Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Một gia đình Úc lập kỷ lục về đèn Giáng sinh

Gia đình Richards ở Canberra lập kỷ lục về đèn Giáng Sinh, trang trí nhà của họ bằng 502.165 chiếc đèn lấp lánh

VOA - Một gia đình người Úc đã phá kỷ lục Guinness thế giới bằng một xâu đèn Giáng sinh hơn nửa triệu chiếc xung quanh ngôi nhà vùng ngoại ô của họ.

Gia đình Richard ở Canberra đã lập kỷ lục mới về đèn Noel cho ngôi nhà của mình với 502.165 chiếc đèn lấp lánh.

Lần đầu mà gia đình này được ghi vào cuốn sách kỷ lục nổi tiếng là vào năm 2001 với 331.038 chiếc đèn màu. Nhưng kỷ lục đó đã bị một gia đình ở LaGrangeville, New York, phá vỡ vào năm ngoái với 346.283 chiếc đèn.

Ngôi nhà của gia đình Richard với chuỗi đèn dài hơn 50 cây số sẽ mở cửa cho công chúng để gây quỹ từ thiện.

Một công ty điện lực địa phương sẽ trả số hóa đơn tiền điện tháng 12 dự kiến khoảng 2.300 đô-la này.

Ý kiến người dân về Bản hiến pháp sửa đổi mới được QH thông qua

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 13 của Việt Nam hôm 21/10/2013. AFP photo

Hiến pháp mới được thông qua không có điểm có điểm gì mới, không có tiến bộ, không đáp ứng được khát vọng dân chủ tự do, những điều về quyền con người thì đều bị bị lu mờ. - GS Tương Lai

RFA 28.11.2013 - Quốc Hội Việt Nam vừa thông qua bản hiến pháp sửa đổi, với 486 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và không có phiếu chống, trong đó tái khẳng định vai trò của Đảng về cả 2 mặt chính trị và kinh tế.

Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi đã tiếp xúc với một số nhân sĩ và người dân trong nước, xin ý kiến của họ về bản hiến pháp mới của Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả những ý kiến đã ghi nhận được.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Tiếng đất kêu thương



Gò Cỏ May - 27/11/2013 - Thế là thời gian không còn đui mù câm điếc mãi được nữa. Đêm qua (26/11), mấy tay làm chương trình “Ký ức thời gian” ở Ban Khoa giáo của VTV cũng phải thú nhận thời kỳ Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) mỗi công (một ngày) lao động của xã viên HTX chỉ được chia từ 1 đến 3 lạng thóc. Hôm trước mình cứ lo hão mỗi công lao động được chia 4 lạng thóc ở quê mình là bèo qúa. Hóa ra vẫn tươm chán.

Những “phát minh” vĩ đại của mô hình sản xuất “tiên tiến” ở miền Bắc XHCN thời đó cũng được một nông dân trung thực ở xã Yên Nghiã – Hà Đông (mình đoán tay này chắc phải cỡ chủ nhiệm HTX) thú nhận, ngoài mỗi việc chế ra được máy tuốt lúa (đạp chân hay dùng mô tơ điện) thay dùng cối đá đập lúa. Thì chuyện cải tiến cày 2 lưỡi đã giết chết không biết bao nhiêu trâu khoẻ trâu ngoan. Việc dùng hai người kéo trục đá thay cho trâu bò bừa rơm cũng vậy. Đã làm giập nát những hạt thóc vàng chắc mẩy qúi giá. Đành phải “cải lùi”.
Mời đọc thêm

Người Mỹ ăn mừng Lễ Tạ Ơn



VOA - 28.11.2013 Người Mỹ mừng ngày Lễ Tạ Ơn hằng năm vào ngày thứ Năm với các bữa tiệc, thăm viếng trong gia đình, và mua sắm hàng hạ giá.

Dịp lễ này là thời gian dành cho việc tạ ơn, thường là các buổi tụ họp trong gia đình với các bữa tiệc tập trung vào thịt gà tây và nhiều món ăn truyền thống khác.

Người Mỹ trên khắp nước cũng tụ họp trong các lễ tôn giáo, coi các trận football chuyên nghiệp, và tham gia công tác từ thiện tình nguyện vào dịp này.

Tại New York, Snoopy và các bong bóng khổng lồ khác mô phỏng các nhân vật trong truyện tranh bay trên bầu trời trong buổi diễn hành Lễ Tạ Ơn của công ty Macy.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Người Buôn Gió - Sạch bán chẵn



Sau chuyến đến Hoa Kỳ dưới danh nghĩa họp hội đồng LHQ, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bộ sậu có làm việc với quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới. Một điều có thể đã xảy ra là những khoản nợ xin hoãn của chính phủ VN chỉ được hai tổ chức này xem xét phần nào, tiền vay thêm không được chấp nhận...nói một cách dân dã rằng mong ước của chính phủ VN với hai tổ chức này không đạt kết quả như ý.

Mời đọc thêm

Việt Nam sẽ phạt nặng ‘tuyên truyền chống nhà nước’ trên mạng xã hội

Một người truy cập Internet tại một quán cà phê wifi ở trung tâm Hà Nội.

VOA - 27.11.2013 - HÀ NỘI — Việt Nam sẽ xử phạt lên tới 100 triệu đồng (gần 5000 đô la) đối với những ai chỉ trích chính phủ trên trên mạng xã hội, theo một nghị định mới ban hành trong tuần này.

Nghị định cho biết những hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có nội dung "tuyên truyền chống phá nhà nước" hoặc truyền bá "tư tưởng phản động, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu của cách mạng, v.v" sẽ bị phạt hành chính từ 70 triệu đến 100 triệu đồng.

Mời đọc thêm

Thái Lan: Phe biểu tình chiếm thêm các bộ và một số Tòa thị chính

Lực lượng biểu tình đã tuần hành và bao vây 14 bộ của chính phủ. AFP

Anh Vũ -RFA Bangkok - 2013-11-27 - Biểu tình chống chính phủ Thái lan lan rộng đến các tỉnh, số đông người biểu tình đã tụ tập trước trụ sở Tòa thị chính các tỉnh yêu cầu viên chức ngừng làm việc. Ở một số tỉnh miền nam, người biểu tình đã chiếm Tòa thị chính.

Hôm nay ngày 27.11.2013, ngày cuối cùng theo kế hoạch của phe biểu tình chống chính phủ hạn định, buộc bà Thủ tướng Yingluck Shinnawatra và chính phủ Thái lan phải từ chức.

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Bí thư ham của lạ Hồ Xuân Mãn bị tước danh hiệu 'anh hùng'


Bảng Đỏ - Danlambao - Ngày 22/11/2013, Ủy ban kiểm tra trung ương đảng trong phiên họp lần thứ 21 đã ra kết luận về những sai phạm trong việc phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ" đối với ông Hồ Xuân Mãn – nhân vật đầy tai tiếng từng giữ các vị trí cao cấp trong đảng như Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Bí thư 'ham của lạ' Hồ Xuân Mãn hay còn được gọi là 'Quan Mãn', từng có nhiều tai tiếng bởi thói dê xồm khi còn đương chức. Báo Lao Động số ra ngày 26/11/2005 từng kể lại chi tiết việc quan Mãn dở thói dê xồm đối với một cô tiếp viên chỉ đáng tuổi con cháu mình ngay trong nhà hàng đông người, hậu quả là quan Mãn lập tức bị cô tiếp viên nọ cho một cái tát như trời giáng vào mặt.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Đài Loan phát hiện heroin trên chuyến bay China Airlines cất cánh từ VN

VOA - 25.11.2013 - Nhà chức trách Đài Loan đã bắt giữ 7 nghi can hôm 17 tháng 11, tịch thu 229 kg heroin, trị giá 300 triệu đôla, giấu trên một máy bay chở hàng của hãng hàng không China Airlines của Đài Loan cất cánh từ Việt Nam.

Tin của VietnamNet trích lời ông Trần Cao Thuận, đại diện của China Airlines ở T/P HCM, nói rằng hãng hàng không đã nhận được đơn đặt vận chuyển hàng hóa qua email từ công ty Korchina Logistics, có trụ sở tại thành phố HCM hôm 14 tháng 11.

VietnamNet nói công ty Korchina là một khách hàng thường xuyên của China Airlines. Lô hàng được đăng ký trên hóa đơn là 12 cái loa cân nặng 400 kg, người gửi là một công ty ở thành phố HCM. Chuyến bay cất cánh từ Đài Bắc, trung chuyển qua thành phố Penang của Malaysia và tiếp tục cuộc hành trình tới T/P HCM.

Mời đọc thêm

Chàng trai Việt gây quỹ giúp nạn nhân bão Haiyan

Quảng cáo Gala từ thiện giúp nạn nhân bão Haiyan ở Việt Nam và Philippines

VOA - 22.11.2013 - Một thanh niên gốc Việt định cư tại Canada tình nguyện tổ chức đêm ca vũ nhạc từ thiện gây quỹ giúp nạn nhân siêu bão Haiyan ở Việt Nam và Philippines vào tối ngày 23/11 tại thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta. Chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Võ Đăng Khôi, chủ nhân công ty giải trí sự kiện Total Entertainment, để hỏi thăm về nghĩa cử cao đẹp này.

Mời đọc thêm

Một tử tù ở Bắc Giang kêu cứu bị tra tấn nhục hình dẫn tới án oan

Luật sư Ngô Ngọc Trai, người biện hộ cho bị cáo Hàn Đức Long

Trà Mi - VOA - 22.11.2013 - Một luật sư gửi đơn kêu cứu về bản án tử hình của một người đàn ông ở tỉnh Bắc Giang bị buộc tội giết người, hiếp dâm trẻ em.

Đơn kêu cứu khẩn cấp của Luật sư Ngô Ngọc Trai thuộc Đoàn Luật sư Nam Định được gửi tới giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và các cơ quan chức năng, yêu cầu xem xét lại vụ án Hàn Đức Long ở Tân Yên (Bắc Giang), người đang nằm trong danh sách hàng trăm tử tù tại Việt Nam chờ thi hành án tử hình bằng phương thức độc dược.

Vụ án của ông Long từng lên tới Giám đốc thẩm, rồi trở lại sơ thẩm, phúc thẩm lần hai. Tại tất cả 5 phiên tòa, bị cáo một mực phản cung, kêu oan, và tố cáo bị truy bức nhục hình, buộc phải nhận tội trong quá trình điều tra. 

Mời đọc thêm

Nỗi đói lạnh của người dân vùng lũ Quảng Ngãi

Một khu chợ ở Nghĩa Hành sau cơn lũ. RFA

RFA - 2013-11-25 - Đã hơn một tuần kể từ ngày trận lũ lịch sử quét qua huyện Nghĩa Hành và một số huyện lân cận thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nhưng đời sống người dân vùng rốn lũ thuộc xã Hành Tín Tây và Hành Tín Đông vẫn còn thoi thóp, rã rời, nhìn chẳng khác nào hoang địa. Không nước uống, không thức ăn, không có lối đi vì khắp nơi ngập tràn bùn non nhão nhoét… Những gương mặt buồn và những mái nhà buồn ẩm ướt hiện ra trước mắt, khiến chúng tôi cứ ngỡ ngàng như mình đang lạc vào một chốn hồng hoang, mịt mùng nào đó!

Đói, rét và sợ hãi

Một người dân ở xã Hành Tín Tây, than thở: Coi như không ăn uống gì hết, không có đâu mà ăn. Sóng thì nó dộng mà, nhào hết, cái thùng gạo xuống đất luôn, cất ở trên trính nó cũng nhào hết. Cái vạt cửa này nó cũng trôi hết rồi mới đi đơm lại (tìm), kiếm lại. Họ lượm họ mới cho, mới ráp lại đây. Cái thau cũng trôi, cái nồi cơm điện mới mua về, chưa nấu nó cũng trôi mất… Tôi mới nói là lụt năm 1999 cũng chưa bằng đâu! Năm 1999 nó tới đây (chỉ cái bàn gỗ) thôi! Mà năm nay nó lên tuốt trên đó (chỉ nóc nhà).

Mời đọc thêm

Đại diện Bộ ngoại giao Hoa Kỳ trả lời RFA về chuyến thăm Việt Nam

Ông Scott Busby, Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động tại buổi họp báo hôm 25/11/2013 ở Washington DC. RFA

Vũ Hoàng - RFA - 2013-11-25 - Ông Scott Busby, Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động mới trở về Hoa Kỳ sau chuyến thăm gần 4 ngày ở Việt Nam. Tham gia cuộc họp báo, Vũ Hoàng ghi nhận lại một số điểm quan trọng khi ông gửi đến truyền thông những nhận xét của mình sau chuyến thăm này.
Thúc đẩy mối quan hệ song phương

Vũ Hoàng: Thưa ông Scott Busby, mục đích chính chuyến thăm của ông đến Việt Nam lần này là gì?

Scott Busby: Mục đích chính của tôi là muốn được biết thêm về những khó khăn trong vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, cũng đồng thời là để tiếp xúc với chính phủ Việt Nam, trao đổi về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền là một trong những vấn đề tối quan trọng của quan hệ đôi bên như lời nhận xét của nhiều giới chức ngoại giao cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam cũng sẽ góp phần vào thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Mục đích thứ ba trong chuyến đi của tôi là để nói chuyện trực tiếp với các nhóm xã hội dân sự, các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam muốn cho họ biết sự ủng hộ của chúng tôi đối với họ, và muốn biết cách mà chúng tôi có thể giúp họ là như thế nào.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Sự đe dọa của đập Don Sahong ở Lào

Con đập Xayaburi đã chắn ngang dòng chính Mekong (khởi công ngày 07/11/2012)

Kính Hòa - RFA - 2013-11-24 - Giữa lúc người dân miền Trung đang gánh nhận thảm họa của hệ thống thủy điện vừa và nhỏ, thì một mối nguy khác của những đập thủy điện lớn bên nước Lào láng giềng đang đe dọa cuộc sống của người dân đồng bằng sông Cửu Long.

Đã có những hoạt động phản đối các đập này từ các tổ chức phi chính phủ Campuchia và Việt Nam. Kỹ sư Phạm Phan Long, một người tham gia nhiều các dự án hạ tầng tại California, đồng thời là thành viên của một tổ chức phi chính phủ đấu tranh cho môi trường là Việt Ecology, theo dõi rất sát các diễn biến xung quanh dự án con đập Don Sahong. Ông dành cho Kính Hòa cuộc nói chuyện về vấn đề này.

Mời đọc thêm

Thật không hiểu nổi!



Thanh niên Việt Nam thì biểu tình chống Trung Quốc.
Mặt khác, đảng chỉ thị cho Thanh Niên Việt Nam tham dự tiệc liên hoan do các tỉnh TQ tổ chức. THẬT KHÔNG HIỂU NỔI!

3.000 thanh niên sang Trung Quốc dự Liên hoan thanh niên
23/11/2013 

Các hoạt động của liên hoan được tổ chức ở 8 thành phố: Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả và Nam Ninh.

Mời đọc thêm

Lương Thủ tướng dưới 15 triệu/tháng nhưng nuôi 3 con du học hết 10 tỷ

 https://www.facebook.com/thanhnienconggiao

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Cộng sản Việt Nam đàn áp đồng bào thiểu số ( Vietnam Communist oppression of minority)

Nguyễn Trần Sâm - Những kẻ giết người bằng nước lũ


Nguyễn Trần SâmVề nạn lũ lụt, nhất là ở miền Trung, điều rõ ràng đầu tiên là tính chất khủng khiếp của nó trong những năm gần đây ngày càng tăng và người dân thường ở vùng này đang sống trong tình trạng tuyệt vọng kéo dài không biết đến bao giờ. Dù “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” có đến sớm hơn những người lãnh đạo cấp cao dự báo, thậm chí đến ngay bây giờ, họ cũng cứ phải hứng chịu lũ lụt mỗi năm mấy đợt, với những ngôi nhà (hay túp lều) ngập đến tận nóc, với những cái bụng lép kẹp, với những “khối tài sản” không có gì khác ngoài vài chiếc quần áo cũ rách, và một tương lai tối đen tuyệt đối. Dù cái cỗ máy cứu trợ khổng lồ có vận hành rầm rộ liên tục thì cũng thế mà thôi!

Mời đọc thêm

Dân biểu Úc yêu cầu Ngoại Trưởng Úc đòi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Đỗ Thị Minh Hạnh




Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam

Dân Biểu Úc, ông Chris Hayes, yêu cầu Ngoại Trưởng Úc đòi nhà cầm quyền CS trả tự do cho Đỗ Thị Minh Hạnh, đang bị tù 7 năm vì tranh đấu cho quyền lao động.

Ông Chris Hayes là một dân biểu ở tiểu bang NSW, thường quan tâm đến các vấn đề nhân quyền tại các quốc gia Châu Á, đặc biệt là các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây nhiều lần ông Hayes đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho những công dân Việt Nam yêu nước và đấu tranh cho tự do dân chủ, cho giai cấp công nhân như : Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng
Mời đọc thêm

Bao giờ Quốc hội thoát khỏi vai trò trang trí?

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 13 của Việt Nam hôm 21/10/2013. AFP photo

Nam Nguyên - RFA - 2013-11-23 - Về nguyên tắc Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng trên thực tế cơ chế này chỉ là công cụ của Đảng và mang tính hình thức. Câu hỏi đặt ra là, có cơ may nào để Cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, có thể thoát khỏi vai trò trang trí cho chế độ.

Một nền dân chủ giả hiệu

Hiến pháp 1992 hiện hành trao cho Quốc hội và các đại biểu chức trách và quyền hạn rất lớn. Ngôn từ diễn tả trong các điều 6, điều 83 và 84 rất hoành tráng. Nhưng trên thực tế Quốc hội và các đại biểu dù có xuất xứ ra sao, sự nghiệp như thế nào thì cũng không thể thay đổi những điều Đảng đã chỉ đạo.

Trả lời chúng tôi, TS Phạm Chí Dũng một chuyên gia nghiên cứu ở TP.HCM so sánh chế độ chính trị ở Việt Nam với thời kỳ chủ nghĩa tư bản dã man ở Châu Âu trong thế kỷ 19. Theo đó, đặc thù của chủ nghĩa tư bản dã man là một nền dân chủ được coi là giả hiệu. Trong hoàn cảnh đó, những tổ chức đại diện cho dân chúng mang tính cách dân bầu không thể đóng vai trò đại diện cho khối cử tri đông đảo. Thay vào đó các tổ chức đại diện này mang dáng dấp khu biệt cô lập, có thể xem là vật trang trí cho một đảng phái chính trị nào đó.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Phạm Minh Hoàng - 20/11: Chuyện từ những người Thầy


Phạm Minh HoàngThường thì ngày 20/11 người ta viết về thầy để tri ân công ơn dạy dỗ. Nhưng bài này thì khác, tôi viết về một câu hỏi ray rứt suốt những năm tháng trên ghế nhà trường và còn kéo dài mãi về sau.

Ngày 20/11 còn là ngày Nhà giáo Việt Nam, nghĩa là chỉ liên quan đến Việt Nam, nhưng bài này tôi lại viết về người thầy Pháp của mình.

Tên thầy là Yves Meyer, giáo sư toán. Năm nay thầy 74 tuổi.

Tôi còn nhớ mãi những ngày tháng khai giảng của niên khóa 1974-1975 khi tôi bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường 333 của Đại học khoa học Orsay, còn gọi là Đại học Paris-Sud. Phong thái của thày toán quả bao giờ cũng khác các thầy cô vật lý hay hóa học, nghĩa là hơi có vẻ bụi bụi. Tôi chưa hề thấy thầy Meyer đeo cà-vạt, lúc nào củng một cái pull cổ cao và bộ veste nhung màu rêu. Cách dạy của thày cũng “style” không kém, thày thường ra một câu hỏi, đứa nào trả lời trúng thưởng 5 quan. Thày đứng tuốt dưới bảng đen và liệng đồng cắc lên đứa đáp trúng. Nói chung thì thầy không dạy xuất sắc nhưng vui vẻ và dễ hiểu.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Đinh Thúy An - Thư gửi bố Đinh Đăng Định nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đinh Thúy An

Bố thân yêu!

Hôm nay, ngồi trong giảng đường tham dự buổi lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam mà con không ngừng nghĩ về bố-người thầy vĩ đại nhất trong lòng con. Vậy là sắp bước sang mùa 20/11 thứ 3 kể từ khi bản án tù 6 năm nghiệt ngã giáng xuống bố và gia đình ta. Chỉ vì lương tâm của một nhà giáo không cho phép bố im lặng trước thời cuộc, vậy là bố phải sống trong chốn lao tù, độc ác hơn nữa là bố phải sống chung với căn bệnh ung thư dạ dày mà không được đi chữa trị. Con tự hỏi cái “tâm” của những người ra quyết định bắt bố phải trở lại nhà tù nằm ở đâu???

Con đang tự hỏi “Không biết giờ này bố đang làm gì nhỉ? Mấy ngày hôm nay sức khỏe của bố thế nào?” Hôm nay, Con nhìn thấy được niềm vui của các thầy trong ngày lễ thiêng liêng này, con ước giá mà con có thể dâng tặng bố những niềm vui nho nhỏ ấy thì hạnh phúc biết bao. Con vừa căm giận vì sự tàn nhẫn, vô tình giữa những con người với nhau vừa đau lòng khi thấy bố sống trong đau đớn của bệnh tật, sống trong lạc lõng ở chốn tù lao - cái nơi mà đáng lẽ không bao giờ dành cho bố. Con thương bố, con thương mẹ, và không khỏi xót xa cho gia đình mình.

Mời đọc thêm

Cựu tù nhân Nguyễn Thanh Chấn muốn được minh oan và bồi thường

Ông Nguyễn Thanh Chấn đã được trả tự do sau 10 năm ngồi tù chung thân vì bị cho là phạm tội giết người.

VOA - 21.11.2013 - Người đàn ông ở tỉnh Bắc Giang mới tới gặp luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình, nửa tháng sau khi được thả sau 10 năm ngồi tù chung thân vì bị cho là phạm tội giết người.

Ông Nguyễn Thanh Chấn hôm 19/11 đã cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chiến tới gặp bà Vũ Thị Nga, Trưởng Văn phòng Luật sư Công Lý Việt, người nhận bảo vệ quyền lợi miễn phí cho ông.

Bà Nga xác nhận với VOA Việt Ngữ rằng bà đã nhận được yêu cầu được bảo vệ quyền lợi từ ông Chấn và đã cử các luật sư bắt đầu thụ lý vụ việc.

Mời đọc thêm

Thủy điện: con dao hai lưỡi

Đập Thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. File photo

Mặc Lâm - RFA - 2013-11-19 - Lợi nhuận từ nguồn thu bán điện và chức năng ngăn lũ, cắt lũ của thủy điện là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên những vụ xả lũ bất ngờ gây lũ lụt trong thời gian qua là vấn đề cần xem xét cặn kẽ để tránh cho người dân vùng hạ du những mất mát đau lòng như vài tuần lễ vừa qua.

Thủy điện lo sợ vỡ đập

Lũ lụt tại Việt Nam hình thành từ nhiều chục năm qua chứ không phải lúc này mới xuất hiện, đặc biệt là các tỉnh miền Trung nơi mỗi năm đều hứng chịu nhiều cơn lũ tàn phá nhà cửa hoa màu và nhất là sinh mạng người dân.

Năm nay lũ về nhanh và tàn phá nhiều vùng do mưa lớn kết hợp với việc thủy điện lo sợ vỡ đập đã cùng nhau xả lũ khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai là những nơi chịu lũ vì thủy điện. Riêng Quảng Nam lũ xảy ra do tác động của lượng mưa quá lớn. Những nơi bị lũ tràn về thật khó mà
Mời đọc thêm

Đập thủy điện và nhóm lợi ích






Kính Hòa - RFA - 2013-11-19 - Các đập thủy điện miền Trung, nơi có dòng chảy rất xiết, đã gây nhiều tai họa trong thời gian vừa qua. Tại sao người ta lại xây dựng những công trình nguy hại cho người dân như vậy? Có phải vì những lợi ích của những nhóm người nào đó?

Chết vì lũ của thủy điện

Bài toán năng lượng cho một quốc gia đang phát triển và đông dân như Việt Nam không bao giờ dễ dàng. Thủy điện từ lâu đã được tính đến như một nguồn năng lượng rẻ tiền và không gây ô nhiễm. Những đập thủy điện đầu tiên được xây dựng ở miền Nam và miền Bắc trong những năm đất nước còn chiến tranh, đó là các nhà máy Đa Nhim ở miền Nam và Thác Bà ở miền Bắc. Vào thời gian ấy khái niệm đánh giá tác động môi trường chưa ra đời nói chung, và tác động nguy hại của các đập nước cũng chưa được biết đến nhiều.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Nhà nước CSVN chuẩn bị cấm hẳn sử dụng ngoại tệ như Bắc Hàn

SBTN - Những tin đồn cho rằng từ Tết nguyên đán năm nay, người Việt hải ngoại khi gửi tiền về cho thân nhân, sẽ không thể chuyển thẳng bằng mỹ kim như trước đây nữa. Tiền khi đến tay người nhận sẽ bị chuyển thành tiền Việt Nam, theo tỉ giá mà Nhà nước Cộng sản Việt Nam quy định. Ðó là một trong những để nghị của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam về việc kiều hối phải chuyển sang tiền đồng, ngay cả Việt kiều về thăm nhà không được phép cho người thân ngoại tệ. Nếu nguồn tiền ngoại tệ bị phát hiện, tất cả những ai liên quan sẽ trở thành phạm pháp. 

Quyết định này sẽ được các quan chức chóp bu của chế độ xét duyệt thi hành vào tháng 12 này. Mặc dù được gọi bằng những cái tên là đề nghị hay dự thảo, trên thực tế thì một khi đã tiết lộ thông tin ra ngoài, thì thường đó là chuyện mà Hà Nội sẽ hành động bất chấp mọi phản ứng. Cũng có tin là Việt kiều khi về nước sẽ phải khai báo việc sử dụng ngoại tệ ở trong nước. Ngay sau khi khai báo, toàn bộ số tiền dự định sử dụng phải bị chuyển thành tiền đồng. Theo quy định mới, có thể chuyện lì xì tiền tết trong dân chúng sắp tới đây, nếu là mỹ kim có thể sẽ là phạm pháp. Người cho lẫn người nhận đều phạm pháp và số tiến đó có thể bị tịch thu. Những quy định mới này đang gây xôn xao cho nhiều người, từ các chuyên gia kinh tế cho đến dân chúng. 

Mời đọc thêm

Quốc hội cũng là một nhóm lợi ích?

Một đại biểu cầm phiếu bầu tại Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản tại Hà Nội vào ngày 17/1/2011, ảnh minh họa. AFP photo

Phạm Chí Dũng - RFA - Không những không còn “của dân” và “vì dân”, Quốc hội còn tiếp thêm một lực hút soi móc nữa đối với bầu ngân sách vốn đã bị các nhóm lợi ích xuyên đục đến tận cùng.

Từ ngủ gật…

Dù chưa kết thúc, nhưng kỳ họp thứ 6 khóa XIII Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nổi lên dấu ấn lặng cúi thấy rõ so với kỳ họp gần nhất và rõ hơn nhiều nếu nhìn lại thời gian cuối năm 2011.

40% trong tổng số đại biểu quốc hội đã “im lặng” khi được hỏi về việc chọn người chất vấn. Tỷ lệ này vươn lên gấp đôi so với kỳ họp lần thứ 5 vào giữa năm 2013 - thời điểm mà ngay cả những quan chức cao cấp của Quốc hội cũng phải bộc lộ nỗi bức xúc không hẳn là giả dối “hàng trăm đại biểu không có ý kiến gì trong suốt vài kỳ họp quốc hội”.

Mời đọc thêm

Đại họa bắt đầu cho dân tộc Việt Nam…bùn đỏ Titan!









Bình Thuận: Lũ bùn đỏ titan do vỡ hồ chứa trên núi

Tin tức thời sự - Vào lúc 7h30 sáng nay (18/11), bờ moong khai thác titan của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận đã bị vỡ tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Bờ moong này nằm trên đỉnh núi cao, trữ lượng nước khoảng 300 m3.

Nước kèm theo bùn cát tràn qua tuyến đường nối Phan Thiết và đi mũi Kê Gà. Nước đổ xuống giống như dòng thác.

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Nguyễn Quang Vinh - Hôm nay là cảm động (không bình, không luận)

Nguyễn Quang Vinh -  Mình rất cảm động khi nghe Chủ tịch Quốc hội nói rằng, sẽ quyết tâm thông qua Hiến pháp mới vào ngày 28/11, vì bác ấy nói đó là tinh hoa của dân tộc, bỗng dưng như một thói quen hồi đi học thời chống Mỹ, hễ nghe ai hô đến hai chữ "quyết tâm" là y như buông bát, đưa thẳng tay lên hét: Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Nhưng giờ có tuổi rồi, khôn ngoan rồi, hiểu đời rồi không hô theo hồn nhiên như vậy nữa mà là: Quyết tâm thông. Quyết tâm thông. Qua qua qua. Nhớ như in mấy dòng trên stt của cậu bạn mình là phóng viên một tờ báo, cậu ấy có dự để đưa tin về Quốc hội, cậu ấy cũng cảm động viết mấy dòng khi nghe thằng fb hỏi bạn đang nghĩ gì: Sáng nay Quốc Hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu về sửa đổi Hiến Pháp. Đây là đạo luật gốc của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định lịch sử và vận mệnh đất nước vậy mà hàng loạt ghế trống do ĐB không thèm đến nghe (trừ những ĐB có lý do chính đáng). Trước đó khi UBTVQH lấy ý kiến về việc chất vấn đã có tới 202 ĐB không có bất cứ hồi âm gì. Trách nhiệm của những ông nghị, bà nghị do dân bầu, dân nuôi đối với vận mệnh dân tộc là thế đấy. Nghị trường đối với những người vô trách nhiệm này có lẽ là nơi để giao lưu, để tìm
Mời đọc thêm

Đài Loan thu giữ 230kg heroin không vận từ Việt Nam

VOA - Cảnh sát Đài Loan ngày 17/11 loan báo triệt phá một đường dây ma túy lớn, tịch thu gần 230 kg heroin.

Đây là vụ bắt giữ tội phạm ma túy lớn nhất của Đài Loan trong vòng 20 năm nay.

Cục Điều tra Tội phạm Đài Loan cho biết 600 thỏi heroin cất dấu trong các thiết bị âm thanh bị phát hiện trong một kiện hàng vận chuyển bằng đường hàng không từ Việt Nam tới sân bay quốc tế Đào Viên của Đài Loan.

8 nghi can đã bị bắt trong đó có nghi can cầm đầu đường dây họ Wong.

Cục Điều tra Tội phạm Đài Loan nói cuối năm ngoái họ nhận được các cáo giác cho hay Wong làm ăn với một đường dây quốc tế vận chuyển ma túy từ Trung Quốc và Việt Nam sang Đài Loan.

Luật chống ma túy của Đài Loan quy định sản xuất, vận chuyển, và buôn bán heroin có mức hình phạt lên tới án tử hình.

Nguồn: AFP, The China Post


Mỹ hỗ trợ giáo trình mới về điều trị nghiện ma túy ở Việt Nam

Bệnh nhân nhiễm HIV tại Trung tâm Aids Mai Hòa.

VOA - 19.11.2013 - Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mới cho biết rằng sinh viên đại học thuộc ngành xã hội trên toàn quốc sẽ được đào tạo theo giáo trình mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm mục đích giúp họ tư vấn và cung cấp các dịch vụ quản lý theo từng trường hợp đối với những người sử dụng ma túy ở Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức của Hoa Kỳ, Đại học Lao động Xã hội mới đây đã trình bày giáo trình mới về các vấn đề ‘ma túy và xã hội’, ‘tư vấn điều trị nghiện ma túy’ và ‘quản lý trường hợp đối với người nghiện ma túy’.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Việt Nam và Philippines điêu đứng vì thiên tai

Bình Định - Quy Nhơn chìm trong biển nước 16/11/2013. RFA files

RFA - Cơn bão dự trù đổ vào miền Nam Việt Nam thực tế đã không xảy ra nhưng đã gây rất nhiều mưa lớn và gây lũ lụt khắp nơi cộng thêm với sự xả lũ của các đập thủy điện trên toàn miền Trung.

Miền Trung Việt Nam khổ vì thủy điện

Chúng tôi tiếp xúc với một người dân sống cạnh đường quốc lộ 14B, con đường đi từ Đà Nẵng đi Kon-tum. Anh cho chúng tôi biết về tình hình lũ lụt năm nay như sau:

Mời đọc thêm

36 người thiệt mạng vì lũ ở miền Trung Việt Nam


Gần 250.000 nhà cửa bị nước lũ nhận chìm và gần 3.000 hecta hoa màu bị phá hủy.

VOA - Số tử vong trong lũ tại miền Trung Việt Nam đã lên tới 36 người trong khi 80.000 người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa chạy lên các vùng cao để tránh lũ, theo số liệu từ giới hữu trách Việt Nam. Hiện còn gần chục người đang bị mất tích.

Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương cho biết gần 250.000 nhà cửa bị nước lũ nhận chìm và gần 3.000 hecta hoa màu bị phá hủy.

Trong số các tỉnh bị thiệt hại nặng nề có Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, và Gia Lai. Bình Định được xem là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 18 nạn nhân tử vong.

Một người tham gia công tác cứu trợ khẩn cấp tại địa phương liên tục mấy ngày nay, ông Hồ Đắc Hưng, Phó Trưởng Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Bình Định, cho VOA Việt ngữ biết tình hình lũ năm nay nghiêm trọng hơn các năm trước rất nhiều.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Ký Công ước chống tra tấn, Việt Nam phải sửa nhiều luật


Thanh Phương - Ngày 7/11 vừa qua, Việt Nam đã ký Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Nhưng để thực hiện đầy đủ các nội dung của Công ước này, Việt Nam sửa đổi nhiều điều luật cũng như thay đổi cung cách làm việc của ngành tư pháp và công an, để tránh những vụ dùng nhục hình, ép cung, bức cung như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang.

Công ước chống tra tấn được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10/12/1984 và có hiệu lực từ ngày 26/6/1987. Đến nay đã có 154 quốc gia phê chuẩn Công ước này.

Mời đọc thêm

Lòng tốt của người lạ

Hơn 10 triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Hải Yến

Nguyễn Hùng - BBC Tiếng Việt - Tin siêu bão đổ bộ vào Philippines làm cả vạn người chết cuối tuần trước đã gây sốc và thúc giục nhiều chính phủ và người dân của nhiều nước chung tay cứu giúp.

Mặc dù con số 10.000 người chết được đưa ra lúc đầu không hoàn toàn chính xác, nhưng ngay cả con số hơn 2.000 người được xác nhận đã thiệt mạng cũng là quá lớn.

Vì vậy nhiều nước đã có những phản ứng tức thì để trợ giúp.

Trong bài 'Sự tử tế của người lạ' hôm thứ Năm, báo Metro của Anh liệt kê các khoản đóng góp tính tới ngày 14/11.

Anh đứng đầu với hơn 24 triệu đô la, theo sau là Hoa Kỳ với hơn 20 triệu, Ủy hội châu Âu gần 11 triệu, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất và Nhật Bản hơn 10 triệu, Úc hơn 9 triệu và Hàn Quốc gần 5 triệu.

Vào thời điểm đó Trung Quốc mới cam kết hơn 200.000 đô la dù sau này đã tăng con số này lên 1,6 triệu đô la.

Mời đọc thêm

Viết lại trang lịch sử


Nguyên Anh - Danlambao - Cuộc chiến ý thức hệ giữa một bên là lý tưởng CS và thế giới tự do đã chấm dứt gần 40 năm, những xung đột về giá trị tinh thần tưởng đã chấm hết nhưng không, nó chẳng những không lụi tàn mà vẫn âm ĩ cháy trong lòng người dân Việt.

Chủ nghĩa CS với chiến thắng cơ hội của mình đã bắt tay vào việc xây dựng CNXH trên toàn quốc, thế nhưng do chỉ là một phiên bản sao chép của một học thuyết vay mượn giả tưởng cho nên đã thất bại thảm hại, ngoài những ký ức về một thời ăn bobo xếp hàng rồng rắn, ngăn sông cấm chợ, đói nghèo lạc hậu ám ảnh trong đầu óc người dân đến ngày nay mang tên thời bao cấp!

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

VN cần chứng minh bằng hành động sau khi ký Công ước LHQ Chống Tra tấn



Ông Gerald Staberock, Tổng Thư ký Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn OMCT

Trà Mi-VOA - 15.11.2013 - Việt Nam ngày 7/11 ký Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn, hình phạt hoặc đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách (gọi tắt là UNCAT).

Trong số những điều bôi đen thành tích nhân quyền của Việt Nam lâu nay không thể không kể đến nạn công an gây chết người và tình trạng tra tấn, nhục hình, bức cung. Một ví dụ điển hình gần nhất là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, người vừa được tuyên bố vô tội sau 10 năm ngồi tù, tố cáo bị tra tấn ép cung dẫn tới bản án chung thân về tội danh ‘giết người’ oan trái.

Đại sứ Thường trực của Việt Nam tại Liên hiệp quốc Lê Hoài Trung nói qua việc trở thành thành viên mới nhất của Công ước, Việt Nam tái khẳng định ‘cam kết bất di bất dịch’ ngăn chặn bất cứ hành động tàn ác hay đối xử vô nhân đạo và bảo vệ tốt hơn nhân quyền căn bản.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Dân chủ: Giải pháp cho xung đột sắc tộc

Một phụ nữ bộ tộc H'mong địu con ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái hôm 30/9/2013. AFP photo

Kính Hòa, phóng viên RFA - Việt Nam là một quốc gia đa sắc tộc. Sự khác biệt căn cước chủng tộc có thể gây nên những xung đột. Giải pháp cho những xung đột tiềm ẩn ấy phải là một nền dân chủ thực sự.

Rất hiếm có những quốc gia thuần chủng về mặt sắc tộc. Sự bất định và ngẫu nhiên của lịch sử nhân loại cứ chia ra những sắc dân rồi lúc nào đó lại trớ trêu gộp họ lại với nhau. Và như thế là các quốc gia mà cụ thể là nhà cầm quyền của các quốc gia, từ những nước lớn và hung mạnh như Hoa kỳ đến những nước bé xíu ít người biết đến như Đông Timor phải giải quyết những vấn đề sắc tộc, mãi mãi.

Mời đọc thêm

Quốc tế phản ứng về việc Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền LHQ



Trà Mi-VOA - 13.11.2013 - Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Việt Nam ngày 12/11 thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc giữa lúc những tai tiếng về vi phạm nhân quyền của Hà Nội không ngừng leo thang.

Tại cuộc biểu quyết hôm qua, Việt Nam lần đầu tiên được Đại Hội đồng Liên hiệp quốc khóa 68 chọn là một trong số 14 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc với 184/193 quốc gia bỏ phiếu tán thành.

Cùng bước vào nhiệm kỳ 3 năm tại Hội đồng với Việt Nam còn có những nước lâu nay cũng bị quốc tế lên án về thành tích nhân quyền như Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê-út, hay Cuba.
Chúng tôi không nghĩ rằng một khi được ghế rồi thì họ sẽ cải thiện. Thậm chí, thành tích nhân quyền của Hà Nội còn có thể sẽ tệ đi vì họ sẽ cảm thấy thuận tiện đàn áp hơn nữa một khi đã lọt được vào Hội đồng... Bà Julie Gromellon, Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH).
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York cho rằng với thành tích nhân quyền tệ hại, Việt Nam không thể trở thành một thành viên hữu ích trong Hội đồng.

Mời đọc thêm

CSVN vào Hội đồng Nhân quyền LHQ: Chiếc áo không làm nên thầy tu


Hoàng Thanh Trúc - Danlambao - “Trong mọi cuộc bầu cử, ứng viên phải là tuyệt đối do tổ chức của “đảng CS” lựa chọn đưa ra – Ngoài xã hội tuyệt đối không một tờ báo tư nhân nào được phép xuất bản… Đây là thông điệp, tiêu chuẩn nhân quyền của CSVN “Tân” thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ”

2013 - Việc lựa chọn thành viên cho UNHRC (Hội đồng Nhân quyền LHQ) được tiến hành theo khu vực. Các quốc gia trong khu vực sẽ lựa chọn ứng cử viên. Thường thì một khu vực có nhiều ứng cử viên cùng cạnh tranh để được bầu. Tuy nhiên lần này, bốn ứng cử viên cho khu vực châu Á là Việt Nam, Trung Quốc, Saudi Arabia và Maldives không có “đối thủ” nào cạnh tranh, nên muốn hay không Hội Đồng cũng phải chọn bốn thành viên của khu vực này vào UNHRC cho đủ túc số của số ghế đang bỏ trống. Dù vậy hãng tin AP tường thuật, Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Saudi Arabia trở thành thành viên của UNHRC khiến nhiều tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền thất vọng và bất bình.

Trong khi đó sau nghị sự, ông ngoại trưởng Phạm bình Minh của nhà nước CSVN “chém gió” khua to như cái thùng rỗng, mà không biết ngượng mồm với báo chí rằng:

Mời đọc thêm

Kết quả bầu cử Hội đồng Nhân quyền LHQ gây ‘thất vọng’


Một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Geneve

VOA - 12.11.2013 - Nga, Trung Quốc, Cuba và Ả-rập Saudi là 4 trong số 14 quốc gia mới được bầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, một kết quả khiến một số tổ chức nhân quyền thất vọng.

Cơ quan gồm 47 thành viên đặt trụ sở tại Genève có nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới.

Hội đồng Nhân quyền thường là mục tiêu chỉ trích vì tập trung vào Israel cũng như việc bầu cử của một số thành viên bị cáo buộc là có thành tích nhân quyền tệ hại.

Thứ Ba, Đại hội đồng LHQ đã bầu ra 14 thành viên mới trong cuộc bỏ phiếu kín với nhiệm kỳ 3 năm bắt đầu từ tháng Giêng năm sau. Một số ứng cử viên không vấp phải sự chống đối nào, với tư cách ứng cử viên được ấn định trước thời hạn trong nhóm khu vực của họ.

Mời đọc thêm

Phạm Chí Dũng - Những tiếng nổ ở Nội Hán và “Ngàn năm Bắc thuộc”

Phạm Chí Dũng (Theo Bauxite Viet Nam)

Nhân quả

Thiên An Môn năm 2013 đã trở thành nhân quả cho Thiên An Môn năm 1989.

Xích xe tăng tưới máu sinh viên mùa hè năm 1989 đã trở thành tác nhân di chứng chế độ ngay dưới di ảnh Mao Trạch Đông và cuộc cách mạng văn hóa cùng ba chục triệu sinh mạng bị diệt vong của ông ta.

Bây giờ thì chuyện gì có thể xảy ra và sẽ xảy đến với thể chế chính trị Bắc Kinh?

Sau cuộc tấn công bằng xe jeep gây ra nhiều cái chết ở quảng trường Thiên An Môn vào tháng 11/2013 mà giới tuyên giáo Trung Quốc đồng loạt lên án là “khủng bố”, chính thể cầm quyền chuyên chế và độc đoán ở quốc gia bị xem chỉ còn vỏ cộng sản này đã không còn có thể nói đến chuyện an toàn trong bất kỳ căn phòng trú ẩn nào.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Trần Quốc Việt - Khao khát Tự Do


Dân Luận: Nhà văn Anh W.Somerset Maugham viết: “Tình yêu dài lâu nhất là tình yêu không bao giờ thành.” Như tình yêu, khao khát tự do mãnh liệt nhất, nóng bỏng nhất, vẫn trường tồn âm ỉ trong lòng những ai ý thức rằng mình bị tước đi tự do.

Winthrop Knowlton, chủ tịch nhà xuất bản Mỹ Harper& Row, đã xúc động sâu sắc trước tình yêu và niềm khao khát tự do của những nhà văn Nga bất đồng chính kiến sau một ngày ông có dịp trò chuyện riêng với họ tại một nhà nghỉ ở miền quê ở bên ngoài Mạc Tư Khoa vào tháng Hai năm 1978. Về lại Mỹ, ông bày tỏ cảm xúc của mình:

Mời đọc thêm

Vai Hề trong Hội đồng Nhân quyền LHQ

Nguyễn Bá Chổi Danlambao - “Sự cố” một số nước thuộc “diện” côn đồ về mặt đàn áp nhân quyền trong đó có CHXHCNCC vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ đang khiến cho tất cả các tổ chức theo dõi và những cá nhân quan tâm về vấn đề Quyền Con Người trên thế giới “bức xúc” sửng sốt và bất bình tức giận, nhưng không hiểu đó là do nhu cầu đổi mới bộ mặt của Liên Hiệp Quốc.

Tuổi thọ của tổ chức LHQ, không tính đến tiền thân của nó là Hội Quốc Liên, nay cũng đã xấp xỉ “thất thập cổ lai hy”. Ở vào tuổi này, “cha già dân tộc” Hồ cũng được cái đám con cái kia đồng ý nhất trí cho đi thoải mái, vì còn có các chú Duẩn, Mười, Linh, Kiệt, Mạnh, Lú… để mà “bám chân” (cha chết bám chân chú”), nhưng các nước trên thế giới thì không thể để “cụ” LHQ ra đi, vì lo ngại chẳng còn ai cầm trịch ắt sẽ loạn cào cào. Cụ LHQ phải sống; không những cụ phải sống, mà cụ phải sống dai, cụ phải sống khỏe.

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Điềm xấu đang xuất hiện tràn lan trên đất nước


Vô Chiêu - Danlambao - Lời nói đầu: Sau khi tướng Võ Nguyên Giáp qua đời và khi Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu khẳng định Chủ nghĩa Xã hội chỉ là hoang tưởng… Vô Chiêu nhận được nhiều email của quý độc giả đã đọc bài “Núi Lang Biang sạt lở, điềm suy tàn của chế độ” đặt câu hỏi khi nào đảng Cộng sản tan rã. Bài viết thô thiển này xin được trả lời câu hỏi đó và mong được quý độc giả góp ý.

Mời đọc thêm

Việt Nam: Ba kịch bản Hội đồng nhân quyền

Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc. Courtesy un.org

Phạm Chí Dũng gửi RFA từ Việt Nam

Ngày 12/11/2013, Nhà nước Việt Nam sẽ tràn trề cơ hội được “lên thớt” - như cách nói trào phúng xen giễu cợt của giới sinh viên trong nước trước khi bước vào cuộc khảo nghiệm vấn đáp trên giảng đường.

“Cái thớt” đó chính là Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc. Trong lịch sử tồn tại của mình, giới cầm quyền ở Việt Nam chưa bao giờ được đặt chân lên bục danh dự của tổ chức danh giá này. Và đây có thể là lần cuối cùng, thuộc về chu kỳ cuối cùng của lịch sử tồn tại, hầu mong nhận được tấm bằng danh dự.

Mời đọc thêm

Nạn nhân bão Haiyan người Việt tại Philippines kêu cứu



Một ngôi làng tại thành phố Tacloban bị san bằng sau siêu bão Haiyan.

12.11.2013 - Một người đàn ông Việt Nam tại Philippines kêu gọi được tiếp tế lương thực và nước uống khẩn cấp giữa lúc thành phố Tacloban của Philippines ngày càng trở nên tuyệt vọng và hỗn loạn hơn, sau khi siêu bão Haiyan quét qua thành phố này.

Tờ Thanh niên tường thuật rằng ông Nguyễn văn An, 33 tuổi, nói rằng tất cả những người việt cư ngụ tại Tacloban, thuộc tỉnh Leyte đều sống sót nhưng đang trong tình trạng tuyệt vọng, không có lương thực, nước uống, và cần được khẩn cấp giúp đỡ.

Theo lời ông An thì cộng đồng người Việt tại Philippines đã tụ họp với nhau trú ẩn ở phía sau một siêu thị, cách phi trường Tacloban khoảng 6 km.

Phần lớn nhà cửa của họ đã bị san thành bình địa, trong khi nhà của những người khác bị tróc mái.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Vô cảm trong bão




VTV quay chuyện bão tố, nhà cửa bay lơ lửng trong không trung, sóng đập vào bờ cao như sóng thần và thảm cảnh người chết vô số ở Philippines, khiến cả nước im lặng chia sẻ sự đau khổ của người dân Phi không còn bút mực nào có thể nói hết.

Bão lụt hàng năm tại Phi gây ra không biết bao là thảm nạn. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều nhưng so với Phi thì dân Việt may mắn hơn nhiều. 10 ngàn người có thể bị xóa sạch sau khi cơn bão Haiyan tấn công là ác mộng và khó thể tưởng tượng sau thảm kịch này thì Manila sẽ đứng lên bằng cách nào.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Bình Nhưỡng tử hình công khai những người xem truyền hình Hàn Quốc

Kim Jong-un chủ trì Hội nghị BCH Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng, 31/03/2013. REUTERS/KCNA

Thụy My - Từ đầu tháng 11, chế độ Bình Nhưỡng đã hành quyết công khai khoảng 80 người, trong đó có nhiều người lãnh án tử vì đã xem nhiều chương trình truyền hình Hàn Quốc – một hành vi bị nghiêm cấm tại Bắc Triều Tiên. Hãng tin Pháp AFP hôm nay 11/11/2013 dẫn nguồn tin từ một tờ báo Hàn Quốc cho biết như trên.

Tờ Joong Ang Ilbo, một tờ báo bảo thủ chỉ nêu một nguồn tin giấu tên, nhưng có ít nhất một nhóm người Bắc Triều Tiên tị nạn cho biết cũng có nghe thông tin này, làm tăng tín khả tín của nguồn tin trên báo. 

Theo nguồn tin trên được cho là rất thành thạo về những chuyện nội bộ của Bắc Triều Tiên, các cuộc hành quyết diễn ra vào ngày 03/11 tại bảy thành phố trên cả nước. Tại thành phố cảng Wonsan ở miền đông, chính quyền đã tập hợp 10.000 người tại một sân vận động để chứng kiến việc xử bắn tám tội nhân. 

Mời đọc thêm

Xét lý lịch cả khi sơ tán tránh bão Haiyan


Facebook Tùng Đao Xuân nhận xét: "Chỉ có ở Việt Nam - Tránh bão mà vẫn còn phân biệt, thế lày thì hòa hợp cái ... gì".

Bức ảnh trên được đăng trên trang web Kenh14.VN, tại bài bài viết có tựa đề: Sinh viên Đà Nẵng được sơ tán vào trong trường để tránh siêu bão.

Mời đọc thêm

Bão lịch sử gây thiệt mạng trên 10.000 người

Toàn bộ nhà cửa vùng ven biển Tacloban đã bị trận bão Haiyan san bằng ngày 10 tháng 11, 2013. AFP

RFA-10-11-2013 - Siêu bão Haiyan, một trong những trận bão lớn nhất của nhân loại đã giết chết ít nhất 10,000 người ở Philippines, phá hủy những ngôi làng nằm dọc theo ven biển cũng như tàn phán những thành phố ở miền Nam của Phi.

Các bản tin và những hình ảnh ghi nhận được tại chỗ không chỉ ghi lại cảnh tàn phá của trận siêu bão, mà còn đi kèm theo lời của những nhân viên cứu hộ, nói rằng cho thấy những người còn sống đi trên đường phố trông chẳng khác gì những bóng ma, để kiếm thân nhân và tìm thức phẩm.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Tacloban trích dẫn lời một sinh viên y khoa trong nhóm cứu hộ nói rằng hình ảnh mà cô nhìn thấy là cảnh tượng thật kinh hoàng, trông chẳng khác gì như trong phim ảnh.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Video: Bằng chứng bác sĩ bệnh viện mắt TW nhận phong bì người bệnh


Bạn đọc Danlambao - Kính gửi Ban biên tập Dân Làm Báo,

Ông em tên Nguyễn Xuân Đào, 72 tuổi, được chẩn đoán bị bong võng mạc có vết rách, vào viện ngày 12 tháng 9, ra viện ngày 17 tháng 9 năm 2013. Bác sĩ điều trị Đỗ Tấn, bệnh viện mắt trung ương.

Trước mổ ông còn nhìn được cách xa 3 mét, sau mổ ông chỉ thấy lờ mờ bàn tay khua trước mắt 20 cm. Gia đình lo lắng hỏi han BS Đỗ Tấn thì chỉ nhận được những lời gắt gỏng, đổ lỗi cho ông em khi ngủ để tay lên trán!

Mời đọc thêm

Siêu bão Hải Yến sắp ập vào miền Trung là một cảnh báo đáng sợ nếu có nhà máy điện hạt nhân trong vùng duyên hải Việt Nam

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines từ phía tây Thái Bình Dương vào sáng 8/11. Ảnh: NOAA.

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam - Danlambao - Trong những ngày qua trên vùng biển Thái Bình Dương phía đông nước Phi Luật Tân đã phát sinh một cơn bão mang tên quốc tế là Haiyan mà Việt Nam gọi là Hải Yến. Đây là trận bão có cường độ cực mạnh, khởi đầu được phỏng đoán rằng đây là trận bão mạnh nhật trong vòng 10 năm qua tại biển Đông với sức gió có thề trên 200km/giờ, nhưng bây giờ nó được ông Jeff Masters, một chuyên gia vế thời tiết, nâng lên tầm mức “siêu bão mạnh nhất hành tinh” từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại với sức gió có thể lên gần 400km/giờ.

Mời đọc thêm

Siêu bão Haiyan tàn phá như sóng thần

Siêu bão Haiyan tàn phá Iloilo, miền Trung Philippines, ảnh chụp ngày 09 tháng 11 năm 2013. 
AFP PHOTO / RAUL Banias

RFA 09.11.2013 - Người ta tin rằng đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử đã làm thiệt mạng 1.200 người tại Philippines, Hội Chữ Thập Đỏ cho biết như vậy hôm qua, giữa lúc lực lượng cứu hộ đổ xô tới cứu giúp những thị trấn bị những đợt sóng chẳng khác nào sóng thần tàn phá.

Một ngày sau khi siêu bão Haiyan – VN gọi là bão số 14 – thổi qua vùng trung bộ Philippines với vận tốc gió tối đa khoảng 315 cây số/ 1 giờ, thì hình ảnh của toàn thể cộng đồng ở nơi này bị bình địa.

Giới cầm quyền cho biết, ngoài những cơn gió dữ dội như vậy, mưa bão gây ngập lụt cao tới 3 mét cũng quét qua nhiều thị trấn ven biển và vào sâu trong nội địa khiến vô số nhà cửa bị phá hủy.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Bình luận: Việt Nam ký công ước quốc tế về chống tra tấn


Châu Văn Thi - Danlambao - Ngày 8/11/2013 trên trang TTXVN thông tin về việc ngày 7/11, tại trụ sở chính của LHQ ở thành phố New York (Mỹ), ông Lê Hoài Trung, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại LHQ, đã thay mặt Chính phủ nước Việt Nam ký “Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá khác” (gọi tắt là Công ước chống tra tấn). Như vậy, kể từ khi bắt đầu có hiệu lực, đến nay đã có 154 quốc gia phê chuẩn Công ước chống tra tấn.

Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam