Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

"Đồn côn an là cái ổ quỷ! Giết người như giết ngóe"



Sự trơ trẽn khinh thường luật pháp của công an

Ngày 10/06/2015 công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến nhà bà Trần Thị Nga đưa giấy triệu tập mà công an thì không đeo biển tên, biển số. Giấy triệu tập không ghi nội dung làm việc mà chỉ có (Làm Việc) bà Nga đặt dấu hỏi đến để công an làm việc Cưỡng hiếp hay công an làm việc Giết bà?

Một số comments:

CA đưa giấy mời người phụ nữ này có thể là CA có mưu đồ...họ không trả lời được những câu hỏi của người này, mà họ lại ngụy biện...để tránh né thân thế không bảng tên và chức danh, như vậy có thể nói côn đồ giả dạng CA. 

Công an nhân dân thời nay mà, họ được độc quyền cai trị dân, nên họ thích làm gì thì mặc tình làm không "rành" đúng sai! Đâu có ai được quyền chấn chỉnh uốn nắn, nên họ tự tung tự tác là vậy! Tay này mang hàm thiếu úy là sĩ quan mà không thuộc điều lệnh ngành CAND! Ôi chán!!! 

Camera khá lợi hại. Đồng bào trả lời, chất vấn rất hay. Đồn côn an là cái ổ quỷ. 

THẰNG CÔNG AN SAI RỒI KHÔNG MANG BIỂN TÊN NHƯ VÂY KHÁC GÌ BỌN CƯỚP GIẢ DẠNG. CÒN NÓI NGANG. TRƠ TRẼN TRẮNG TRỢN QUÁ.

Source: VIETNAMESE888

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam