Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Bộ trưởng TT&TT mong muốn người dân tẩy chay Dân Làm Báo!


Theo Danlambao - Share
Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 30/1 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tuyên bố rằng đảng và nhà nước phải có thông tin chính thống kịp thời để dân có nguồn thông tin tin cậy, qua đó tẩy chay các trang mạng xấu. (1

Trang Vietnamnet đã đưa tin "Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son nhắc đến việc các blog “Dân làm báo”, “Quan làm báo”… và gần đây nhất là “Chân dung quyền lực” đã nhanh chóng bị quay lưng vì đưa tin nhảm nhí, xấu độc trước sức mạnh đấu tranh của thông tin chính thống." 
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Kính Hòa - Freedom House: Việt Nam không phải là một quốc gia tự do

Từ trái qua: Bà Tamara Wittes, Ông James Mann, Bà Jill Doughty (dẫn chương trình), Ông Arch Puddington tại Buổi ra mắt báo cáo của Freedom House về tình trạng dân chủ và tự do trên thế giới năm 2014, được tổ chức ở Washington DC, ngày 28/1/2015. RFA
Theo RFA - Share
Ngày 28/1/2015 tại Thủ đô Washington, tổ chức Freedom House cho ra mắt báo cáo về tình trạng dân chủ và tự do trên thế giới năm 2014 cùng với việc cảnh báo những thách thức cho dân chủ và tự do trên thế giới vào năm 2015.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Phạm Đình Trọng - Thời ngục tù

1. Khi chưa có chính quyền, những người cộng sản liền vu cho chính phủ hợp pháp và là chính phủ tập hợp được những trí thức có trí tuệ uyên bác và mặn nồng yêu nước, chính phủ Trần Trọng Kim là tay sai của giặc Nhật rồi kích động bạo lực nhân dân cướp quyền của chính phủ hợp pháp đó. Suốt 70 năm qua, tất cả tài liệu, sách báo của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đều phải thú nhận với lịch sử rằng cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 là cuộc cướp chính quyền. Hành xử kẻ cướp tất nhiên là bất chính và bất minh.

Có chính quyền cướp được trong tay, những người cộng sản cầm quyền lại vu cho những người Việt Nam có tài sản vật chất và tài sản trí tuệ, thành phần ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam là kẻ thù của giai cấp vô sản rồi dùng bạo lực nhà nước thẳng tay đàn áp, tiêu diệt. Những chiến dịch đấu tố, bỏ tù, giết hại những người Việt Nam yêu nước, lương thiện và tài năng diễn ra dồn dập gối đầu sóng từ khi mới có chính quyền Xô Viết ở một miền quê Nghệ Tĩnh đến tận hôm nay. Khi dữ dằn hung bạo như cuộc truy lùng tận diệt của gậy gộc giáo mác “Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” trong Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi sôi sục hận thù giết cho đủ tỉ lệ qui định như trong phát động cải cách ruộng đất. Khi âm thầm mà tàn khốc như cuộc tạo dựng vụ án xét lại chống đảng. Khi ồn ào lu loa đánh hội đồng như vụ Nhân Văn, Giai Phẩm. Khi đại trà lùa hàng trăm ngàn người Việt đối lập ý thức hệ cộng sản vào vòng tù tội trong các trại cải tạo khắc nghiệt. Khi bất ngờ đưa lực lượng đông đảo bạo lực nhà nước xông vào nhà dân bắt lẻ từng người, từng người một.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Em Bụi - Duyệt lại "Thành tích chết người" của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến



Nguyễn Thị Kim Tiến, bà phải từ chức!!! 

Theo Danlambao - Share
Năm 2013, hàng loạt ca tử vong bất thường, những bê bối trong ngành y tế bị phát giác khiến người dân Việt trong và ngoài nước vô cùng phẫn nộ. Trước tình hình đó bà bộ trưởng bộ Nguyễn Thị Kim Tiến lắp bắp tuyên bố: "Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; Lỗi do người tiêm, xử người tiêm; Lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật..." 
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Vũ Đông Hà - Liệu có bàn tay của Trung Nam Hải trong cái chết của Cục trưởng Đường Sắt Nguyễn Hữu Thắng?


Theo Danlambao - Share
Dựa vào những thông tin “chính thống” của lề đảng, chúng ta có thể đặt ra nghi vấn là Cục trưởng Đường Sắt Nguyễn Hữu Thắng đã bị giết chết chứ không thể thắt cổ tự tử với sợi dây nhựa lõi đồng được tìm thấy ở đâu đó trong văn phòng của ông. Từ nghi vấn này dẫn đến nghi vấn khác: ai là thủ phạm giết chết Nguyễn Hữu Thắng? Phân tích những gì đã xảy ra thì xác suất cao nhất của bàn tay hạ thủ thuộc về những người... “bạn”của Phùng Quang Thanh ở phương Bắc: Trung Nam Hải.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Ngày Quốc Khánh Úc

Các vũ công Heilani Polynesia làm mê hoặc với màn trình diễn đầy màu sắc văn hóa như là một phần chính thức của lễ kỷ niệm Quốc Khánh Úc tại South Bank - Brisbane, Queensland.

Share
"Một ngày để chào mừng và kết nối mọi người dân Úc trở thành người một nhà từ nhiều nền văn hóa khác nhau; một ngày tôn vinh văn hóa thổ dân giàu truyền thống của chúng ta và những người đến từ các khu vực khác nhau để xây dựng nên một quốc gia dựa trên hòa bình và cơ hội cho mọi người. Một ngày để chào mừng và tự hào về đất nước và con người của chúng ta, những người cam kết thúc đẩy hòa hợp, tôn trọng và hiểu biết" -Tiến sĩ B. Hass Dellal, Đại sứ Ngày Quốc khánh Úc.
Mời đọc thêm

Trà Mi - Bé gái 11 tuổi đi tìm công lý cho ba mẹ

Em Ngô Thị Cẩm Hiếu, học sinh lớp 6B trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến ở tỉnh Bình Phước


Theo VOA - Share
Một cô bé 11 tuổi tại một vùng quê nghèo của Việt Nam bị rơi vào cảnh tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, gia đình bị mất sạch tài sản, bố mẹ bị đẩy vào vòng lao lý, một mình em kiên trì lặn lội khắp nơi để đi tìm ánh sáng công lý cho song thân. 

Đó là câu chuyện thương tâm của em Ngô Thị Cẩm Hiếu, học sinh lớp 6B trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến ở tỉnh Bình Phước.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Lãnh đạo đường sắt VN 'chết bất thường'


Theo BBC - Share
Ông Nguyễn Hữu Thắng, lãnh đạo đường sắt thuộc ngành giao thông vận tải, được phát hiện 'chết bất thường' tại trụ sở cơ quan ở Hà Nội.

Bộ Giao thông Vận tải sáng ngày hôm sau đã ra thông báo nói Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam thuộc bộ này đã được nhân viên vệ sinh phát hiện thấy chết trong phòng làm việc vào lúc khoảng 7 giờ tối 22/1.

Vụ việc được nhanh chóng báo cho các cơ quan hữu quan, và các quan chức của Bộ gồm cả Bộ trưởng, các thứ trưởng và lãnh đạo Cục Đường sắt đã có mặt cùng các cơ quan y tế, công an và gia đình, nhưng "không cứu chữa được ông Nguyễn Hữu Thắng", theo thông báo chính thức của Bộ Giao thông Vận tải.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Jasmine Tran - Vietnamese police beat citizens visiting prisoner of conscience Trần Anh Kim

Two security police officers lead the attack
Theo Danlambao - Share
At around 10:30am on 21 January 2015, Vietnamese police officers furiously attacked a dozen people visiting Trần Anh Kim. Kim, a dissident and fighter for human rights, and a former Lieutenant Colonel of the Vietnamese People’s Army, was recently released from jail and is currently under house arrest.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Aureliano - Chuyện của kẻ ngủ mơ


Câu chuyện của tôi không có gì đặc biệt, cũng chỉ như chuyện của Một cánh én đi tìm mùa xuân, hay một chú đom đóm lạc trong đêm tối. Và nó cũng trôi đi theo dòng đời như bao người khác. 

Sinh ra vào thời kỳ thế giới cộng sản dần sụp đổ. Lớn lên như bao đứa trẻ khác, tôi không hiểu gì về chính trị. Gia đình tôi, họ hàng tôi, tất cả đều là đảng viên, đều là cán bộ nhà nước. Có lẽ vì vậy, từ bé tôi đã được dạy dỗ để trở thành một người cộng sản, sống vì đảng, chết vì đảng. 
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Nguyễn Hoàng Vi and family continue to be harassed by Vietnamese Communist security police

Hoàng Vi, carrying the infant, enacts a sit-down strike on the street to object to the human rights abuses of the Vietnamese Communist Government.

Theo Danlambao - Share
Vietnamese security police continued to harass blogger Nguyễn Hoàng Vi and her family, obstructing their freedom of movement. They have imposed similar tactics on many other human rights dissidents in Saigon; Communist security police are stationed in front of houses, to block residents from leaving.
Mời đọc thêm

Mặc Lâm - Một đất nước, hai chính quyền?

Một nam thanh niên nhổ nước bọt vào tôi rồi giật đổ vòng hoa tưởng niệm xuống đất và lấy chân dẫm lên (ngày 19/1/2015). Blog Xuandienhannom

Theo RFA - Share
Từ 41 năm nay cứ đến ngày 19 tháng 1 là hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước liên tưởng ngay đến việc 75 chiến sĩ hải quân VNCH tử trận vì bảo vệ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Trong khi báo chí tại TP Hồ Chí Minh liên tục đăng tải những thông tin về các trận đánh ấy với mục đích tưởng nhớ những người đã hy sinh thì tại Hà Nội chính quyền lại bao che cho hành động chà đạp vòng hoa tưởng niệm Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ. Hai hành động trái ngược ấy là gì?
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Vũ Đông Hà - Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng



Theo Danlambao - Share
Số phận của Nguyễn Bá Thanh đã bước vào một "bước ngoặt cuộc đời" khi ông từ bỏ ngôi vị vua một cõi tại Đà Nẵng để về Hà Nội đầu quân Nguyễn Phú Trọng, nắm chức vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương. Cuộc đấu đá nội bộ dẫn đến những sát phạt quyết liệt với bản án tử hình dành cho đàn em của Nguyễn Tấn Dũng là Dương Chí Dũng, cái chết của Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ đã dẫn đến số phận tiêu điều của Nguyễn Bá Thanh.
Mời đọc thêm

EU yêu cầu Việt Nam ‘thả ngay’ các blogger

Trong những tháng cuối năm 2014, Việt Nam đã bắt ít nhất 3 blogger, và cho tới nay những người này vẫn còn bị giam giữ.
Liên minh Châu Âu (EU) mới bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về một số blogger bị cầm tù ở Việt Nam đồng thời yêu cầu Hà Nội “trả tự do ngay lập tức cho những người này, đặc biệt là những người đang trong tình trạng sức khỏe kém”.

Lời kêu gọi của EU được đưa ra trong cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ tư với Việt Nam hôm 19/1, hơn một tháng sau các vụ bắt giữ blogger ở Việt Nam, trong đó có nhà văn Nguyễn Quang Lập và Việt kiều Nhật, Hồng Lê Thọ.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Trần Gia Phụng - Trận Hoàng Sa, biểu tượng hội tụ lòng yêu nước



Theo Danlambao - Share
Trong chiến tranh Việt Nam vừa qua, trận Hoàng Sa ngày 19-1-1974 tuy ngắn ngủi nhưng là trận chiến chống ngoại xâm duy nhứt và ngày nay trở thành biểu tượng hội tụ lòng yêu nước của người Việt. Để thấy rõ các điểm nầy, xin đặt lại trận Hoàng Sa trong toàn bộ cuộc chiến Việt Nam vừa qua.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Thanh Hà - Tại Manila, sáu triệu người dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giữa đám đông đến dự lễ ở Rizal Park, Manila, ngày 18/01/2015REUTERS/Erik De Castro.


Theo RFI - Share
Theo các nhà chức trách Manila đã có tới 6 triệu tín đồ Philippines đến dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành vào ngày 18/01/2015. Chính quyền huy động 40.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh cho buổi lễ. Tại Philippines, thông điệp lên án nạn tham nhũng và nghèo khó của người đứng đầu Tòa thánh Vatican chinh phục lòng người.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Giáo Hoàng động viên các nạn nhân của siêu bão Hải Yến, Philippines.

Đức Giáo Hoàng Francis tham dự một Thánh lễ gần sân bay Tacloban, 17/1/2015.


Theo VOA - Share
Đức Giáo Hoàng Francis đã tới thành phố Tacloban xa xôi ở miền đông Philippines hôm 17/1, để gặp gỡ và an ủi những người còn sống sót sau trận siêu bão Hải Yến tàn phá khu vực này hồi tháng 11 năm 2013, làm 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích. 

Giáo Hoàng mặc một áo mưa mỏng. Ngài nói với một đám đông khoảng 150.000 người cũng mặc áo mưa, đứng dưới trời mưa to và gió mạnh, rằng khi Ngài xem tin tức về trận bão từ Rome, Ngài đã ngay lập tức quyết định phải tới thăm Philippines.
Mời đọc thêm

Nhà văn Võ Thị Hảo - Một năm sau khi VN vào Hội đồng Nhân quyền: Tăng bắt bớ những người vô tội

Blogger Nguyễn Quang Lập và blogger Hồng Lê Thọ. RFA screen capture

Theo RFA - Share
Quà Giáng sinh: bắt bớ người viết trung thực

“Cho đến thời điểm này, những ngày cuối năm 2014, phải nói rằng còn rất nhiều tù nhân lương tâm đang phải chịu hành hạ, đày đọa, tra tấn đủ mọi kiểu... Và còn hằng loạt tù nhân khác mặc dù cho đến thời điểm này, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết Công ước Chống Tra tấn với quốc tế rồi mà tình hình không có gì cải thiện hết. Đó là điều mà ai cũng thấy”.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Gia Minh - Nhu cầu tâm linh và lời hứa suông của chính quyền

Nhà nguyện giáo xứ Dak Jak tại huyện Dak Glei của tỉnh Kon Tum. Courtesy giaophankontum.com

Theo RFA - Share
Nhu cầu tín ngưỡng

Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên với nhiều người sắc tộc thiểu số sinh sống. Vùng đất này cũng là nơi mà trước đây nhiều giáo sĩ Công giáo đến để truyền đạo và nhiều người địa phương đã tin theo trong đó có những người thiểu số sắc tộc Chẻ, Sedang. Tuy nhiên do chiến tranh, sau năm 1975 nhiều người phải đi tứ tán và trong những năm gần đây một số trở về cũng như có người từ vùng đất khác đến lập nghiệp làm ăn. Số người Công giáo hiện có mặt tại ba xã Dak Mon, Dak Ang, Dak Long, huyện Dak Glei thuộc giáo xứ Dak Jak được cho biết lên đến hơn 5 ngàn người.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Kon Tum: Hàng ngàn người dân phản đối CA phá hủy nhà thờ


Theo Danlambao - Share
Sáng ngày 14/1/2015, hàng ngàn giáo dân tiếp tục đồng loạt kéo đến tập trung tại nhà thờ, bao gồm người dân thuộc các sắc tộc Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Xơ Đăng..., trong số đó, có cả những người Kinh từ miền Trung đến đây lập nghiệp.

Liên tục trong nhiều ngày qua, hàng ngàn người dân thuộc các sắc tộc Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Xơ Đăng... đã phải bỏ hết công ăn việc làm, đồng loạt kéo đến bảo vệ ngôi nhà thờ tạm, thuộc Giáo xứ Đăk Jâk (huyện Đăk Glei, tỉnh Kontum) đang có nguy cơ bị tàn phá bởi nhà cầm quyền CSVN.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Chân Như - Phong trào “Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam”

Bạn Bạch Hồng Quyền, hưởng ứng Phong trào: Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam. Citizen photo

Theo RFA - Share
“Tôi không thích đảng CSVN” là tên của một phong trào vừa dấy lên trên cộng đồng mạng. Đây là một hình thức đấu tranh mới do những nhà đấu tranh dân chủ trẻ Việt Nam khởi xướng để phản kháng lại vụ việc chính phủ Việt Nam ra quyết định sẽ xử phạt nặng những ai nói xấu đảng và nhà nước. Để biết thêm về phong trào này, mời quý vị cùng đến với Diễn Đàn Bạn Trẻ kỳ này cùng với sự tham gia của 4 bạn khách mời Lã Viêt Dũng, Bạch Hồng Quyền, Anthony Lê, và Thúy Nga.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Việt gian cộng sản cướp phá trong đám tang thân mẫu blogger Anh Ba Sàm


Theo Danlambao - Share
Sáng ngày 12/1/2015, đông đảo những người hoạt động đại diện cho các hội đoàn độc lập đã đến viếng đám tang của cụ bà Hoàng Thị Ái Hoát, mẹ ruột blogger Anh Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh, tù nhân lương tâm hiện đang bị chế độ CS giam giữ phi pháp.

Côn an cộng sản đã huy động nhiều an ninh, mật vụ đến quậy phá và cướp giật khiến buổi lễ tiễn đưa người quá cố trở nên hỗn loạn. Video do anh Trương Văn Dũng ghi lại cho thấy nhiều tên mật vụ thường phục ngang nhiên chặn đường, cướp giật dải băng tang một cách hết sức đốn mạt.
Mời đọc thêm

Bắc Phong - Ngày “Tôi là Charlie”


Theo Danlambao - Share
đúng là một biến cố lịch sử
mang ý nghĩa nhân bản
vì hàng triệu người đến từ khắp nơi 
khác biệt màu da chủng tộc
khác biệt ngôn ngữ tôn giáo...
tụ tập ở quảng trường Cộng Hòa
rồi lũ lượt đổ về quảng trường Quốc Gia nước Pháp
biểu dương tinh thần đoàn kết hợp nhất
kết án bọn khủng bố cuồng tín cực đoan
giữa thành phố Paris
tất cả với một thông điệp 
“Tôi là Charlie”
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Nguyễn Hưng Quốc: Chân dung Quyền lực

Theo VOA Blog Share
Trong mấy tuần vừa qua, sự kiện thu hút sự chú ý của các cư dân mạng và những người quan tâm đến sinh hoạt chính trị Việt Nam nói chung nhiều nhất có lẽ là sự xuất hiện của trang blog mang tên “Chân Dung Quyền Lực”. Trên mạng lưới internet, từ facebook đến blog, ở đâu người ta cũng xôn xao bàn tán về Chân Dung Quyền Lực (CDQL). Ảnh hưởng của CDQL lớn đến độ nhà cầm quyền Việt Nam, hết người này đến người khác, phải lên tiếng cảnh cáo mọi người không được nói xấu giới lãnh đạo, gây chia rẽ trong nội bộ đảng và làm suy yếu chế độ.

Giống trang Quan Làm Báo trước đây, nội dung chính của trang CDQL là nhằm vạch trần tệ nạn tham nhũng của giới lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, trang CDQL khác trang Quan Làm Báo ở nhiều điểm.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Côn đồ lại quấy phá đám tang cụ bà Hoàng Thị Ái Hoát thân mẫu anh Ba Sàm



Theo Facebook Con Đường Việt Nam - Share
Sáng nay, tại Nhà Tang lễ Số 5 Trần Thánh Tông - Hà nội, đông đảo bà con anh em bạn bè của Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã đến viếng và chia buồn với gia đình ABS, đưa tiễn cụ bà Hoàng Thị Ái Hoát - thân mẫu ABS về nơi an nghỉ.
Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam