Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Ba Sao chi mộ (Phần 2)

Share
Phạm Thanh Nghiên - Danlambao - Tấm bia thờ 626 người tù chính trị

“Có một tấm bia thờ những người tù đã chết ở trại Ba Sao, Nam Hà. Nghe nói tấm bia được đặt trong một ngôi chùa ở Miền Bắc. Ngoài tấm bia ra còn có một ngôi Am thờ (3) những người tù này được dựng ngay khu đất thuộc trại giam. Người làm tấm bia này là một cựu Giám thị nhà tù Ba Sao. Em cố gắng đi tìm các anh ấy nhé!”.

Một người anh, cũng là cựu tù chính trị hiện sinh sống tại Pháp đã nhắn tôi như thế. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm xúc đặc biệt và đầy ám ảnh như lần này. Chuyện thật khó tin: Một trùm cai tù cộng sản dựng một tấm bia và Am thờ những người tù Việt Nam Cộng Hòa!

Câu dặn dò “em cố gắng đi tìm các anh ấy nhé” làm tôi xót xa. Hình như tôi sắp làm một công việc rất khó khăn và cũng rất thiêng liêng. Hai chữ “các anh” không còn là cách xưng hô nữa mà là tiếng gọi gần gũi, thân thương của những người chung khát vọng. Chứ theo tuổi tác, họ là bậc cha chú của tôi- đứa nhóc Bắc kỳ sinh sau biến cố 1975. 

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Chú Cù nâng bi bác Lú: "TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn giới đấu tranh dân chủ vào quốc hội"

Share
Vũ Đông Hà - Danlambao - Nếu đúng như ông Cù Huy Hà Vũ giựt tít trong bài viết mới nhất của ông trên VOA (1) thì quả là một sáng mở mắt ra chợt biết đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là gái còn trinh, đảng cộng sản là đảng Dân chủ, bác Hồ không phải là Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa tự nâng bi và tên phản động sừng sỏ, nguy hiểm nhất mà bấy lâu nay cứ như bóng ma bay lờn quờn trong đầu của các đồng chí lãnh đạo lại là chính hắn: Nguyễn Phú Trọng - tên phản động nằm vùng cực kỳ nguy hiểm, đang ngồi ở chóp bu quyền lực của đảng, đang mở đường, diễn tiến hòa bình cho "giới đấu tranh dân chủ vào quốc hội".

Để kéo màn cho vở tuồng nâng bi tổng Trọng, ông Cù Huy Hà Vũ - người từng bị ba Ếch đì cho lên bờ xuống trại... giam, đã vừa thổi vừa bợ tổng bí Lú - kẻ thù của kẻ thù mình - bằng màn Một mở đầu:
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Ba Sao chi mộ (Phần 1)

Share
Phạm Thanh Nghiên - Danlambao - Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước tấm bia không mộ của 626 người tù chính trị đã chết trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà giai đoạn 1975-1988. Và rất nhiều những người tù chính trị khác đã chết oan khiên trong ngục tù cộng sản.

Lời đầu

Lẽ ra, câu chuyện này phải được chúng ta kể cho nhau nghe một cách trọn vẹn. Tiếc rằng, vì một số lý do ngoài ý muốn, “người trong cuộc” (1) đã ngừng sự giúp đỡ tôi nên việc thu thập, tìm hiểu thông tin đã bị gián đoạn.

Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu an toàn cá nhân của nhân chứng, nỗi lo về sự can thiệp hầu phá vỡ sự bình yên, tôn nghiêm của ngôi Chùa - nơi đặt tấm bia thờ 626 người tù chính trị nên người viết đã phải rất cân nhắc khi chuyển tải thông tin đến bạn đọc. Nhưng tôi tin, câu chuyện dù không được kể trọn vẹn như mong muốn cũng sẽ khiến chúng ta thấy xót xa cho Thân phận quê hương. Một Thân phận quê hương được phản chiếu từ Thân phận của những người con Việt bị bức tử bằng cách này hay cách khác trong một giai đoạn khốc liệt, đau thương nhất của lịch sử.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Chủ trang ‘Diệt giặc nội xâm’ bị bắt

Share
BBC - Gia đình chủ trang Facebook ‘Diệt giặc nội xâm’ khẳng định với BBC là người này “vì chống tham nhũng mà bị bắt”.

Hôm 22/3, ông Trần Minh Lợi, chủ trang Facebook ‘Diệt giặc nội xâm’ bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt vì hành vi đưa hối lộ.

“Ông Lợi nổi tiếng tại Đắk Lắk và trên mạng xã hội với chủ trương “chống tham nhũng không phải của riêng ai”.

“Ông tố cáo nhiều lãnh đạo, cán bộ tại công an, Viện Kiểm sát liên quan đến việc chạy án, buôn lậu gỗ. 11 cán bộ liên quan tại Công an huyện Cư Kuin bị kiểm điểm, kỷ luật”.

“Ông sẵn sàng “giúp đỡ về pháp lý miễn phí cho bất cứ ai tố cáo tiêu cực.

Bằng cách dùng các thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật, ông Lợi thu thập chứng cứ nhiều vụ tiêu cực của cán bộ công an liên quan đến việc chạy án, chạy việc sau đó gửi đơn tố cáo”, theo báo Tuổi Trẻ hôm 22/3.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

"Trời ơi, còn ai dám làm người tốt nữa?"

Một số nhà báo bị hành hung trong thời gian gần đây.
Share
Bùi Hải - Soha News - NSƯT Chí Trung đã phải kêu lên như vậy khi đọc một mẩu tin ngắn.

Cái nhân tình thế thái ẩn trong mẩu tin vài trăm chữ ấy có sức công phá như đạn pháo:

Một người đàn ông ở TP.HCM không ngần ngại để xe máy trên đường, lao xuống nước cứu một đôi trai gái nhảy cầu, đến khi quay lên, thì bọn bất lương đã cuỗm mất chiếc xe máy ấy.

Chiếc xe ấy có thể chỉ được bán với giá vài triệu ở chợ tiêu thụ đồ ăn cắp, nhưng nó đã cuỗm đi luôn một tài sản vô giá, đó là lòng tin ở con người?

Người đàn ông đó và những người chứng kiến cảnh ấy, liệu sẽ liều mình lần thứ hai, để rồi ôm hận?

"Trời ơi, ai dám làm nhà báo tốt nữa" - tối qua chính tôi đã thốt lên câu nói ấy khi thấy đồng nghiệp - một người em của mình, cây bút phóng sự điều tra hàng đầu, Đỗ Doãn Hoàng, bị đánh bầm dập.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Đảng CSVN là một bè lũ phản bội dân tộc nhất lịch sử!

Share
Nguyên Thạch - Danlambao - Không một việc làm đốn hèn nào mà có thể che giấu được mãi vì "cây kim trong trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra", không tội ác nào mà không bị phanh phui và trừng phạt. Lưới Trời lồng lộng mà thuyết Nhân Quả đã chứng minh, mọi việc trên đời có vay ắt có trả ví như ở VN đi mượn tiền ngân hàng hoặc các tổ chức cho vay mà không trả thì đương nhiên sẽ bị vào tù hoặc sẽ bị xiết nợ hoặc bị thanh toán. Những món nợ mà đảng CSVN đã thiếu từ nhân dân, rồi sẽ có một ngày mà đảng phải trả, trả cả vốn lẫn lời, bọn phản bội hãy chờ đấy.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Blogger Anh Basam bị tuyên án 5 năm tù giam

Blogger Basàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự, bà Nguyễn Thị Minh Thủy, tại Tòa án Nhân dân Hà Nội ngày 23 tháng 3 năm 2016.
Share
Mặc Lâm - RFA - Hôm nay Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh được biết rộng rãi qua cái tên blogger Anh Ba Sàm, và bà Nguyễn Thị Minh Thúy về tội vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Sau một ngày chờ đợi, bản án đưa ra: Anh Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam, bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam.

Có 7 luật sư bảo vệ cho Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi 4 đại sứ quán có đại diện bên trong phiên tòa là Hoa kỳ, Úc, Canada và EU. Bà Lê Thị Minh Hà là vợ của anh Ba sàm và bà Thuyên mẹ của chị Minh Thúy được vào tham dự phiên tòa.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Tính chính trị của sự sợ hãi

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump.
Share
Nguyễn Hưng Quốc - Hiện tượng Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hiện nay là một trường hợp lạ lùng. Bình thường, người dân đòi hỏi các ứng cử viên phải có nhiều kinh nghiệm chính trị và lãnh đạo, đằng này Trump chỉ là một doanh nhân lần đầu tiên ra tranh cử, vậy mà mức độ ủng hộ của dân chúng, ít nhất cũng là những người thuộc đảng Cộng Hoà, lại càng ngày càng tăng. Bình thường, các ứng cử viên chỉ cần ăn nói hớ hênh một chút là bị mất điểm ngay tức khắc, đằng này Trump hầu như thường xuyên ăn nói bỗ bã và bậy bạ, vậy mà mức độ ủng hộ đối với ông dường như không hề sút giảm. Bình thường, trong xã hội Mỹ, người ta lên án việc kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo cũng như kỳ thị phái tính, vậy mà, với Trump, một người nhiều lần công khai bày tỏ sự kỳ thị trong cả ba lãnh vực, người ta lại thấy… không có gì quan trọng.

Tại sao có hiện tượng lạ lùng như vậy?
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh - Bôi nhọ đít nồi?

Share
Paulus Lê Sơn - Danlambao - Công việc chẳng mấy ai làm nhưng ông Nguyễn Hữu Vinh đã thân chinh làm công việc này. Và cái kết của nó là ông Vinh sẽ bị hầu tòa vào ngày 23.03.2016 tại tòa án Hà Nội theo điều 258 BLHS của nước CHXHCN - Việt Nam.

Blogger Nguyễn Hữu Vinh bị bắt ngày 5/5/2014 với cáo buộc từ trang thông tin của Bộ Công An là "đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

‘Đừng có chờ đợi thái độ chống Trung Quốc từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam’

Share
Bùi Tín - Tôi luôn theo dõi kỹ tình hình chính trị trong nước để nhận biết tình hình đúng như nó có, tránh khỏi những lầm lẫn. Hiện có một luồng nhận thức, một mong ước rằng cuối cùng thì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ tỉnh ngộ, nhận ra không có con đường nào khác là cải cách chính trị mạnh dạn theo hướng thực hiện dân chủ, nhân quyền, đồng thời về đối ngoại từ bỏ sự ràng buộc quá sâu và phụ thuộc mãi vào Bắc Kinh, nghĩ rằng họ là láng giềng hùng mạnh có thể nuốt chửng ta bất cứ lúc nào. Đi cùng con đường thoát Trung là thực hiện liên minh toàn diện với các nước cường quốc dân chủ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Indeonesia, Ấn Độ, Liên Âu...
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Văn chương phản kháng, viết từ Bắc Hàn

Bắc Hàn xét xử những người không khóc "lãnh tụ Kim kính yêu"
Share
Từ Thức - Danlambao - Lần đầu tiên, một cuốn sách mô tả và tố cáo xã hội Bắc Hàn, do một tác giả hiện sống tại chỗ, tới tay độc giả Tây Phương. Tác phẩm La Dénonciation (Báo Cáo) của Bandi là một tập truyện ngắn tường thuật đời sống gian nan, đầy tai họa, bất trắc của người dân trong một chế độ độc tài tàn bạo nhất thế giới, một vùng đất đóng kín trong đó lãnh chúa họ Kim có toàn quyền sinh sát.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Nguyễn Tấn Dũng chống lại lệnh trung ương đảng?

Qua việc chống lại lệnh trung ương, ông Dũng đã khiến cuộc chuyển giao quyền lực trong nội bộ đảng lâm vào tình trạng khủng hoảng? 
Share
Hoàng Trần (Danlambao) - Việc chuyển giao quyền lực trong giới chóp bu cộng sản tiếp tục trở nên gay cấn trước thời điểm quốc hội khoá 13 tiến hành phiên họp cuối cùng nhằm “kiện toàn” các chức danh chủ chốt.

Diễn biến mới nhất cho thấy thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng đã không chịu làm đơn từ nhiệm, bất chấp mệnh lệnh trước đó của trung ương đảng yêu cầu ông này sớm chuyển giao quyền lực lại cho phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Khủng hoảng chuyển giao quyền lực
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Tôi hỏi ông: thế thì nó là cái gì?

Share
Trần Thị Hải Ý - Danlambao - “Nếu tôi là ông, tôi sẽ ra mật lệnh phải ưu tiên dễ dãi trong mọi khâu hành chính về tự ứng cử. Cứ cho khắp chữ S tranh cử thả giàn, mặc cử tri tự do đầu phiếu lựa chọn. Để làm gì? - Để xác minh lời ông còn hôi hổi rằng đất nước Hồ Chí Minh dân chủ đến thế là cùng, không thể dân chủ hơn. Như thế có phải vừa thỏa lòng dân, vừa hợp ý đảng của ông không nào?”

*

Thưa ông Tổng bí. Nếu “không có tham vọng quyền lực” mà trường kỳ đày thân ra cầu thực bằng lẹo lưỡi trên sân khấu chính trị thì phi tâm thần như ĐM bồ tát thị hiện, tất hương nguyện như Lê, Shit, Mao, Hẹ; như Kim, Castro, Polpot…v.v. Câu ông nói “không có tham vọng quyền lực” trên kia, ngụ ý bản thân TBT ông “không có tham vọng quyền lực”, vậy gần suốt cuộc đời ông vừa ăn vừa nói chiếu trên, hoàn toàn dựa vào quyền lực áp đặt mớ lý luận lỗi thời về cái thiên đường xã nghĩa mà đến chính ông cũng đã tự thú là “đến hết thế kỷ [21] này không biết đã hoàn thiện hay chưa”. Tôi hỏi ông: Nếu đấy không là tham vọng quyền lực thế “thì nó là cái gì”?

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Hồi ức ngày ra khơi đi tìm tự do







Share
Lê Hải Lăng (Danlambao) - Khi ra khỏi nhà tù gọi là cải tạo, tôi bị nhà nước đảng tước mất mọi thứ quyền sống. Công an khu vực kiểm soát gắt gao từng bước đi kể cả muốn cuốc bộ ra chợ cũng phải báo cáo. Phải đợi đến mấy tháng sau từ ngày về địa phương trình diện, chờ có cuộc họp tổ dân phố, không còn bị ai lên án đấu tố, lúc đó tôi mới được trao trả quyền hội nhập mà chúng gọi là quyền công dân.

Trong thời gian ở tù đã là một cực hình, về trong cái nhà tù lớn lại đối diện chứng kiến với muôn vàn cay đắng, xót xa đày đọa mà người dân gánh chịu cái tròng trong cổ. Tù thì bị bọn quản giáo cai tù hành hạ xem con người khác chiến tuyến như là súc vật, tù nhân dù sống dưới bàn tay của bọn đội lốt người có lắm lúc đi phá rừng đốt rẩy gặp thú muông chim trời cất tiếng hát để rồi nhìn thân phận cá trên thớt của mình mà đau đớn xé gan, rồi nhớ mồn một và tiếc nuối xã hội miền Nam chan hòa nhân bản. Còn gì xót xa hơn trong tù, có những đêm khuya mưa rừng ếch nhái kêu đánh thức dậy cho hồn lâng lâng thở than với trời đất. Có những ngày nắng nhìn chim nhảy tung tăng trên cành bên mái lều để ngậm ngùi nhìn chân mình bị xiềng với cái tội lao công không đặt chỉ tiêu vì đói khát bệnh hoạn.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Thông báo - Biểu Tình ngày Quốc Hận 30-4-2016 tại Canberra

THÔNG BÁO 
Biểu Tình ngày Quốc Hận 30-4-2016 tại Canberra
Share
Theo thông lệ, hưởng ứng lời kêu gọi của CĐNVTD Úc Châu, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Queensland dự trù sẽ tổ chức một chuyến xe buýt để đưa đồng hương về Canberra tham dự cuộc biểu tình trước tòa Đại Sứ Cộng Sản vào ngày Thứ Bảy 30-4-2016 bắt đầu lúc 11 giờ 30 sáng.

BCH CĐ xin kính mời quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, báo chí và toàn thể đồng hương liên lạc ghi danh với văn phòng Cộng Đồng số 2709 đường Ipswich Darra 4076, điện thoại 07-3375 5700/ 07-3375 6036, ưu tiên cho những người ghi tên trước.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Sao lại làm ngơ cuộc chiến 1979 trong sách giáo khoa?

Tội ác do Trung Cộng gây ra trong cuộc chiến tranh biên giới tháng 2/1979
Tuan Khanh - Trong một chuyến du ký ở Việt Nam để tìm hiểu về dư âm của cuộc chiến 1979, nhà báo Michael Sullivan có tìm đến một nghĩa trang ở Lạng Sơn. Khi chứng kiến một phụ nữ thắp nhang cho người thân của mình, một binh sĩ đã hy sinh để chống lại quân xâm lược Trung Quốc, Micheal Sullivan đã an ủi bà rằng thôi thì chiến tranh đã chấm dứt. Nhưng rất dứt khoát, bà Phạm Thị Kỳ - tên của người phụ nữ - đã nói rằng “Không, sẽ không bao giờ chấm dứt. Với Trung Quốc, làm sao mà chấm dứt được?”. 

Khu nghĩa trang nhỏ nơi bà Phạm Thị Kỳ đang viếng người thân, sẽ không bao giờ nói lên đủ nỗi đau của một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt đó. Theo ước tính chủ quan của các sử gia nước ngoài, ước tính có 50.000 người Việt đã thiệt mạng, bao gồm binh sĩ cùng người già và trẻ con bị quân Trung Quốc tàn sát man rợ trên đường rút chạy, để trả thù cho cuộc xâm lăng thất bại, với khoảng gần 100.000 lính bị thương và chết. 
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Nguyễn Mai Trung Tuấn và những khuyết điểm nền tảng của Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa

LS Đào Tăng Dực - Danlambao - Vụ xử trẻ em Nguyễn Mai Trung Tuấn sẽ được ghi trong sử sách Việt Nam như một vết nhơ không thể gội rửa của nhà cầm quyền CSVN và chứng minh rõ nét những khuyết điểm nền tảng của cái mà người CSVN gọi là Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Trung ương đảng “nhất trí” loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trước thời hạn






Hoàng Trần - Danlambao - Hội nghị trung ương 2 của đảng cộng sản vừa kết thúc với quyết định buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải rời khỏi chiếc ghế thủ tướng trước thời hạn. 

Trong bài diễn văn bế mạc, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo cuộc chuyển giao quyền lực sẽ được thực hiện ngay tại kỳ họp quốc hội sắp tới, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.

“Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhất trí cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII”, ông Trọng nói.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Chỉ thị 15 của Bộ Chính Trị bảo kê cho đảng viên tham nhũng?








Người Quan Sát - Danlambao - Phát biểu trong hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó GĐ CATP Hồ Chí Minh giải thích vì sao án tham nhũng được phát hiện do trinh sát là ít như sau: "Lý do là vì CATP cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên” (1)

Chỉ thị 15 là gì?
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Lễ Hai Bà Trưng và truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của phụ nữ Việt Nam







Phạm Hy Sơn - Danlambao - Lịch sử của bất cứ dân tộc nào cũng có lúc nhục, lúc vinh. Tại châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý... từng bị Hy Lạp rồi La Mã đô hộ cả ngàn năm. Tây Ban Nha bị một nước nhỏ ở Bắc Phi là Ma Rốc cai trị gần 1000 năm.

Trung Hoa, một nước từ trước tới nay thường tự đề cao là thiên triều, xưa kia đã từng có thời kỳ phải triều cống dưới hình thức thuế cho các dân tộc ở bên kia Vạn Lý Trường Thành hàng năm để được sống yên ổn. Nhưng cũng không được yên ổn mãi mãi mà bị hết người Mông Cổ đến người Mãn Châu cai trị rồi người phương Tây Anh, Pháp, Nga, Đức, Bồ… xâu xé làm bao nhiêu mảnh, chưa kể người Nhật sát nhập quần đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ thành lãnh thổ Nhật cho tới năm 1945, khi Nhật đầu hàng người Mỹ bởi 2 trái bom nguyên tử mới lại trở về dưới sự cai trị của người Trung Hoa.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Hội nghị trung ương 2 khai mạc, Nguyễn Phú Trọng ép Nguyễn Tấn Dũng sớm bàn giao quyền lực

Nguyễn Tấn Dũng gấp rút đám cưới "chạy làng". Ảnh: Facebook Chú Tễu.

Hoàng Trần - Danlambao - Hội nghị trung ương lần thứ 2 của đảng cộng sản (khoá 12) vừa được khai mạc vào sáng ngày 10/3/2016 tại Hà Nội.

Dưới sự chủ trì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 200 tân uỷ viên trung ương đảng sẽ họp bàn việc ra quyết định buộc ông Nguyễn Tấn Dũng sớm chuyển giao chiếc ghế thủ tướng cho người kế nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc.

Viện dẫn nhu cầu “cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo”, ông Trọng trong bài phát biểu khai mạc đã ra lệnh trung ương đảng phải “thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII”.

“Theo Quy chế làm việc, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước ta”, người đứng đầu đảng CSVN nói.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Suy ngẫm về lá thư của một bạn sinh viên quê Sầm Sơn trên Facebook

Bauxite Việt Nam - Giải đất hình chữ S nằm về một góc Đông Nam châu Á này bao gồm núi sông, trời biển, rừng suối, gò đồi, đồng ruộng, đầm lầy... tất tật đều là tài sản chung của cả cộng đồng dân lộc Việt từ thuở khai thiên lập địa đến nay. Cả một dân tộc đã chung lưng đấu cật cùng nhau, ngày này qua tháng khác đổ không biết bao nhiêu máu, mồ hôi, góp tay xây dựng, gìn giữ, mở mang suốt mấy nghìn năm mới tạo nên được. Vì thế, ngay dưới thời phong kiến, tuy vua chúa có quyền ban cấp đất đai cho quan lại bề tôi có công nhưng mỗi khi làm việc động chạm đến quyền lợi tối thiêng liêng của dân, triều đại nào cũng nhìn vào lòng dân mà cân nhắc rất kỹ lưỡng. Có loại đất phong cấp trên giấy tờ hàng nghìn mẫu mà không hề có trên thực địa và có loại đất gọi là thực phong, thực cấp thì chỉ giới hạn ở một diện tích rất nhỏ, nhiều lắm là một làng. Và Triều đình cũng chỉ ban phong để các công thần hàng năm thu thêm một khoản ngoài thuế của nhà nước, chứ không phải tự tiện muốn chiếm lấy đất của hộ dân nào thì chiếm, hoặc tự tiện giao đất của gia đình này cho gia đình kia làm cho dân chúng nhiều người trắng tay, lâm vào tình cảnh lầm than đói khát. Nếu cả một vùng không còn yên sống, đi ngược với chính sách yên dân thì sẽ mắc tội lớn với Triều đình. Nghĩa là dù vai trò của ông vua trong chế độ phong kiến được coi là là tối thượng (Thiên tử con trời) thì vẫn không vua chúa nào dám liều lĩnh làm càn đến mức trắng trợn cướp đất của dân.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Ông Trọng chỉ thị cấm cửa các phần tử ‘thế này thế khác’ vào Quốc hội


VOA - Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong các ứng viên tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam sắp tới, nói phát biểu ‘Không để lọt các phần tử ‘thế này thế khác’ vào Quốc hội’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự tùy tiện và lạm quyền hết sức nghiêm trọng.

Tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, hôm 8/3, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước trích lời nói: “Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng, nhà nước những phần tử thế này thế khác”.

Phát biểu của người đứng đầu đảng Cộng sản lập tức gặp nhiều chỉ trích và phản ứng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự, cũng là một ứng viên tự ứng cử vào Quốc hội khóa tới, cho rằng phát biểu của ông Trọng là tùy tiện và lạm quyền nghiêm trọng. Ông nói:
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Dưới chế độ độc tài toàn trị: Bầu cử là một trò hề lừa bịp



Ngày Chủ nhật 22/5/2016 sắp tới, giới cầm quyền cộng sản Việt Nam lại tung hứng trò hề dân chủ. Đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp khoá mới.

Đã là một chế độ độc tài toàn trị, dân chủ chỉ là một trò hề lừa bịp, gian dối. Trò hề đó nó cứ lặp đi lặp lại nhưng mỗi ngày một tinh vi, xảo trá hơn, lộ liễu hơn. Chẳng hạn như trước đây mấy nhân vật nhà nước cao cấp nhất họ không công khai lộ liễu danh tính một cách trơ trẽn như kỳ này. Quốc hội chưa bầu, nhưng nhóm quyền lực cao nhất trong đảng đã ấn chỉ người sẽ đảm nhận chức danh chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội.

Nói lên những suy tư của mình, nhà vănVõ Thị Hảo khẳng đinh dưới chế độ độc tài toàn trị không bao giờ có bầu cử theo đúng nghĩa của nó. Đây chỉ là một trò hề lừa bịp gian dối.

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện – Mời quí vị cùng nghe!

Source: Dân Luận                 

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Vietnamese Community Brisbane with the Queensland Multicultural Council Inc. raising fund for Victims of Winston Cyclone in FIJI

NgocAnhLe - Respond to the appeal, recently on Sunday 6/3/2016 the representative of the Vietnamese Community Brisbane together with the Queensland Multicultural Council Inc. (QMC) coming to Queen street Mall Brisbane to raise fund for Victims of Winston Cyclone in FIJI. 

Cyclone Winston tears through Fiji

On Saturday 20 February 2016, Cyclone Winston — a powerful Category 5 storm — passed through the Fiji Islands. While the extent of the damage is still unfolding, Cyclone Winston was generating devastating wind speeds of up to 325kph.

Communities in the direct path of Cyclone Winston have experienced catastrophic damage. At least 43 people have died and entire villages have been destroyed. More than 53,000 people are sheltering in evacuation centres around the country.

The people of Fiji now face the threat of disease. Access to clean water is essential for the prevention of waterborne disease after a disaster.

Please donate today to help the people of Fiji.





Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Người dân Sầm Sơn Thanh Hóa tiếp tục biểu tình

Người dân tụ tập trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa đòi hỏi chính quyền địa phương dành lại cho dân 500 m mặt biển để tiếp tục nghề chài lưới. Photo courtesy of tuoitre.vn


Mặc Lâm - RFA - Sáng hôm nay người dân xã Quảng Cư, phường Trung Sơn, phường Trường Sơn và phường Bắc Sơn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung trước UBND tỉnh để đòi hỏi chính quyền thực hiện quyền lợi chính đáng của họ, đó là chừa lại một khoảng trống trên bãi biển Sầm Sơn từ 6 tới 7 trăm mét để ngư dân xã Quảng Cư có thể làm ăn sinh sống sau khi chính quyền cho phép tập đoàn FLC trưng thu đất dọc bãi biền để lập khu vui chơi du lịch cao cấp.

Người dân bức xúc

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam lần nữa






Giáo Già - Danlambao - Ngay sau khi hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, Cộng Sản Bắc Việt đã cho toàn bộ người Miền Bắc vào Nam cai trị vùng đất bị chúng cho là “phồn vinh giả tạo”, từ viên chức ở cấp cao nhứt trong Ban Quân Quản ở các thành phố cho đến viên chức cấp thấp nhứt ở khóm phường, ấp xã…; nhưng sự “phồn vinh” đó đã khiến toàn bộ cán bộ Miền Bắc, từ cấp lãnh đạo hàng đầu ở Bắc Bộ Phủ cho đến từng tên lính từ núi rừng về thành say mê cướp bóc khiến toàn Miền Nam bị tan nát trên khắp mọi lãnh vực, từ kinh tế đến xã hội, văn hóa, giáo dục…, qua từng chiến dịch:
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Hàng trăm người dân vây trụ sở ủy ban tỉnh để đòi lại biển Sầm Sơn

Hàng trăm người dân tụ tập trước trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa đòi FLC trả lại bãi biển. (Ảnh: Lê Dương). Ảnh chụp màn hình trang web vietnamnet.vn.










VOA - Hàng trăm người dân đã kéo đến vây quanh trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong kể từ ngày 26/2 đến nay để yêu cầu trả lại bãi biển Sầm Sơn.

Theo các nguồn tin trong nước, mong muốn duy nhất của người dân là chính quyền để lại 500 met bờ biển để họ có chỗ neo đậu tàu thuyền, không phải bỏ nghề và chuyển đi nơi khác. Nhưng chính quyền đã không giải quyết yêu cầu của họ mà tiếp tục thu hồi đất ở khu vực neo đậu thuyền, dẫn đến vụ bao vây trụ sở ủy ban.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Côn an đàn áp bà con tiểu thương chợ Ninh Hiệp

Danlambao - Theo thông tin từ trang Ninh Hiệp Confessions loan tải thì mấy ngày nay, côn an lại tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế bãi giữ xe thuộc khu chợ Ninh Hiệp. Hình ảnh từ trang này cũng như một số trang FB cá nhân cho thấy rất đông công an mặc sắc phục đã được huy động đến để trấn áp người dân nhằm thực hiện việc thu hồi đất. Côn an đã bắt đi ba người phụ nữ mà họ cho rằng đã “cầm đầu” trong việc biểu tình giữ chợ Ninh Hiệp. Hai trong số ba người bị bắt tên là Sâm và Vinh.

Sáng nay 1/3/2016, lực lượng côn an đã lên tới con số hơn 500 người, đông hơn mấy ngày vừa qua.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Nguyện đồng hành cùng anh - em!

Võ Đại Tôn - Kính tặng quý Anh Chị Em Tù nhân Lương Tâm trong nước, nhân dịp tác giả - (cựu tù nhân chính trị - 1981/1992 - Hà Nội) tham dự Tuyệt Thực đấu tranh cho Nhân Quyền, tại Sydney, Úc Châu, ngày 25.7.2015. Xin nguyện Đồng Hành cùng Quý Bạn đang bị chế độ cộng sản đàn áp dã man từ bao năm qua).


Hơn mười năm trong ngục tù tăm tối 
Tôi luyện hồn để thấy rõ tim nhau. 
Và hôm nay, dù trùng khơi ngăn lối 
Tôi “nhìn” ANH: - đang đứng, ngẩng cao đầu. 
Tôi “thấy” EM: - không e lệ âu sầu 
Mà vang tiếng, thách “luật rừng đẫm máu”! 
Xử “công khai” nhưng như phường thảo khấu 
Cướp giật cho nhanh, bế mạc, hạ màn. 
Nơi góc tường chỉ còn tiếng loa vang: 
Mấy chục năm tù - tổng cọng! 
ANH không được nói giữa bầy lang lưỡi ngọng 
EM chỉ được nghe bản án sẵn trên bàn. 
Vợ con ANH: “gom vào diện nghi can” 
Bị lột áo vì “Tự Do – Yêu Nước”! 
Họ dùng đến cả ngôn từ côn đồ, hỗn xược 
Thay Hiến Pháp bằng hai tiếng “ Xê Xê” (C...C...)! (*) 
Chồng con EM: trên đồn bót chưa về 
Vì bị cấm ra “tòa” nghe xử án! 
ANH có tội gì? - chỉ mong nhìn Ánh Sáng 
Được rọi vào từng đáy ngục Dân đen. 
Cho ANH hưởng dù một chút Nhân Quyền 
Khi bày tỏ Lòng Thực Tâm Yêu Nước! 
Cho Tự Do được phơi trần bạo ngược 
Chuyển thương đau ra thế giới bên ngoài! 
EM có tội gì? - lời thống thiết bi ai 
Mong thức tỉnh những con người “vô cảm”. 
Thế hệ của EM, cuối đường hầm thê thảm 
Muốn vùng lên đòi lại nắng Bình Minh. 
Để EM không còn phải chống gậy, làm thinh, 
Bắt cúi mặt trước hung tàn bạo lực. 
Mấy chục năm tù, lời tuyên đầy áp bức 
Thêm một lần tiếng máu thét vang lên. 
Cờ Đỏ phất phơ trên thành phố, cung đền, 
Thêm lần nữa chói chang màu Tội Ác. 
Xin ANH bình tâm, 
Thế giới này không phải toàn sa mạc 
Vẫn còn Người đang tiếp bước theo ANH 
Đòi lại Tự Do, Lẽ Sống an lành 
Cho Dân Tộc cùng Năm Châu vững tiến. 
Xin EM hãy cười vang hãnh diện 
Chúng tôi còn theo dõi bóng EM đi. 
Dìu chân EM qua lời nguyện kiên trì 
Không khuất phục trước gông xiềng nhục tủi. 
Bao chế độ độc tài đã tan thành tro bụi 
Theo vết dầu loang. 
Từ máu tim của hàng triệu dân oan 
Khơi ngọn lửa thành cuồng phong bão tố. 
Sẽ đốt tan bao vũng lầy chế độ 
Sẽ san bằng bao thách đố Lòng Dân. 
Chúng tôi đây, xin góp sức chung phần 
Giữ Tâm Nguyện cho vuông tròn Đạo Lý. 
Chúng tôi sẽ không cười vang thỏa chí 
Khi đất nước lầm than. 
Dù được sống trong kiếp tạm an nhàn 
Và được hưởng đầy Tự Do Dân Chủ 
Nơi xứ người - vẫn hoài mơ Quê cũ, 
Xin song hành theo bước của ANH – EM. 
Chúng tôi đây, chưa hề trốn bóng đêm 
Vì Lương Tâm vẫn còn khơi rực sáng. 
Ánh bình minh sẽ rạng 
Dân Tộc sẽ hồi sinh. 
Xin ANH cười qua một thoáng nhục-vinh 
Chỉ mong Sống giữa lòng son Tổ Quốc. 
Xin EM thản nhiên, đừng khóc, 
Vì EM là hoa gấm của Trời Xuân. 
Trên hành trình còn tiếp diễn gian truân 
Tôi xin nguyện không bao giờ bỏ cuộc. 
Xin hãy chờ, chuyền tay từng bó đuốc 
Thắp sáng Niềm Tin, 
Cùng Toàn Dân đòi lại – không xin... 
Đời Tự Do vĩnh hằng, dâng Tổ Quốc! 


(*) - tên trung tá công an VC Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 5, Saigon, đã ngang nhiên chửi thề: “Tự Do cái Con C...”! 

SourceDanlambao

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Dân Oan, Dân Oán, Dân "Lật"


Cánh Dù lộng gió - Danlambao - Chưa có thời đại nào Dân Oan lại kêu thấu Trời như thời đại đồ đểu VC này. Thời đại mà độc tài, thống trị, bất công lên như diều gặp gió. Dân Oan đi khiếu nại, tới chỗ này, chỉ qua chỗ kia, chỗ kia lại chỉ về chỗ nọ, ông này đổ thừa cho ông kia, ông kia lại đổ thừa ông nọ. Rốt cuộc người Dân chỉ biết đứng khóc bằng tiếng "Mán". Trời không thấu, đất không nghe.

Có người hết năm này qua năm khác nằm vật vã vất vưởng ở vườn hoa Hà Nội trước cổng Chính Phủ, chờ được trả lời. Lắm thủ tục nhiêu khê, đơn thư khiếu nại và trả lời của các Cơ Quan Chính Quyền lên tới cả gánh mà vẫn chưa được giải quyết. Mà ngu gì giải quyết, vì nó thành tiền lệ cho những người khác tiếp tục đòi giải quyết thỏa đáng, trong khi đó nếu làm rõ sự việc ra ngô ra khoai thì chẳng lẽ cứ vạch lưng cho người khác xem cái thúi tha, cái tầm bậy, cái bất công mà Chính Quyền CSVN đang áp dụng, tận Cướp để tận thu hay sao?
Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam