Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Đảng - đĩ - đô

Chùm ảnh có nền phông là Lễ Kết nạp đảng viên mới ở Khánh Hòa
Đồ Hiếm - Đảng-Đĩ-Đô-Đất là 4 mục tiêu phải đạt được của bất kỳ tên Việt gian cộng sản nào trong cuộc đời hoạt động lưu manh của chúng. Nhưng trong phạm vi bài này, chỉ xin trình bày một khía cạnh liên quan đến người phụ nữ Việt qua hai hình ảnh: Người nghèo và người giàu được bảo kê bởi đảng, hay gói gọn trong phim 3Đ: Đảng Đĩ Đô.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Em Có Bao Giờ Được Sống?



Nguyễn Thị Thanh Bình - Đó là câu hỏi thống thiết dường như đang được đặt ra cho những phận đời cam chịu mong manh của từng con dân Việt. Đặc biệt là thứ bèo bọt hoa trôi của những người phụ nữ Việt Nam trong một đất nước vốn bị rao bán từng ngày.

Thật ra đối với một nhà cầm quyền chỉ giỏi bán miệng nuôi trôn và chuyên sống nhờ vào tuyên truyền xảo trá thì nghĩa lý gì tệ nạn buôn hương bán phấn, hay bán trôn nuôi miệng trong một xã hội đã đầy rẫy những tệ nạn như tham nhũng buôn chức bán phận, cùng những rình rập bất trắc khác.

Nhắc đến tệ nạn thì nhiều người lại nghĩ ngay đến vấn nạn mà chúng ta đang đối diện hiện nay trên đất nước này là gì, nếu không là làm thế nào để tìm đâu ra thứ ánh sáng cuối đường hầm mỏi mòn dài ngoằng như rặng Trường Sơn, để thổi dân khí và văn minh nhân loại cho dân tộc Việt. Chính thứ ánh sáng dân chủ, trong đó có cả nữ quyền nhân quyền đáng được tôn vinh đã bị thời đại… đồ đểu của C.S.V.N tha hóa con người đến tận mạng, khiến xứ sở không tài nào cất đầu lên nổi, và ngập chìm trong bóng tối.

Nhìn mà xem, chưa bao giờ phụ nữ Việt Nam bị lâm vào tình trạng bị bọt bèo rẻ rúng như bây giờ. Cái đớn đau đắng lòng ở đây là những người phụ nữ Việt đã phải “bôn ba” làm đĩ khắp bốn phương trời, hệt như thanh niên trai tráng Việt Nam chưa kịp làm rường cột nước nhà thì vì bao tử đói quá cũng phải chịu đẩy đi làm cu li xứ người với giá rẻ mạt và trăm cay ngàn đắng.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Cộng sản bắt Hoàng Đức Bình nhằm trả đũa thỉnh nguyện thư giải quyết thảm họa biển



Hải Âu - Chắc chắn những ai quan tâm theo dõi những diễn biến liên quan đến thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra đều ít nhiều biết đến Bạch Hồng Quyền và Hoàng Đức Bình. Đây chỉ đơn giản là hai công dân Việt Nam bất bình trước sự đồng lõa của nhà cầm quyền cộng sản khi bao che cho thủ phạm gây nên thảm họa tại miền Trung. Hai công dân ấy đã đồng cảm trước nỗi đau khổ của hàng vạn đồng bào. Quyền và Bình đã không chấp nhận cuộc sống yên ổn cho riêng mình, họ đã cất lên tiếng nói với quyền làm người, đã hòa vào nỗi đau của miền Trung để mong góp chút sức mọn cùng đồng bào khởi kiện Formosa.

Những việc làm của họ đã khiến nhà cầm quyền cộng sản không thể bưng bít thông tin vụ thảm họa biển. Chính vì thế, những kẻ quyết tâm bảo vệ thủ phạm gây nên thảm họa biển đã đang tâm triệt hạ Bạch Hồng Quyền và Hoàng Đức Bình với hy vọng dập tắt những thông tin và các cuộc biểu tình ôn hòa liên tục diễn ra tại Nghệ An. Chỉ mới đây ít hôm, cộng sản Nghệ An đã công bố lệnh truy nã đối với Bạch Hồng Quyền, và dĩ nhiên Hoàng Đức Bình cũng là “đối tượng” cần phải bắt.

Hoàng Đức Bình là thành viên phong trào Lao Động Việt, một tổ chức bảo vệ quyền lợi của những lao động tại Việt Nam. Hoàng Đức Bình là người quê ở Nghệ An, cũng là một tỉnh chịu thiệt hại nặng nề từ thảm họa do Formosa gây ra. Vì thế suốt nhiều tháng qua, anh đã có những hoạt động truyền thông nhằm giúp đỡ người dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong việc yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch bồi thường và trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Đầy tớ nhân dân hạ cánh an toàn ở Thanh Hoá






Babui 

tran lam • 13 ngày trước
Kẻ làm thất thoát (có tham nhũng) 9 tỷ US. "Bị" Giáng về làm Phó trưởng ban KINH TẾ Trung ương. Những chuyện như vậy, chỉ có ở Xã Hội Chúng Nó .

luumanhcongtu • 14 ngày trước
Làm Đầy Tớ để bị lãnh lương tiền tỉ đô la, hèn gì tên Nô Cộng nào cũng khoái làm Đầy Tớ! Đâu cần hạ cánh chi cho mệt! "Đậu trên mây" vui thú điền viên mới là đỉnh cao Đầy Tớ chứ.

Đúng là quá giỏi. Trong các công đoạn bay thì khó qua nhất là công đoạn hạ cánh: đường băng thoáng, tầm nhìn xa, tốc độ chuẩn, đáp cánh nhẹ nhàng, giảm thiểu tối đa va chạm mạnh giữa bánh lái và đường băng. Câu nói của phi hành đoàn được hành khách mong chờ nhất trong suốt chuyến bay là: kính thưa quý khách, chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại phi trường...
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Cộng sản vô thần nhưng xuất thần trong phát ngôn

Hải Âu - Một đất nước hết đi xin xỏ tài trợ rồi vay mượn quốc tế này nọ nhưng những kẻ cầm quyền lại luôn mộng mị với những thành quả từ các nước văn minh. Đấy chính là "thành quả" mà Việt Nam có được sau quá trình suốt 42 năm cộng sản đảng nắm quyền cai trị. Để quận Nhất trở thành Singapore hay Hà Nội đẹp như Paris chỉ có một cách duy nhất là những vô thần cộng sản hãy thôi phát biểu theo kiểu ảo tưởng, lên đồng của mình, thay vào đó là dành phút giây xuất thần ấy để tuyên bố giải thể đảng cộng sản và trả lại quyền tự quyết cho nhân dân.

Việt Nam là một quốc gia “được” cai trị bởi những kẻ vô thần cộng sản. Tại đó những kẻ tôn thờ chủ thuyết cộng sản luôn “tự hào” là một thiên đường của xã nghĩa. Những kẻ vô thần ấy nhiều lần còn có những phút giây xuất thần mỗi khi diễn thuyết hay phát biểu tại các hội nghị được tổ chức trong hay ngoài nước.

Đảng trưởng cộng sản đảng Nguyễn Phú Trọng trong một lần đến thăm thôn Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh đã “xuất thần” khi phát biểu “nhìn tổng quan, đất nước có bao giờ được như thế này không”. Vâng đất nước sau ngày 30/4/1975 dưới sự cai trị bạo tàn của cộng sản đảng, người dân thường luôn “được” xem là công dân hạng hai, hạng ba. Kẻ cầm quyền luôn rình rập cướp tất cả những gì có thể. Chúng cướp từ đất đai, tư liệu sản xuất của nông dân. Chúng trấn lột mồ hôi xương máu của người dân bằng vô số thứ thuế, phí. Chúng cướp quyền biểu đạt của những người bất đồng chính kiến với chúng. Chúng cướp luôn tự do trong tâm linh của những người có đức tin. Chúng kềm hãm, cấm đoán, bắt hại, giam cầm những ai theo bất cứ tôn giáo nào mà không chịu sự chi phối của cộng sản đảng. Nói tóm lại cộng sản đảng cướp luôn quyền làm người của hơn 90 triệu dân nước Việt. Đó là tất cả những gì mà mà Nguyễn Phú Trọng cho rằng “đất nước có bao giờ được như thế này”.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

ASEAN: 50 tuổi mà vẫn chưa chịu lớn

Ls Nguyễn Văn Thân - Cuối tháng trước, Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN diễn ra tại Manila từ 26 tới 29 tháng 4. Năm nay Phi Luật Tân nắm ghế chủ tịch luân phiên. Lần đầu tiên Tổng Thống Duterte đóng vai chủ nhà chủ trì các phiên họp quốc tế. Các lãnh tụ tham dự Hội Nghị cũng ăn mừng sinh nhật 50 tuổi của ASEAN. Một đề tài quan trọng trong nghị trình là bộ Quy Tắc Ứng Xử tại Biển Đông. Cái bóng Trung Quốc lúc nào cũng bảo phủ toàn Hội Nghị.

ASEAN có 10 quốc gia với 620 triệu dân nhiều hơn 28 quốc gia Liên Minh Châu Âu với 510 triệu dân. Nhưng tổng số GDP của ASEAN chỉ là 2,800 tỷ Mỹ kim so với 18,000 tỷ của Liên Minh Châu Âu. Vào năm 2003, ASEAN ra Tuyên Bố Hòa Hợp ASEAN II tại Ba Li khẳng định quyết tâm xây dựng Cộng Đồng ASEAN trước năm 2020 dựa trên 3 trụ cột: Cộng Đồng An Ninh, Cộng Đồng Kinh Tế và Cộng Đồng Văn Hóa - Xã Hội. Nhưng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, lãnh đạo ASEAN đã đồng thuận rút ngắn thời hạn và thống nhất kế hoạch hình thành Cộng Đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN chính thức ra đời vào ngày 1/1/2016 với mục tiêu biến ASEAN thành một thị trường chung và là cơ sở sản xuất duy nhất có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động có tay nghề. Rào cản thuế quan hoàn toàn được tháo bỏ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư ngoại quốc, san bằng khoảng cách phát triển, gắn kết các thành viên vào một tương lai và vận mệnh chung cũng như tạo thế đứng và sức mạnh tập thể với các đối tác trong vùng gồm có Trung Quốc, Nhật và Úc mà trong đó Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Học để làm gì?

Trần Thảo - Trong một bài viết của TS Giáp Văn Dương với tựa đề Giáo dục bế tắc, tôi thực sự quan tâm tới những bất cập của nền giáo dục xã nghĩa mà tác giả đã đề cập đến trong bài viết. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên có người nêu lên những bất hợp lý của nền giáo dục trong chế độ CSVN, nhưng trong hoàn cảnh mơ mơ hồ hồ kéo dài tới ngày hôm nay, cái nhìn của TS Giáp Văn Dương đã là một lời nói thẳng, không che đậy và ngụy biện như những cán bộ giáo dục khác của đảng.

Bạn cũng không thấy TS Giáp Văn Dương đưa ra một phương hướng giải quyết nào! Điều này rất dễ hiểu. Ngay như Nguyễn Thiện Nhân, khi còn làm Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục, có chức có quyền, đã từng hứa hẹn cải thiện giáo dục, cải thiện lương hướng giáo viên, nhưng rồi lời nói gió bay. Nền giáo dục vẫn còn nguyên những bất cập và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. TS Giáp Văn Dương, dù có kiến thức và muốn đóng góp ý kiến để cải thiện môi trường giáo dục thì ông cũng chả làm gì được. 
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Những ngày ấy, mỗi người

Tuankhanh - 30/4/1975 là biến cố của một đất nước, nhưng ngày đó cũng là biến cố riêng của nhiều con người.

Trong dòng chảy tán loạn từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang vào Sài Gòn... có vô vàn những câu chuyện chưa kể. Nguyễn Thị Xuân Phương, cựu phóng viên truyền hình Bắc Việt kể lại rằng bà kinh hoàng nhìn thấy xác thường dân nằm ngập và kéo dài suốt từ đèo Hải Vân xuống Đà Nẵng cũng với dòng người đi bộ, chạy... để tránh Việt Cộng. Còn phóng viên Trần Mai Hạnh của Thông Tấn Xã Việt Nam, người có mặt tại buổi trưa 30/4 với chiếc xe tăng tiến vào dinh Độc Lập, vừa ra một cuốn sách về 4 tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, đã nói rằng cuối cũng thì điều ông tâm nguyện để lại, là sự thật.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự hỏi vậy thì vào những thời khắc ấy - kể cả sau đó, những người tôi biết - hay không quen - đang như thế nào, làm gì?

Gia đình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ kể rằng khi ngày 30/4 ập đến, chương trình biểu diễn tại Nhật của đoàn Hoàng Thi Thơ vẫn chưa chấm dứt, vì vậy ông bị kẹt ở lại, sau đó định cư ở Mỹ. Nhưng con và cháu ông thì lại có cơ hội chứng kiến nhiều điều mà đến mấy năm sau vẫn chưa thể kể cho nhau nghe, vì không thể có thư từ liên lạc, rồi đến khi có, cũng không dám kể gì cho nhau, vì thư luôn bị kiểm duyệt.

Hai đứa con của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là Hoàng Mỵ Thi Thoa và Hoàng Thi Thanh bất ngờ nhìn thấy một đám đông lính Bắc Việt và những thành phần "băng đỏ" đứng trước ngôi nhà của mình tại quận 1, đập cửa, quát tháo. Hai em nhỏ vị thành niên này cùng người cậu của mình bị buộc phải ra khỏi nhà ngay lập tức vì đang ở trong "nhà của tên có tội với nhân dân Hoàng Thi Thơ, nên đã bị chính quyền cách mạng trưng thu".

Tất cả mọi người được sự khoan hồng nên có được 5 phút để trở vào ngôi nhà của mình, lấy 2 bộ quần áo cho mỗi người và ra đi, không kịp đốt nén hương từ giã ông bà. Dĩ nhiên, ngay cả việc đi lấy quần áo cũng có người cầm súng theo kiểm soát vì sợ hai em nhỏ này cất giấu hay tẩu tán tài sản.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Công thức chống "chống cộng" mang nhãn hiệu "da bò sữa"

Dâu bể tang thương - Quy luật trời đất phân chia nửa sáng và nửa tối, tương ứng với ngày và đêm. Ngày thì sáng sủa, ấm áp còn đêm thì tăm tối, lạnh lẽo. Tuy nhiên tự nhiên không chuyển đổi bất thình lình từ sáng qua tối hay ngược lại mà cần có một khoảng thời gian giao hòa. Chúng ta đều biết đó là lúc trời rạng sáng hay hoàng hôn, những thời khắc nhập nhèm, hết sức khó chịu cho đôi mắt và công việc. Trời sáng sủa thì tinh thần phấn khởi, làm việc hiệu quả. Trời tối thui, thắp đèn lên vẫn làm được việc. Nhưng khi trời nhá nhem, sáng không ra sáng, tối không ra tối thì dù là thắp đèn dầu hay đèn điện cũng đều nhập nhòa như nhau. Tinh thần con người lúc đó hầu như rất uể oải, chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì ngoài nghỉ ngơi. Dân gian sử dụng từ "quáng gà" là rất chính xác để diễn tả tình trạng khó chịu này.

Nếu liên tưởng một chút, chúng ta sẽ thấy ngay cách thức mà cộng sản đã và đang ứng dụng rất rộng rãi vào việc chống phá phong trào đấu tranh chống cộng hiện nay rất trùng khớp với hiện tượng này. Cộng sản hiểu rất rõ thiện và ác là hai thái cực đối đầu, không thể nào dung hòa làm một. CSVN đại diện cho thế lực tà ác đang thống trị Việt Nam, không thể nào khiến những người yêu nước, yêu "chân-thiện-mỹ" làm việc dưới ngọn cờ cộng sản. Còn sử dụng bọn tà ác tương tự như cộng sản (ví dụ: bọn công an kiêu binh, đám dân phòng ăn hại, lũ côn đồ xã hội đen...) thì hại nhiều hơn lợi, nên chúng chỉ miễn cưởng dùng trong một số trường hợp cần bạo lực, cần trấn áp nhưng không phải mọi lúc, mọi nơi. Thật vậy, bản chất của kẻ ác là không có tình thương và đạo nghĩa. Chúng sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai dám cản đường, dù có gọi nhau là đồng chí, đồng đội đi chăng nữa. Nói một cách nôm na, nếu cộng sản luôn luôn dùng bọn ác để phục vụ chúng thì một ngày nào đó chúng sẽ bị bọn này quay lại cắn cho vài phát, đúng với kiểu "gậy ông đập lưng ông", "chơi dao có ngày đứt tay".
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Một số người dân Quỳnh Lưu Nghệ An đã bị quỷ nhập!

Yêu Nước Việt - Từ ngày 8 tháng 5 năm 2017, một số khá đông người dân huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An đã bị Quỷ nhập, họ gào la đòi giết hoặc ra án tù 20 năm cho hai Linh Mục Công Giáo là cha Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, mặc dù họ chẳng có dây mơ rễ má gì với hai LM CG này, vì họ là người không đạo hay vô thần! Chính vì họ vô thần nên mới vô đầu óc, vô trái tim, vô lương tâm và làm điều đồi bại bất chính là đòi giết người công chính, thánh thiện, yêu nước thương dân, đang dấn thân đồng hành cùng những người dân bị oan khổ, bị cướp sự sống do bọn Tàu Formosa đang đầu độc biển của VN, khiến biển chết, cá chết và người cũng hết sống!

Hai LM này là hiện thân của sự công chính, nhân ái, hiến thân cho công lý, lẽ phải, sự thật, và cụ thể là cho sự sống của người giáo dân cũng như lương dân ở Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, trong đó có cả những bà điên ông điên bị loài quỷ đỏ nhập ám. Thay vì là những phụ nữ dịu dàng, những bà mẹ hiền từ, những cựu chiến binh CS lầm lạc theo CS hại dân, được dân tha thứ bỏ qua, tiếp tục được ăn lương của dân, được dân bảo bọc, nay bỗng vì mấy đồng bạc vụn mà bọn CS cầm quyền thải ra cho nên đám này đã trở thành những con thú điên, với những nét mặt bặm trợn, la hét như một lũ bị thần kinh, nhả ra những lời thóa mạ, vu oan giá họa cho những vị LM nhân từ, là ân nhân của mình và con cháu mình! Một vài trăm ngàn đồng tiền hồ mà đã trở thành những liều thuốc kích thích, biến những con người trở nên những con thú dữ, vô luật vô lệ, gào thét như loài chó sói đói đòi ăn thịt người! Thật là tủi nhục và khốn nạn cho các người, những cựu binh đầu bạc, giọng khàn mà còn ráng sức la hét! Thật là tủi nhục cho các ngươi, những phụ nữ mặt như mặt giặc, nhìn không ra mặt người mà ra loài đười ươi già sắp chết vì đói tiền, đói ăn! Thật là vô phúc và tồi tàn cho một số đứa con gái ngu đần dốt nát, chúng bay khác nào như con ngố rừng bị bọn CS xỏ mũi lôi đi làm trò hề! Tương lai mấy đứa này coi như hết, vì ăn gian nói dối, đặt điều bịa chuyện cho các LM mà bọn bay lên án! Những bản mặt ác đức này chắc không ma nào dám đưa về làm vợ, làm mẹ, e đẻ ra toàn loài quỷ!
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Nguyễn Thiện Nhân “tiếp quản” Thành Hồ, Tòng Thị Phóng bị loại phút chót

Nhật Anh - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân vừa được đưa lên giữ chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM thay cho ông Đinh La Thăng bị kỷ luật cách chức.

Một hội nghị trao quyết định bổ nhiệm vừa diễn ra vào sáng ngày 10/5/2017 tại trụ sở thành uỷ TP.HCM, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội và ông Phạm Minh Chính – Trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng.

Cũng tại hội nghị, ông Đinh La Thăng chính thức nói lời chia tay với chiếc ghế Bí thư Thành uỷ TP.HCM chỉ sau 15 tháng nhậm chức. Theo quyết định của bộ chính trị, ông Thăng bị điều chuyển ra Hà Nội giữ chức phó Ban Kinh tế Trung ương. 
Mời đọc thêm

Gãi dư luận

Tuankhanh - Thông tin ông Đinh La Thăng đột ngột bị đề nghị kỷ luật và có thể bị mất chức bí thư Sài Gòn sau hội nghị trung ương 5, khóa 12 khiến không ít người quan tâm. Vì bởi, ông Thăng là một nhân vật rất ồn ào. Khi ông về nhậm chức tại Sài Gòn, rất nhiều trò trình diễn để lấy lòng người dân Sài Gòn đã diễn ra, bao gồm tổ chức hàng loạt tờ báo, truyền hình đăng nhanh các lời tuyên bố, liên tục hình ảnh hoạt động của ông… thậm chí còn có cả báo lên tiếng thề nguyện sẽ đồng hành cùng ông Thăng trong cuộc cầm quyền ở thành phố.

Nhớ lại những ngày như vậy, mọi thứ đầy rạo rực khởi đầu và cũng đầy bẽ bàng về sau. Tương tự như ông Đoàn Ngọc Hải khi thực hiện cuộc đập phá vỉa hè có đầy đủ bộ sậu đi theo ghi hình, quay video, ghi lại từng cuộc đối thoại như người đang dẫn đầu cho một cuộc cách mạng mới, thì ông Thăng cũng không khác gì với chuyện tổ chức chụp hình dọn cây, nói về Nobel y khoa Việt Nam và Hòn ngọc Viễn Đông.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Hân hoan trong sương mù

Tuankhanh - Đại tiệc mở ra, đôi khi vì quá hân hoan mà người ta dễ quên đi những phần quan trọng đã có. Sự kiện Đồng Tâm, Mỹ Đức cũng vậy. Trên các trang báo và truyền hình, rất nhiều hình ảnh ghi lại lực lượng cảnh sát cơ động vui vẻ ra về sau những ngày bị nông dân bắt giữ, hoa chào mừng vị chủ tịch thành phố Hà Nội đến làng để thương thuyết... nhưng khó ai tìm thấy được một bức ảnh đúng thời gian của cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, từ lúc bị bắt giữ, cho đến khi vào bệnh viện, bị khởi tố, theo cáo trạng thị chúng của công an Hà Nội.

Trong ngồn ngộn các thông tin của báo Nhà nước nói về về việc người dân Đồng Tâm hân hoan và biết ơn Đảng, Nhà nước khi được đoàn cán bộ về giải quyết sự việc, cũng như tâm nguyện thả hết những người đã tấn công vào làng bị bắt giữ, tôi lần mò tìm một hình ảnh của cụ Kình về ngày đáng nhớ này. Nhưng mọi thứ cứ mất hút, chỉ có vài thông tin mà ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung đưa ra trước đó: cụ Kình phải vào bệnh viện để mổ vì bị các nhân viên an ninh làm cho chấn thương. Còn người nhà cụ Kình thì cho báo đài ngoại quốc biết rằng có khoảng 20 người canh giữ cụ trong tình trạng như vậy.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Phản ứng ngược

Từ khi Formosa được phép xây dựng trên đất VN đến nay họ đã ráo riết hoàn tất các công trình để đi vào hoạt động. Lần đầu tiên xả thải thử đã làm cho cá chết như rươi, tràn vào bờ. Chỉ mới xả thải lần đầu thôi mà 3 tỉnh miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, đều xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt trôi giạt vào bờ, biển bị nhiễm độc trầm trọng không ai dám xuống nước để đánh bắt hay tắm biển.

Từ đó đến nay nổ ra các cuộc biểu tình tuần hành liên tiếp, có cuộc biểu tình CSVN làm ngơ không quậy phá, có cuộc biểu tình CSVN đàn áp dã man.

Truyền thông CSVN thì đỗ thừa cho một loại Tảo đỏ khi nước biển đỏ lừ. có lúc lại đỗ thừa do sức ép của sóng biển quá mạnh v.v... Nói chung họ cố bênh vực và không đổ lỗi cho Formosa.

Sau khi lãnh đạo công ty nhận lỗi và chịu bồi thường 500 triệu Dollar cho những vùng bị ảnh hưởng thì những lập luận trên mới chịu phép không đưa ra lý do nào khác nữa.

Cho đến giờ, người Dân 3 tỉnh miền Trung vẫn chưa nhận được tiền bồi thường một cách thỏa đáng, vì thế người Dân các tỉnh miền Trung vẫn kéo nhau biểu tình đòi hỏi quyền lợi cho mình một cách ôn hòa bất bạo động.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Cuộc đấu tố giết người giữa Kỷ nguyên Công nghệ 4.0

Phạm Thanh Nghiên - Cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 (Kỷ nguyên Công nghệ 4.0) đã đưa nhân loại bước vào nền văn minh và thịnh vượng chưa từng có. Cách đây ít năm, người ta làm sao hình dung nổi có thể kết hợp các hệ thống ảo với đời thực. Kỷ nguyên Công nghệ 4.0 đã mang lại những thành tựu khoa học về mọi mặt trong đời sống của con người.

Nhưng, càng ngạc nhiên về sự phát triển như vũ bão của nền văn minh bao nhiêu thì nhân loại lại càng khó tin bấy nhiêu về một mảng tối đang diễn ra cùng thời điểm trên chính trái đất này. Sự văn minh và man rợ, nghịch lý thay đang cùng nhau tồn tại.

Câu hỏi đặt ra, bạn làm thế nào để thế giới văn minh tin rằng, ở Việt Nam, chỉ cần lên mạng xã hội chia sẻ bài viết của người khác có nội dung chỉ trích chính sách sai lầm của Nhà nước là có thể lãnh án tù?

Bạn làm thế nào để thế giới văn minh tin rằng có rất nhiều người bị đánh đập, bắt bớ, bách hại chỉ vì công khai đòi Nhà nước tôn trọng quyền công dân, quyền con người?
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Khi lương tâm, chứ không phải súng, quyết định nhà nước dân chủ

Xã luận báo Christian Science Monitor - Trần Quốc Việt dịch - Hãy chọn hầu như bất kỳ cuộc phản kháng nào trong lịch sử mà đưa đến cuộc cách mạng dân chủ - chẳng hạn Ukraine vào năm 2014, hay Tunisia vào năm 2011, hoặc Philippines vào năm 1986 - và ta sẽ tìm thấy rất nhiều bậc anh hùng vô danh không được khen ngợi là những người lính hay cảnh sát. Họ bất tuân khi bị ra lệnh bắn vào những người biểu tình ôn hòa. Thế rồi nhà độc tài phải bỏ chạy.

Thời điểm lương tâm như thế của lực lượng an ninh có thể đang đến với Venezuela. Khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ chống lại Tổng thống Nicolás Maduro càng ngày càng lan rộng và thường xuyên hơn thì rạn nứt ngày càng bộc lộ rõ hơn trong giới ủng hộ ông. Các cuộc thăm dò chứng tỏ chưa đến một phần tư dân Venezuela còn ủng hộ ông. Và khi tính chính danh của Maduro lụi tàn và nền kinh tế bước vào năm suy thoái thứ tư, thì ông càng dựa vào sự đàn áp bằng vũ lực và vào lòng trung thành bấp bênh của lực lượng vũ trang. Trong tháng qua, hàng chục người chết trong các cuộc biểu tình ôn hòa.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Đấu tố "Cải cách... Formosa"!

Hải Âu  - Trong khi tại Ba Đình, các đồng chí đang đấu tố đồng rận để tranh giành quyền lực thì tại Nghệ An, nhà cầm quyền đã mở tổ chức biểu tình để đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam nhằm ngăn chận những nỗ lực phản đối Formosa tiếp tục hoạt động huỷ hoại môi trường.

Những văn bản hỏa tốc của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã nhiều lần gửi đến Tòa Giám mục Vinh yêu cầu xử lý vị linh mục can đảm này. Hàng loạt bài báo, phóng sự truyền hình của truyền thông cộng sản Nghệ An liên tục bôi nhọ, qui chụp vị linh mục này đã kích động giáo dân. Những trang mạng lá cải của lũ dư luận viên cộng sản bới lông tìm vết đời tư của linh mục Nam nhằm xuyên tạc nhân cách của ngài.

Tất cả những trò bẩn thỉu ấy của thượng tầng, hạ tầng cầm quyền trong đảng cộng sản vẫn không thể làm mất uy tín linh mục Đặng Hữu Nam, thậm chí chúng còn phản tác dụng khi cộng đồng mạng trong nước cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng ủng hộ việc làm của các ngài.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Buồn cho Mạnh Tử







Trần Thảo  - ...Mạnh Tử có lẽ không bao giờ ngờ rằng tư tưởng tốt đẹp của mình nhằm để cải thiện xã hội tốt đẹp lại trở thành một cái bánh vẽ to lớn mà những giới cầm quyền từ thời phong kiến tám hoánh cho tới những chế độ cộng sản ngày nay như tại Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba, Lào v.v... sử dụng như một chiêu bài triệt để mị dân. 

Hãy nhìn vào chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay để cực cảm cái tính chất gian xảo, mị dân của chúng. Tất cả mọi cơ chế của bộ máy cai trị đều được gắn cái mác NHÂN DÂN to đùng. Nhà nước nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, và còn bao nhiêu cái mác nhân dân nữa?...
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Nước Pháp, thế hệ Macron






Từ Thức - Nước Pháp có Tổng Thống mới: Emmanuel Macron, 39 tuổi, mới chập chững bước vào chính trị từ 2 năm, mới lập đảng từ một năm nay. Như một chai nước, người thấy chai nửa vơi sợ ông Tổng thống còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm; người thấy chai nửa đầy, nghĩ ông ta là người của thời đại mới, có phương pháp hành động khác hẳn những chính khách kỳ cựu, đã thi nhau lãnh đạo, thi nhau thất bại, đã đưa một quốc gia đầy tiềm năng vào ngõ cụt. Điều chắc chắn: Macron vừa mở một kỷ nguyên mới trong sinh hoạt chính trị ở Pháp và ở Âu Châu. Macron đứng trước những trở ngại vạn nan, cải cách một cường quốc tụt hậu, đã quen sống trên khả năng của mình và không có thói quen hy sinh quyền lợi cá nhân.

Không phải chỉ nước Pháp, cả Âu Châu, cả thế giới chờ đợi kết quả bầu cử Tây. Không phải vô tình mà Obama từ nơi nghỉ hưu đứng ra kêu gọi dân Pháp dồn phiếu cho Macron. Nước Pháp, dù tụt hậu, vẫn là một trong hai quốc gia rường cột của Âu Châu. Liên hiệp Âu Châu, dù khập khểnh, vẫn là thị trường quan trọng nhất thế giới, vì đông dân (500 triệu) hơn Hoa Kỳ, và có mãi lực lớn hơn dân Tầu; đồng Euros, dù bị đe dọa thường trực, bên cạnh đồng dollars, vẫn là một trong hai đơn vị tiền tệ chủ chốt.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Đinh La Thăng chính thức bị kỷ luật cảnh cáo, cách chức uỷ viên Bộ Chính trị

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng vừa chính thức bị kỷ luật và cách chức uỷ viên Bộ Chính trị trong ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 5.

Sau một cuộc bỏ phiếu kín diễn ra vào sáng ngày 7/5/2017, trên 90% trong tổng số 180 Uỷ viên Trung ương đảng đã biểu quyết kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Đinh La Thăng.

Đây tiếp tục được coi là một chiến thắng giòn giã của phe Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến thanh trừng đối với những thế lực tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng.

Trước đó, các nguồn tin cho biết, tại phiên họp trù bị cho Hội nghị TƯ5 diễn ra hôm 3/5/2017, ông Đinh La Thăng đã chủ động xin từ chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM và rút khỏi Bộ chính trị. Một động thái đầu hàng gỡ gạc danh dự vì ông Thăng biết rõ không thể đối đầu lại ông Trọng.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Quỳnh Lưu, Nghệ An đấu tố LM Đặng Hữu Nam







Trần Thảo - Sau khi tập đoàn gang thép Formosa gây ra nhiễm độc nghiêm trọng ở mấy tỉnh duyên hải miền trung Việt Nam, với sự sắp xếp ăn ý của nhà cầm quyền cộng sản phía sau hậu trường, công ty Formosa chịu bồi thường với giá rẻ mạt 500 triệu usd. Dù vậy, ngư dân ở những khu vực bị nhiễm độc cho tới nay vẫn có rất ít người nhận được số tiền bồi thường ít ỏi, sau khi qua tay những cái tàu há mồm. Formosa vẫn còn đó như một vết thương mưng mủ của dân tộc. Những người chịu trách nhiệm ký giấy phép cho Formosa vào hoạt động tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, bây giờ kẻ thì đã hạ cánh an toàn, làm người tử tế, người thì được kiểm điểm rút dây kinh nghiệm, lấy lý do sức khỏe, không còn "phục vụ nhân dân" trong vai trò đại biểu quốc hội. Nói cho cùng, chỉ có thằng dân đen và mấy đời con cháu lãnh đủ cái hậu quả của hệ sinh thái biển bị nhiễm độc.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Chết vì... hít than của Tàu cộng

(Photo: Nian Shan/Greenpeace)









Trung cộng đã tìm cách giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường bằng cách chuyển những dự án sản xuất than với công nghệ lỗi thời sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Bắc Kinh đã khuyến khích các công ty quốc doanh mở rộng các dự án ra nước ngoài. Hậu thuẫn cho các công ty quốc doanh là các ngân hàng đổ tiền đầu tư, cho vay vào các quốc gia khác. Hệ luỵ của việc này là biến các nước khác trở thành những vùng bị ô nhiễm môi trường trầm trọng. Bên cạnh đó, trong khi thế giới đang từng bước chuyển sang công nghệ "xanh", các quốc gia này sẽ bị dính chặt vào kỹ nghệ nhiên liệu hóa thạch, phương thức sản xuất than đá lỗi thời trong nhiều thập niên tới.

Đây là chính sách "xuất khẩu" ô nhiễm môi trường ra nước ngoài của Bắc Kinh.

Cơ quan Climate Policy Initiative tại San Francisco cho biết Bắc Kinh đã đầu tư 38 tỉ USD cho các nhà máy sản xuất than tại nước ngoài cho giai đoạn 2010-2014 và dự trù sẽ thêm 72 tỉ USD cho những năm trước mặt.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

"Gian Hồ" đàn áp dân: một chính sách khủng bố của cường quyền

Vũ Đông Hà  - ...Hệ quả lâu dài mà hệ thống côn an trị muốn đạt được là: gieo hình ảnh khủng bố bất kỳ ai, phụ nữ cũng không tha như đoạn video mà Phan Sơn Hùng được lệnh và được phép trình chiếu, vào đầu người dân để nó trở thành vũ khí hiệu quả nhất nhằm đập nát lòng can đảm của người dân...

Những sự việc tuần tự xảy ra trong vụ Phan Sơn Hùng và đồng bọn đánh đập dã man chị Lê Mỹ Hạnh và 2 người bạn của chị có nhiều chỉ dấu cho thấy việc côn an ngầm phối hợp với côn đồ thành một loại "gian Hồ" để khủng bố dân là một "chính sách" của chế độ côn an trị.

Thoải mái tung bằng chứng vi phạm pháp luật

Ngay sau khi hành hung các phụ nữ một cách dã man vào ngày 2/5/2017, Phan Sơn Hùng đã ngang nhiên trình chiếu những hành vi phạm pháp của mình một cách công khai. Không dừng ở đó, tên côn đồ này cũng đã tự sản xuất nhiều clip trên FB cá nhân để khoe khoang thành tích, chửi bới những người bất đồng chính kiến và tự xưng là chơi chung với một trung tá an ninh.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Hội nghị Trung ương 5 khai mạc, định đoạt số phận Đinh La Thăng







Quân Nam - Hội nghị Trung ương 5 của đảng CSVN vừa chính thức khai mạc vào sáng ngày 5/5/2017 tại Hà Nội giữa lúc có tin ông Đinh La Thăng chủ động xin từ chức và rút khỏi Bộ Chính trị.

Dưới danh nghĩa là về trọng tâm kinh tế, 200 uỷ viên sẽ dành ra 5 ngày để họp bàn về vấn đề được quan tâm nhất trong thời gian gần đây – đó là việc kỷ luật Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng.

Ông Thăng đã bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định kỷ luật vào hôm 27/4/2017 vì những “sai phạm nghiêm trọng” khi còn làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), gây thất thoát số tiền lên đến 9 tỷ đô-la Mỹ.

Quyết định kỷ luật được đưa ra cận kề thời điểm khai mạc Hội nghị Trung ương 5 là một “cú đòn huỷ diệt” mà phe Nguyễn Phú Trọng tung ra nhằm kết liễu sinh mạng chính trị của vị Bí thư từng gây nhiều ồn ào này.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Bà Nguyễn Minh Thúy mãn hạn tù

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý và hai con nhỏ. Photo: Huỳnh Ngọc Chênh


Sáng nay 5/5/2017, bà Nguyễn Thị Minh Thúy đã rời khỏi nhà tù Trại giam số 5, Thanh Hóa kết thúc bản án bất công 3 năm tù giam mà nhà cầm quyền áp đặt lên bà.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy được biết đến là cộng sự trung tín của ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang blog Anh Ba Sàm-một trong những trang blog lề dân có lượng độc giả lớn nhất Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy sinh năm 1980, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Cũng giống như blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Thúy bị bắt khi đang nuôi hai con nhỏ.

Năm 2003-2007, bà Thúy làm kế toán tại Công ty thám tử của ông Nguyễn Hữu Vinh.

Bà Thúy cùng với ông Vinh bị bắt ngày 05/5/2014. Ngày 23/03/2016, tại phiên sơ thẩm, TAND thành phố Hà Nội tuyên án ông Vinh 5 năm tù giam, bà Thúy 3 năm tù giam với cáo buộc vi phạm điều 258 BLHS “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 22/9/2016 đã giữ nguyên mức án 5 năm tù giam cho ông Vinh và 3 năm cho bà Thúy.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Người công dân Việt Nam Cộng Hòa bất khuất!

Nguồn hình: Page Facebook Nam Việt Nam


Nguyễn Trọng Dân - Hầu hết những ai công khai chống Cộng đảng đòi dân quyền dân chủ đều bị sách nhiễu thường xuyên như quăng mắm thối vào nhà, hay bị du đảng của Công An mướn đánh đập ngoài đường phố, hoặc là bị tù nhiều năm, vân vân. Biết bao nhiêu vụ đã từng xảy ra như vậy, ai ai cũng có thể xem lại tin tức. Thế mà lần này, có một người chỉ dán cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa tại cột đèn lại nhận lãnh một kết cục nặng nề hơn bao giờ hết. Đó là bị đâm vào cổ mà chết chỉ sau một ngày bị bắt vào đồn mà khỏi cần tòa án gì cả. Báo chí của Cộng đảng che giấu loan báo là anh Nguyễn Hữu Tấn đã tự sát tại đồn Công An ở Vĩnh Long. Anh Tấn bị bắt vào đồn là vì đã dán cờ Vàng tại các cột đèn ở thị xã Bình Minh và huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long nhân ngày tháng Tư Đen năm nay. Bên đài BBC cũng đã loan tin việc này.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Chùm thơ tưởng nhớ Tháng Tư đau thương

Bửu Tùng và thi hữu  - Thành kính tưởng niệm bảy vị anh hùng VNCH nhân ngày lễ giỗ thứ 42.

Tưởng Niệm Bảy Vị Anh Hùng

Long, Hai, Phú, Vỹ, Cẩn, Hưng, Nam
Bảy vị thiên thư định phẩm hàm
Ngũ tướng danh ngời trang lẫm liệt 
Song quan tiếng rạng đấng phi phàm
Tinh thần bất khuất tròn tâm giữ
Trách nhiệm thiêng liêng vẹn chí làm
Nhớ bậc vì dân, đền nợ nước
Hương lòng tưởng niệm quấn trời lam

Bửu Tùng
12/4/2017
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

30-4-1975, ngày quốc hận? Ai thắng, ai bại, vì sao?

Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành  - Không phải chỉ nhân dân miền Nam thất bại mà chính người miền Bắc cũng thất bại. Những người thực sự chiến thắng chỉ là một vài ngàn người, có khi chỉ vài trăm người, chung quanh hai ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Họ khống chế Đảng Cộng Sản và dùng Đảng Cộng Sản để khuất phục và khống chế dân tộc Việt Nam. Đó là một thảm kịch quốc gia mà chúng ta vẫn chưa thoát khỏi.

Lời giới thiệu: 42 năm đã qua kể từ ngày 30/4/1975. Năm nay chính quyền Cộng Sản Việt Nam có vẻ không còn chuẩn bị để kỷ niệm tưng bừng "chiến thắng lịch sử 30-4-1975" như mọi năm nữa. Họ đang lúng túng đối phó với những khó khăn chồng chất, hơn nữa cái hào quang chiến thắng mà Đảng Cộng Sản Việt Nam thường khoe khoang trong mỗi dịp kỷ niệm ngày 30-4 cũng đã trở thành quá nhàm chán khi mà sư lệ thuộc Trung Quốc đã quá lộ liễu và hơn thế nữa còn đang gây phẫn nộ sau thảm họa Formosa. 

Sư lúng túng này sẽ đưa đảng và chế độ cộng sản tới đâu? Sau 42 năm cầm quyền Đảng Cộng Sản đã phơi bày rõ ràng bản chất đạo tặc và tham nhũng, nhưng tại sao họ đã toàn thắng vào ngày 30-4-1975 và vẫn còn giữ được chính quyền?

Kỷ niệm 42 năm biến cố 30/4/1975, từ Paris ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, cựu thứ trưởng kinh tế và một nhân chứng của biến cố 30-4-1975 và cũng là người đã viết nhiều bài gây chú ý về biến cố lịch sử này đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành. 

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Đinh La Thăng, điều phải đến đã đến

Bùi Quang Vơm - Hội nghị TƯ 5 dự định diễn ra trong nửa đầu tháng 5/2017 có thể phải chuyển nội dung trọng tâm từ chuyên đề tăng trưởng và cân đối vĩ mô cho nền kinh tế đang có nguy cơ sụt giảm không thể cứu vớt, các chỉ tiêu lớn có khả năng bị phá sản, sang một vấn đề nóng bỏng và gay cấn hơn là vấn đề nhân sự, vốn là nội dung trọng tâm được sắp đặt cho hội nghị trung ương 6 dự kiến vào khoảng tháng 10/2017.

Ngày 27/04/2017 Ủy ban kiểm tra Trung ương, công bố kiến nghị Bộ chính trị kỷ luật đảng đối với ông Đinh La Thăng, Nguyên Bí thư, chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, đương kim Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Bộ chính trị.

Những gì phải đến đã đến và đang đến. Dù công bố của ủy ban kiểm tra trung ương có hơi đột ngột, nhưng là công bố được chờ đợi từ lâu.

Đây có thể là phát súng đầu tiên của một chiến dịch có quy mô tổng hợp, được bắt đầu từ nghị quyết 4 khóa XI, năm 2012, nhưng ngay lúc đó, ít ai hình dung được tính chất trầm trọng và quy mô chiến dịch tới mức độ như hiện đang bộc lộ.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Sau 42 năm, kẻ đui mù cũng thấy rõ đảng cộng sản là một bầy thổ phỉ

Vũ Đông Hà - 3 ngày trước "kỷ niệm" 42 năm ngày cướp được miền Nam, thống nhất đất nước để dễ dâng cho Tàu, một tên cán cộm của đảng bị đồng bọn lôi ra luận tội. Những tội danh mà đồng đảng gắn cho tên này chẳng khác gì những quy kết dành cho một tên thổ phỉ - thổ phỉ có hệ thống. Nhưng Đinh La Thăng không phải là một cá nhân đặc thù của chế độ mà là hình ảnh chung của toàn thể những tên chóp bu cộng sản. Những kẻ đang kết án Đinh La Thăng cũng là cá mè một lứa. Tất cả gom lại làm nên một bầy thổ phỉ.

Đinh La Thăng là 1 trong 19 Ủy viên Bộ Chính trị - là những tên trùm sỏ đứng đầu cai trị Việt Nam. Thăng cũng là người đứng đầu cai trị thành Hồ, thành phố lớn nhất của cả nước. Bây giờ hắn bị đồng bọn cho là tội phạm và đề nghị đưa ra kỷ luật.

Đàn anh của Thăng là Nguyễn Tấn Dũng. Đây cũng là một Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng do đảng bổ nhiệm đến 2 nhiệm kỳ. Dù không chính thức bị kỷ luật nhưng cũng bị chính đồng bọn trong đảng xem là tội đồ.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Ngày 30/4/1975 nên gọi là ngày gì?

Lê Bá Vận  - Ngày 30/4/1975 chiến xa bộ đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn, miền Nam thất thủ. Cộng sản miền Bắc gọi đó là ngày Đại Thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dân miền Nam thì gọi là ngày Quốc Hận, miền Nam tự do bị tròng ách cộng sản. Mỗi bên nói một cách song thời gian đã 42 năm qua, sự việc ngày càng sáng tỏ về các di lụy của ngày biến cố trọng đại này. Biến cố 30/471975 hiện nay nên gọi là ngày gì?

Có 3 yếu tố “thiên, địa, nhân” cội rễ quyết định sự hình thành và các hệ quả của sự việc.

1) yếu tố lịch sử. 2) yếu tố địa lý. 3) yếu tố Hồ Chí Minh.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Thơ đen tháng tư

Miên man dài những đêm buồn
Bốn hai xuân hận nỗi hờn còn căm
Sài Gòn hoa héo lệ dâng
Ba mươi, tháng Chết, tử thần nơi nơi
Miền Nam nước Việt than ôi!
Còn đâu Viên Ngọc một thời Viễn Đông 
Người mong vun đắp non sông
Kẻ đem xương trắng tô hồng cờ ma
Phải rồi, xáo thịt nồi da
Máu tươi chưa nhuộm sơn hà chưa nguôi
Niềm đau oan khốc kiếp người
Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam