Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Dân oan biểu tình, tưởng niệm Quốc Hận 30-4 (cập nhật)

Dân oan các tỉnh xuống đường tại Sài Gòn nhân ngày 30/4

Nguyễn Thu Trâm - Danlambao - Trong hai ngày 28 và 29 tháng tư vừa qua, hàng trăm dân oan từ nhiều tỉnh thành đã tập trung về Sài Gòn, đồng loạt xuống đường đả đảo chế độ cộng sản lừa bịp cả dân tộc Việt Nam về ý nghĩa cao cả của phong trào giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, để xây dựng một nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường nhưng thực chất là xâm lược Miền Nam, cướp quyền lãnh đạo đất nước của chính phủ Quốc Gia rồi tiến hành xây dựng một thể chế độc tài toàn trị, tước đoạt hết mọi quyền tự do, dân chủ và quyền làm người của mọi người dân, vơ vét của cải tài sản, đất đai ruộng vườn của những người dân thấp cổ bé họng, để tư sản hóa những quan chức cộng sản vốn là những kẻ vô sản, cùng đinh, gia tài sản nghiệp chỉ có chiếc quần nylon dầu và cây súng AK.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Viết về một tấm hình




Ngày 27 tuần này, nhà văn Huy Phương sẽ cho ra mắt tuyển tập " Ngậm Ngùi tháng Tư ".Anh là một cây bút quen thuộc của Quận Cam...Cưu giáo chức. Cựu Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến và Chính Huấn TTHL Quang Trung. Cựu H.O. 7 năm cải tạo... 
Hiện anh đang tham gia với Đài Truyền Hình SBTN và Nhật Báo Người Việt.
Tấm hình anh Huy Phương chọn là một tấm hình vô danh trên Internet với cái oai hùng bất khuất của nó, phù hợp với không khí Tháng Tư Đen. 
Và đây, câu chuyện của một tấm hình... chưa bao giờ kể... 

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

QĐVNCH: Những chiến thắng bị lãng quên

VRNs - 25.04.2014 – Sài Gòn – Dư luận thường chỉ hiểu rất sơ sài về Chiến tranh Việt Nam qua một vài phim ảnh về sự thất thủ của Sài Gòn năm 1975. Tức là sự chiến thắng hiển nhiên của quân du kích “anh hùng” trước một quân đội miền Nam thối nát mà binh lính chỉ chực trốn chạy theo Mỹ chứ không muốn chống giữ một chế độ bù nhìn do Hoa Kỳ dựng lên.

Sự thật là, chiến thắng của Bắc Việt vào năm 1975 không hề được toan tính từ trước. Trên thực tế, trong suốt thời gian tiến triển, chiến tranh Việt Nam trở thành một cuộc tranh hùng gây cấn và bấp bênh cho cả Hà Nội lẫn Sài Gòn cũng như đồng minh của hai bên, Hoa kỳ và khối Cộng Sản. Mỗi bên đều luôn tìm cách thích ứng chiến lược và phương tiện quân sự của mình theo tình hình biến chuyển của đối phương và ngày hôm nay chúng ta được biết là trong cuộc chạy đua vũ trang này phía miền Nam thường tạo được nhiều chiến công hiển hách đáng ngưỡng mộ trong suốt chiều dài lịch sử của cuộc chiến.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Brisbane – ANZAC Day 2014


NgocAnhLe: ANZAC DAY is the day that Australia commemorates wounded and died soldiers involving in wars including the war in Vietnam. Indeed, on the basis of every 25th of April, at the dawn, thousands of people across Australia, being guided by conscience, together gathered in front of war memorials to remember the sacrificed soldiers for the survival of the country. This memorial rite is also known in English as the Dawn Service. Especially this year Prince William and Princess Catherine also attended to this commemoration on occasion of their visit to Australia.

ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) was the Australian and New Zealand troops, had to stand bravely fighting in the Battle of Gallipoli in 1915. In a short time, the reputation of this army quickly spread far; soldiers of this army became a symbol of resilience fighting spirit and the ethnic pride of Australia transmitted until today.

Looking Australian children holding flags while attending a memorial service as well as respectfully placing flowers in front of the war memorial, I understand that the spirit of this emotion happening to children in a very natural way because they have been educated from long-time about the stories of ANZAC DAY being told in school. They demanded to attend to this event at any price because they want to be experienced on the reality.

Lest we forget! ANZAC DAY is the most important holidays of the country. The esprit of this day is meaningful not only for veterans and their families, but also now for the whole Australian nation, especially for the youth.

Like everywhere across Australia, this year 2014, in Brisbane, capital of Queensland, the government has held on ANZAC DAY with meaningful activities. The Vietnamese community in Brisbane also participated to this activity to express their gratitude to the Australian soldiers who have laid down their life for the southern Vietnam. Here below are some pictures of ANZAC DAY BRISBANE 2014.












Blog author (on the left) with Vietnamese parade team 


Brisbane 25 April 2014




Đức Giáo hoàng Phanxicô phong thánh cho hai vị tiền nhiệm

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫy chào trên đường đến Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican để phong thánh cho hai vị tiền nhiệm là Giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phao lồ Đệ nhị, ngày 27/4/2014.

VOA - 27.04.2014 - Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đứng đầu Giáo hội Công giáo La mã, đã phong thánh cho hai vị tiền nhiệm là Giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phao lồ Đệ nhị tại một buổi lễ ở Quảng trường Thánh Phê rô ngày hôm nay.

Các giới chức cho biết có tới một triệu người chen chúc ở quảng trường và những con đường xung quanh trong buổi lễ phong thánh này.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đọc tuyên bố chính thức tại Thánh lễ phong thánh cũng có sự tham dự của Giáo hoàng Danh dự Benedicto 16.

Đây là lần đầu tiên hai cựu giáo hoàng được phong thánh cùng một lúc.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Kách Mạng lỡ mất cơ hội giải phóng Oa Sinh Tơn

Nguyễn Bá Chổi - Danlambao - Theo ông Lê Hòa vừa viết còm trên Dân Làm Báo, cán bộ quản giáo của nhà cựu tù cải tạo lão thành đã tiết lộ “Thằng Mỹ nó cũng khôn đó, nó rút quân về nước trước thời hạn. Nếu không bộ chính trị sẽ quyết định táo bạo đánh thẳng qua Oa Sinh Tơn”.

Đố ai đọc “tiết lộ” trên đây mà không hùi hụi tiếc thay cho Kách Mạng đã lỡ mất cơ hội tỷ vàng!

Người ta nói “cơ hội ngàn vàng” là cơ hội Kách Mạng phỏng được hai hòn Miền Nam, tịch thu rồi thu biệt tích luôn số vàng thuộc ngân khố quốc gia VNCH “chỉ có” 16 tấn. Bọn xấu đòi hỏi phải làm sáng tỏ vụ này vì chúng bảo đó là tài sản quốc gia, nhưng Kách Mạng là vô tổ quốc (“Bác anh hùng, tôi cũng anh khùng. Bác đưa đất nước qua nô lệ, tôi dọa năm châu sẽ đại đồng”) nên 16 tận vàng ấy khi còn trong ngân khố Ngụy là của chung nhân dân Miền Nam, nhưng đã vào tay Kách Mạng là của riêng các cụ có công đầu với... Kách Mạng.

Mời đọc thêm

Brisbane – ANZAC Day 2014






NgocAnhLe: ANZAC DAY là ngày nước Úc tưởng niệm các thương binh, tử sỹ trong các cuộc chiến mà Úc đã từng tham gia, trong đó có các cuộc chiến xảy ra ở Việt Nam. Thật vậy, cứ độ mỗi tháng 4 về, vào ngày 25, tận lúc bình minh, hàng vạn vạn người trên toàn nước Úc, không hẹn mà hò, kéo nhau tụ tập trước các đài tưởng niệm chiến tranh khắp nơi trong nước để làm lễ tưởng niệm vong linh các tử sỹ Úc đã bỏ mình trong các cuộc chiến vì sự sống còn của đất nước. Nghi thức tưởng niệm nầy còn có tên gọi bằng tiếng Anh là Dawn Service. Đặc biệt năm nay còn có Hoàng tử William và Công nương Catherine cũng đến tham dự lễ tưởng niệm nhân chuyến thăm của Hoàng gia Anh đến Úc.

ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps), là đội quân Úc và New Zealand đã kề vai sát cánh anh dũng chiến đấu trong trận Gallipoli năm 1915. Thoạt chốc, tiếng tăm của đội quân này nhanh chóng lan xa. Rồi những người lính của đội quân này sau đó trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu kiên cường và là niềm tự hào dân tộc truyền mãi đến ngày nay. 

Nhìn trẻ em Úc cầm cờ khi tham dự lễ tưởng niệm cũng như kính cẩn đặt hoa trước đài tưởng niệm, tôi hiểu rằng tinh thần của ngày lễ này đến với các em một cách rất tự nhiên vì các em đã được hun đúc từ rất lâu trước đó với các câu chuyện được nghe kể về ANZAC DAY ở nhà trường. Các em đòi đi tham dự cho bằng được vì các em muốn được trải nghiệm.

Lest we forget! ANZAC DAY là ngày lễ quan trọng nhất của đất nước. Ngày lễ này không những chỉ có ý nghĩa đối với các cựu chiến binh và gia đình họ, mà còn có ý nghĩa bao rộng hơn với cả toàn dân tộc Úc, đặc biệt là với giới trẻ.

Cũng như mọi nơi trên toàn nước Úc, năm nay 2014, ở Brisbane, thủ phủ của tiểu bang Queensland, chính quyền đã tổ chức ngày ANZAC DAY với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Cộng đồng người Việt ở Brisbane năm nào cũng tham gia vào hoạt động nầy, thể hiện lòng biết ơn đối với những người lính Úc đã nằm xuống vì miền nam Việt Nam. Sau đây là một số hình ảnh về ANZAC DAY BRISBANE 2014.












Tác giả trang blog (Bên trái) với Đội Diễu Hành Việt Nam


Brisbane 25 April 2014




Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Chính quyền cưỡng chế, dân Dương Nội khóc than.

Ảnh chụp hôm 31 tháng 1, 2013: dân Dương Nội lập bàn thờ và dàn hỏa tự thiêu để chống công an cưỡng chế. Courtesy of chauxuannguyen.org

Mac Lâm, RFA - Sáng hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2014 sự cố thủ của người dân Dương Nội trên cánh đồng của họ đã bị lực lượng chính phủ dẹp tan.

Những gia đình cuối cùng của Dương Nội mặc dù kiên trì chống lại việc cưỡng chế khu đất họ đang canh tác cũng như mồ mả mà họ chưa thỏa thuận được với chính quyền di dời đã phải gạt nước mắt đúng nhìn lực lượng cưỡng chế cày nát khu đất của mình vào lúc 8 giờ sáng hôm nay.

Đã có ba người bị bắt là vợ chồng chị Cấn Thị Thêu và anh Trình Bá Khiêm. Ít nhất 5 người bị thương, hai người đã được mang đi cấp cứu.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Đôi điều về bệnh sởi tại Hà Nội

Một em bé bị bệnh sởi tại một bệnh viện nhà nước ở Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2014. AFP PHOTO.

Vũ Hoàng - RFA - Trong những ngày vừa qua, các gia đình có trẻ nhỏ tại Hà Nội tỏ ra vô cùng lo lắng vì đang phải sống trong một môi trường của “cơn bão” mang tên bệnh sởi vì có đến trên 100.000 trẻ em chưa được tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng sởi.

Dễ bị lây chéo

Sau 4 tháng dịch sởi bùng phát và đã có nhiều bệnh nhân nhi tử vong, đến ngày 22/4, Bộ Y tế Việt Nam mới tổ chức tập huấn cho bệnh viện các tuyến về điều trị sởi.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước có gần 3.500 trường hợp mắc sởi trong số gần 9.500 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 61/63 tỉnh thành và có 119 trường hợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi.

Riêng tại Hà Nội, sau 3 năm không có dịch, Hà Nội phát hiện bệnh nhân đầu tiên mắc sởi vào tháng 12 năm ngoái và đến thời điểm này, Hà Nội có 14 trường hợp tử vong do sởi. Điều đáng lưu ý là các trường hợp tử vong hầu hết trước đó các bệnh nhân nhi chưa được tiêm vắc xin sởi, thường xuyên mắc các bệnh khác như viêm phế quản, viêm phổi hay phải điều trị tại bệnh viện, tử vong do đồng nhiễm nhiều loại virus khác nhau.
Bệnh viện thì quá tải, mà vào trong đó thì cũng rất sợ vì nghe thông tin là vào viện Nhi dễ bị lây chéo vì chưa chắc đã là sởi mà vào đó lại bị lây sởi. -Chị Hương
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

30 tháng 4, lướt qua thành quả Cách mạng

Hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm cải cách ruộng đất tổ chức tại Hà Nội từ tháng 3 đến tháng 5/1956.

Ngọc Ẩn - Danlambao - Ngày 30 tháng 4 sắp gần kề chúng ta hãy kiểm điểm những thành quả mà đảng và nhà nước XHCN VN gọi là thành quả cách mạng, thành quả kinh tế.

Thành Quả Kinh Tế

- Nói chuyện xưa thì phải kể đến kết quả của CCRĐ. Ông Hồ Chí Minh đọc diễn văn trước quốc hội “Luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân, chí nghĩa, hợp lí hợp tình, chẳng những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ” [1]. Kết quả Ngày 18 tháng 8 năm 1956, Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm và cho biết Trung ương đảng và chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm. Sai lầm của tên cuồng sát Hồ Chí Minh thì chẳng bao giờ là chuyện nhỏ. Theo tài liệu của Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, do Viện Kinh Tế Việt Nam xuất bản, HCM đã giết 172.008 người và trong đó có 123.266 là bị giết oan. HCM đọc diễn văn gọi CCRĐ là “chí nhân, chí nghĩa” và sau đó giết 178.008 người chưa kể ước tính 300 ngàn người bị đày lên rừng núi. CCRĐ là hành động ăn cướp ruộng đất của dân đem chia cho cán bộ của đảng, giới bần cố nông trở thành cán bộ, kẻ dốt nát trở thành đảng viên lãnh đạo, sau khi ăn hết tài sản có được từ cướp bóc thì dân tiếp tục ăn cơm độn khoai là lẽ đương nhiên vì bần cố nông làm sao lãnh đạo xí nghiệp và thương nghiệp?

Mời đọc thêm

Hai phụ nữ hoạt động cho nhân quyền bị đánh đập

Gia Minh - Hai phụ nữ hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam là bà Trần Thị Hài và cô Nguyễn Ngọc Lụa, hôm qua đại diện cho Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam đến Cần Thơ dự phiên phúc thẩm hai dân oan và sau phiên xử vào lúc khoảng 11:30 giờ họ đã bị công an tại thành phố Cần Thơ bắt, hành hung, đánh đập ngay khi bị giữ tại đồn Công An phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Sau khi được thả ra hồi lúc 8:20 tối hôm qua, bà Dương Thị Hài cho Đài Á Châu Tự do biết như sau:

“Tôi đi dự phiên tòa, gần 11:30 tôi ra ngoài cổng Tòa án. Lúc đó Tòa án cũng đóng cổng rồi, thì có một toán công an khoảng 100 người bao vây tôi và cô Lụa, yêu cầu chúng tôi xuất trình chứng minh nhân dân; nhưng tôi nói tôi không vi phạm gì cả, tại sao phải xuất trình giấy tờ nên tôi không trình. Tôi nói trong phiên tòa tôi chấp hành đúng yêu cầu của chủ tọa phiên tòa không làm gì sai. Còn muốn khám xét giấy tờ của tôi thì phải cho tôi biết các ông là ai và ai ra lệnh tôi mới xuất trình.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Tình tiết mới trước phiên phúc thẩm ông Dương Chí Dũng

Ông Dương Chí Dũng tại phiên xử ở Tòa án nhân dân Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2013. AFP

Mặc Lâm - Ngày hôm nay phiên tòa phúc thẩm xử vụ án Dương Chí Dũng sẽ được mở ra tại Hà Nội, luật sự Trần Đình Triển người bảo vệ quyền lợi của Dương Chí Dũng đã sang tận Singapore để lấy lời khai của ông Goh Hoon Seow, giám đốc điều hành công ty AP nơi có liên quan đến số tiền 1 triệu 660 ngàn đô trong hợp đồng mua ụ nổi với giá 83 triệu đô la trước đây.

Xác định chứng cứ từ Singapore

Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với luật sư Trần Đình Triển trước tiên ông cho biết:

LS Trần Đình Triển: Việc tôi sang Singapore tôi đánh giá rất cao phương pháp làm việc thu thập chứng cứ và xác định chứng cứ từ trình tự tố tụng của Singapore. Tôi đánh giá rất cao sự phối hợp của luật sư phía Singapore rất chân tình và sự ngay thẳng của ông Goh. Trong văn bản đó ông Goh nói rằng việc liên hệ với Nga do phía Việt Nam và ông Trần Hải Sơn. Tại sao có việc chuyển tài sản về công ty Phú Hà thì ông Goh cho biết tài sản công ty Phú Hà tại Việt Nam và tên công ty Phú Hà là do phía Nga đưa cho ông và yêu cầu ông chuyển số tiền đó và trên hóa đơn ghi là phí vận chuyển hải quan bảo hiểm về cho công ty Phú Hà tại tài khoản của ngân hàng UOB có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.


Mời đọc thêm

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Sợi xích của chế độ

VietTuSaiGon - Tôi còn nhớ, lúc tôi chừng mười lăm tuổi, tôi từng bị ông bác tôi mắng vì tôi dùng sợi dây nhợ buộc chân con chim cu đất, cột nó vào gốc cây: “Mi mà buộc người ta bằng sợi xích thì chính mi đã buộc vào cổ mi cái thòng lọng. Mở nó ra ngay!”.

Hồi đó do sợ bị ông bác đánh nên răm rắp mở ra và lòng đầy ấm ức, cứ nghĩ rằng ông bác này ép mình, không cho mình nuôi con chim dễ thương này, không chừng mình thả nó ra thì…! Mãi cho đến bây giờ, hình ảnh con chim cu gáy vỗ cánh bần bật bay đi một lèo sau khi tôi tháo sợi dây nhợ dưới chân của nó và trước khi bay đi hẳn, nó lượn mấy vòng quanh tôi giống như đang cảm ơn… Cái hình ảnh ấy, câu nói ấy rõ mồn một trong tôi sau mấy mươi năm dài.

Sáng nay, lên facebook, thấy hình ảnh Bầu Kiên bị còng tay, có thêm sợi xích dài nối ra, đầu tóc ông bạc trắng, cái dáng ngũ đoản của ông như mất hút giữa đám công an vận áo xanh cao, to, tay lăm lăm súng, dùi cui và gương mặt lạnh như tiền… Tự dưng, một cảm giác thương cảm cho thân phận con người, thương cảm cho tuổi già của ông Kiên và sự kinh tởm cái sợi xích cũng như cơ chế tồn tại của nó làm tôi thấy buồn đến lạ lùng!

Mời đọc thêm

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử nhận giải Nobel Hoà Bình và Giải Gwangju năm 2014

WASHINGTON, D.C. – Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, một tiếng nói đối lập quen thuộc từ trên hai thập niên qua và hiện đang sống ở Sài Gòn, đã được các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Canada, và các tổ chức phi chính phủ đề cử nhận giải Nobel Hoà Bình, và Giải Gwangju năm 2014.

Trước hết, qua một văn thư vào tháng Giêng năm 2014 gửi Chủ Tịch Giải Nobel Hoà Bình ở Na Uy, hai Dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ là các ông Gerald E. Connolly và James P. Moran, đã cùng đề cử Bác Sĩ Quế là người xứng đáng nhận Giải Nobel Hoà Bình năm 2014.

Cùng mục đích với các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, thành viên gốc Việt đầu tiên và duy nhất cho tới nay trong Thượng Nghị Viện Canada, cũng đã gửi văn thư vào tháng Giêng vừa qua cho Tiến Sĩ Jagland, Chủ Tịch Uỷ Ban Giải Nobel Hoà Bình, đề nghị Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế là người xứng đáng nhận giải cao quý này cho năm 2014.

Mời đọc thêm

Lời cầu nguyện Lễ Phục Sinh của Đức Giáo Hoàng: Hòa bình ở Ukraine, Syria

Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phê rô ở Vatican.

VOA - 20.04.2014 - Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và Syria trong lúc cử hành Thánh lễ Phục sinh tại các bậc thềm của Giáo đường Thánh Phê rô ở Roma.

Người đứng đầu giáo hội Công giáo đã cầu nguyện cho tất cả những người dính líu tới vụ xung đột ở Ukraine “thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn bạo động.” Tại Syria, nhà lãnh đạo Vatican cầu nguyện cho “nền hòa bình đã chờ đợi từ lâu và lẽ ra đã có từ lâu.”

Đức Giáo hoàng cũng kêu gọi chấm dứt những hành động khủng bố ở Nigeria, bạo động ở Iraq, và sự thành công trong cuộc thương thuyết hòa bình giữa Israel và Palestine.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Một vài câu hỏi về vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Dân Làm Báo - Vào trưa ngày 18.4.2014 tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, 16 người Trung Quốc, gồm 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em, tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã cướp súng AK, xả súng tấn công, khống chế lực lượng biên phòng Việt Nam. Hậu quả là 5 người Trung Quốc chết, 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam là Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi và Thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh bị chết, 4 chiến sĩ khác bị thương. Một số câu hỏi được đặt ra: 

1. Tại sao phải gấp rút giao phạm nhân cho Trung cộng?

Chỉ trong vòng hơn 4 giờ, kể từ lúc xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng Việt Nam đã phải gấp rút tiến hành bàn giao những đối tượng xâm nhập và giết người cho phía Trung Quốc? Phải chăng An ninh Việt Nam không được phép bắt giữ, điều tra những phạm nhân Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Việt Nam trái phép và giết người trong khi phía Trung Quốc thì thoải mái bắt giữ ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam?

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Tín đồ Ky tô giáo đánh dấu Ngày thứ Sáu Tuần Thánh

Ảnh: Tín đồ Ky tô giáo cầm Thánh giá đi lại đoạn đường Chúa Giêsu đã đi qua

VOA: Hôm thứ Sáu, các tín đồ Kitô giáo trên thế giới kỷ niệm ngày Chúa Jesus bị đóng đinh. Ngày này được biết tới với tên gọi Thứ Sáu Tuần Thánh.

Các tín đồ Kitô giáo hành hương tại Thành Cổ của Jerusalem, đi bộ dọc theo con đường mà người ta tin là Chúa Jesus đã đi qua trên đường tới nơi bị đóng đinh.

Họ mang các cây thập tự bằng gỗ và đi theo con đường gồm 14 chặng của thập tự giá, chấm dứt tại nhà thờ cổ Holy Sepulcher. Truyền thống nói rằng nhà thờ này được xây dựng tại địa điểm Chúa Jesus bị đóng đinh, chôn cất và sống lại.

Mời đọc thêm

Nha Trang: CA triệt phá cà-phê Nhân Quyền, đánh người tàn bạo (Cập nhật)

CTV Danlambao - Vào lúc 08h45' sáng nay, 19/4/2014, lực lượng CA Nha Trang đã bất ngờ xua quân triệt phá buổi cà phê Nhân Quyền do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức. Đây là buổi thảo luận lần thứ 3 trong năm với chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an”.

4 blogger tham gia tổ chức sự kiện gồm có: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu), Phạm Văn Hải (Viet Man), Nguyễn Hồ Nhật Thành (Paulo Thành Nguyễn) và Trịnh Kim Tiến(Trinh Kim Kim) đã bị lực lượng CA đánh đập hết sức dã man và thô bạo. Cả 4 người sau đó bị đưa về giam giữ tại trụ sở CA phường Lộc Thọ trong tình trạng đầy thương tích.

Đáng báo động, CA đã có hành vi đánh người bằng những ngón đòn thù hết sức tàn độc, hiểm ác. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị CA dùng tay chặt mạnh vào đốt sống cổ – phía sau gáy. Trịnh Kim Tiến vừa hồi phục sức khỏe sau khi sinh con nhưng cũng bị bóp cổ, túm tóc và tát vào mặt.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Người dân chết trong đồn công an - Liệu đã đến lúc báo động?

Ảnh: Sau 4 ngày đến đồn công an để tự thú, Bình đã chết với những vết bầm trên người như thế này.

Phương Bích: Không một kẻ đần độn nào tin rằng, có người lại thích chọn đồn công an làm nơi để kết liễu đời mình. Người ta không thể, cũng như không có cách gì để tự làm bầm dập thân thể mình trước khi tự treo cổ, hoặc nhảy từ trên gác xuống, như những bức ảnh đã chụp nạn nhân sau khi chết. Thế nên, các ông công an đừng có nói tỉnh queo rằng: người dân chết trong đồn công an là do tự tử là xong! Bây giờ các ông có thể bao che cho nhau, để thoát tội giết người một cách dã man và hèn hạ. Hãy nhớ, khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, những tên đồ tể trong các trại tập trung, hoặc phải trốn chui trốn lủi trong suốt phần đời còn lại, hoặc đều phải đứng trước vành móng ngựa. Không sớm thì muộn, tội ác nào cũng phải trả giá.

Cho dù người bị đưa đến đồn công an là do bị bắt quả tang phạm tội, hay bị nghi vấn phạm tội, thì họ vẫn được quyền đưa ra tòa xét xử. Nhưng thật cay đắng, là không ít người không còn cơ hội sống sót đến lúc đó. Không phải bây giờ dư luận mới giật mình, trước hiện tượng người dân chết trong đồn công an chẳng còn là chuyện hiếm.(xin xem bài viết này http://motthegioi.vn/xa-hoi/de-nhu-treo-co-trong-don-cong-an-33214.html ). Liệu cần tới bao nhiêu người chết ở trong đồn công an nữa, mới đủ làm cho những người có trách nhiệm vào cuộc (tiến hành điều tra)? Bao nhiêu mạng người chết oan uổng nữa, mới đủ rung hồi chuông báo động cho toàn xã hội?

Mời đọc thêm

Dù việc đánh tráo có hay không…

Bùi Tín - 15.04.2014 - Sau bài viết ‘’Cuộc đánh tráo không thể có’’ trên VOA, tôi đã nhận được một số ý kiến tán đồng, một số ý kiến phản đối. Đây là chuyện bình thường. Tôi rất coi trọng những ý kiến phản đối để điều chỉnh nhận thức của mình, may ra được tiếp cận thêm chân lý. Đó là điều tôi cho là hệ trọng nhất.

Tôi cám ơn bạn Mai Linh và bạn Phan Châu Thành đã phát biểu trên báo Thông Luận và mạng Dân Làm Báo(ra ngày 6/4/2014), phản biện những ý kiến của tôi, cho tôi là ‘’ấu trĩ‘’, ’’lập luận chưa chặt chẽ ‘’, thậm chí còn cho rằng tôi vẫn bị niềm tin ở ông Hồ chi phối nặng nề do cái tệ sùng bái cá nhân nhiễm phải khi còn ở trong đảng CS nên đã mất sự sáng suốt cần thiết.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

John Riordon saving 105 South Vietnamese lives during the Fall of Saigon



Published on Apr 12, 2014

The daring rescue of John Riordon for 105 Vietnamese People in late April 1975.

Very touching story about an American end of the April 1975 were evacuated out of Vietnam, but he returned to Vietnam to rescue 105 people working at Citibank left behind.

The courage of John Riordon has touched people deeply.

Source: www.youtube.com
Vietnamese SubtitlesThuy Trang

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Nhân dân là ai?

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tại hội nghị của các đại biểu Quốc hội về đầu tư hôm 11/4/2014. Courtesy vne

Kính Hòa - Hai từ Nhân dân rất thường hay được nhắc đến trong ngôn ngữ chính trị, tại Việt Nam. Việc này có liên quan đến trách nhiệm trong việc điều hành đất nước như thế nào? Và nó liên quan đến sự hình dung về quyền lực ra sao tại ở Việt Nam hiện nay?

Ngày 11/4/2014 ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, nói trong một hội nghị của các đại biểu Quốc hội về đầu tư rằng: Quốc hội chủ trương đầu tư sai thì phải nhận khuyết điểm chứ không kỷ luật được. Lý do được giải thích đằng sau phát biểu này là: Quốc hội là đại biểu của nhân dân, mà trong thể chế hiện nay ở Việt Nam có qui định nhân dân làm chủ, cho nên không thể kỷ luật nhân dân hay là người chủ được.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Lửa đang cháy ngang mày



Nguyễn Ngọc Giả - RFA - Tháng Tư lại về. Tháng Tư của lịch sử. Thời gian có thể mài mòn nhiều thứ, nhưng nỗi trĩu nặng trong tâm tư dân tộc Việt Nam có lẽ còn cần nhiều năm mới nghĩ đến hai chữ "nhẹ lòng".

Thời cuộc ngày hôm nay, không phải của những ngày chiến tranh máu lửa, nhưng khổ đau của dân Việt vẫn chưa dứt.

"...Chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần rút quân về nhà là xong, vì lẽ cái giá phải trả cho loại "hoà bình" đó là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau" - Cố Tổng thống Mỹ - Ronald Reagan.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Nữ phóng viên Truyền Thông Chúa Cứu Thế bị hành hung và cấm xuất cảnh


Cô Nguyễn Thị Huyền Trang bị 3 viên an ninh đánh và kẹp cổ lôi ra ngoài một cách thô bạo 
(Ảnh: Facebook Huỳnh Công Thuận)

Nhà cầm quyền cấm xuất cảnh và câu lưu phóng viên Anna Huyền Trang, VRNs

VRNs (14.04.2014) – Sài Gòn – An ninh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã chặn, cấm xuất cảnh và câu lưu phóng viên Anna Huyền Trang của Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam, lúc 21:30, ngày 13.04.2014.

Những viên an ninh làm việc đã cấm xuất cảnh và đòi thu hộ chiếu, nhưng không đưa ra được văn bản có hiệu lực nào cho biết nhà hữu trách cấm phóng viên Huyền Trang xuất cảnh và bị tịch thu hộ chiếu.

Mời đọc thêm

Vụ thanh niên Công giáo : Đặng Xuân Diệu yêu cầu được xử đúng luật

Ông Fx. Đặng Xuân Diệu trước khi bị bắt. Ảnh: Dòng Chúa Cứu thế

Trọng Thành - Trong vụ án xét xử 14 thanh niên Công giáo năm 2013, với tội danh « âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân », theo điều 79 BLHS, một trong hai người chịu án nặng nhất là ông Đặng Xuân Diệu, 35 tuổi, với 13 năm tù (cùng với ông Hồ Đức Hòa). Theo chúng tôi được biết, trong vụ án ông Đặng Xuân Diệu, có rất nhiều uẩn khúc. Để chuyển đến quý vị các thông tin về tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, RFI có cuộc phỏng vấn ông Đặng Xuân Hà, anh trai ông Đặng Xuân Diệu.

Trong thời gian gần đây, sức khỏe nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu suy yếu nghiêm trọng sau nhiều lần tuyệt thực để phản đối việc chính quyền không chấp nhận cho ông được hưởng trợ giúp của luật sư. Gần đây nhất, ngày 09/04/2014, sau khi vào thăm ông Diệu, gia đình báo tin ông Diệu đã tuyệt thực sang ngày thứ 16.

Mời đọc thêm

Người Công giáo mừng Chủ nhật Lễ Lá tại Jerusalem




Tín đồ Công giáo cầm các cành cọ trong ngày chủ nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Mộ Thánh ở cổ thành Jerusalem, ngày 13/4/2014.

VOA: Các tín đồ Công giáo hôm nay mừng Chủ nhật Lễ Lá, bắt đầu tuần thánh lễ Phục sinh. Thông tín viên Robert Berger của đài VOA tham dự các hoạt động động mừng lễ ở Jerusalem tường trình rằng tiếng chuông ngân nhắc nhở đức tin của tín đồ Công giáo trong ngày Chủ nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Mộ Thánh ở Cổ thành Jerusalem, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh và sống lại.

Lễ Lá đánh dấu ngày bắt đầu của Tuần Thánh Phục sinh, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu cưỡi lừa đi vào thành Jerusalem cách đây hơn 2.000 năm.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Bài văn 9,5 điểm về "Bệnh Vô Cảm" gây xúc động sâu sắc

Cánh Gió: Những câu văn của em Phan Hoàng Yến , học sinh lớp 9A2 trường trung học Chu Văn An, Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh với người đọc không chỉ bởi đề tài em lựa chọn mà còn bởi cách hành văn rất tinh tế và sắc sảo . Bài văn được cô giáo cho 9,5 điểm với nhận xét :"Em có những phát hiện và suy nghĩ sâu sắc về hiện tượng đáng buồn này. Một người có trái tim nhân hậu, đa cảm và tư duy sắc sảo như em thật đáng quý .

***
ĐỀ BÀI:

TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ MỘT SỰ VIỆC HOẶC HIỆN TƯỢNG Ở ĐỊA PHƯƠNG HOẶC TRƯỜNG, LỚP (ĐẶT NHAN ĐỀ CHO BÀI VIẾT)

BỆNH VÔ CẢM

Có được một xã hội văn minh, hiện đại ngày nay một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người . Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt, và càng ngày, rô-bốt càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn làm sao cho thật giống con người để giúp con người được nhiều hơn trong các công việc khó nhọc, bộn bề của cuộc sống . Chỉ lạ một điều : Đó là trong khi các nhà khoa học đang "vò đầu bứt tóc" không biết làm sao có thể tạo ra một con chip "tình cảm" để khiến "những cỗ máy vô tình" biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận thì dường như con người lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh . Đó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành rộng lớn không những chỉ dừng lại ở một cá nhân mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội - bệnh vô cảm .

Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam