sự can thiệp của nước ngoài

 
14 nhà hoạt động Công giáo trẻ bị cáo buộc 'thực hiện các hành động 
nhằm lật đổ chính quyền' (ảnh: thanhnienconggiao).

Trà Mi-VOA - 14.03.2013 Thân nhân của 14 nhà hoạt động Công giáo trẻ đang bị cầm tù sáng ngày 14/3 có cuộc tiếp xúc với đại diện ngoại giao của các nước Canada, Hoa Kỳ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, và Liên Hiệp Âu Châu tại Việt Nam để yêu cầu can thiệp phóng thích con em họ.

14 thanh niên này bị tuyên án đầu năm nay tổng cộng 83 năm tù về tội danh ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 Bộ luật Hình sự vì các hoạt động ôn hòa cổ xúy cho dân chủ, chống lại bất công xã hội, và phản đối Trung Quốc xâm lược.
Chúng tôi cũng yêu cầu các sứ quán quan tâm đến sự tôn trọng quyền tự do con người tại Việt Nam, những điều mà đảng cộng sản Việt Nam đã ký kết với quốc tế, để 14 thanh niên này được trả tự do...Người nhà anh Hồ Ðức Hòa 
Mời đọc thêm

Chuyện Súc vật và Chuyện kiểm duyệt

625434_424694274286560_1361866581_305.jpg
 Cuốn Animal Farm của George Orwell, bản tiếng Tiếng Việt.
Courtesy MP's Facebook
 
Kính Hòa, phóng viên RFA - Quyển truyện nổi tiếng của George Orwell, Trại Súc Vật, chống và châm biếm chế độ độc tài kiểu cộng sản, được xuất bản ở VN, rồi có tin nó bị thu hồi. Thực hư ra sao? Cây kéo khắc nghiệt của nền kiểm duyệt cộng sản họat động ra sao?

Sợ cái “Xã Hội Chủ Nghĩa” từ những năm 40

Quyển sách truyện nổi tiếng của văn hào Anh George Orwell, Trại súc vật (Animal Farm) vừa được xuất bản tại Việt Nam.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân

Luật sư Lê Quốc Quân (áo trắng, đeo kính) trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông. 
 Luật sư Lê Quốc Quân (áo trắng, đeo kính) trong một cuộc biểu tình phản đối
 Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông. blog Lê Quốc Quân

Thanh Phương - RFI - Ngày 13/03/2013, một liên minh gồm nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Phóng viên không biên giới và Luật sư không biên giới, đã ra một thông cáo chung kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các nhà bảo vệ nhân quyền can thiệp để luật sư Lê Quốc Quân, một blogger và nhà hoạt động nhân quyền, được trả tự do ngay lập tức. Trả lời RFI Việt ngữ hôm 16/03/2013, Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Quân, cho biết là đến nay gia đình vẫn chưa được gặp luật sư Quân.

Mời đọc thêm

Cảnh sát Hà Nội 'đánh vỡ quai hàm dân'

Nạn nhân Nghiêm Duy Hoàng
Ông Nghiêm Duy Hoàng điều trị tại bệnh viện vì đa chấn thương

BBC - Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội đã "chỉ đạo" điều tra về vụ cảnh sát cơ động bị cáo buộc dùng dùi cui "đánh vỡ quai hàm" người dân tham gia giao thông, theo truyền thông trong nước.

Hôm 16/3, chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động thuộc công an thành phố, Đại tá Phạm Văn Hưng, được tờ VietnamNet trích dẫn cho hay Giám đốc công an Hà Nội "đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo, làm rõ sự việc" được báo chí, truyền thông nêu.
"Chúng tôi sẽ xem xét và sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật, nếu thông tin báo chí và người dân phản ánh là chính xác,” Đại tá Hưng nói với tờ báo điện tử.

Hôm thứ Bảy, tờ VnExpress.net cho biết chi tiết ông Nghiêm Duy Hoàng, 23 tuổi quê ở Thanh Hóa, "đi (xe máy) ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm... bị cảnh sát đánh vào mặt khi bỏ chạy."

Mời đọc thêm

Câu chuyện nhỏ của tôi


Phạm Thanh Nghiên - Tôi bị bắt với một lý do rất... cười: tọa kháng tại nhà với biểu ngữ (được phía Cơ quan An ninh điều tra kết luận rằng mang nội dung xấu): “Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng”. Hơn 16 tháng sau ra tòa, tôi nhận bản án 4 năm tù giam, thêm 3 năm quản chế về cái gọi là tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” mà không hề dính dáng đến việc “tọa kháng”, hành vi trực tiếp được nhà cầm quyền làm lý cớ bắt bỏ tù.

Hai chứng nhân “quan trọng” được đưa từ Thanh Hóa vào làm công cụ buộc tội bị cáo. Ông Nhiểm, ông Kính trông tội nghiệp với bộ mặt méo mó, khắc khổ ngồi lọt thỏm, bị bao vây giữa vô vàn những mật vụ dưới hàng ghế dự khán, thay vì ở vị trí dành cho người làm chứng theo quy định một phiên tòa: “Nếu thời gian quay trở lại hoặc có cơ hội khác, tôi vẫn sẽ giúp đỡ họ - những ngư dân Thanh Hóa - dù tôi biết trước có thể những con người này sẽ quay lại kết tội tôi. Họ buộc phải làm thế. Và tôi sẵn sàng tha thứ cho họ.” Tôi đã nói những lời này trước tòa dành cho những ngư dân Thanh Hóa tôi đã gặp và giúp đỡ hồi cuối tháng hai năm 2008.

Mời đọc thêm

Hãy vươn mình ra khỏi bóng tối sợ hãi để tìm về ánh sáng tự do

Trần Quốc Việt - Danlambao - Vào tháng Bảy 1988 báo Tuổi Trẻ đăng bức thư của học sinh Lê Vĩnh Nguyên ở Nha Trang:

Tôi có cảm giác bị phản bội, và tôi muốn biết tại sao...

Lúc giải phóng chúng tôi được bảo rằng chúng ta sẽ xây dựng đất nước giàu hơn, đẹp hơn và thịnh vượng hơn gấp mười lần trước đây. Vậy tại sao nhân dân vẫn còn quá nghèo? Tại sao họ vẫn không đủ ăn? Tại sao những học sinh thi đậu không được vào đại học vì cha mẹ họ có lý lịch xấu?

Những người dân vô tội ở Việt Nam chỉ còn biết kêu trời. Ở các nước khác, nếu phạm sai lầm các bộ trưởng chấp nhận trách nhiệm rồi từ chức. Khi nào Việt Nam học được như vậy?

Chính quyền tự hào về đánh Mỹ, nhưng lại không thể nào tổ chức nổi việc lấp các lỗ gà trên các con đường.

Mời đọc thêm

Trao đổi thư tín với Thính giả

000_Par7502843-305.jpg 
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh (T) nhận giải thưởng NETIZEN năm 2013 từ Tổng giám đốc RSF, 
Christophe Deloire, vào ngày 12 Tháng 3 năm 2013 tại Paris. AFP photo

Hòa Ái, phóng viên RFA - 2013-03-15 - Một tuần lễ nữa vừa trôi qua với sự kiện lớn của thế giới là cộng đồng Công giáo La Mã vui mừng chào đón tân Giáo hoàng Phan-xi-cô đệ nhất, một vị chủ chăn khiêm tốn và giản dị. Giáo dân Công giáo Việt Nam ở khắp mọi nơi cùng hòa vào niềm vui chung này.

Giải thưởng Công dân mạng 2013

Bên cạnh đó, trong tuần lễ vừa rồi, sự kiện blogger Huỳnh Ngọc Chênh được trao giải Netizen - Công dân mạng 2013 cũng được nhiều người quan tâm và chúc tụng. Qua các phóng sự tường trình blogger Huỳnh Ngọc Chênh đến Paris nhận giải thưởng, đài ACTD nhận được nhiều chia sẻ của quý khán thính giả cùng độc giả gửi về. Thính giả Philip Bui nói rằng: “Chúc mừng anh Huỳnh Ngọc Chênh. Bài diễn văn của anh đã nói lên hiện thực về sự thiếu tự do phát biểu, tự do báo chí ở VN”. Thính giả Nghĩa Thái viết là:  

Mời đọc thêm

RSF: Việt Nam 5 năm liên tiếp là Kẻ thù của internet

Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF 
 Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF

Trà Mi-VOA - 15.03.2013 - Phúc trình của chúng tôi năm nay là một thông điệp đánh động sự quan tâm của công luận thế giới và các cơ chế quốc tế như Liên hiệp quốc và Liên hiệp Châu Âu về tình hình tự do ngôn luận, tự do internet tại Việt Nam
 
Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp vừa ra phúc trình thường niên một lần nữa liệt kê Việt Nam vào danh sách 5 nước “Kẻ thù của internet  2013” trên thế giới.

Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF dành cho VOA Việt ngữ cuộc trao đổi về những điểm nổi bật đáng chú ý của phúc trình năm nay về tình hình Việt Nam.
 
Mời đọc thêm

TNS John McCain kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền

Thượng nghị sĩ John McCain. 
Thượng nghị sĩ John McCain.

VOA - Các giá trị mà người Mỹ hết sức trân trọng như tự do, nhân quyền, và cai trị theo luật pháp, những hy vọng cao nhất của Hoa Kỳ đối với Việt Nam vẫn chỉ là hy vọng.

Đó là nhận xét của Thượng nghị sĩ John McCain, cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ và là một trong số các tù binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam được quân đội Bắc Việt trả tự do vào ngày 14 tháng 3 năm 1973 tại Hà Nội.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Dân ta bị ép ký


Nguyễn Chính Nghĩa - Danlambao - Ngồi xem TV thấy có thông báo gia hạn Góp ý sửa đổi hiến pháp đến hết tháng 9/2013, mình cũng thấy mừng mừng. Vì có nhiều thời gian như vậy hy vọng hiến pháp cũng thay đổi được nhiều điều. Hôm nay đọc thông tin trên mạng mình lại thấy lo lo, không biết chiêu trò gì đây mà chính quyền TP HCM đã cho in sẵn những tờ phiếu mang tên Phiếu lấy ý kiến nhân dân TP HCM về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 phát tới từng hộ dân.

Mời đọc thêm

Giáo dân Việt Nam hy vọng gì ở Tân Giáo Hoàng?

Hàng chục ngàn giáo dân Công giáo tại Quảng trường Thánh Phê-rô 
chờ đợi Tân Giáo Hoàng xuất hiện ngày 13 tháng 3 năm 2013.
Courtesy vatican.va

Vui mừng

RFA - Hàng chục ngàn giáo dân Công giáo đứng chờ trong mùa lạnh tại Quảng trường Thánh Phê-rô đã nhảy múa reo mừng khi khói trắng bốc lên từ nhà nguyện Sistine vào lúc 7 giờ 5 phút, giờ địa phương. Họ đồng thanh hô lớn “Habemus Papam” nghĩa là “chúng ta đã có Đức giáo hoàng”, trong khi chuông Thánh đường Thánh Phê-rô reo vang hòa nhịp với hàng chục tháp chuông khắp thủ đô Roma cùng reo mừng vị chủ chăn mới. Đó chính là Đức Thánh Cha Francisco, đến từ châu Mỹ La-tinh. Lên tiếng với đài Á Châu Tự Do, Linh mục Phan Văn Lợi đã chia sẻ cảm tưởng của mình trong vui mừng khi đón nhận tin có Đức Tân Giáo Hoàng:

Mời đọc thêm

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ đầu tiên hôm nay

Ðức Giáo hoàng Phanxicô, cựu Hồng y Jorge Bergoglio của Argentina, là linh mục dòng Tên 
đầu tiên được chọn làm Giáo hoàng và là Giáo hoàng đầu tiên lấy tên Phanxicô.

VOA - Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu ngày trọn ngày đầu tiên trong cương vị người đứng đầu Giáo hội Thiên chúa giáo La mã.

Vị Giáo hoàng đầu tiên người gốc Mỹ châu La tinh này đã cầu nguyện trong một thời gian ngắn tại một giáo đường ở Rome có tên Đại Giáo dường Thánh nữ Maria Maggiore.

Xế ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ riêng tại Nhà nguyện Sistine với các vị hồng y đã bầu chọn ngài ngày hôm qua.

Ðức Giáo hoàng Phanxicô dự định gặp gỡ người tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng Benedicto 16, người đã từ chức hồi tháng trước trước và đang ở tại nhà nghỉ mát của giáo hoàng ở ngoại ô thành phố Rome. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 giờ đây được gọi là Giáo hoàng Danh dự.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Bài ca vùng lên Tây Tạng: Không bao giờ mất niềm tin và hy vọng



Tây Tạng - Việt Nam: Tuy hai mà một! 

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam - Danlambao - Đất nước Tây Tạng đang bị bá quyền xâm lược Tàu chiếm đóng và thực hiện việc làm ác độc đồng hóa dân tộc này. Bọn công an cảnh sát Tàu và tay sai đang đàn áp khốc liệt và cầm tù người dân Tây Tạng can đảm đứng lên xuống đường biểu tình trong ôn hòa phản đối bọn xâm lược Tàu.

Mời đọc thêm

Khói trắng: đã có Tân Giáo Hoàng

000_DV1437134-305.jpg
Khói trắng bốc lên từ ống khói trên mái nhà của Nhà nguyện Sistine mang ý nghĩa rằng các Hồng y đã 
bầu một Giáo hoàng mới vào ngày thứ hai của cuộc họp kín bầu Giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 tại Vatican.

RFA - Khói trắng vừa bốc lên khỏi nóc nhà nguyện Sistine, cho biết 1 tỉ 200 triệu giáo dân Công giáo toàn cầu đã có một vị Giáo Hoàng mới. Tân Giáo hoàng là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio của Argentina.
Mời đọc thêm

Chân dung tân Giáo hoàng Francis

Tân Giáo hoàng Francis xuất hiện trên ban công của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngày 13/3/2013.
Tân Giáo hoàng Francis xuất hiện trên ban công của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngày 13/3/2013.

VOA - 13.03.2013 - Hồng y Jorge Mario Bergoglio, vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo sinh tại Buenos Aires, Argentina, năm 1936.

Ngài là con một di dân đến từ Ý và thân phụ Ngài là công nhân đường sắt.

Tân giáo chủ của 1,2 tỉ người Công giáo thế giới lấy tước hiệu Francis I và là người gốc châu Mỹ Latinh đầu tiên giữ ngôi vị này.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Sáng kiến phản đối trò đại bịp 'sửa hiến pháp' của đảng CS


CTV Danlambao - Liên quan đến 'quái chiêu' ép buộc nhân dân đồng ý với bản dự thảo hiến pháp CS, Linh mục Lê Ngọc Thanh (Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam) đã nghĩ ra một biện pháp phản ứng đầy sáng tạo nhằm đối phó với trò lừa bịp trên.

Mời đọc thêm

Mật nghị bầu chọn Giáo hoàng Công giáo La Mã

000_Par7472265-305.jpg 
Một số ứng viên trong cuộc bầu chọn Giáo Hoàng, hàng trên từ trái sang phải: Đức Hồng Y Brazil Claudio Hummes, Đức Hồng Y Honduras Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám Mục Argentina Jorge Mario Bergoglio, Mexico - Norberto Rivera Carrera, Brazil - Joao Braz de Aviz, Philippines - Luis Antonio Tagle và Nigeria - Peter Turkson. Hàng dưới từ trái sang: Áo - Cristoph Schonborn, Hungary - Peter Erdoe, Ý - Angelo Scola, Canada - Marc Ouellet, Nigeria - Francis Arinze, Nigeria - John Onaiyekan, và USA - Timothy Dolan. AFP PHOTO 

Gia Minh, biên tập viên RFA - 2013-03-11 - Các hồng y cử tri bầu cử Giáo hoàng Công giáo La Mã hôm nay 12/3 bắt đầu mật nghị để tiến hành hoạt động chọn vị đứng đầu giáo hội.

 

Những điểm đáng chú ý?


Gia Minh hỏi chuyện nguyên giáo sư thần học Nguyễn Đăng Trúc, Đại học Strasbourg, Pháp về vấn đề đó. Trước hết đối với câu hỏi, vị giáo hoàng mới cần có những phẩm chất nào để có thể đáp ứng nhu cầu của giáo hội trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Đăng Trúc cho biết:

GS Nguyễn Đăng Trúc: Theo tôi nghĩ, tùy thuộc vào hoàn cảnh của giáo hội và hoàn cảnh của xã hội. Dĩ nhiên trong cương vị của ngài, ngài được kêu gọi để lãnh đạo toàn thể giáo hội có tính cách trường kỳ. Tuy nhiên mỗi vị giáo hoàng được bầu lên, thường phải đáp ứng vấn đề lãnh đạo của giáo hội, trong hoàn cảnh xã hội đương thời.

Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam