Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Sài Gòn: Chuyển địa điểm tang lễ thầy giáo Đinh Đăng Định do CA quấy phá




Linh cữu thầy giáo Đinh Đăng Định đã được gia đình và bạn bè đưa về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào lúc 18h30 tối ngày 5/4/2014.

Danlambao - Trước lúc qua đời, thầy giáo Đinh Đăng Định bày tỏ ý nguyện được Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn lo hậu sự. Theo dự kiến ban đầu, chương trình tang lễ cho thầy sẽ được làm nghi thức tẩn liệm và nhập quan tại Đắk Nông, sang đến ngày 5/4/2014 sẽ di quan về Sài Gòn và quàn tại Nhà nguyện Đức Mẹ Thăm Viếng (đường Hoàng Sa, phường 9, quận 3, Sài Gòn).

Tuy nhiên, do nhiều thủ đoạn quấy phá của an ninh cộng sản, vào giờ chót, địa điểm quàn linh cữu thầy giáo Đinh Đăng Định đã phải dời vào bên trong khuôn viên Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (Địa chỉ: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn), tại Phòng A.06 (cuối hành lang Văn phòng Công lý Hòa bình).

Theo facebook linh mục Đinh Hữu Thoại, vào chiều ngày 5/4/2014, khoảng 10 viên công an cả sắc phục lẫn thường phục đã đến nhà riêng của ông trùm Thắng, người quản lý Nhà nguyện Đức Mẹ Thăm Viếng. Sau đó, những viên công an này ép ông ký vào "giấy cam kết không làm mất an ninh trật tự".

Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết: "Dẫu biết rằng tờ giấy lộn đó không có giá trị pháp lý gì, nhưng sẽ là cớ để an ninh đến phá rối đám tang rồi đổ vấy tội cho ông trùm, nên chúng tôi quyết định di chuyển vào khuôn viên giáo xứ, chấp nhận một chút phiền hà cho sinh hoạt của Giáo xứ ngày Chúa Nhật".

"Chúng tôi cảnh cáo công an cộng sản các cấp về hành vi vô nhân đạo này. Đạo lý người VN không chấp nhận đụng chạm đến những vấn đề linh thiêng như đám tang. Tôi xin công bố số điện thoại của 1 an ninh chìm đi làm việc với tác phong không khác côn đồ (áo thun, quần lửng), thậm chí còn giấu tên: 0938940886."

Được biết, linh cữu, gia đình và bạn bè thầy giáo Đinh Đăng Định đã về tới nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào lúc 18h30 tối cùng ngày. Rất đông những người yêu mến thầy đã tập trung tại nhà thờ để chờ sẵn và đón thầy. 

Những người yêu mến thầy cũng vừa lập một trang facebook có tên "Tưởng nhớ Thầy Đinh Đăng Định" thường xuyên cập nhật các thông tin, hình ảnh về người thầy đức độ và giàu lòng yêu nước.


Đông đảo Giáo viên của trường THPT Lê Quý Đôn (ngôi trường thầy dạy học trước khi bị bắt), đồng nghiệp cũ của thầy Đinh Đăng Định đã đến thăm viếng linh cữu của thầy... 

danlambaovn.blogspot.com

***


Location of funeral wake of teacher Dinh Dang Dinh changed due to police harassment


Như Ngọc - Danlambao - Before his death, teacher Peter Dinh Dang Dinh expressed his wishes to have the Redemptorist Order in Saigon to help arrange his funeral service. As previously scheduled, the rituals of shrouding the body and closing the casket took place at his private residence in Dak Nong and his casket was transported to Saigon on April 5, 2014. A wake was planned to be held at the Chapel at Our Lady of Visitation on Hoang Sa Street, Ward 9, District 3, Saigon City.

However, due to various forms of police harassment, the priests decided to hold the wake in room A.06, next to the Office of Justice and Peace, inside the premises of the Church of Our Lady of Perpetual Help at 38 Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Saigon.

According to a post on the Facebook page of the Rev. Dinh Huu Thoai, on the afternoon of April 05, 2014, about 10 uniformed and plainclothes police officers came to the private residence of Mr. Thang, a parish coordinator and manager of the Chapel of Our Lady of the Visitation, to force him to sign a “written agreement not to disturb public security and order.”

"Although we know that that piece of paper is not worth anything legal, but it would be an excuse for security forces to disrupt the funeral service and then wrongly accuse the parish coordinator; therefore, we decided to hold the wake inside the parish’s premises, accepting causing a little inconvenience to the parish’s activities on Sunday.

We warn the communist police at different levels about this inhuman behavior. The ethic of the Vietnamese people does not accept any violations of sacred matters such as funerals. I want to post the phone number of a secrete security agent, who was on duty in T-shirt and short, acted like a thug, and did not dare to reveal his name. The number is +84 0938940886,” wrote the Rev. Dinh Huu Thoai.

Reportedly, the casket of the beloved teacher, his family members and friends arrived at the Redemptorist Church in Saigon at 6:30 p.m. on April 5, 2014. A large crowd of spectators those who love and admire him was waiting at the church to pay tribute to him.

Those who love him just also set up a Facebook page called "Remembering Teacher Dinh Dang Dinh" to frequently update information about the teacher who is rich in virtue and patriotism.



Teacher Dinh’s former colleagues at Le Quy Don High School visited his coffin. Source:Facebook Chau Van Thi - Love Vietnam.

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam