Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Interview Free Journalist Nguyễn Văn Hải (Nick Điếu Cày) forced to be in exile in the US by the Vietnamese communist party

Translated and subtitled by Hung Nguyen
Theo Danlambao - Share
One of the most famous prisoners of conscience in Vietnam: blogger with the nick "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải. He had been imprisoned by the Vietnamese communist government and has just been forced to leave the country to live in exile in the US.

On 21/10/2014, blogger Nguyển Văn Hải -Điếu Cày- the founder of The (Vietnamese) Free Journalist Club was greeted by hundreds of Vietnamese communist refugees as a hero when he arrived at LA airport and set foot in the US. After a few days resting to recoup and to sort out some personal matters. Mr Điếu Cày gave an interview conducted by a member of Dan Lam Bao Internet News to retrace the path he had gone through and also share his goals in the struggle against the Vietnamese communists in the coming days.
Mời đọc thêm

Điếu Cày: Ra nước ngoài không phải là đóng lại cánh cửa đấu tranh











Theo Danlambao - Share
Một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất Việt Nam, blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải đã bị nhà cầm quyền CSVN cưỡng bức và trục xuất ra khỏi Việt Nam hồi tuần qua. Ngày 21/10/2014, người sáng lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do đã được hàng trăm người Việt tị nạn cộng sản chào đón như một người hùng ngay khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ.

Sau ít ngày nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và lo một số vấn đề cá nhân, anh Điếu Cày đã dành cho Danlambao một cuộc phỏng vấn để hồi tưởng chặng đường đã qua và chia sẻ mục tiêu đấu tranh trong thời gian sắp tới. 
Mời đọc thêm

Mai Vân - Chuyện lạ: Hải sản khô ruồi không dám đậu









Theo Blog Bảo Mai - Share
Qua số điện thoại đường dây nóng của Báo Bình Thuận, nhiều bạn đọc phản ánh “chuyện lạ” nhiều cửa hàng bán các loại cá khô, mực khô… nhưng không có một con ruồi nào đậu vào. 

Đây là loại sản phẩm vốn dĩ thu hút khá nhiều ruồi, kiến nhưng không biết bằng cách nào các cửa hàng này đã “trị tận gốc” tình trạng này. Từ thông tin bạn đọc cung cấp, chúng tôi đã lần theo dấu vết và phát hiện sự thật kinh hoàng phía sau những con cá khô vàng óng... 
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Nguyễn Bá Chổi - Thùng rác Mỹ và Nhân đạo ta


(Tặng “HO” Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vừa đến Mỹ) 
Theo Blog Bảo Mai - Share
Cái tựa trên đây là đầu đề của một bài nghị luận về lời tuyên bố của bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nước CHXHCNCC về việc trục xuất Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, của một học sinh trường Nguyễn Ái Quốc Hà Nội tên là Hồ Ngọc Hĩm do Chổi lụm được trong khi quét rác quanh quẩn Ba Đình. Dưới đây là bài luận văn của trò Ngọc Hĩm: 

Đề tài: Em hãy giải thích rõ lời tuyên bố sau đây của bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn phó Bộ Ngoại Giao đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 23/10/2014, khi đề cập đến trường hợp phạm nhân Nguyễn Thanh Hải tự Điếu Cày vừa được tạm tha:

“Tại Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Mỹ vì lý do nhân đạo” 
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Blogger Điếu Cày: Tôi sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế

Blogger Điếu Cày đang giở những bức thư của bạn tù được ông khâu vào áo và mang qua Mỹ.












Theo VOA - Share
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10:
Mời đọc thêm

Công an Sài Gòn ngưng phát tờ rơi ‘bôi nhọ đất nước’

Công an gặp và phát tờ rơi cho du khách tại phố Phạm Ngũ Lão


Theo VOA - Share
Một đơn vị công an ở Sài Gòn hôm nay đã quyết định ngưng phát tờ rơi cho du khách nước ngoài, cảnh báo về tình trạng cướp giật và trộm cắp sau khi bị chỉ trích là ‘bôi nhọ đất nước’.

Công an phường Phạm Ngũ Lão ở Quận 1, TP HCM, cho báo chí trong nước biết rằng hiện đơn vị này đã 'ngưng phát tờ rơi cảnh báo để chờ chỉ đạo của cấp trên'.

Một tờ rơi viết bằng tiếng Anh được đăng tải trên mạng có đoạn: 'Các vụ phạm tội đầy bạo lực thường xảy ra ở TP HCM. Hãy luôn giữ túi xách của quý vị bên người, tránh đeo trang sức và không để lộ máy ảnh và điện thoại…'.

Ngoài ra tờ rơi này cũng khuyên các du khách 'không tin vào đồng hồ đếm trên xe taxi'.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Đồng chí X đột nhiên ngoan ngoãn bất thường








Theo Danlambao Share
Giữa lúc đang bị chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tấn công tới tấp trên nghị trường quốc hội, vợ chồng ngài thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến đi Ấn Đô bất ngờ tỏ ra ngoan ngoãn một cách lạ kỳ.

Trong ảnh là vợ chồng thủ tướng đang tham dự buổi lễ tại chùa Mahabodhi, bang Bihar, Ấn Độ vào hôm 27/10/2014. Dù đã ngồi khoanh chân và chắp tay ngoan ngoãn, nhưng cặp mắt liếc láo liên của ngài thủ tướng vẫn đầy tà tâm.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Athena - Câu chuyện về Gene Sharp và lý thuyết đấu tranh bất bạo động





"Đây là một chiến lược đấu tranh. Nó thay thế cho chiến tranh và các hình thức bạo lực khác. Tôi nói đấu tranh bất bạo động là đấu tranh có vũ trang. Chỉ có điều loại đấu tranh này sử dụng các vũ khí tâm lý, vũ khí xã hội, vũ khí kinh tế và vũ khí chính trị. Và chính hình thức đấu tranh này cuối cùng lại có sức mạnh chống lại sự áp bức, bất công và độc tài mạnh mẽ hơn là đấu tranh bạo động" - Gene Sharp

"Tôi nghĩ [cuộc chiến tranh] Việt Nam đã thay đổi quan niệm của tôi về tầm quan trọng của chiến tranh bất bạo động, và đặc biệt là tầm quan trọng của việc đưa lý thuyết của Gene Sharp tới phần còn lại của thế giới. Bởi vì chúng ta cần phải có phương thức thay thế [cho chiến tranh]. Việt Nam thuyết phục tôi rằng chúng ta phải chấm dứt việc giết chóc con người." - Đại táRobert "Bob" Helvey, cựu chiến binh Việt Nam, người đưa lý thuyết đấu tranh bất bạo động của Gene Sharp tới Miến Điện và Serbia.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Jimmy Carter: Vị Tổng Thống của Thuyền Nhân


 Theo Blog Bảo Mai - Share
Một ngày giông bão.
Ngày thứ bảy 5 tháng 1-2008 là một ngày mưa bão tại miền bắc California. Hai mươi bốn sinh viên Việt Nam và một em Cam Bốt của trường đại học Los Angeles từ miền Nam lên thăm Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân tại San Jose. Một chương trình hướng dẫn đặc biệt đã được thực hiện bằng Anh ngữ. 
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Thông điệp Điếu Cày nhắn gửi sau khi đến bờ Tự Do








Theo Danlambao Share
Không lâu sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ, dù vẫn còn rất mệt mỏi sau chuyến đi đường đột kéo dài nhưng blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải đã dành cho Danlambao một cuộc trao đổi ngắn.

Điếu Cày cho biết, sau hơn 6 năm 6 tháng tù đày, anh hiện gặp phải nhiều khó khăn trong việc sử dụng máy vi tính và internet. Dù vậy, một trong những trang mạng đầu tiên anh được giúp truy cập đó là Danlambao. 

Điếu Cày tỏ ra rất vui trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào viết blog, mạng xã hội và truyền thông độc lập trong thời gian anh vắng mặt. 
Mời đọc thêm

Hòa Ái - Trao đổi thư tín với thính giả (24.10.2014)

Người Việt hải ngoại chào đón blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đến sân bay Los Angeles hôm 21/10/2014. 

Theo RFA Share
Tù nhân lương tâm, blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải được giải từ nhà giam ra thẳng phi trường Nội Bài vào lúc 8 giờ tối thứ Ba, ngày 21 tháng 10 để lên máy bay sang Hoa Kỳ mà gia đình ông không hề được phía Việt Nam thông báo.

Một ngày sau, nhiều hãng tin quốc tế đồng loạt đăng tin người tù nổi tiếng Việt Nam là blogger Điếu Cày đến Mỹ bình an. Công luận trong và ngoài nước đón nhận tin này như thế nào?
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Vụ Điếu Cày: Việt Nam dùng tù nhân làm con bài mặc cả với Mỹ?







Theo VOA - Share
Việc Hà Nội phóng thích một cách âm thầm một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi bật nhất ở Việt Nam hôm 21/10 rồi trục xuất ngay sang Mỹ đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi là phải chăng Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng dùng công dân của mình để làm lá bài mặc cả với phương Tây, nhất là Mỹ.

Blogger Điếu Cày (tức Nguyễn Văn Hải) được thả chỉ ít lâu sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Đoan Trang - Đòi quyền ư? Đòi cái gì?

Ngày 21/10/2014, người tù lương tâm nổi tiếng – blogger Điếu Cày – được chính quyền Việt Nam “đày” sang Mỹ. 

Sự kiện này đã, đang, và sẽ được nhiều blogger, giới đấu tranh dân chủ trong nước và nước ngoài coi là một tin tốt lành. Điếu Cày, với những hy sinh của ông suốt gần 10 năm qua, sẽ được đồng bào ở hải ngoại đón tiếp hân hoan và nhiệt thành. 

Nhưng xen lẫn trong niềm vui, cũng có cả những chua xót. 
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Tường An - Cô Đỗ Thị Minh Hạnh trả lời RFA từ Vienna, Áo Quốc

Cô Đỗ Thị Minh Hạnh cùng gia đình tại Phi Trường Quốc Tế Vienne, thủ đô Áo Quốc hôm 16/10/2014. Photo: FB Đỗ Thị Minh Hạnh



Theo RFA - Share
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một cựu tù nhân lương tâm, nhà hoạt động công đoàn được trả tự do ngày 28/6 vừa qua. Sau đó, ngày 3/9 cô đi bị cấm xuất cảnh khi dự định đi thăm Mẹ là bà Trần Thị Ngọc Minh tại Áo.

Nhưng vừa qua, trước chuyến công du Đức của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vài ngày, bất ngờ, cô được cơ quan xuất nhập cảnh thông báo là cô đã được phép xuất cảnh sang Áo thăm Mẹ. Ngày 16/6 cô đã đến Vienna.
Mời đọc thêm

Hoàng Thanh Trúc - CSVN khẳng định: Họ chính là một nhà nước hoang dã!






Theo Dân Làm Báo - Share
Nếu nói rằng nhà nước này là: “Của dân, do dân và vì dân” thì chắc chắn 90 triệu người dân Việt Nam không ai muốn thấy cái công cụ “đại diện” cho mình hành xử lén lút như phường “đạo tặc” chờ màn đêm buông xuống bí mật lén lút hòa mình vào bóng tối để thực hiện hành vi vi phạm thô bạo nhân quyền của công dân một cách phi pháp.

Không thấy có bất cứ lý do nào viện dẫn ra cho thỏa đáng để biện minh cho hành động đêm 21/10 khi cơ quan công an lặng lẽ áp giải tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải từ trại giam số 6 Nghệ An ra sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau đó trục xuất anh ra khỏi Việt Nam.
Mời đọc thêm

Trọng - Điếu Cày: Đường dài đến Tự Do











Theo Dân Làm Báo - Share
Ngày 21/10/2014, blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải bất ngờ bị nhà cầm quyền CSVN cưỡng bức đưa lên máy bay, trục xuất ra khỏi Việt Nam sau 6 năm 6 tháng tù đày khắc nghiệt. 

Hành động ‘xuất khẩu’ tù nhân lương tâm gây bất ngờ đối với các cơ quan ngoại giao, thậm chí gia đình Điếu Cày cũng không hề nhận được bất kỳ thông báo nào từ nhà cầm quyền.

Vài tiếng sau, anh quá cảnh tại Hong Kong, sau đó đi tiếp sang Hoa Kỳ. Chuyến bay đến vùng đất Tự Do chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng đối với người sáng lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do, phía trước vẫn là chặng đường dài cho cuộc đấu tranh vì một nước Việt Nam Tự Do thực sự.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Đỗ Thanh Lam: Du học – “Đi đi, đừng về!”









Đây là những tâm sự thật của một bạn du học sinh Mỹ hiện đang ở Việt Nam hè 2014. Tôi quyết định giấu tên người chia sẻ câu chuyện này. 
Mời đọc thêm

Lê Diễn Đức: Phủi tay, lẩn trốn và bao biện

Tràn bùn đỏ ở dự án bô xít Tân Rai rạng sáng 8/10/2014. Courtesy of congan.vn



Theo RFA - Share
Tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành đại dịch không thuốc chữa. Lấy tiền ngân sách tức là tiền thuế của dân, vay vốn nước ngoài để đầu tư xây dựng và phát triển đất nước, vừa được tiếng thơm là làm đất nước thay đổi, nhưng cũng là cơ hội bằng vàng để các quan chức rút ruột công trình bỏ túi riêng.

Nhưng ăn mà biết nhìn trước nhìn sau đã đành, đằng này đã ăn bẩn nhưng khi sản phẩm tạo ra có vấn đề thì "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi".
Mời đọc thêm

Phạm Chí Dũng: TBT Trọng có dám ‘đập bình diệt chuột’?

Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.













Theo VOA - Share
Giới về hưu và đặc biệt tầng lớp cách mạng lão thành ở Việt Nam - với không ít người còn trung trinh với quá khứ oanh liệt của đảng - chắc chắn không thể hài lòng với tâm thế “đập chuột sợ vỡ bình” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Hoài Hương: 'Việt Nam, 40 Năm Sau' dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Robert Dodge

Nhiếp ảnh gia Robert Dodge









Theo VOA - Share
Gần 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhiều tác phẩm in ấn đã được tung ra trong thời gian dẫn tới ngày kỷ niệm có tính dấu mốc này. Trong số những tác phẩm mới xuất bản, có một tuyển tập ghi lại hình ảnh của những địa danh, cảnh sinh hoạt hàng ngày và con người Việt Nam. Sách mang tựa đề: Vietnam, 40 Years Later. Tác giả là Robert Dodge, một nhiếp ảnh gia và cũng là một phóng viên kỳ cựu người Mỹ hiện cư ngụ tại thủ đô Washington.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Kỳ Duyên: Mốt hoành tráng và “đất nước của những cái lạ”





Theo TuanVietnamShare
Nợ công, mốt trụ sở hoành tráng, hay văn hóa từ chức có vẻ chẳng ăn nhập gì nhau. Nhưng nền tảng của những vấn đề nóng hổi tính thời sự đó vẫn là câu hỏi nhức nhối: Nước Việt có thể tiếp cận thế giới hiện đại hay vẫn “một mình một chợ” không bước kịp với văn minh nhân loại?

Sự không bước kịp đồng nghĩa với tụt hậu, cho dù có chiếc… áo phin nõn, gấu bô đê và chiếc nhẫn vàng (giả) to sụ!

Nước Việt có thể tiếp cận thế giới hiện đại hay vẫn một mình một chợ, không bước kịp với văn minh nhân loại?
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Nguyễn Văn Thương: Sự sụt lở của một nền văn hóa

Featured Image: Matt Greenstreet
Có lẽ ai trong chúng ta cũng thuộc làu câu nói: “Đất nước ta bốn ngàn năm văn hiến.” Đó là một lịch sử đáng tự hào được xây dựng và gìn giữ bằng rất nhiều công lao và xương máu của cha ông. Nhưng hôm nay, khi đang được sống và thừa hưởng nền văn hoá đáng tự hào ấy, tôi lại phải hỗn phép, bất kính với cha ông trong đau đớn mà thốt lên rằng, Việt Nam ơi! Đất nước ta nền VĂN HOÁ TRỘM CƯỚP. 
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Trần Trung Đạo: Từ Nguyễn Văn Trỗi đến Nguyễn Văn Bé, kỹ thuật tuyên truyền “người thật chuyện giả” dưới chế độ CS







Theo Dân Làm Báo - Share
Sau loạt bài về tẩy não, một số độc giả nêu thắc mắc chế độ độc tài nào độc ác nhất trong lịch sử loài người, Đức Quốc Xã hay Cộng Sản. Câu trả lời tùy thuộc vào người được hỏi là ai. Với người Do Thái câu trả lời sẽ là Hitler, lý do chỉ vì họ không muốn nhân loại lãng quên Holocaust, nhưng với phần lớn nhân loại, nhất là sau khi khối Liên Xô sụp đổ và nhiều tài liệu được công khai hóa, sẽ trả lời là Cộng Sản. Trước khi bàn đến kỹ thuật tuyên truyền “người thật chuyện giả”, người viết sẽ so sánh giữa tuyên truyền Đức Quốc Xã và chính sách tẩy não của CS. 
Mời đọc thêm

Tô Văn Trường: Nói lấy được hay nói để mà nói





Có thể nói dự án bô xít Tây Nguyên là một trong những dự án gây tranh cãi nhiều nhất. Nó ra đời, bất chấp nhiều ý kiến phản biện rất khoa học và tâm huyết, kể cả lời cảnh báo khuyên can của những bậc công thần của đất nước. Rồi cái kiểu “làm lấy được” ấy đã lập tức gây hậu quả tai hại về kinh tế cũng như môi trường. Bây giờ thì lại có những ý kiến ngụy biện bảo vệ cho những sai lầm của dự án theo kiểu “nói lấy được” hay “nói để mà nói”!
Mời đọc thêm

Đảng cộng sản và giới tài phiệt

Cảnh sát Hong Kong tấn công người biểu tình hôm 15/10/2014
Theo RFA - Share
Khi cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kong đang diễn ra thì những nhà tư bản, tài phiệt của lãnh thổ này lại nói là họ ủng hộ chính quyền của đảng cộng sản Trung Quốc.

Sự ủng hộ này có vẻ nghịch lý so với lý thuyết của đảng cộng sản là chống lại giới chủ giàu có mà họ cho là bóc lột sức lao động của người làm thuê.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Chơi sang như... quan Việt!

Với chiều cao 37 tầng, tòa nhà trung tâm hành chính 2,000 tỷ đồng giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất Ðà Nẵng. (Hình: VNExprees)













Theo Báo Người ViệtShare
TỔNG HỢP (NV) - Những dự án khổng lồ cứ đội vốn, nhiều tỉnh, thành đua xây trụ sở ngàn tỷ, nợ nước ngoài ngày càng tăng... dân Việt Nam gánh nợ ngày càng nhiều, song nhà cầm quyền CSVN vẫn “chơi sang như...quan Việt!” 

Tại phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN, nợ của Việt Nam ngày càng tăng, 72% ngân sách phải chi thường xuyên, 28% ngân sách còn lại vừa phải chi cho phát triển, trả nợ, làm việc khác..., đã khiến người dân rất lo lắng bởi chắc chắn viễn cảnh tương lai sẽ rất nặng nề. 
Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam