Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Kon Tum: Tranh chấp đất đai, đảng viên bổ cuốc vỡ đầu phụ nữ


CTV Danlambao - Đoạn video clip ghi lại cảnh xô xát liên quan đến tranh chấp đất đai hiện đang gây làn sóng phẫn nộ trong cư dân mạng. Nội dung clip có một số đoạn bạo lực, cho thấy cảnh một người đàn ông cầm cuốc nện vào đầu một phụ nữ, khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh, khuôn mặt đầy máu.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được người dân ghi lại và phổ biến lên Youtube. Báo Tuổi Trẻ cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng 25/10/2913, tại số 24 Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất, TP. Kon Tum. Nạn nhân bị bổ cuốc vỡ đầu trong đoạn clip là bà Phan Kim Uyên Trâm, còn thủ phạm là Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum.

Mời đọc thêm

TBT Nguyễn Phú Trọng và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng




Hạ đình NguyênKhi đọc tin TBT Nguyễn Phú Trọng nói về tương lai CNXH trong buổi thảo luận tổ ở Quốc hội, bất giác tôi liên tưởng đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vừa được đề cập trên truyền hình VTV, vì cảm nhận một sự tương đồng, cũng vừa có những khác biệt lý thú, và đều gây khó hiểu như nhau. 

Nhà “Ngoại cảm Tâm linh” Phan thị Bích Hằng, đã từng vang danh nhiều năm về công việc “tìm mộ”, nay đang làm xôn xao trên truyền hình và mạng với nhiều xét nét của dư luận. Đồng thời nhà Duy vật biện chứng xhcn danh tiếng, GS,TS Nguyễn Phú Trọng, đứng đầu ĐCSVN, cũng là người đứng đầu đất nước nổi tiếng nầy, cũng đang làm cho nhiều giới xôn xao, ngơ ngác. 

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Bài bào chữa của luật sư Hà Huy Sơn cho Đinh Nhật Uy tại phiên tòa ngày 29/10/2013



Để chia sẻ với người quan tâm về vụ án Đinh Nhật Uy, tôi xin đăng Bài bào chữa của phiên tòa công khai 29/102013: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________ 

Long An, ngày 29 tháng 10 năm 2013 

BÀI BÀO CHỮA CHO ĐINH NHẬT UY TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM NGÀY 29/10/2013 về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân ” theo khoản 1 Điều 258, BLHS 

Kính thưa Hội đồng xét xử 

Tôi là Luật sư Hà Huy Sơn – Công ty Luật TNHH Hà Sơn thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội xin trình bày quan điểm bào chữa cho ông Đinh Nhật Uy như sau: 

Mời đọc thêm

Giáo dục phiến diện đã tạo nên con người méo mó, độc ác



Giáo dục nhồi sọ

Ngô Minh - Chưa bao giờ đạo đức xã hồi suy đồi, xuống cấp như hiện nay. Đa phần lãnh đạo, cán bộ đảng viên vô cảm trước đời sống cùng khổ của nhân dân. Đa số quan chức cấp cao cấp thấp đều tham nhũng, làm giàu bất chính dựa trên quyền lực và lợi ích nhóm. Chúng ăn cướp đất của dân, sở hữu mỗi đứa hàng chục ngàn ha đất. Sờ đến ngành nào cũng hư hỏng. Ngành xây dựng, Giao tông ăn dự án trăm ngàn tỷ, ngành công an trấn lột lái xe, trán lột cả tù nhân; ngành điện lực lương khủng, lại tăng tiền điện để xây khách sạn, biệt thự; ngành giáo dục ăn dạy thêm, học thêm, ăn luận án thạc sĩ, tiến sĩ… 

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Người H’Mông kết luận: chính quyền từ trung ương đến địa phương đều cùng một giuộc



Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng
...
Bầu ơi thương lấy Bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Trong mấy ngày ngắn ngủi người H'Mông sống tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng đã kịp gieo vào tâm hồn nhiều người Hà Nội trở về với những câu ca dao tục ngữ ngọt ngào của dân tộc Việt Nam, người Hà Nội mỗi ngày chuyển tới một thứ để giúp đỡ bà con tổ chức cuộc sống dã chiến để chiến đấu cho công lý và sự thật, những gương mặt bơ vơ khi bị công an đuổi ra khỏi nhà thờ đã trở nên tươi sáng, mỗi lúc có dịp ghé qua vườn hoa, tôi cứ vui mừng nghĩ rằng xã hội dân sự ở Việt Nam chính là đây.

Những hình ảnh đấy không còn nữa, người H’Mông bị đàn áp vào lúc nửa đêm ngày 23/10/2013.

Mời đọc thêm

Con ngáo ộp 258 bắt đầu thò chân vào trò "lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng"

Dân Làm Báo - Đợt xung trận của đảng trong chiến dịch thắt cổ toàn diện tự do của nhân dân bắt đầu bởi việc bắt giam 3 blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy với Điều 258 dễ tạo ấn tượng điều luật này chỉ nhắm vào tự do ngôn luận và giới blogger. Theo bản tin cập nhật ngày 15/10/2013 của trang mạng Thanh Tra - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định bắt 2 công dân Thào Quán Mua và Hoàng Văn Sang vì đã có "hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự." 

"Các quyền tự do dân chủ" mà hai ông Thào Quán Mua và Hoàng Văn Sang "lợi dụng" là gì?

Mời đọc thêm

Tất cả Chúng Ta là Đinh Nhật Uy


Tường thuật phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc nhanh chóng ngay trong buổi sáng. Đinh Nhật Uy bị kết án 1 năm 3 tháng tù treo (15 tháng), và 1 năm thử thách tính từ ngày hôm nay (29/10/2013).

Phiên tòa vừa kết thúc lúc 11h40 phút sáng cùng, Đinh Nhật Uy đang được đưa trở lại trại giam để làm thủ tục về nhà.


Được biết, TA Long An cũng đã tuyên trả lại Đinh Nhật Uy một số tài sản gồm 06 (sáu) áo thun có ghi dòng chữ: Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam; 02 (hai) áo thun phía trước có ghi dòng chữ: No to U-Line! Yes to UNCLOS! Phía sau có ghi dòng chữ: "No_U FC; Xoá "Đường Lưỡi Bò" Bảo vệ biển đảo Việt Nam. Đây là những chiếc áo thun mà cáo trạng của Viện kiểm sát gọi là những'vật chứng' phạm tội.

Lúc 15 giờ chiều nay, 29/10/2013, Đinh Nhật Uy đã rời khỏi trại giam và trở về trong vòng tay của gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu chuộng công lý, tự do.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Việt Nam: Sửa đổi Hiến pháp như hiện nay là một bước lùi của Đổi mới

Trọng Thành - RFI - Quốc hội Việt Nam đang nhóm họp (từ 21/10 đến 30/11/2013) và sẽ thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Hiến pháp sửa đổi, được đưa ra góp ý từ tháng 1/2013, theo dự kiến, sẽ được thông qua trong kỳ họp này.

Theo quan điểm của cơ quan tiếp thu ý kiến đóng góp, bản dự thảo đã thể hiện được nguyện vọng của đông đảo người Việt Nam. Ngược lại, nhiều người quan tâm ví quá trình lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là "đầu voi đuôi chuột", ý kiến đóng góp rất nhiều và đã có nhiều phương án được đưa ra trong các dự thảo trước, thể hiện một sự tiếp thu nhất định, nhưng kết cục bản dự thảo sẽ được trình ra Quốc hội lại gần như trở về xuất phát điểm. Sáng 18/11 tới Quốc hội Việt Nam sẽ thảo luận toàn thể lần cuối về « chỉnh lý dự thảo Hiến pháp 1992 » và sáng 28/11, biểu quyết dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Từ Sài Gòn, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trả lời RFI.

Mời đọc thêm

Viện Khổng Tử hay cuộc xâm lăng văn hóa Trung Quốc ?

Ảnh: Học sinh Trung Quốc mặc trang phục truyền thống làm lễ tại đền Khổng Tử ở Giang Tô 01/09/2013 - Reuters

Thanh Phương - Trong bản tuyên bố chung Việt Nam- Trung Quốc nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hà Nội giữa tháng 10 vừa qua, hai quốc gia đã thông báo « nhất trí » thành lập Viện Khổng tử ở Việt Nam.

Thật ra, Viện Khổng tử đã được Trung Quốc thành lập ở rất nhiều nước khác trên thế giới. Việc thành lập Viện Khổng tử ở Việt Nam đã được chính phủ Hà Nội quyết định từ năm 2009, nhưng thông báo chính thức về việc thành lập viện này đã một lần nữa gây lo ngại cho giới nhân sĩ trí thức Việt Nam về nguy cơ xâm lăng văn hóa của Trung Quốc, trong bối cảnh mà phim ảnh Trung Quốc từ nhiều năm qua tràn ngập các đài truyền hình Việt Nam và văn hóa Trung Qu ốc chi phối ngày càng nhiều đời sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là trong kiến trúc đền chùa.

Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm ở Hà Nội nêu lên những nguy cơ tiềm ẩn từ Viện Khổng tử sẽ được thành lập ở Việt Nam :

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Những cái túi nước nổi giận

Ảnh: Đập Thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. File photo

Tức nước vỡ bờ

Ông bà có câu “tức nước vỡ bờ”. Câu này ám chỉ về tâm lý và đối nhân xử thế, đừng để chuyện gì vượt quá giới hạn chịu đựng của đối phương cho dù đối phương đứng ở vị trí nào chăng nữa, cũng phải biết giữ trung dung… Nhưng không, trong hiện tại, chuyện tức nước vỡ bờ là chuyện rất cụ thể, không ám chỉ, không bóng bẩy mệt đầu như thời xưa đâu. Chỉ cần nói ‘tức nước vỡ bờ” thì lo mà cuốn gói, co giò chạy trối chết, nếu không chạy thì chết, nếu không tin, nhìn lại gần một ngàn cái túi nước treo khắp Việt Nam với cái tên khá mĩ miều “đập thủy điện” thì sẽ hiểu ngay!

Mời đọc thêm

Những người bán nước ở Hà Nội

Ảnh: Một người bán nước sấu, nước trà ở Chùa Trấn Quốc Hà Nội, ảnh chụp trước đây. RFA

Giữ một Hà Nội xưa

Họ là những người bán nước được hiểu theo nghĩa đen cùng đời sống chật vật, vất vả, đội mưa chịu rét để bán mươi ly nước sấu, vài quả cóc dầm hay vài ngao thuốc lào, vài bát chè xanh để sống qua ngày. Trong hương vị ly nước của họ thấp thoáng bóng dáng của một Hà Nội xưa và tiếng leng keng tàu điện cùng năm cửa ô của một thời xa vắng. Cuộc đời lao động vất vả của họ chứa đầy thi vị của một người Hà Nội lịch lãm, chịu thương chịu khó và giàu lòng tự trọng. Điều ấy bây giờ tưởng như đã quá hiếm ở xứ sở này.

Mời đọc thêm

Trung Quốc ‘thể hiện mộng bá quyền’ qua Viện Khổng Tử ở Việt Nam?

Ý tưởng thành lập Viện Khổng tử ở Việt Nam đã được nhen nhóm từ năm 2009.

VOA - 24.10.2013 - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường rời Hà Nội hôm 15/10, nhưng dư âm của chuyến công du của giới chức từ nước láng giềng phương bắc của Việt Nam vẫn chưa lắng dịu.

Một trong những vấn đề được bàn luận nhiều trên các trang mạng xã hội những ngày qua là bản thỏa thuận giữa giới chức hai nước về việc thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội.

Tin cho hay, ý tưởng thành lập Viện này ở Việt Nam đã được nhen nhóm từ năm 2009, nhưng theo nhận định của giới quan sát, những mối căng thẳng ở biển Đông đã làm cho dự án này bị trì hoãn.

Mời đọc thêm

Tường thuật buổi lễ trao giải One Humanity vinh danh Điếu Cày



* Từ khi bị bắt từ năm 2008 đến nay, blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải đã được các tổ chức quốc tế trao tặng 4 giải thưởng nhằm vinh danh sự can đảm về các hoạt động tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam 

Danlambao - Tối thứ năm, 24/10/2013, đông đảo quan khách đã có mặt tại nhà hát Fleck Dance (Harbourfront, Toronto) để tham dự buổi lễ trao tặng giải thưởng cao quý mang tên One Humanity Award do tổ chức Pen Canada trao tặng cho blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, một nhà hoạt động tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận hiện đang bị cầm tù tại Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, tất cả các vé tham dự buổi lễ trao giải đều đã bán hết trước đó một tuần (mỗi vé giá 100$). Lúc 06h30 tối, chương trình buổi lễ chính thức bắt đầu với phần phát biểu của ông Jim Creskey - Chủ tịch Ủy ban các tác giả bị cầm tù (Committee of Writers In Prison) thuộc tổ chức Văn bút Canada. 

Mời đọc thêm

Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác giáo dục

VOA - 25.10.2013 - Việt Nam và Australia ngày 24/10 ký thỏa thuận thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục song phương.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin trong nước cho hay lễ ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, Hugh Borrowman diễn ra tại Hà Nội.

Bộ Giáo Dục Đào tạo Việt Nam nói thỏa thuận này đánh dấu bước ngoặt mới trong liên hệ giáo dục-đào tạo giữa hai nước, giúp cải thiện hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị đôi bên.

Ông Phạm Vũ Luận nhấn mạnh phát triển hợp tác giáo dục giữa Việt Nam với Australia đã tăng trưởng trong nhiều thập niên qua. Ông Luận cho biết đôi bên tiến hành hữu hiệu Chương trình Học bổng Phát triển của chính phủ Australia với hàng trăm xuất học bổng cho sinh viên Việt Nam mỗi năm, chiếm 1/3 ngân khoản viện trợ không hoàn lại thường niên của Australia đối với Việt Nam. 

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức!





Như Thổ - PetroTimes - Vụ bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi ném xác xuống sông đang khiến dư luận hết sức bức xúc. Vụ việc này cộng với hàng loạt vụ việc “tai nạn nghề nghiệp” trong ngành y tế khiến mọi người không thể không nói đến vấn đề y đức trong ngành y tế hiện nay.

(ghi chú của DLB: bài này đã bị gỡ bỏ trên PetroTimes)

Ở đâu cũng có người xấu người tốt, trong ngành y tế cũng vậy, bên cạnh rất nhiều những bác sĩ, y tá, hộ lý đang hết lòng vì người bệnh thì cũng có những người lợi dụng nghề nghiệp của mình để kiếm chác. Ngành nghề nào bây giờ trong xã hội cũng có những loại người như vậy.

Nhưng, qua vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường thì lại thấy một điều rằng, lãnh đạo Bộ Y tế đã “trút” tội này cho Sở Y tế Hà Nội, rồi sở lại đổ cho quận... thế là cứ “đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng”. Và rồi, có lẽ sẽ chẳng có ai phải chịu trách nhiệm về việc này cả.

Mời đọc thêm

Thư giãn Chủ nhật: Bún (thịt) bò Cộng hòa Úc


Dr. Nikonian - Huế, một chiều oi bức, gió nhè nhẹ bên bờ sông Hương.

30 phút trước giờ khai mạc Festival Huế lần thứ 6.

Lễ hội rượu vang và thịt bò Úc ở mé bờ sông của khách sạn Hương Giang, có ông Đại sứ Úc đến khai mạc. Ông đi nhanh, nói chậm, ngắn gọn, không màu mè. Ông mong dân mình xơi thịt bò và nhậu rượu vang Úc nhiều nhiều, “để thắt chặt hai nền văn hóa”.

Để đáp lễ, bạn Ngô Hòa, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế lên đáp từ. Cha mẹ ơi, lần đầu tiên tôi thấy một quan chức nam giới được dìu ra bục lễ đài. “Dìu” đúng nghĩa, bởi một người đẹp chân dài nâng tay và sóng đôi cùng bước ra sân khấu. Mà bạn ấy hơi thiếu thước tấc, nên phải vói hơi cao, coi thiệt vui mắt.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Tuyên bố của Mạng lưới Blogger Việt Nam về cáo trạng và phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy


MLBVN: Ngày 06 tháng 9 năm 2013, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Tân An công bố bản cáo trạng đối với Đinh Nhật Uy và sẽ đưa Đinh Nhật Uy ra xét xử vào ngày 29 tháng 10 năm 2013. Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) có những nhận định về bản cáo trạng cũng như về phiên tòa sắp sửa diễn ra như sau:

1. Công dân Đinh Nhật Uy đã bị truy tố dựa vào một điều khoản mà nội dung "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" đã:

- Vi phạm Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”. 

Mời đọc thêm

Đau đớn & xót xa!?

Nguyên Anh - Danlambao - Đọc một bài báo nói về cái khổ tâm của chị Tiến Bộ trưởng bộ y ai cũng phì cười... Tại sao chị lại khổ tâm?

Chị cho biết: “Đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt y đức trong thời gian qua có sự báo động rất lớn, chúng tôi cảm thấy rất đau đớn, xót xa”.

Theo đó chị cho biết hướng khắc phục sẽ một loạt chỉ thị, văn bản cùng tập huấn 6000 nhân viên của mình để họ làm việc tốt hơn. (1)

Chị Tiến thân mến,

Có lẽ chị là một Bộ trưởng có gương mặt phản diện rõ nét nhất kể từ khi chị lên nhậm chức, người dân đã thấy chị xông xáo chặt đầu này, chém đầu kia nhưng mặt khác họ cũng thấy chị là một Bộ trưởng vô trách nhiệm khi các trẻ em huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị bị chết do tiêm các mủi tiêm Quinvaxem khi chị đang đi thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn gần đó không hề có một động thái chia buồn, an ủi tinh thần gia đình nạn nhân đã chết vì sự tắc trách của nhân viên dưới quyền, chị phải về ngay vì lịch bay đã kín, về để kịp ăn cơm tối cùng chồng, cùng con khi tiếng khóc người dân mất con vẫn còn u uất!

Mời đọc thêm

Côn an bắt bớ Bà con dân tộc H'Mong giữa đêm khuya


Dân Làm Báo - Cập nhật lúc 15h - Thứ Năm, 24.10.2013

Như thông tin Dân Làm Báo đã đưa sáng nay, đêm khuya 23, rạng sáng 24/10/2013, CA đã huy động một lực lượng rất hùng hậu đến vườn hoa Lý Tự Trọng, nơi hàng trăm đồng bào dân tộc phía bắc từ 4 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Cạn xuống Hà Nội khiếu kiện đất đai dựng lều bạt để ngủ qua đêm. Lợi dụng đêm tối, họ dùng vũ lực bắt ép bà con lên xe, đánh đập dã man và thu giữ mọi đồ đạc của bà con ở đó. Rất nhiều vật dụng như nồi niêu, xong chảo và một số lương thực của bà con được những nhà hảo tâm ở Hà Nội quyên góp giúp đỡ đã bị CAP Thụy Khuê, Ba Đình cướp giật mang lên xe đi mất.

Mời đọc thêm

Hành trình tôi trở thành "phản động"


Lê Thu Hà - Tôi, một công dân đầu 8x, thế hệ mà người ta thường khôi hài, mỉa mai gọi đó là sản phẩm lỗi của xã hội, của nền giáo dục dưới một thứ chủ nghĩa hoang tưởng, phi thực tế. Tôi, như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, hồn nhiên lớn, hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu đời, yêu quê hương với những lý tưởng sục sôi dưới mái trường XHCN.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Bộ Y tế ‘bất bình’ vụ bác sỹ ném xác







BBC - Lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam đã có những phản ứng đầu tiên trước vụ việc bác sỹ thẩm mỹ ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng ở Hà Nội để phi tang, gây chấn động dư luận trong nước.

Theo thông báo của Công an Hà Nội vào chiều thứ Ba ngày 22/10, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, 40 tuổi, đã ném xác một nữ bệnh nhân đã tử vong sau khi được phẫu thuật hút mỡ bụng và nâng ngực ở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường ở Quận Hai Bà Trưng do ông làm chủ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/10 nhưng đến ngày 22/10 mới được phanh phui. Hiện nay, xác nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy dù giới chức và gia đình vẫn đang cố tìm kiếm.

Điều đáng nói là bác sỹ Tường là bác sỹ ngoại khoa của Bệnh viện Bạch Mai, một bệnh viện công đầu ngành ở Việt Nam dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Y tế.

Mời đọc thêm

Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc



RFA - Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vốn là một huyện nổi tiếng “chó ăn đá gà ăn muối” trong những năm trước đây. Thế rồi ngành du lịch phát triển, với địa hình tương đối cao ráo, có bờ biển chạy dọc quốc 1, cách mặt đường từ 700m đến 1km, một địa hình khá lý tưởng để phát triển du lịch.

Ngành du lịch vào cuộc, các điểm du lịch mọc lên dọc bờ biển Kỳ Anh, giá đất tăng vùn vụt… Đây cũng là lúc người Kỳ Anh đối diện với nhiều nguy cơ, trong đó, đáng kể nhất là nguy cơ đất đai lọt về tay người Trung Quốc và thanh niên bị nghiện ngập

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Jessica Cox - Người phụ nữ lái máy bay bằng chân đầu tiên của thế giới


Hồng Hoa - 19.10.2013 - Vào năm 1983 tại Sierra Vista, bang Arizona, một bé gái ra đời không có cánh tay. Cô bé có thể sống lây lất, trong tình huống không ai đặt nhiều kỳ vọng nơi cô. Nhưng 14 năm sau, bé gái ấy không chỉ sống khỏe mạnh mà còn giành được đai đen Taekwondo của Liên hiệp Taekwondo Quốc tế. Sau đó trong thời gian theo học ngành tâm lý tại trường đại học Arizona, cô trở thành người không tay đầu tiên giành được đai đen Taewkondo của Hiệp hội Taekwondo Hoa Kỳ. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2008, cô gái đặc biệt này đã có được bằng lái máy bay và vào năm 2011, tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận cô là người đầu tiên lái máy bay bằng chân. Hiện nay, bé gái sơ sinh không tay năm nào nay đã trở thành một diễn giả quốc tế đã đặt chân tới 20 quốc gia xuyên suốt sáu châu lục với hy vọng chia sẻ những thông điệp truyền cảm hứng sống cho mọi người trên khắp thế giới. Cô gái ấy là Jessica Cox. VOA Tiếng Việt đã may mắn có cơ hội được trò chuyện với cô gái phi thường này qua Skype. Xin mời quý vị cùng theo dõi bài phỏng vấn với cô Jessica Cox do Hồng Hoa thực hiện.

Mời đọc thêm

Bà Suu Kyi nhận giải thưởng Sakharov được trao tặng từ 1990

Ảnh: Bà Aung San Suu Kyi và Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Martin Schulz, tại buổi lễ trao giảiSakharov ở Strasbourg, Pháp, 22/10/13

VOA - 22.10.2013 - Hơn hai thập niên bị trễ, cuối cùng nhà lãnh đạo tranh đấu cho dân chủ tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, đã được lãnh giải thưởng nhân quyền Sakharov của Liên Hiệp Châu Âu.

Bà được tặng giải này năm 1990. Nhưng chính phủ quân nhân Miến Điện điều hành việc nước tới năm 2011, đã không cho phép bà rời khỏi đất nước đi nhận lãnh giải thưởng này.

Lên tiếng trước quốc hội Châu Âu ở thành phố Strasbourg, nước Pháp hôm thứ Ba, nhà lãnh đạo đối lập của Miến Điện nói rằng, đây là một dịp vui mừng cho bà, nhưng việc đem lại dân chủ đầy đủ cho nước bà vẫn còn đang tiếp diễn. Bà nói:

Mời đọc thêm

Sản phụ tử vong dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến


CTV Danlambao - Theo báo cáo Tổng kết Công tác y tế năm 2012, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện năm 2013 của Bộ Y tế, công tác chăm sóc sửa khỏe bà mẹ, trẻ em gần như không đạt được kết quả nào đáng chú ý. Đặc biệt từ khi Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lên nhậm chức từ năm 2011, các chỉ số tai biến và tử vong ở các bà mẹ sau sinh không hề giảm mà còn tăng lên nhanh chóng. 

Bản báo cáo thống kê số liệu các chỉ số như: số mắc tai biến sản khoa (9 tháng đầu năm) năm2010 là 2811, năm 2011 là 3191, đặc biệt năm 2012 là 4270, mức tăng báo động. Tỷ suất mắc tai biến sản khoa/1000 ca năm 2010 là 2,8/1000, năm 2012 là 2,7/1000, năm 2012 là 2,8/1000. Số ca tử vong mẹ là năm 2010 là 85, năm 2011 là 69, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2012 đã là 86 trường hợp.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Bão Nari ở miền trung: Nhiều dân đói khát, trực thăng cứu hộ không đến

Cư dân thu nhặt các vật dụng còn sót lại từ đóng đổ nát của nhà cửa sau trận bão Nari tại Đà Nẵng.

Trà Mi-VOA - 21.10.2013 - Truyền thông trong nước cho hay nhiều nơi ở miền Trung, các nạn nhân trong trận bão Nari phải chịu cảnh đói khát giữa nước lũ trong nhiều ngày không được cứu hộ, tiếp tế lương thực vì đường sá bị ngập lụt, thiếu phương tiện vận chuyển.

Cô Dương là người tham gia công tác từ thiện của Hội thánh Tin lành Baptist Việt Nam-Nam Phương trong mấy ngày nay tìm cách đưa phẩm vật tiếp tế của giáo hội đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nề tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam.

Mời đọc thêm

Kêu án chung thân cho hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ

Ảnh: Chân dung của các cựu lãnh đạo khmer đỏ tại Toul Sleng, viện bảo tàng về nạn diệt chủng - Reuters /Chor Sokunthea

Thanh Hà - RFI - Trong phiên tòa xử tội ác Khmer Đỏ, hôm nay 21/10/2013, bên công tố đề nghị bản án tù chung thân đối với hai ông Noun Chea và Khieu Samphan. Cả hai phải trả lời về tội ác chống nhân loại, làm khoảng 2 triệu dân Cam Bốt thiệt mạng.

Ông Noun Chea, 87 tuổi, từng là nhà tư tưởng của chế độ Pol Pot. Còn Khiêu Samphan, 82 tuổi, từng giữ chức Chủ tịch nước từ năm 1976 đến 1979. Án tù chung thân là hình phạt nặng nhất theo như quy định của tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ.

Trả lời AFP, đồng chưởng lý Chea Leang nhấn mạnh đây hai bị cáo không hề tỏ ra ăn năn. Đồng sự của bà là ông William Smith thì khẳng định « tất cả các tội ác dưới chế độ Pol Polt đều do Noun Chea, Khiêu Samphan » và đồng lõa dựng nên.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Người H Mông 4 tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội đòi thả người




Trần Thị Cẩm Thanh - Danlambao - Trong mấy ngày qua, trời Hà Nội mưa và gió lạnh, thông tin về những người H Mông bị bị công an quận Đống Đa đuổi ra khỏi nhà thờ trong đêm giá lạnh đã khiến cộng đồng không thể bàng hoàng, bàng hoàng vì tại sao con em nhân dân sau khi được tuyển vào ngành công an, ngành công an đã đào tạo họ như thế nào, môi trường sống và làm việc ra sao mà chúng nó lại trở nên tàn nhẫn như vậy...

Sáng 9/10/2013 chúng tôi có mặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng để tìm hiểu sự việc, tìm hiểu xem người H Mông đã làm gì mà bị công an tìm cách xua đuổi ra khỏi Hà Nội như vậy... thì ra họ về thủ đô là để đòi người, những người bị bắt đi khi họ tham gia đấu tranh với chính quyền những mục tiêu sau của người H Mông.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Đưa người cửa trước ...rước thù liền tay

ĐLSN: Đảng CSVN đã hoàn toàn đánh mất lý tưởng xã hội chủ nghĩa và trở thành một tập thể cơ hội chủ nghĩa thuần túy. Tấn tuồng quốc táng rầm rộ, cờ rũ đau buồn chỉ là một mánh khóe khai thác cái chết của Võ Nguyên Giáp hầu lấy lại uy tín đã tả tơi của đảng. Trong bản chất, đảng CSVN chưa bao giờ coi trọng Võ Nguyên Giáp. Chính vì thế, khi thủ tướng Lý Khắc Cường của đàn anh Trung Quốc sang thăm, là CSVN rơi mặt nạ, chấm dứt màn cờ rũ, khua chiên đánh trống, dương cờ đón tiếp thiên triều …”. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Ngọc Huy với tựa đề: “Đưa Người Cửa Trước … Rước Thù Liền Tay” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay

Đúng 12 giờ trưa 13/10, Bộ Tư lệnh Lăng Hồ Chí Minh, đơn vị thực hiện các nghi thức thượng cờ và hạ cờ hằng ngày trên quảng trường Ba Đình, đã tiến hành nghi thức hạ cờ rũ. Lá cờ rũ treo từ 12 giờ trưa ngày 11/10 là đánh dấu thời điểm Lễ quốc tang ông Võ Nguyên Giáp chính thức bắt đầu. Nhưng có lẽ vì quá gấp gáp trong việc đón Lý Khắc Cường mà cục lễ tân nhà nước cộng sản đã phải ban hành một công văn hỏa tốc để yêu cầu thành phố Hà Nội gấp rút thượng cờ để 12h 50 phút kịp đón quan khâm sai nước Tầu sang chỉ đạo cho những tên tay sai cộng sản Việt Nam.

Mời đọc thêm

Công an, giang hồ tiếp tay giúp Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài

Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Dương Chí Dũng.

VOA: Bộ Công An đề nghị truy tố 7 nghi can đã hỗ trợ cho cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) từng là Cục trưởng Cục Hàng hải, bỏ trốn.

Ông Dương Chí Dũng bị khởi tố hồi tháng 5 năm ngoái về tội ‘cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’, tham ô công quỹ trong thời gian làm Chủ tịch Vinalines từ 2005-2012.

Trong số các bị can bị cáo buộc tội ‘tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài’ có em ruột ông Dũng là Dương Tự Trọng, nguyên Đại tá, Phó Giám đốc công an thành phố Hải Phòng, một số cán bộ cao cấp trong ngành an ninh và hải quan Hải Phòng, cùng 2 đối tượng giang hồ khét tiếng mà báo Tiền Phong cho hay từng chịu ơn ông Tự Trọng.

Mời đọc thêm

Cần chuẩn bị khi đảng Cộng sản chịu thua


Nguyễn Quang Duy - Danlambao - Năm 1989 nhân loại chứng kiến đảng Cộng sản Liên Xô với trên 20 triệu đảng viên, với một lực lượng quân đội và an ninh lên đến chục triệu người và với một guồng máy tuyên truyền từng tạo ảnh hưởng từ Tây sang Á đã sụp đổ hoàn toàn trong một thời gian rất ngắn.

Đảng cũng chịu thua!!! 

Tình trạng dẫn đến sụp đổ của chế độ cộng sản Việt Nam đã được chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thú nhận. Khai mạc Hội Nghị 4, ngày 26-12-2011, ông Trọng cho biết: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp... khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.” 

Mời đọc thêm

Huỳnh Thục Vy: Vài suy nghĩ về ông Giáp

Huỳnh Thục Vy: Vị tướng được những người cộng sản xem là "khai quốc công thần" cuối cùng đã trở thành người thiên cổ vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Vậy là, biểu tượng sống về công lao "giành độc lập" và lý tưởng "cách mạng", tượng đài hữu danh vô thực về một thời "hào hùng" của những người cộng sản đã trở về với cát bụi. 

Ông ta đã thực sự rời bỏ cuộc chơi, đã từ giã cõi nhân sinh điên đảo này. Không ai biết ông sẽ đi về đâu nhưng ông đã để lại di sản đầy đau đớn và nhiễu nhương, để lại cho tất cả chúng ta một Việt Nam với tiếng ai oán khắp nơi. Thôi thì cũng cầu chúc ông ra đi trong thanh thản, dù ông đã lặng thinh một cách vô cảm trước những người đã ra đi một cách bi thương khác.

Là người đã có công khai sinh ra một Việt Nam cộng sản, thiết nghĩ không cần bàn đến chuyện ông có lý tưởng hay không lý tưởng và sự cần thiết hay không của những cuộc chiến tranh vô nghĩa mà ông đã đóng vai trò lãnh đạo quân sự tối cao, ông phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về sự im lặng của mình trước những trang lịch sử bất công, gian trán và đau thương mà người Việt Nam đã trải qua. 

Mời đọc thêm

Nguyễn Quang Duy: Tại sao dân khóc ông Giáp?


Nếu ông Giáp chết và đưa đám tại Sài Gòn, tôi tin chắc bà con ta vì tò mò cũng sẽ đứng chật đường để xem đám táng ông. Nhưng sẽ không có những màn khóc tập thể, thậm chí sẽ nhiều người chia sẻ với nam MC đài HTV1: "một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui".

Nếu ông Giáp chết ở Huế, tôi tin rằng đảng Cộng sản sẽ không làm lễ "Quốc Táng" vì như thế chẳng khác nào khơi lại ngọn lửa căm thù trong lòng gia đình những nạn nhân bị bộ đội ông Giáp giết hay chôn sống. Mỗi năm vào ngày Tết trong khi cả nước vui mừng đón xuân thì hằng chục ngàn gia đình Huế vẫn âm thầm vấn vầng khăn tang cho Huế.

****

Tối thứ sáu 04-10-2013, tin ông Võ Nguyên Giáp mất nhanh chóng loan truyền trên facebook, cùng với thông tin là những lời bình luận từ nhiều phía. Một người bạn facebook nhận xét "Ông ấy vừa chết hãy để ông ấy yên". Tôi góp ý bạn tôi: "Chưa chắc họ đã để ông yên". Quả thật ngày hôm sau họ quyết định dành trên một tuần "Quốc Táng" ông.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Việt Nam có 248.705 người được xem là nô lệ

Bảng Chỉ số Nô lệ Toàn cầu

VOA - Khoảng gần 30 triệu người trên thế giới đang sống trong chế độ gọi là chế độ nô lệ thời hiện đại, theo kết quả của báo cáo về tình hình nô lệ trên toàn thế giới, công bố hôm 17/10.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Nông dân Tây Nguyên khốn đốn vì người TQ lừa mua rễ tiêu

Ảnh: Nông dân phơi hạt tiêu ở huyện Puh Chu, tỉnh Gia Lai, ngày 12 tháng 3 năm 2013. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

RFA - Trong những năm gần đây, trồng hồ tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của người nông dân Tây Nguyên, đặc biệt, hai tỉnh Gia Lai và Đắc Lắc, sản phẩm tiêu sọ và tiêu đen chiếm lĩnh hầu hết thị trường. Chưa kịp vui vì nguồn thu nhập sung mãn từ hồ tiêu, người nông dân Đắc Lắc, Gia Lai đang phải đối diện với nguy cơ nợ nần bởi người Trung Quốc đã bắt đầu dùng thủ đoạn mua rễ hồ tiêu để làm thuốc với giá hời, có rất nhiều chủ vườn phải điêu đứng vì chuyện này.

Bán hay không cũng chết

Một người nông dân Ê Đê tên Việt là Nguyễn Thị Hồ, sống ở buôn EaSup, Đắc Lắc, than thở với chúng tôi rằng bà đã mất nguyên một vườn hồ tiêu gần một hecta vì trót dại nghe lời người Trung Quốc, nhưng đáng sợ hơn người Trung Quốc vẫn là những tên cò người Việt Nam bấu lưng Trung Quốc vì đồng tiền bát gạo đã dẫm đạp lên lương tri, đến từng nhà lừa phỉnh bà con đồng bào thiểu số, nói ngon nói ngọt để mua rễ tiêu với giá ban đầu là hai, ba trăm ngàn đồng, sau đó là hai mươi ngàn đồng trên một kí lô, bán lại cho thương lái Trung Quốc với giá gấp đôi, gấp ba lần.

Mời đọc thêm

Học sinh Quảng Ninh bị “lùa” đi xem phim và “chết khiếp” trước cảnh nóng

Mai Châm (Dân trí) -Theo lịch sắp đặt trước, hàng trăm học sinh độ tuổi 13-14 ở Hạ Long, Quảng Ninh đã đi xem phim và “chết khiếp” trước những cảnh nóng, bạo lực trong các phim dự Liên hoan phim Quốc gia 2013.

Hưởng ứng Liên hoan phim lần thứ 18, học sinh lớp 7 trường THCS Cao Xanh được nhà trường tổ chức đi xem phim miễn phí tại rạp Phương Nam, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
 
Mời đọc thêm

Cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra

Nguyễn Hữu Tư - Danlambao - Bài nầy tôi viết để gửi đến Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Cựu Đại tá Phạm Quế Dương, ĐBQH kiêm nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà sử học Lê Văn Lân, nhà HCM học Hoàng Tranh, nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà báo Bùi Tín, nhà văn Dương Thu Hương, nhạc sĩ Tô Hải, nhà toán học Hoàng Tụy, nhà toán học Ngô Bảo Châu, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện, các nhà trí thức XHCNVN và toàn thể SVHS trong các nhà trường XHCNVN và những người Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm đến vấn đề đất nước Việt Nam ngày nay.

Quý vị đều đã trải qua 10 năm hay 12 năm trung học rồi từ 4 đến 8 năm đại học và chuyên khoa dưới mái trường XHCNVN, chắc chắn không ai xa lạ gì với bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, gồm 12 tập do nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia in tại Hà nội, ấn bản năm 2000 hay về trước.

Hồ Chí Minh toàn tập là một bộ sách ghi lại tất cả các bài viết của Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969.

Hồ Chí Minh đã thừa nhận bằng giấy trắng, mực đen:

1) Nước tôi, Trung quốc

Nguồn: HCM Toàn tập, Tập 2, trang 5, 6, 7 Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội - 2000

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Kỳ án “ụ nổi sắt vụn” của Dương Chí Dũng: Thật mà như đùa!

Bộ sậu Dương Chí Dũng đã bày ra những chiêu trò tham ô hơn 1,6 triệu USD trong phi vụ mua ụ nổi 83M tại Vinalines gây thiệt hại cho nhà nước đến gần 370 tỷ đồng.

TTXVA - Để tham ô được số tiền hơn 1,6 triệu USD chia chác nhau bỏ túi, bao bồ nhí, Dương Chí Dũng cùng nhóm thuộc cấp của mình đã bày ra những chiêu trò xảo trá trong phi vụ mua ụ nổi 83M tại Vinalines gây thiệt hại cho nhà nước đến gần 370 tỷ đồng.

Phi vụ mua ụ nổi 83M gây thất thoát gần 370 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng – Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Dương Chí Dũng cùng 9 bị can khác tại Vinalines đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”.

Mời đọc thêm

Chẳng lẽ ông Tư Sang không biết?


TTXVA - Hơn một tuần qua, đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chật kín thông tin trên các bào và mạng Internet. Dư luận ít chu sý đến một thông tin rất quan trọng, liên quan đến những bức xúc từ cả mấy chục năm nay của toàn xã hội: Tham nhũng.

Ngày 11/10 tại quận 1 và quận 3, TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc tiếp xúc với cử tri, trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa VIII. Lại thêm một lần, như đã nhiều lần, cử tri và Chủ tịch nước lại có dịp khơi ra “vấn đề nóng hổi, cấp bách, nguy hại lớn ho xã hội”.

Cử tri Lê Văn Hoàng (quận 1) đề nghị Quốc hội phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt để ngăn chặn các “Nhóm lợi ích” điều hành, chi phối các cơ quan quản lý nhà nước, và chỉ rõ “Nhóm lợi ích” là ai, tổ chức nào?

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Ông Dương Chí Dũng bỏ túi 10 tỷ đồng trong thương vụ khủng


Ụ nổi 43 năm tuổi có giá thực tế hơn 2 triệu USD nhưng ông Dương Chí Dũng (Chủ tịch HĐQT Vinalines) vẫn đồng ý mua với giá gấp gần 10 lần, bỏ túi hơn 10 tỷ đồng do bên môi giới “lại quả”. Việc làm của ông Dũng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 300 tỷ đồng.

TTXVA - Đầu năm 2006, với chủ trương mở rộng đầu tư sang lĩnh vực sửa chữa tàu biển, Vinalines triển khai xây dựng một nhà máy sửa chữa tàu biển ở phía Nam. Ngày 27/6/2007, Chủ tịch HĐQT Dương Chí Dũng phê duyệt mức đầu tư nhà máy hơn 3.850 tỷ đồng sau nâng thành gần 6.500 tỷ đồng, trong đó có mua, lắp đặt một ụ nổi (tàu biển) để phục vụ sửa chữa tàu.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

'Quốc tế nên cảnh giác trước những cải cách giả vờ của Việt Nam'

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam Võ Văn Ái phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva.

Trà Mi-VOA - 14.10.2013 - Một nhà hoạt động gốc Việt được nhiều người biết đến kêu gọi thế giới cảnh giác, chớ bị đánh lừa trước những cải cách giả vờ của Việt Nam.

Trong bài bình luận đăng trên nhật báo quốc tế bằng Anh Ngữ The Wall Street Journal mới đây, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam có trụ sở tại Paris, cho rằng Hà Nội có chủ ý khi tăng cường cuộc trấn áp quyền tự do ngôn luận trong nước song hành với cơn lốc ngoại giao con thoi với hàng chục chuyến công du của lãnh đạo cấp cao ra nước ngoài thời gian gần đây. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Võ Văn Ái, nhấn mạnh:

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Nhân dân không thờ ai sai bao giờ?

Trương Nhân Tuấn

vnĐến hôm nay, lịch sử lặp lại, một ông tướng võ biền lại được tôn thờ, được phong thánh. Dưới chân ông tướng này là 4 triệu người Việt đã đổ máu xương.
Một cách ngoại lệ, ở Việt Nam, người ta luôn tôn thờ những võ tướng, nhất là những võ tướng lập chiến công lừng lẫy, đánh thắng giặc ngoại xâm. Có lẽ do lịch sử, thường xuyên phải lo chống nạn ngoại xâm, những trang sử VN luôn là những trang sử viết bằng máu.
Chúng ta thờ Lý Thường Kiệt đánh thắng quân Tống với trận Như Nguyệt cùng với bản tuyên ngôn độc lập “Nam quốc sơn hà”.
Mời đọc thêm

Khóc cho chính mình

Dạ Ngân

tearsKhóc cho mất mát đã từng và đổ vỡ cũng đã từng. Và khóc cho bế tắc của một quốc gia thật ít hòa giải và thanh bình dù đã có hòa bình khá lâu.
Quá nhiều nước mắt trong những ngày này. Không phải mọi người đều khóc Ông. Không bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều đồng lòng, huống chi đây là cái chết của một vị tướng thuộc phe thắng cuộc.
Nhưng sự thực thì nước mắt đã tuôn rơi nhiều hơn mức người ta có thể hình dung. Những người trong cuộc, những người từng cùng một chiến hào với Ông biết rõ, nỗi niềm này không giống hoàn toàn với hồi người ta khóc Hồ Chí Minh. Hồi ấy là cuộc chiến, cuộc chiến đang hồi mất mát lớn sau tổng tấn công Mậu Thân. Hồi ấy những người kháng chiến khóc một lãnh tụ, một thuyền trưởng, một con tàu và một cảm giác mồ côi chung.
Mời đọc thêm

Thủ đoạn không bình thường

Lữ Giang

hr“Khi một chính quyền hay một hệ thống chính trị trở nên một chế độ chuyên chế, lập trường của Giáo Hội và của người Công Giáo như thế nào và phải như thế nào?”
Xuất chiêu không bình thường
Đảng CSVN vốn nổi tiếng về thủ đoạn chính trị, một phần học được từ Liên Sô, một phần từ Trung Quốc và một phần do quá trình hoạt động. Chính nhờ những kinh nghiệm già giặn này, sau khi chiếm miền Nam, Đảng CSVN đã lần lần thanh toán hay vô hiệu được hầu hết các tổ chức đấu tranh võ trang, chính trị hay tôn giáo chống lại họ. Nhưng trong vụ phản kháng của giáo dân giáo xứ Mỹ Yên thuộc Giáo Phận Vinh, chúng tôi thấy cả chính quyền địa phương lẫn trung ương đều đã hành động rất luộm thuộm. Điều đáng buồn cười là Đảng CSVN đã phải huy động cả nhóm Giao Điểm ở hải ngoại để “trợ chiến”!
Mời đọc thêm

Những ý nghĩa của việc tướng Giáp qua đời

Jonathan London

giap1Tâm trạng được ghi nhận là sự kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng mỗi người đang hiểu nhiều ý nghĩa của Tướng Giáp theo cách riêng của mình.
Tiêu đề các báo cho chúng ta biết rằng vào tuần này, Việt Nam đang thương tiếc cái chết của Tướng Võ Nguyên Giáp. Thực tế, có gì đó phức tạp và thú vị hơn đang diễn ra.
Tướng Giáp, tất nhiên, là một nhân vật quan trọng trong lịch sử quân sự và chính trị Việt Nam và thực sự là một nhân vật lịch sử quan trọng của thế giới. Thông tin về cái chết của ông, được lan truyền đầu tiên qua Facebook hơn là truyền thông nhà nước, và được quốc tế đón nhận với kí ức ca ngợi từ mọi nơi, sự tôn trọng miễn cưỡng từ những người khác và sự khinh thường không khoan nhượng từ những người vẫn tranh cãi về cuộc chiến ở Việt Nam.
Mời đọc thêm

Thắng cuộc nhưng chưa khi nào thắng trận

John McCain – DCVOnline lược dịch

General-Vo-Nguyen-GiapÔng ta đánh bại chúng tôi trong chiến tranh nhưng chưa bao giờ thắng ở mặt trận. Để đánh bại bất kỳ kẻ thù nào, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Bắc Việt đã chịu nhận số thương vong khổng lồ và và để đất nước của ông bị phá hủy gần hết.
Tôi đã gặp tướng Võ Nguyên Giáp – người vừa qua đời chiều thứ sáu – hai lần. Lần đầu tiên tại bệnh viện quân đội Việt Nam, nơi tôi đã được đưa đến ngay sau khi bị bắt năm 1967. Cha tôi là tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đã khiến tôi trở thành một đối tượng của sự tò mò đối với một số người trong chính phủ Bắc Việt.
Tôi nhớ  lúc ấy có nhiều vị khách cấp cao ngoài số nhân viên canh giữ và thẩm vấn tôi thấy hàng ngày. Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng của Bắc Việt, là người duy nhất tôi nhận ra. Ông chỉ ở lại trong khoảnh khắc, nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó bỏ đi mà không nói một lời.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Bó tay với HTV: Chúng ta có một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui



Theo TTXVA

Mời đọc thêm

Lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2013

Ảnh: Biên tập viên Nguyễn Khanh và Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng (trái), Trưởng Ban Điều Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền VN tại Lễ công bố Giải Thưởng Nhân Quyền 2013 ở Westminster, California, hôm 11/10. RFA.

Nguyễn Khanh - RFA - 2013-10-12 - Hôm qua 11/10 tại thành phố Westminster thuộc bang California, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức buổi lễ để công bố Giải Thưởng Nhân Quyền 2013 được trao cho 3 nhà tranh đấu gồm các ông Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Sau buổi lễ công bố, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã dành cho Nguyễn Khanh của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu chúng tôi cuộc phỏng vấn ngắn sau đây:

Đề cao yểm trợ trong nước

Mời đọc thêm

Nổ kho thuốc pháo tại Phú Thọ, ít nhất 21 người chết

Ít nhất 21 người chết, hàng trăm người khác bị thương khi kho chứa thuốc pháo tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ bùng nổ vào lúc 7 giờ 55 phút sáng 12/10. Screen capture

RFA 12.10.2013 - Ít nhất 21 người chết, hàng trăm người khác bị thương khi kho chứa thuốc pháo tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ bùng nổ vào lúc 7 giờ 55 phút sáng nay.

Theo tin từ AFP cho biết kho thuốc pháo thuộc sự quản lý của đơn vị Z121 của Bộ quốc phòng cách Hà Nội 120 cây số về hướng Bắc. Vụ nổ xảy ra vượt ngoài sự kiểm soát của lực lượng cứu hỏa cũng như cấp cứu trong nhiều giờ liền.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Những khuất tất trong vụ án luật sư Lê Quốc Quân


Luật sư Lê Quốc Quân (phải) ra tòa hôm 2 tháng 10, 2013

Trà Mi-VOA - 11.10.2013 - Bản án trong tháng này Hà Nội dành cho một luật sư nhân quyền nổi tiếng một lần nữa hướng sự chú ý của quốc tế vào thành tích nhân quyền đang bị chỉ trích mạnh mẽ của Việt Nam. 

Sau lần bị bắt giữ cuối cùng hồi tháng 12 năm ngoái, luật sư Lê Quốc Quân rốt cuộc bị tuyên phạt 2 năm rưỡi tù giam về tội danh ‘trốn thuế’, bản án bị thế giới xem là cái cớ Hà Nội dùng trả đũa các hoạt động của ông Quân cổ súy dân chủ, kêu gọi tự do chính trị và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Mời đọc thêm

Con ma Dân sự


Nguyễn Bá Chổi - Danlambao - Thời chiến tranh chống Mỹ phá nước, đảng ta anh hùng cóc sợ bất cứ thứ gì. Đốt rụi Trường Sơn; phá banh tổ quốc; nướng triệu sinh linh... “Không hối tiếc chút nào - “Non, je ne regrette rien. Non, pas du tout!” Miễn là đạt được chiến thắng cuối cùng, thu giang sơn về một mối khố rách áo ôm Xuống Hố Cả Nước. Nhưng nay, sau khi nhờ “đổi mới tư duy” làm ăn kiểu Ngụy, quỵ lụy thằng Mỹ ra bề khấm khá: trống đồng vô nhà, ngà voi chui cửa, ngựa xe inh ỏi, ăn chơi đua đòi, Râu Cối quẳng đi, giày da Ý thế; hoạn lợn chích mông, ông úm bà là: cử nhân tiến sĩ; du kích hộ lý nhảy tót phu nhân, quần áo phấn son vẫn lòi khu khỉ; tập nói học ăn... vẫn cốt cố bần... 

Nay bỗng sợ ma, Con ma Dân sự.

Mời đọc thêm

Việt Nam cử hành quốc tang Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ về tư gia của Tướng Giáp ở số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để vĩnh biệt ông.

“Nói rằng khen và tâng bốc ông, thì tôi không khen được đâu. Báo chí ca ngợi ‘Bác Giáp là thiên tài’, đó là một số nào người ta nói thôi. Chứ nếu hỏi ý kiến từng người dân, có người họ không quan tâm, còn những người nói ý kiến trái chiều thì sẽ có những ảnh hưởng không tốt với họ. Thật lòng, ý kiến của từng người dân thì không có nghiên cứu nào để biết được. Cho nên, khẳng định rằng nhân dân cảm phục là điều không thể nói được. Cũng có nhiều người đã nhận xét ông là một trong những người góp phần hình thành chế độ cộng sản Việt Nam..."

Trà Mi-VOA - 11.10.2013 - Nghi lễ treo cờ rũ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành tại Quảng trường Ba Đình lúc 12 giờ trưa ngày 11/10. Hai ngày Quốc tang Tướng Giáp chính thức bắt đầu.

Lễ viếng và lễ truy điệu diễn ra ngày 12/10 và 13/10 ở Nhà Tang lễ Quốc gia, Hà Nội.

Lễ an táng tại quê nhà của ông ở đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình được dự kiến kết thúc vào 5 giờ chiều ngày 13/10. 

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Nông dân Văn Giang ra tuyên bố quyết cảm tử giữ đất

Hàng trăm người dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tập trung về trụ sở tiếp dân của Huyện Văn Giang hôm 15/3 để khiếu nại dự án Ecopark. File photo

Gia Minh, RFA - 2013-10-09 - Nông dân bị thu hồi đất để làm dự án khu đô thị sinh thái Ecopark tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên ra tuyên bố quyết cảm tử với những người lấy đất của họ không theo đúng luật pháp.

Khiếu kiện trong tuyệt vọng

Tuyên bố của 1244 hộ nông dân thuộc ba xã Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được ký ngày 7 tháng 10 vừa qua.

Theo đó các hộ nông đồng nêu rõ ‘xin tự nguyện đăng ký mỗi hộ dân ít nhất một người quyết cảm tử với bọn cướp đất để bảo vệ đất đến cùng”. Một người dân cùng ký tên vào tuyên bố đó nói lại nguyên nhân vì sao họ phải đi đến một lựa chọn như thế:

Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam