Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Việt Nam tuần qua

Ảnh: Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bangkok, Thái Lan hôm 25 tháng 6 năm 2013. Courtesy nguyenphutrong.net

RFA 29.06.2013 - Tăng cường các quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, Thái Lan; trong khi lại gia tăng trấn áp giới blogger trong nước. Đó hai điểm nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại và đối nội của Việt Nam đang được triển khai sau Hội nghị trung ương 7.

Danh sách “Top 20”

Liên tiếp trong hai tuần qua, cùng với các chuyến viếng thăm đến Bắc Kinh và Bangkok của các nhà lãnh đạo Việt Nam, là không khí bố ráp, bắt giữ bao trùm lên cộng đồng mạng internet trong nước.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Thách thức về chính sách đối ngoại chờ đợi tân Thủ tướng Úc

Ảnh: Ông Kevin Rudd trở lại làm Thủ tướng Australia 3 năm sau khi bị bà Julia Gillard đẩy ra khỏi chức vụ. 

Phil Mercer - 27.06.2013 - SYDNEY — Ông Kevin Rudd tuyên thệ nhậm chức thủ tướng ngày hôm nay, 3 năm sau khi bị bà Julia Gillard đẩy ra khỏi chức vụ thủ tướng. Trong số những thách thức đang chờ đợi vị cựu ngoại trưởng biết nói tiếng Quan Thoại này là một loạt những vấn đề về chính sách đối ngoại, trong đó có vấn đề về quan hệ với Trung Quốc và làn sóng thuyền nhân mỗi lúc một nhiều. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer gởi về bài tường thuật sau đây.

Trong nhiệm kỳ đầu làm Thủ tướng Australia năm 2007, ông Kevin Rudd đã theo đuổi một đường lối được nhiều người xem là có tính chất nhân đạo và hợp đạo đức đối với người tị nạn. Ông đã đóng cửa những trại tạm giam ở nước ngoài trong vùng Nam Thái bình dương mà người tiền nhiệm thuộc phe bảo thủ đã thiết lập.

Mời đọc thêm

Top 20, sự dọa dẫm không làm ai sợ

Ảnh: Blogger Từ Anh Tú cầm trên tay quyết định buộc thôi học vĩnh viễn. Source danlaambao

Mặc Lâm - RFA -2013-06-26 - Một danh sách đuợc cho là rò rỉ từ trong phái đoàn chủ tịch nuớc Trương Tấn Sang cho biết có 20 blogger, facebooker có thể sẽ bị bắt trong những ngày sắp tới đã khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Sau khi hai blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào bị bắt các trang mạng xã hội Việt Nam chừng như bị cuốn vào dòng xoáy của các vụ bắt bớ có màu sắc thanh toán nội bộ và tính hăm dọa lộ ra rất rõ.

Muốn làm vừa lòng Trung Quốc

Vụ bắt giữ Đinh Nhật Uy tiếp theo Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha một lần nữa khiến dư luận lại càng đoan chắc rằng Trung Quốc đứng phía sau thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam dọn sạch sẽ những gì mà họ cho là chống họ trước khi ông Trương Tấn Sang lên đường sang Bắc Kinh nói chuyện về các chính sách giao hảo giữa hai nước.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Lênin và Mandela

Huỳnh Ngọc Chênh - Định không viết gì về quốc sự nữa nhưng một vỹ nhân đang ở trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời nên không thể không kính cẩn nhớ đến ông. Xin đăng lại bài đã viết liên quan đến ông cách đây hai năm, trước khi có một bài viết nữa về ông.

Thưa ông Vladimir Ilyich Lenin kính mến! Tôi sống dưới chế độ XHCN tính đến nay cũng được 36 năm, chế độ được lập ra dưới ánh sáng chỉ đường của chủ nghĩa do ông đồng sáng tạo với Karl Marx và Engels. Đây là lần đầu tiên tôi cầm bút viết về ông. Trước đây tôi có đọc một ít của Engels và Marx. Còn của ông và của Staline thì tôi chưa đọc gì nhiều bởi lẻ theo tôi đoán những gì hai ông viết ra nó cũng giống giống như những gì mà ông Lê Duẩn đã vận dụng lại trong cuốn “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng…” mà tôi đã đọc hồi còn tuổi hai mươi. Do vậy mà đã đọc Lê Duẩn rồi thì xét không cần thiết phải đọc ông và Staline.

Mời đọc thêm

Người gốc Việt nhận Giải thưởng 'Hành trình Can đảm'


Một người trẻ Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ vừa được vinh danh Giải thưởng Hành trình Can đảm nhân Ngày Thế giới về Người Tị Nạn 20/6 năm nay. Lễ trao giải thưởng của tổ chức Dịch Vụ Tị Nạn và Nhập Cư Lutheran diễn ra tối ngày 19/6 và chúng tôi vinh hạnh đón tiếp người được trao giải hôm nay tại studio đài VOA, Nghị viên thành phố Garden Grove nơi có đông người Việt sinh sống nhất nhì ở hải ngoại, Thiếu tá Luật Sư Hải Quân Hoa Kỳ, Chris Phan.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

TBT Nguyễn Phú Trọng muối mặt nhận bằng tiến sỹ danh dự - Bangkok Post đăng tin: "Giới hoạt động nổi giận với việc trao bằng tiến sĩ cho lãnh đạo đảng CSVN"

Y Thoat - Danlambao - Lúc 09h sáng nay, 26/6/2013, giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng đã chính thức được trường đại học Thammasat (Thái Lan) trao bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học.
Buổi lễ trao bằng tiến sĩ cho ông tổng bí thư đảng CSVN đã diễn ra trong không khí khá ảm đạm. Hình ảnh phổ biến trên trang web đại học Thammasat cho thấy trong hội trường còn rất nhiều hàng ghế trống. Đây cũng phần nào cho thấy giá trị thực chất của tấm bằng tiến sĩ danh dự được trao cho ông Trọng.
Mời đọc thêm

Phát biểu của Dân biểu Úc Chris Hayes về Nhân Quyền tại Việt Nam


Mặc dù họ đã bị chính phủ Việt Nam và các phương tiện truyền thông của đảng và nhà nước phỉ báng bôi nhọ, hai nhà hoạt động trẻ tuổi này đã được tôn vinh như những anh hùng dân tộc bởi cộng đồng quốc tế. Hành động can đảm của hai thanh niên trẻ tuổi hiên ngang đứng lên và công khai tuyên bố những gì họ tin là đúng là rất đáng được khen ngợi. Điều này còn đặc biệt hơn do họ có độ tuổi rất trẻ... - Ông Chris Hayes (Dân Biểu đảng cầm quyền Lao Động vùng Fowler)

*
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) lược dịch

Gần 50 năm trước đây, khi nói về tự do trên các bậc thang của Đài tưởng niệm Lincoln, ông Martin Luther King Jr đã làm thay đổi thế giới khi ông tuyên bố: "Tôi có một giấc mơ”.Tôi đề cập đến ông Martin Luther King bởi vì ông là một ví dụ điển hình của một cá nhân dũng cảm đã khuấy động ý thức trên toàn cầu với tầm nhìn của ông về tự do và hòa hợp. Tôi khám phá một điều là không thể tin được rằng những người như ông ta lại có đủ can đảm để thách thức một chính phủ và các chuẩn mực xã hội, với sự can đảm đứng lên để đấu tranh cho những gì họ tin là đúng. Thông qua những nỗ lực của họ, họ đã thay đổi thế giới và làm cho thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.


Mời đọc thêm

Thư ngỏ phản đối việc trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Nguyễn Phú Trọng

Ảnh: Tổng Bí thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Các nhà hoạt động bênh vực nhân quyền trong khu vực bày tỏ sự bất bình đối với quyết định của Đại Học Thammasat, trao bằng Tiến sĩ Danh Dự cho Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lễ trao bằng được dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại phân khoa Khoa học Chính trị của đại học Thammasat.

Báo Bangkok Post của Thái Lan, số ra hôm nay tường trình rằng giới đấu tranh cho nhân quyền trong khu vực và tại Âu Châu đã ký một thư ngỏ, phản đối việc trao bằng danh dự cho ông Nguyễn Phú Trọng, cho rằng đây là một hành động không thích hợp trong bối cảnh chiến dịch đàn áp giới bất đồng tiếp tục gia tăng trong năm qua tại Việt Nam.

Trong thư ngỏ đề ngày 24 tháng 6, có đoạn viết: “Ðảng cộng sản đã trì hoãn mọi cải cách chính trị và gia tăng đàn áp mỗi khi đảng cảm thấy có những khát vọng về dân chủ và tự do của người dân trong thời đại toàn cầu hóa”...

Mời đọc thêm

Bị bất tín nhiệm trong đảng, Thủ tướng Úc chuẩn bị từ chức

Ảnh: Thủ tướng Úc Julia Gillard phát biểu với báo giới sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong đảng Lao đông 26/6/2013. REUTERS/Andrew Taylor

Thụy My - RFI - Bị các thành viên trong đảng Lao động bất tín nhiệm sau cuộc bỏ phiếu hôm nay 26/06/2013, Thủ tướng Úc Julia Gillard chuẩn bị từ chức, nhường chỗ cho địch thủ là cựu Thủ tướng Kevin Rudd, trong lúc chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ bầu cử Quốc hội.

Bà Julia Gillard chỉ được có 45 phiếu tín nhiệm so với 57 phiếu của đối thủ Kevin Rudd, cựu Thủ tướng đảng Lao động mà bà đã đẩy ra khỏi chiếc ghế cách đây ba năm. Đây là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ ba đối với bà trong vòng chưa đầy một năm.

Năm nay 51 tuổi, là phụ nữ đầu tiên làm Thủ tướng trong lịch sử nước Úc, bà Gillard trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã tuyên bố là nếu thất bại, bà sẽ rời chính trường. Nay bà sẽ phải báo cho Toàn quyền Quentin Bryce - đại diện cho nguyên thủ Úc là Nữ hoàng Anh Elizabeth, rằng bà sẽ từ chức, có thể là vào ngày mai. Ông Kevin Rudd, 55 tuổi, sẽ thay thế bà sau đó.

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Lú và lùn

Bác Lú bên cạnh Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra

Mời đọc thêm

Đã có danh sách 20 blogger sắp bị bắt?


Bảng Đỏ - Danlambao - Theo tiết lộ từ một bài viết mới đăng trên blog nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà cầm quyền CSVN vừa lập nên một bản danh sách các blogger ‘có thể bị bắt’ trong thời gian sắp tới. Khoảng 20 blogger bị nêu tên trong danh sách bắt bớ này. Trong đó, nhiều khả năng CA sẽ tập trung nhắm vào những blogger có quan điểm chống Trung Quốc mạnh mẽ nhất.

Nguồn tin trên được nói là dựa theo lời kể của một người trong phái đoàn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân chuyến đi Trung Quốc. Hiện không rõ danh tính cụ thể của 20 blogger này gồm những ai.

Mời đọc thêm

Blogger Từ Anh Tú bị bắt

Ảnh: Từ Anh Tú trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Blog Công Dân

RFA-25-06-2013 - Tin mới nhất chúng tôi mới nhận đựơc cho biết sinh viên Từ Anh Tú đã đựơc thả về đến nhà vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày sau khi bị công an tạm giữ từ 9 giờ 30 sáng.

Sáng nay, ngày 25 tháng Sáu năm 2013 vào khoảng 9h30, một nhóm công an khoảng 15 người đã vào Công ty nơi Từ Anh Tú làm việc tại Khu Công nghiệp Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên bắt Tú đưa đi. Họ lục lọi và mang đi mấy cuốn sách của Tú. Những cuốn sách này có tin cho rằng là quyển Bên Thắng Cuộc của Huy Đức.

Người em ruột của Từ Anh Tú là Từ thị Minh Thu cho chúng tôi biết những thông tin ít ỏi như sau:

-Theo em được biết thì vào khoảng 9 giờ 30 sáng hôm nay thì anh Tú bị công an Hưng Yên đến bắt, gồm có 15 người cả Đại tá, Thượng tá và Trung tá. Nhà em vẫn chưa có tin tức gì còn ở công ty thì người ta lấy cớ thu giữ của anh Tú 20 cuốn sách. Cho đến bây giờ th2i anh Tú vẫn chưa liên lạc được với gia đình.

Mời đọc thêm

Cư sĩ PGHH rạch bụng phản đối chính quyền

Ảnh: Anh em đồng đạo khiêng cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm về nhà mẹ ruột ông Võ Văn Diêm hôm 25/6/2013. RFA files
 
An Nhiên - RFA - Quang Minh Tự tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lại bị công an đến bao vây không cho tiến hành lễ kỷ niệm khai sáng đạo.

Công an đàn áp...
Sự việc diễn ra hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2013, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm sau khi hoàn thành nghi thức lập bàn hương án tại nhà thân mẫu của ông và dẫn đầu đoàn các đồng đạo tiến vào Quang Minh Tự để hành lễ thắp nhang cho Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ nhân ngày khai sáng đạo, thì công an- an ninh địa phương tiến hành ngăn chặn và hành hung trên đường vào chùa. Trước hành động đó của phía cơ quan chức năng ông Võ Văn Thanh Liêm đã lấy dao ra tự mổ bụng để phản đối.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phát ngôn và hành động...

CTV Danlambao - Có những phát ngôn mang nhiều dấu ấn. Có những dáng đứng thật hình tượng. Ấntượng đó trình làng rõ nét chân dung, bản chất của chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Từ những ngày đầu năm với bài viết "Phải biết hổ thẹn với tiền nhân" và phán với toàn dân rằng “...chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiền liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc…”; ám chỉ những ai đó trong đảng “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để chọc gậy bánh xe, thậm chí để cõng rắn cắn gà nhà...” cho đến những ngày vừa qua, tại Bắc Kinh, dáng đứng của CTN Trương Tấn Sang đã thêm một lần nữa chứng minh cho câu nói đã rất xưa nhưng vẫn còn rất mới: “đừng nghe... mà hãy nhìn...”
Mời đọc thêm

Hội chứng lên đồng tập thể!

Nguyên Anh - DanlambaoTại các quốc gia CS việc tuyên truyền rất quan trọng, từ một đứa trẻ mới mở mắt chào đời cho đến người già mụ mị đều bắt buộc phải nghe những luận điệu dối trá của nhà cầm quyền. 
Dưới tay họ là cả một bộ máy suốt ngày chỉ biết sáng tác ra những gì hay đẹp như cổ tích, thần thoại, thêu dệt những huyền thoại của những tên hung thần giết người không gớm tay như dân Bắc Triều Tiên khóc tên lãnh tụ Kim Nhật Thành, mà nhiều người nhìn nhận là họ khóc ép, khóc gượng chứ không thì không yên thân với những ánh mắt cú vọ theo dõi!
Mời đọc thêm

Thêm một tù nhân lương tâm tuyệt thực trong tù

Ảnh: Thanh niên Công giáo Paul Trần Minh Nhật (ảnh chụp trước đây). Courtesy Chuacuuthe

Gia Minh - RFA - Hiện tù nhân thanh niên Công giáo Paul Trần Minh Nhật đang tuyệt thực tại trại giam Nghi Kim ở Nghệ An và luật sư Lê Quốc Quân tịch cốc trong Trại giam Số 1 ở Hà Nội.

Phản đối hành xử hà khắc

Biện pháp tuyệt thực lại được một tù nhân lương tâm tại Việt Nam thực hiện là thanh niên Công giáo Paul Trần Minh Nhật. Anh là người bị tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An hồi ngày 9 tháng giêng năm nay kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế cùng với 13 người khác trong cùng vụ việc theo điều 79 Bộ luật hình sự về tội danh âm mưu hay có hành động nhằm lật đổ chính quyền hiện nay.

Phiên phúc thẩm hôm ngày 23 tháng 5 y án đối với Paul Trần Minh Nhật vì anh này tiếp tục không nhận tội về những hoạt động xã hội mà bản thân anh tham gia cho đến khi bị bắt.

Mời đọc thêm

Dân Úc xem Trung Quốc là mối đe dọa trong tương lai

Ảnh: Thủ tướng Australia Julia Gillard đi ngang quốc kỳ của Trung Quốc khi bà đến dự bữa ăn trưa của Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Trung Quốc-Australia tại một khách sạn ở Bắc Kinh, ngày 9/4/2013.

Phil Mercer

SYDNEY — Kết quả một cuộc thăm dò mới công bố ngày hôm nay cho thấy là hơn 40% người Úc nghĩ Trung Quốc sẽ trở thành một mối đe dọa quân sự đối với Australia trong những thập niên sắp tới. Cuộc thăm dò thường niên của Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu độc lập, còn kết luận rằng nhiều người Úc tin chính phủ của họ cho phép Trung Quốc đổ tiền đầu tư vào Australia quá nhiều. Bất chấp những lo ngại này, cuộc thăm dò cũng cho thấy người Úc đánh giá cao tầm quan trọng của các trao đổi thương mại với Trung Quốc. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gởi về bài tường trình sau đây.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Lợi dụng tự do dân chủ và lợi dụng quyền lực

Nguyễn Hưng Quốc - Chỉ trong hơn hai tuần, chính quyền Việt Nam ra lệnh bắt khẩn cấp hai blogger nổi tiếng ở Việt Nam: bắt Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng vào ngày 26/5 và sau đó, bắt Phạm Viết Đào tại Hà Nội vào ngày 13/6. Cả hai đều bị buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Luật hình sự Việt Nam.

Trước đó, ở Việt Nam, công an và chính quyền cũng đã từng bắt bớ và kết án nhiều người với tội danh tương tự: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Tôi tò mò vào đọc lại bộ Luật hình sự Việt Nam, thấy ghi:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.



Mời đọc thêm

Cuộc bỏ phiếu chẳng giống ai

Bùi Tín - 20.06.2013 Một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm 47 viên chức cấp cao nhất của bộ máy cai trị ở Việt Nam đã được tiến hành trong Quốc hội.

Đây có thể được coi là một bước tiến của một nền dân chủ còn ở thời kỳ thực tập, sơ khởi, có phần mới lạ, vì không ăn khớp tự nhiên với một chế độ độc đảng.Về nguyên tắc cũng như trong thực tiễn, không thể có một nền nếp dân chủ có thực chất dưới một nền chuyên chính độc quyền của một đảng.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong chế độ toàn trị độc đảng ở VN không có gì khác với nền dân chủ Xô viết được thiết lập ở Liên bang Xô viết từ tháng 10 năm 1917 và sụp đổ tan tành trong tháng 8 năm 1990. Trong suốt 73 năm tồn tại, nó vỗ ngực tự cho là có bản chất dân chủ, quần chúng, tiến bộ nhất trong lịch sử loài người, nhưng công luận toàn thế giới nhận diện nó là một chế độ cực kỳ phản dân chủ, còn tệ hại hơn chế độ phát xít, với tội ác chống nhân loại, tàn sát trong thời bình chừng 30 triệu người trong toàn Liên bang Xô viết. Đến nay không có một nhà sử học chân chính nào cho rằng trong 73 năm ấy nhân dân Nga và các dân tộc anh em từng sống chung dưới sự cai trị của đảng CS Liên Xô đã được hưởng những quyền dân chủ.

Ở nước ta cũng vậy.

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu trong Quốc hội Việt Nam thành một trò cười cho nhân dân ta vốn tinh khôn, càng thêm tinh tuờng từ thời kỳ mở cửa, có giao lưu rộng rãi với thế giới văn minh. Bà con ta nhận ra ngay đây là một cuộc bỏ phiếu không giống ai.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Nông dân Bình Phước điêu đứng vì thương lái Trung Quốc

Ảnh: Căn nhà của một người trồng điều ở Bù Đăng, Bình Phước . RFA

RFA - Nói về Bình Phước, có lẽ, thế mạnh kinh tế của tỉnh này nằm gọn trong hai mảng, trồng điều và trồng cao su, riêng mảng cao su, cũng giống như Gia Lai, những cánh rừng cao su mới trồng của Bình Phước hoàn toàn không cho mủ, ngành trồng rừng ở đây chỉ còn trông mong vào cây điều.

Nhưng, trong suốt hai năm nay, cây điều Bình Phước bị lụn bại bởi thương lái Trung Quốc, những chiêu bài lừa đảo và phá hoại kinh tế của người Trung Quốc đã làm cho nông dân Bình Phước thật sự điêu đứng và tuyệt vọng.

Những vườn điều xơ xác
 
Đi dọc theo quốc lộ 14, từ Buôn Mê Thuột qua Bình Phước, có thể nói, ngoài nhà cửa, nhìn đâu cũng thấy ngút ngàn một màu xanh cao su và cây điều. Cây điều cùng mùi thơm quyến dụ của nó vừa mang hương vị ấm áp của người dân miền cao nguyên đất đỏ vừa hứa hẹn một tương lai đổi đời, cơm no, áo ấm cho cả một vùng cư dân rộng lớn vốn kham khổ mấy mươi năm nay. Thế nhưng…!

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Một gợi ý cho biểu tình ở VN: Đứng im để biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo VNN - Sau nhiều tuần đối đầu có lúc quá khích với cảnh sát, những người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm ra một sự kháng cự mới đó là: đứng tại chỗ và im lặng.

Hàng trăm đàn ông và phụ nữ đã đứng im tại Quảng trường Taksim ở Istanbul vào hôm qua (19/6), bắt chước theo cách của một nghệ sỹ, người đã biểu tình lặng lẽ vào buổi tối trước đó và nhanh chóng được mệnh danh là "Người đàn ông Đứng".

Trong hơn 5 tiếng đồng hồ, Erden Gunduz đã nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Kemal Ataturk, người sáng lập nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

Cảnh sát cuối cùng đã bắt giữ nhiều người hưởng ứng Gunduz nhưng không rõ liệu nghệ sỹ này có bị tống giam hay không.

Sự thách thức trong im lặng của Gunduz diễn ra sau khi cảnh sát trấn áp đám đông những người biểu tình chống chính phủ bằng vòi rồng và hơi cay vào cuối tuần qua.

Mời đọc thêm

Facebook bị chặn ở Việt Nam

Trang mạng xã hội facebook bị chặn, ảnh minh họa. AFP photo 

An Nhiên, thông tín viên RFA - 2013.06.19 -Trong thời gian vài ngày gần đây, truyền thông trong nước được huy động một cách mạnh mẽ có định hướng để lên án các blogger, các facebooker và các trang mạng xã hội với cáo buộc có hành vi bôi xấu Đảng Cộng Sản và chính quyền Việt Nam.

Song song với sự lên tiếng của truyền thông chính thống Nhà nước đối với các tiếng nói được cho là ‘lề trái’, hay phản biện như thế, các trang mạng xã hội, cụ thể Facebook, bị người sử dụng nhận thấy đang có sự can thiệp vào, điều này đã làm cho các công dân mạng bức xúc phản đối. Blogger Hành Nhân cho chúng tôi biết:

“Khi người ta chặn một dụng cụ để cho mọi người truyền thông, thì đó là một điều vi phạm quyền tự do ngôn luận của mọi người, đúng ra là quyền mình được thông tin, quyền được phổ biến thông tin. Nhưng điều chặn Facebook này thì không thể chấp nhận được, mình trả tiền để có dịch vụ đó, trong khi đó các nhà cung cấp mạng không bảo vệ người tiêu dùng mà còn chặn làm khó dễ công dân mạng thì rất là vô lý."

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Cù Huy Hà Vũ ngưng tuyệt thực

Luật sư Cù Hà Huy Vũ (Ảnh do tác giả cung cấp) 

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà



RFI- Vào 9 giờ sáng nay 21/06/2013, từ nhà tù Thanh Hóa, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ thông báo ngưng cuộc tuyệt thực từ 25 ngày qua. Ban giám thị trại giam đã phải giải quyết đơn tố cáo cán bộ cố ý giết ông. Cù Huy Hà Vũ cám ơn công luận trong và ngoài nước đã ủng hộ ông trong cuộc đấu tranh « vì công lý nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam ». 

Bức thư của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thông báo ngưng tuyệt thực do vợ, là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, ghi lại từ trại giam Thanh Hóa sau buổi làm việc với đại diện nhà tù và thân chủ, cũng là chồng bà.

Trong thư, người tù bị kết án 7 năm tù với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” một lần nữa khẳng định tranh đấu vì "Công lý, Dân chủ, Nhân quyền tại Việt Nam và sự toàn vẹn lãnh thổ" và sẽ đi đến "thắng lợi cuối cùng". Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ giải thích lý do vì sao ông tuyệt thực từ ngày 27/05/2013 và đã đạt được thành công đầu tiên như thế nào. Ông xem đây là bước thành công đầu tiên trong cuộc tranh đấu của riêng mình và cho toàn thể người Việt. Tiến sĩ Hà Vũ cám ơn những người đã "đồng hành" cùng tuyệt thực hậu thuẫn ông trong những ngày qua và các chính phủ tây phương Hoa Kỳ, Canada, Liên Hiệp Châu Âu… các tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước.

Được RFI đặt câu hỏi phối kiểm, luật sư Dương Hà một lần nữa xác nhận Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã ngưng tuyệt thực sau "25 ngày tuyệt thực chỉ uống nước lã và thuốc trợ tim".

Trung cộng ép Việt Nam cho đào dầu trên Vịnh Bắc Bộ

Phạm Trần - Danlambao - Việt Nam đã đồng ý để cho Trung Cộng được quyền tìm kiếm dầu chung giữa hai nước bên trong phần biển của Việt Nam tại Vịnh Bắc Bộ, theo nguyên tắc “hợp tác cùng phát triển” mà hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng Hồ Cẩm Đào đã ký tại Bắc Kinh ngày 11/10/2011.

Việc này xẩy ra ngay sau khi Chủ tịch nhà nước Trương Tấn Sang đến Bắc Kinh họp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình vào chiều ngày 19/6 (2013).

Cùng đi với ông Sang thăm Trung Cộng 3 ngày theo lời mời của ông Tập Cận Bình còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Ngọai giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát; Thứ trường Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và một số viên chức khác.

Mời đọc thêm

Sự thật về video lên án Cù Huy Hà Vũ



Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Các tổ chức nhân quyền kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ can thiệp cho LS Lê Quốc Quân

Ảnh: Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt giam từ ngày 27/12 năm ngoái về tội danh “trốn thuế” sau các hoạt động kêu gọi dân chủ và cổ xúy nhân quyền tại Việt Nam. Ông sẽ ra tòa vào ngày 9/7.

Trà Mi-VOA - 19.06.2013 - Hơn một chục tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đề nghị Ngoại trưởng Hoa Kỳ nêu trường hợp bị giam cầm của luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân với giới lãnh đạo Việt Nam và thúc đẩy Hà Nội phóng thích ông Quân nhân dịp ông John Kerry công du sang Châu Á tham dự hội nghị ASEAN vào cuối tháng này.
Chúng tôi quyết định đề nghị Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tập trung đề cập với Hà Nội về vụ bắt giam luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân nhân chuyến công du Châu Á lần này vì đây là một ví dụ trong số rất nhiều các trường hợp vi phạm nhân quyền tại Việt Nam... Luật sư Nani Jansen, cố vấn luật cao cấp của tổ chức Media Legal Defense Initiative. 
Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt giam từ ngày 27/12 năm ngoái về tội danh “trốn thuế” sau các hoạt động kêu gọi dân chủ và cổ xúy nhân quyền tại Việt Nam. Dự kiến ông sẽ ra tòa vào ngày 9/7 tới đây.

Mời đọc thêm

Họp mặt Dân chủ lần thứ 12

Ảnh: Họp Mặt Dân Chủ (HMDC) lần thứ 12 được tổ chức từ ngày 7 đến 9 tháng 6 tại trung tâm De Glind, thành phố Amersfoort, Hà Lan. RFA PHOTO / Tường An

Tường An, thông tín viên RFA - 2013-06-19
Từ 12 năm nay, một số người quan tâm đến tình hình Dân chủ tại Việt Nam cùng nhau họp mặt hàng năm để thảo luận về hiện tình Việt Nam cũng như bàn về những kịch bản có thể xảy ra trong tượng lai hầu có những đáp ứng kịp thời với những biến chuyển tại Việt Nam.

Năm nay, Họp Mặt Dân Chủ (HMDC) lần thứ 12 được tổ chức tại thành phố Amersfoort, Hà Lan. Những cuộc họp mặt hàng năm được gọi là Tĩnh Hội. Tĩnh hội năm nay được tổ chức từ ngày 7 đến 9 tháng 6 tại trung tâm De Glind, một ngôi làng ẩn khuất nằm ở trung tâm Hà lan với nhiều cây xanh, thơ mộng và yên vắng.Tĩnh hội năm nay gồm 31 thành viên, 14 thân hữu và 3 khách mời đến từ 11 quốc gia.

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Chuẩn! Chúng tao bán nước đó!

Ảnh: Viên CA tại trại giam Lộc Hà tên Nguyễn Đức Trung (số hiệu 195-456)

Hiền Sỹ - Danlambao - Theo lời kể về câu chuyện đi biểu tình của mình, chị Trần Thị Nga, một người yêu nước ở Phủ Lý, Hà Nam đã cho ta thấy bộ mặt bán nước trơ trẽn của đảng cộng sản. Đến mức chính viên công an cộng sản có tên Nguyễn Đức Trung, số hiệu 195-456 đã thẳng thừng tuyên bố “Chuẩn!” khi bị chất vấn về việc công an cộng sản làm tay sai cho Tầu.

Trên thực tế, tất cả các cuộc biểu tình của đồng bào trong nước chống giặc Tầu cho đến hôm nay đều bị đảng cộng sản đàn áp dã man. Những kẻ trực tiếp thi hành lệnh của đảng đó là những tên công an, an ninh, côn đồ khoác lên mình khẩu hiệu “Còn đảng còn mình, còn đảng còn tiền”. Nhưng từ trước đến nay, chưa môt tên công an nào dám đối mặt với người dân nói thẳng chúng làm tay sai cho Tầu mà chỉ mị dân bằng luận điệu “giữ hòa bình ổn định, đã có đảng và nhà nước lo”. Câu chuyện ngày 2/6 tại trại giam Lộc Hà của chị Trần Thị Nga đã cho thấy sự trơ trẽn đến mức bỉ ổi của đội ngũ công an nhà cầm quyền cộng sản. Đội ngũ này đang sống nhờ mồ hôi nước mắt của người dân Việt nhưng lại bán linh hồn cho giặc.

Mời đọc thêm

Đối thọai nhân quyền Việt-Úc

Ảnh: Bốn nhà tranh đấu lâm nạn - danlambao-famlily photos

Kính Hoà , RFA - 2013-06-17

KÍNH HOÀ: Hôm nay tại Úc diễn ra đối thọai nhân quyền Úc Việt, xin anh cho biết tiến trình ngọai vận của đồng bào Việt nam tại Úc về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

NGUYỄN QUANG DUY: Cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng tị nạn chính trị, vì vậy việc vận động chính giới Úc cho nhân quyền tại Việt Nam là một nỗi ưu tư của mọi người chúng ta. Riêng tại Úc châu, hồi năm 1993 cựu thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt sang Úc, cộng đồng đã đòi phải có một phái đòan điều tra nhân quyền sang Việt Nam. Ông Võ Văn Kiệt đã đồng ý, và phái đòan quốc tế đầu tiên đã sang Việt Nam. Tôi vẫn nhớ rõ vì lúc đó tôi là chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Canberra. Thưa quý vị, nhân quyền là một trong những vấn đề của bang giao giữa Úc và Việt Nam bên cạnh ngọai giao, kinh tế, giáo dục, quân sự, và đôi khi nó bị xem nhẹ. Từ năm 2000 Úc và Việt Nam đồng ý mở đối thọai thường niên được tổ chức lần lượt ở mỗi nước. Hôm nay 17/6 đối thọai lần thứ chín được tổ chức tại quốc hội lien bang Úc tại Canberra.

Mời đọc thêm

Cú "giật mình" của truyền thông nhà nước

Ảnh: Hình ảnh đoạn phim của kênh truyền hình VTV về TS Cù Huy Hà Vũ trong trại giam. Screen capture
Kính Hòa, phóng viên RFA - 2013-06-18 - Truyền thông nhà nước lại một lần nữa được huy động để chứng minh rằng việc luật sư Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực là không có thật.

Nhân Dân đang hài lòng?

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực hơn ba tuần lễ nhằm phản đối thái độ và hành động ngược đãi của trại giam đối với ông. Nhiều người Việt trong nước và hải ngoại đã hưởng ứng, cùng tuyệt thực với ông để phản đối sự hà khắc của chế độ lao tù nói riêng và tự do nhân quyền cho Việt Nam nói chung.

Mời đọc thêm

Nhà tranh đấu Lê Nguyên Hồng được định cư tại Úc

Ảnh: Ông Lê Nguyên Hồng là người thắt caravate màu vàng, đứng cạnh 2 con trai, chụp tại phi trường Sydney. Ảnh do tác giả gởi
 
Tường An, thông tín viên RFA, Paris - 2013-06-16  Sau gần 5 năm trong trại tạm cư ở Thái lan, nhà đấu tranh Dân Chủ Lê Nguyên Hồng đã được định cư tại Úc. Thông Tín Viên Tường An có cuộc phỏng vấn ông Lê Nguyên Hồng.

Cuộc đấu tranh cho dân chủ

Tường An : Kính chào ông Lê Nguyên Hồng, xin có lời chào và chúc mừng ông đã được đến xứ sở tự do . Xin ông có thể cho biết ông đến Úc bao giờ ạ

Lê Nguyên Hồng : Trước hết tôi xin kính chào quý thính giả của đài Á Châu Tự Do. Tôi cùng hai đứa con đến Úc định cư, xuống phi trưởng Sydney ngày 5 tháng 6 năm 2013. Hiện tôi đang sống tại Sydney cùng với gia đình một người bạn.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Luật sư: Nhà nước bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ

Ảnh: Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cầm bức tranh tự hoạ của TS luật Cù Huy Hà Vũ 1 ngày trước khi ông tuyệt thực.

Trà Mi-VOA -17.06.2013 - Luật sư của nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ đang bị giam cầm bác bỏ thông tin từ nhà chức trách Việt Nam nói rằng thân chủ của ông không hề bị ngược đãi và tuyệt thực trong tù.

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang thi hành án 7 năm tù tại trại giam số 5, phân trại 3 (Yên Định, Thanh Hóa) về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” vì các hoạt động kêu gọi đa đảng-dân chủ tại Việt Nam.

Ông Vũ tuyên bố tuyệt thực từ ngày 27/5 để phản đối giới hữu trách ngược đãi tù nhân, vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền của công dân, theo thông tin từ thân nhân của ông.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Thư kêu cứu khẩn cấp (lần 2) của gia đình TS Cù Huy Hà Vũ

 
LS Nguyễn Thị Dương Hà - ...Thay vì buộc Giám thị Trại giam số 5 – Bộ Công an Lường Văn Tuyến khẩn trương trả lời Đơn tố cáo của chồng tôi và xử lý ông Giám thị Lường Văn Tuyến vì đã vi phạm pháp luật vì không trả lời Tố cáo của ông chồng tôi theo thẩm quyền thì lãnh đạo (Bộ, Trại giam số 5) Công an lại mời TVT AN làm phóng sự ông Vũ vẫn khỏe mạnh hơn người thường, được ăn ở hơn tù thường...

Mời đọc thêm

Giới trẻ Mỹ gốc Việt vận động cho nhân quyền Việt Nam

Ảnh: Phái đoàn đến từ Kentucky trong ngày vận động.
Trà Mi-VOA

14.06.2013 Trà Mi kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên của đài VOA.

Hơn 800 người Việt định cư trên khắp nước Mỹ đổ về thủ đô Washington DC trong tuần đầu của tháng này để vận động giới hành pháp, lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Cuộc tổng vận động cho nhân quyền Việt Nam thường niên lần thứ hai diễn ra trong hai ngày 3 và 4/6 với hàng loạt các sinh hoạt bao gồm một cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc, cuộc họp khoáng đại với đảng Cộng hòa chiếm đa số ở Hạ viện Mỹ, họp báo, các buổi trao đổi với những thành viên chủ chốt trong Quốc hội Hoa Kỳ, điều trần tại Hạ viện với chủ đề “Chính quyền Việt Nam vẫn duy trì chính sách đàn áp”, cùng rất nhiều các cuộc trao đổi với giới lập pháp Mỹ thảo luận về nhân quyền Việt Nam và kiến nghị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Ca khúc đặc biệt cho Cha



Lại một Ngày Của Cha nữa đã đến và trong ngày lễ đặc biệt này, chương trình âm nhạc cuối tuần xin dành gửi đến những bậc làm cha bài hát giàu ý nghĩa Những Ô Cửa Màu Xanh của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh.

Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc

Trong số nhiều ca khúc viết về cha, nhạc phẩm Những Ổ Cửa Màu Xanh được đánh giá là ca khúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đặc tả tình cảm thân thương mà người con trai dành cho cha của mình, ở đó, những kỷ niệm ấu thơ được tác giả xâu chuỗi như một cuốn phim chiếu chậm.

Mời đọc thêm

Bắt người yêu nước làm quà dâng lên Trung Cộng trước khi sang triều cống

Ảnh: Đinh Nhật Uy, anh của Đinh Nguyên Kha mang biểu ngữ “Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông” bị bắt 15/06/2013 (VN)

Published June 15, 2013 | By Sơn Tùng - Càng ngày càng đông đám chóp bu cộng sản Việt Nam sang Trung Cộng cầu kiến xin làm đệ tử để lấy thế bám giữ quyền lực, Nguyễn Tấn Dũng gặp Tập Cận Bình ngày 20/09/2012 khi tham dự Hội chợ thương mại, đầu tư ASEAN – Trung Quốc tại Nam Ninh, Quảng Tây. Nghe đâu cuộc gặp gỡ này đã cứu Nguyễn Tấn Dũng trong Hội Nghị Trung Ương 5 của csVN. Có Tập Cận Bình đỡ lưng, Dũng đứng vững đến ngày hôm nay.

Nay Trương Tấn Sang , sau mấy đòn đo ván, với khuôn mặt bí xị như bị cúp “sổ gạo hộ khẩu” tại Hội Nghị Trung Ương 5 của đảng csVN, ngày 19/06 đến đây sang chầu Trung Cộng.

Tưởng cũng nên nhắc lại Nguyễn Thiện Nhân khi được vào Bộ Chính Trị csVN, một ứng viên sáng giá vào chức thủ tướng csVN, cũng lập tức ba chân bốn cẳng qua chầu Trung Cộng.

Những điều trên là sự triều cống… chúng luôn luôn tỏ thiện chí bắt người yêu nước chống Trung Cộng xâm lược để làm quà. Trong vài ngày qua chúng bắt Phạm Viết Đào và hôm nay chúng bắt Đinh Nhật Uy…

Mời đọc thêm

Nhận định cuộc đàm phán giữa Tổng Thống Obama và Tập Cận Bình tại SunnyLands, Palm Spring California Hoa Kỳ

Ảnh: Khu nghỉ dưỡng Sunnylands tại Palm Spring California, Hoa Kỳ 
 
Lê Thành Nhân - Tập cần Bình và Barack Obama gặp nhau tại Palm Spring ở một trung tâm nghỉ dưỡng biệt lập Sunnylands. Nhiều đời Tổng Thống Hoa Kỳ đã từng thuê trung tâm này để họp bàn đại sự với lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới.

Cuộc hội đàm ngày 7 & 8 tháng 06 vừa qua giữa Tập Cận Bình chủ tịch nhà nước Trung Quốc và Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama xảy ra trong bối cảnh chính trị phức tạp liên quan đến kinh tế, an ninh, quân sự, chiến tranh mạng và nhân quyền.

Tập Cận Bình gặp Obama trong tình trạng kinh tế cả hai quốc gia đều trì trệ, nước Mỹ kinh tế ì ạch từ ngày ông Bush ra đi năm 2008, gần 5 năm chính quyền Obama chưa vực dậy nền kinh tế của Mỹ. Trung Cộng cũng thế, là nước có tổng sản lượng quốc gia (GDP) thứ hai trên thế giới với nền kinh tế đang trên đà lụn bại…Cả hai quốc gia này sau nhiều năm nhờ vào nhau để làm giàu từ khi Nixon qua Trung Cộng chuyển thù thành bạn năm 1972. 41 năm sau, người bạn này trở thành mối lo ngại hàng đầu của Hoa Kỳ trên mọi mặt…

Mời đọc thêm

Việt Nam: Phiếu tín nhiệm và khả năng cải tổ chính phủ

Ảnh: Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (P) nói chuyện với đại biểu Đố Thị Huyền Tâm, vợ mới của cựu tổng bí thư Đảng Nông Đức Mạnh, Hà Nội, 20/05/2013. REUTERS

RFI - Ngày 10/06/2013, lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 lãnh đạo cao cấp Nhà nước, Quốc hội và chính phủ. Liệu kết quả cuộc bỏ phiếu này có dẫn đến việc thay đổi thành viên chính phủ hay không ? Sau đây là nhận định của giáo sư Carlyle A. Thayer, chuyên gia về Việt Nam, trong một bài viết gửi tới các cơ quan truyền thông ngày 11/06.

Trong bài này, giáo sư Thayer tính phiếu tín nhiệm bao gồm « tín nhiệm cao » và « tín nhiệm », không tín nhiệm là « tín nhiệm thấp »

1- Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã có tới 209 phiếu không tín nhiệm (tín nhiệm thấp) đến từ 491 nhà lập pháp. Ông là quan chức chính phủ có tỷ lệ cao nhất về số phiếu không tín nhiệm (tín nhiệm thấp), nhưng dù sao cũng tránh được một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nhìn trong tổng thể, kết quả cuộc bỏ phiếu này có ảnh hưởng gì đối với ông ta và đối với nền kinh tế Việt Nam? Giáo sư nghĩ gì về kết quả này?

Mời đọc thêm

Blogger Phạm Viết Đào bị bắt

Blogger Phạm Viết Đào (Ảnh: Facebook Nguyễn Lân Thắng)

Trà Mi-VOA - Cập nhật: 14.06.2013 - Thêm một blogger chỉ trích chính quyền bị bắt về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”.

Gia đình nhà văn-nhà báo tự do Phạm Viết Đào xác nhận với VOA Việt ngữ công an đến nhà đọc lệnh khám xét và bắt ông đi lúc 8 giờ tối ngày 13/6 với lý do ông bị cáo buộc vi phạm điều 258 Bộ Luật Hình sự.

Nguyên Trưởng phòng Thanh tra-Phòng chống Tham nhũng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là chủ nhân trang blog Phạm Viết Đào Thế sự-Văn chương.
Tôi không cảm thấy bất ngờ khi có thêm một blogger nữa bị bắt vì điều 258 Bộ Luật Hình sự vì như lần trước khi blogger Trương Duy Nhất bị bắt tôi đã nói điều 258 là một cái thòng lòng siết chặt quyền tự do ngôn luận của giới blogger ở Việt Nam... Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. 
Trang nhà của ông thu hút đông đảo độc giả vì các bài viết trực ngôn phê phán các chính sách của nhà nước, nạn tham nhũng của các quan chức, và phản ánh các vấn đề nhạy cảm như tranh chấp Biển Đông.

Mời đọc thêm

Ân Xá Quốc tế kêu gọi hành động vì Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

Ảnh: Ông T Kumar là Giám đốc vận động cho vùng Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế.
14.06.2013 Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi mọi người có hành động khẩn cấp về tình trạng tuyệt thực dài ngày của nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ trong trại giam.

Tiến sĩ Hà Vũ bắt đầu tuyệt thực từ hôm 27/5 để phản đối các hành vi ngược đãi tù nhân, vi phạm nhân quyền của Hà Nội.

Ân xá Quốc tế thúc giục mọi người nên đồng loạt gửi thư yêu cầu giới lãnh đạo Việt Nam giải quýêt khiếu nại của tù nhân lương tâm Hà Vũ, cho phép ông được chăm sóc y tế đúng mức, và trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến đang bị giam cầm chỉ vì thể hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm công dân.

Mời đọc thêm

LS Dương Hà thuật lại cuộc gặp với TS Cù Huy Hà Vũ trong tù

Ảnh: TS luật Cù Huy Hà Vũ tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 04-04-2011. AFP photo
 
Thanh Trúc, phóng viên RFA - 2013-06-15

Sức khỏe rất kém

Hôm nay ngày 15 tháng Sáu luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã được phép gặp mặt chồng là TS luật Cù Huy Hà Vũ tại trại giam Thanh Hóa. Bà cho đài Á Châu Tự Do biết tình trạng sức khỏe của TS Hà Vũ như sau:

“Sức khỏe thì kém, kém lắm lắm, được cái tinh thần của anh rất vững vàng. Nhưng mà anh ấy chỉ ngừng tuyệt thực khi nào được thông báo chính thức về việc giám thị Lường Văn Tuyến bắt đầu giải quyết cái đơn tố cáo nói trên của anh sau 20 ngày anh ấy tuyệt thực, thì đã chứng tỏ niềm tin của anh hoàn toàn là có cơ sở. Anh ấy cũng nói rõ, anh gởi lời trân trọng cảm ơn đến đồng bào trong và ngoài nước, chính phủ các nước, các tổ chức và các cá nhân đã ủng hộ anh trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này.”

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Nguyễn Xuân Diện - Thông tin về cuộc gặp mặt của vợ chồng Cù Huy Hà Vũ


Thứ bảy, ngày 15 tháng sáu năm 2013

Sáng nay, từ 4h, LS Nguyễn Thị Dương Hà đã lên đường đi thăm chồng là TS Cù Huy Hà Vũ tại trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

08h30, LS Dương Hà đã hoàn thành các thủ tục để vào thăm chồng. Chị cũng tuyên bố với Giám thị rằng hôm nay chị vào gặp Ông Vũ thì 9 phần là với tư cách một người vợ, chỉ có 1 phần là với tư cách luật sư của ông Vũ.

Hai vợ chồng gặp nhau, luôn có sự giám sát của 2 giám sát viên của trại (trong khi những lần trước đó thường là có 3-5 giám sát viên giám sát xung quanh). LS Dương Hà cho biết ông Vũ tuyệt thực, không ăn bất cứ thức ăn và đồ uống gì kể cả sữa trong 20 ngày nay, chỉ uống nước trắng. Sức khoẻ ông Vũ sa sút trầm trọng.

Mời đọc thêm

Bà Dương Hà có giấy phép gặp ông Hà Vũ

 
BBC - Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cho BBC hay bà đã được phép của chính quyền cho gặp Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, người đang tuyệt thực 19 ngày trong tù, với tư cách luật sư của chồng.

Tuy nhiên, trong trao đổi với BBC hôm 14/6/2013 từ Hà Nội, bà Dương Hà cho hay 'giấy giới thiệu' mà Bộ Công an cấp cho bà gặp ông Hà Vũ không hồi đáp yêu cầu của bà yêu cầu gặp ông Hà Vũ về vấn đề sức khỏe do ông tuyệt thực gần 3 tuần.

Bà nói chồng bà có dấu hiệu suy yếu sức khỏe trầm trọng.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Blogger Phạm Viết Đào bị công an bắt giữ

Trang blog của Nhà văn Phạm Viết Đào. RFA screenshot

RFA - 2013-06-13 - Nhà văn Phạm Viết Đào, một blogger nổi tiếng vừa bị công an Hà Nội bắt giữ vài tiếng đồng hồ trước đây với tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân."

Ông Đào bị bắt một thời gian ngắn sau nhà báo blogger Trương Duy Nhất cũng với tội danh này.

Nhà văn Phạm Viết Đào là chủ nhân trang blog Phạm Viết Đào Thế sự-Văn chương rất nổi tiếng.

Trang blog của ông không những đăng lại những bài viết phản biện mạnh mẽ mà chính bản thân ông cũng có nhiều bài phóng sự về các trận chiến biên giới năm 1979 tại Hà Giang.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Nguyễn Văn Dũng: Tuyệt thực - đồng hành với TS Cù Huy Hà Vũ đến công lý và tự do


Tôi - Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 7/5/1977, chứng minh thư số 131324416, số điện thoại 0974468775, hộ khẩu thường trú: tổ 4A, phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thông báo tuyệt thực trong bốn ngày, bắt đầu từ 0h ngày 12/6/2013 đến 24h ngày 15/6/2013, nhằm ba mục đích:

1/. Bày tỏ sự khâm phục tinh thần đấu tranh cho nhân dân và Tổ quốc của TS Cù Huy Hà Vũ.

2/. Góp sức mình vào việc tạo áp lực đòi nhà chức trách thực thi đúng pháp luật về chế độ nhà tù đối với người tù này.

3/. Chia sẻ cùng luật sư Nguyễn Thị Dương Hà - người vợ yêu của TS - nỗi đau thương, uất ức của bà trước sự đàn áp vô nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam đối với chồng bà.

Mời đọc thêm

LS Lê Quốc Quân sẽ ra tòa vào ngày 9/7

Luật sư Lê Quốc Quân tham gia biểu tình chống Trung Quốc hôm 8 tháng 7,2012 tại Hà Nội. AFP

Gia Minh, biên tập viên RFA - 2013-06-12 - Luật sư Lê Quốc Quân, người bị bắt từ hồi ngày 27 tháng 12 đến nay, sẽ ra tòa vào ngày 9 tháng 7 tới đây.

Thông báo ngày xử

Một tù nhân được dư luận quan tâm khác nữa ở Việt Nam hiện nay là luật sư Lê Quốc Quân. Ông được những người đấu tranh cho dân chủ - nhân quyền ở trong và ngoài nước biết đến qua những bài viết cổ võ cho dân chủ, những hoạt động đấu tranh vì quyền con người, đòi hỏi tự do tôn giáo… Bản thân ông từng bị bắt giữ ba lần như sau lần đến tham dự phiên xử sơ thẩm tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ tại Hà Nội hồi ngày 4/4 năm 2011; lần đó ông bị bắt cùng với bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một cựu tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam. Ông từng bị cấm xuất cảnh, bị những thành phần không rõ tung tích hành hung…

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

100% tín nhiệm

Biếm họa PHO (Danlambao)

6 người tuyệt thực cùng TS Cù Huy Hà Vũ

Ảnh: TS Nguyễn Quốc Quân tuyệt thực trước Tòa Bạch Ốc hôm 10-06-2013 để ủng hộ cho TS Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực trong nhà tù Việt Nam. - RFA photo

RFA - 2013-06-11 - Cuộc tuyệt thực của TS Nguyễn Quốc Quân trước toà Nhà Trắng tại Hoa Kỳ bước sang ngày thứ nhì.

Từ 3 giờ chiều ngày hôm qua, ông Nguyễn Quốc Quân, công dân Mỹ gốc Việt từng bị Việt Nam bắt giữ khi trở về Việt Nam để hoạt động, đã tuyệt thực trước Nhà Trắng để kêu gọi thế giới chú ý tới trường hợp của TS luật Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực trong tù chống lại sự sách nhiễu, bạc đãi trong trại giam đối với ông và gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Quân tuyên bố với đài Á Châu Tự Do:

“Khi nhiều người cùng làm công việc nhỏ nhoi trong khả năng của mình thì tôi thấy ước mơ của tôi mỗi người góp một giọt nước để nó tạo thành một giòng thác lớn có thể tạo nên đổi thay. Lòng tôi vui và rất ấm áp. Tôi mong và tin rằng gia đình của TS Cù Huy Hà Vũ cũng sẽ cùng có cảm nhận như thế.”
Mời đọc thêm

Phiếu tín nhiệm: Lời cảnh báo đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được 210 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cao, 122 phiếu tín nhiệm và 160 phiếu tín nhiệm thấp, đứng sau Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

VOA - 11.06.2013 - Hôm nay, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phải đối mặt lần đầu tiên với một đòn nặng công khai hiếm thấy, với số phiếu tín nhiệm cao chưa tới phân nửa số đại biểu ở Quốc hội.

Đó là lời mở đầu của bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm nay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên tại Việt Nam được công bố vào sáng hôm nay.

Theo trang mạng VnExpress, kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh vừa hoàn tất cho thấy Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng được 210 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cao, 122 phiếu tín nhiệm và 160 phiếu tín nhiệm thấp, đứng sau Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, với 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 phiếu tín nhiệm và 28 phiếu tín nhiệm thấp trong tổng số 492 đại biểu có mặt.

Mời đọc thêm

Lấy phiếu tín nhiệm: tiến bộ hay đối phó?


Nam Nguyên, phóng viên RFA - 2013-06-11 - Chế độ Việt Nam hiện đang trong bối cảnh lòng dân ngao ngán vì nạn tham nhũng và sự sa sút của nền kinh tế. Việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc Hội đối với 47 chức danh chủ chốt là dấu hiệu tiến bộ dân chủ hay là sự đối phó xảo thuật?

Tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp…

Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của mình, Quốc hội nước Việt Nam Cộng sản sử dụng quyền giám sát tối cao đối với những chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Tuy vậy thủ tục lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện không mang những ý nghĩa của vấn đề bỏ phiếu bất tín nhiệm ở các nước dân chủ theo thể chế tam quyền phân lập.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Đồng hành tuyệt thực cùng TS Cù Huy Hà Vũ

TS Nguyễn Quốc Quân tuyệt thực trước Tòa Bạch Ốc hôm 10-06-2013 để ủng hộ cho TS Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực trong nhà tù Việt Nam. RFA photo

Mặc Lâm, BTV RFA - 2013-06-10 - Cuộc tuyệt thực của TS luật Cù Huy Hà Vũ đã được 15 ngày làm xúc động nhiều người trong đó có Bác sĩ Phạm Hồng Sơn khiến ông quyết định đồng hành cùng TS Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực tại nhà riêng trong bảy ngày.

Việc làm này đã đánh động một vị TS khác là ông Nguyễn Quốc Quân và ông đã quyết định cùng với BS Phạm Hồng Sơn gióng lên tiếng chuống báo động về hiện trạng bất công trong tù đối với Cù Huy Hà Vũ bằng việc tuyệt thực trước Nhà Trắng, bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều ngày 10 tháng 6 giờ DC. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với cả hai ông Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Quốc Quân về vấn đề này.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Sĩ quan cao cấp QĐNDVN sang Trung Quốc tập huấn

Ảnh: Quân đội Nhân dân Trung Quốc - AFP photo

RFA - 05.06.2013 - Hôm nay 22 tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp của Quân đội Việt Nam lên đường sang  Trung Quốc để nghiên cứu học tập về các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác Đảng, công tác chính trị của Quân đội Trung Quốc.

Khóa học sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày tại Học viện Chính trị Tây An, của Quân đội Cộng sảnTrung Quốc. Theo tin báo Quân đội nhân dân, kể từ 2009 đến nay, đây là đoàn quân đội thứ 6 sang tập huấn, học tập tại Trung Quốc.

Giới quan sát chính trị tỏ ra ngạc nhiên về việc, Trung Quốc với chính sách nước lớn cưỡng chiếm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, người dân Việt Nam rất phẫn nộ, nhưng Quân đội Việt Nam lại cử các cán bộ chính trị ở cấp chiến lược, chiến dịch toàn quân của mình sang Trung Quốc để được đào tạo.
 
 
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews

Chống toàn trị như thế nào?


Nguyễn Hưng Quốc - 03.06.2013 Trong bài “Chống toàn trị là chống cái gì?”, tôi đưa ra một luận điểm chính: Chống toàn trị không phải là chống con người mà chủ yếu là chống lại những cơ chế và những chính sách tước đoạt tự do, dân chủ và quyền làm người của công dân. Dĩ nhiên, cơ chế và chính sách chỉ có thể tồn tại và thể hiện qua những con người cụ thể. Chống toàn trị, như vậy, là chống lại những kẻ vận hành cơ chế cũng như ban bố và thực thi chính sách trong chừng mực họ ĐANG vận hành, ĐANG ban bố và ĐANG thực thi chính sách. Đến lúc họ không còn ở trong những vị thế ấy nữa, họ thuộc về lịch sử. Thuộc về lịch sử, họ có thể bị phê phán, lên án và, thậm chí, buộc tội trước tòa án, nhưng không phải là đối tượng chống đối.

Trong bài này, tôi xin tập trung vào một khía cạnh khác: Làm thế nào để chống lại toàn trị?

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Tại sao ông Hồ Đức Việt 'phải chết'?

Ông Hồ Đức Việt (ngoài cùng, bên phải)

Phan Châu Thành - Danlambao - Ông Hồ Đức Việt, nguyên UV BCT, Trưởng Ban Tổ chức TW Đảng CSVN Khóa X, mới mất vào ngày cuối tháng 5 vừa qua, sau một thời gian “buồn phiền và ốm nặng” vì khi không được vào TW Khóa XI năm ngoái trong khi là ứng cử viên sáng giá “nhất” cho chức Tổng Bí thư Đảng Khóa XI. Và có vẻ báo chí lề phải cũng như lề trái đã lắng xuống về cái chết “tự nhiên” của ông sau hơn một tuần qua.

Với lề phải thì tôi không muốn nói gì nữa. Họ, những người cộng sản, vừa giết đồng chí mình xong họ sẽ cử đoàn đại biểu “đông đảo và cao cấp” mang vòng hoa đến viếng “đau xót” chia buồn với gia quyến nạn nhân. Với ông Hồ Đức Việt, họ đã tổ tức tang lễ cấp nhà nước…

Mời đọc thêm

Người Việt ở Ðức tương trợ, chung sức chống lũ

Người Việt ở Dresden giúp chuyền bao cát gia cố bờ kè. (Ảnh: Bùi Trương Bình)

Vùng trung Âu đang chống chọi với trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, tính đến giờ đã làm thiệt mạng ít nhất 16 người.

Thành phố Dresden, thủ phủ bang Sachsen ở miền đông nước Ðức, là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng bởi trận lũ này khi mực nước sông Elbe dâng cao.

Ðây cũng là nơi sinh cư của hàng ngàn kiều bào người Việt.

Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam